1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về đội tuyển bóng đá Việt Nam: Buổi ra mắt không được như ý của Tavares - tân HLV đội tuyển VN

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    U23 VN quyết tâm và đề cao cảnh giác trước Indonesia
    [​IMG]

    Hữu Thắng. Ảnh: Anh Tuấn
    Cũng giống như ban huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam đều tỏ ra thận trọng khi đánh giá về thực lực của Indonesia. Tuy nhiên, các trụ cột của đội chủ nhà đều hạ quyết tâm thi đấu hết mình và tự tin vào thắng lợi trong cuộc chiến cực kỳ quan trọng chiều nay, trên sân Hàng Đẫy - Hà Nội.
    Đội trưởng Hữu Thắng: "Báo chí và mọi người đánh giá mình trên cơ Indonesia. Nhưng theo tôi, cơ hội của hai đội trong trận đấu chiều nay là 50-50, bởi Indonesia cũng ngang tầm Thái Lan. Cả đội cần vào trận với quyết tâm cao nhất thì mới mong giành thắng lợi. Mặt sân Hàng Đẫy không tốt lắm, nhưng mình khó thì đối thủ cũng khó thôi".
    Tiền vệ Tài Em: "Em hy vọng sẽ lại ghi bàn vào lưới Indonesia như hồi Tiger Cup 2002. Nếu đá như hiệp hai trận gặp Thái Lan, thì mình sẽ giành thắng lợi trước Indonesia. Đội bạn khá mạnh ở biên phải, nhưng bọn em sẽ chú ý và cố gắng hạn chế sức mạnh của đối thủ. Nói chung, nếu bình tĩnh và tự tin, chúng ta sẽ thắng Indonesia".
    VN nhiều khả năng có thay đổi về đội hình khi gặp Indonesia

    Bambang đã trở lại tập luyện cùng đồng đội

    Indonesia - đối thủ nhiều duyên nợ của Việt Nam tại SEA Games

    Các cựu tuyển thủ đều tin Việt Nam sẽ hạ Indonesia

    ''U23 VN hãy cẩn trọng với lối tấn công biên của Indonesia'', chuyên gia Phan Anh Tú
    Thủ môn Thế Anh: "Mình có ưu thế khán giả nhà, lại được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn sẽ phải thi đấu tập trung cao độ nếu muốn giành chiến thắng. Tiền đạo Bambang của Indonesia rất nguy hiểm".
    Tiền đạo Văn Quyến: "Em chỉ xem Indonesia đá với Lào ít phút đầu hiệp một, nên không thể đánh giá đúng về họ được. Nhưng dù đối thủ là ai thì khi vào sân em cũng thi đấu hết mình để có thể ghi bàn, giúp đội nhà giành thắng lợi".
    Hậu vệ cánh phải Minh Phương - thành viên của U23 Việt Nam chịu thất bại trước U23 Indonesia ở SEA Games 21: "Indonesia có lối đá khá giống với chúng ta. Họ cũng có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, nếu thi đấu với quyết tâm cao nhất thì U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thắng Indonesia".
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Việt Nam: thủ môn Thế Anh; hậu vệ Minh Phương, Duy Hoàng, Huy Hoàng, Văn Trương; tiền vệ Thanh Phương, Hữu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em; tiền đạo Văn Quyến, Thanh Bình.
    Indonesia: thủ môn Pitoy; hậu vệ Rommy Putra, Firmansyah, Hary Syaptra; tiền vệ Supryono, Syamsul, Maman, Mahyadi, Edu Juanda; tiền đạo Bambang, Zaenal.
    Bạn đọc VnExpress dự đoán (kết quả biểu quyết tính đến 0h ngày 4/12):
    Bạn dự đoán thế nào về trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia, chiều 4/12?
    U23 Việt Nam thắng

     
     85,5%
    1.734 phiếu

    U23 Indonesia thắng

     
     7,8%
    158 phiếu

    Hai đội hoà

     
     6,7%
    136 phiếu

    Tổng cộng: 2,028 phiếu
    Xuân Toản
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là 1 -0 nghiêng về VNTối qua đi bão thấy mà ghê
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trên cả tuyệt vời


    Tài Em (đứng), tác giả của đường chuyền cho Thanh Bình ghi bàn quyết định vào lưới Indonesia
    Trước trận đấu với U-23 Indonesia, mối băn khoăn của người hâm mộ là triệu chứng ta có thể thắng được không? Nhưng chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, vấn đề đã trở thành chúng ta thắng như thế nào.
    Guồng máy tấn công đã bắt nhịp nhanh chóng và chuyển động không ngừng với một vận tốc kỳ diệu để không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào trong hiệp đấu đầu tiên.

    Chuyển động không ngừng! Trong một lối chơi phong phú và đa dạng còn hơn cả hiệp hai trận đấu với Thái Lan, toàn bộ hệ thống đã gắn kết với nhau một cách nhịp nhàng từ hàng hậu vệ, tiền vệ cho đến hàng tấn công.

    1. Không chỉ là những đường mở bóng lên trên của cặp tiền vệ trung tâm Hữu Thắng và Quốc Vượng, không chỉ có những quả giao trả bóng giữa Hữu Thắng và tiền vệ trái Tài Em. Các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã áp đặt lối chợi của họ lên trận đấu và gây sức ép không ngừng khi hàng tiền vệ giữ bóng tốt và mở bóng vào những khoảng trống cho các hậu vệ cánh Văn Trương, Minh Phương dâng lên tham gia tấn công.

    2. Đó không phải là thứ bóng đá tổng lực mà đội tuyển Hà Lan từng thắp sáng sân cỏ châu Âu nhưng lối chơi của các chàng trai áo đỏ cũng rất gần với bóng đá tổng lực khi gần như toàn đội tấn công và toàn đội phòng ngự. Trong khí thế hừng hực ấy, Phan Thanh Bình đã mở tỷ sổ bằng một pha bóng nhanh đến độ toàn bộ hàng phòng ngự Indonesia không kịp trở tay: Một đường mở bóng ra cánh trái của Hữu Thắng, một cú tạt bóng chuẩn xác vào trong của Tài Em, và cú băng lên đệm bóng vào lưới của Thanh Bình khi trung vệ thòng Fyrmansyah chỉ biết nhoài người bám đuổi theo bản năng, còn thủ thành Pitoy thì chôn chân tại chỗ.

    Ngoài bàn thắng ấy, chúng ta đã có bao cơ hội khác: Quyến bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn từ vị trí cận thành ngay ở phút thứ 6 trước khi thực hiện những cú sút phạt và nhất là một quả dứt điểm chéo góc ở phút thứ 41, hiểm hóc và rất giống với pha làm bàn trong trận Thái Lan.

    Rồi Thanh Phương có bóng cũng ở cận thành sau một pha hỗn loạn ở phút thứ 21 nhưng anh lại sút ra ngoài khi cầu môn Indonesia không còn người bảo vệ. Đó là chưa kể đến cú đánh đầu của Thanh Bình từ đường chuyền dài của Minh Phương ở phút thứ 16 và thêm một cú sút khác ngay sau đó. Chúng ta đã làm chủ trận đấu hoàn toàn trong sự cổ vũ khí thế của khán đài sân Hàng Đẫy và tất nhiên đội bạn không có một cơ hội nào xâm nhập vòng 16m50.

    3. Đội bạn càng không có cơ hội khi Edu nhận chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 54, phải rời sân. Khán đài Hàng Đẫy vẫn bền bỉ thúc giục các cầu thủ áo đỏ tiến lên nhịp nhàng. Những cơ hội ghi bàn của Olympic Việt Nam trong hiệp hai không nhiều bằng hiệp một, nhưng hầu như vẫn xuất hiện đều đặn sau mỗi 15-20 phút: Cú đi bóng đầy ngẫu hứng phía cánh phải của Thanh Phương ở phút thứ 58 khiến Firmansyah phải phạm lỗi và cú đá phạt kế đó của Văn Quyến suýt chút nữa đã có bàn thắng.

    Sau đó, Thanh Phương còn có một cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 70 trước khi Minh Phương bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú sút sệt chéo góc như trái phá. Rốt cuộc, các CĐV áo đỏ trên sân Hàng Đẫy phải tự hỏi tại sao Olympic Việt Nam chỉ có một bàn sau 90 phút có nhiều cơ hội như thể...

    4. Một bàn, chỉ một bàn, nhưng đấy là trận thắng 1-0 hay nhất trong số các trận thắng 1-0 trước Indonesia trong những năm qua. Chưa bao giờ chúng ta lấn át hoàn toàn đối thủ này trong một thế trận tẩn công đường hoàng từ đầu chí cuối như vậy. Chưa bao giờ chúng ta tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhiều như vậy trước Indonesia. Rõ ràng trận thắng này đã khẳng định sức mạnh mới của Olympic Việt Nam và từ đây thắp sáng lên hy vọng tương lai.

    Một bàn, và chỉ một bàn, nhưng cung cách ghi bàn đã khẳng định Olympic Việt Nam đang ổn định trong một công thức chiến thắng: Một khi tạo ra được thế trận bủa vây đối phương ở hai hành lang, với sức ép của cặp tiền đạo cộng với các tiền vệ cánh, những đường chuyền đi qua chân đội trưởng Hữu Thắng và đội phó Tài Em luôn đóng vai trò quyết định. Những đường chuyền như vậy đã mang lại bàn thắng diệu kỳ trong trận Thái Lan và thêm hai đường chuyền khác mang lại bàn thắng của Thanh Bình trong trận Indonesia.

    Một bàn, và chỉ một bàn, nhưng bàn thắng ấy xuất hiện trong một trận cầu đầy chất lượng. Để cho trận cầu này hào hứng, không chỉ có thế công của Olympic Việt Nam mà còn
    cả sự chống đỡ kiên cường của Indonesia. Họ thi đấu hay hơn hẳn trận thắng Lào 1-0. Điều đó khiến chiến thắng của Olympic Việt Nam giá trị hơn, đồng thời cho thấy rằng lượt trận chót giữa Indonesia - Thái Lan sẽ đầy hấp dẫn bởi vì Indonesia giờ đây chẳng còn gì để mất.
    Theo Thể Thao

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Khắc Chính:
    Olympic VN thành công về đấu pháp trong trận thắng Indonesia



    Olympic Việt Nam giành được chiến thắng quan trọng, dù chỉ có được tỉ số sít sao 1-0 và có những lúc chơi không tốt ở hiệp 2, đội cũng đã cho thấy những tiến bộ và tạo dựng được niềm tin với giới chuyên môn và người hâm mộ. Cựu tuyển thủ QG Lê Khắc Chính đã có một cuộc trao đổi với báo chí xung quanh trận đấu này.
    + Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu chiều qua?
    - Tôi xin biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Còn về chuyên môn, các cầu thủ cũng đã tuân thủ kỷ luật đấu pháp của BHL đề ra khá tốt, chơi tấn công suốt cả hiệp 1 nhưng vẫn luôn đảm bảo có được 4 đến 5 cầu thủ ở sân nhà đề phòng những pha phản công của đối phương. 3 tuyến của đội cũng đã có được sự kết dính. Đó chính là những yếu tố dẫn đến thành công ở trận đấu này. Tuy nhiên, có một điều tôi muốn lưu ý, nếu các chân sút dứt điểm chính xác hơn, tỉ số có lẽ không chỉ là 1-0. Tôi nhớ, trước khi Thanh Bình ghi bàn, có 4 tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ.
    + Nhưng có vẻ, có vị trí ở hàng tiền vệ đã chơi không đúng khả năng của mình?
    - Đúng thế! Quốc Vượng có vấn đề về tâm lý ở 20 phút đầu của trận đấu nên có một số đường chuyền không chuẩn xác. Nhưng sau đó, Quốc Vượng đã chơi tốt. Ngoài đó ra, hàng tiền vệ đã chơi khá hay, trong đó đáng kể nhất là tiền vệ Hữu Thắng. Cầu thủ này chơi ổn định, ngoài việc thực hiện tròn vai của mình, Hữu Thắng còn phát động tấn công khá tốt. Tôi đồng ý với anh khi xếp tiền vệ này vào hàng thủ lĩnh của đội tuyển. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao lối chơi tập thể của toàn đội. Chiến thắng của Olympic Việt Nam không phải là sự xuất sắc của những cá nhân đơn lẻ.
    + Ông đánh giá thế nào về cánh phải của Olympic Việt nam ở trận này so với trận đầu?
    - Cánh phải của đội tuyển đã mạnh lên rất nhiều khi xếp Thanh Phương chơi thay Tuấn Phong. Tiền vệ của Thể Công chơi chắc chắn hơn Tuấn Phong rất nhiều nhờ khả năng kỹ thuật và sự tham gia vào lối chơi của đội bằng những lần đột phá từ cánh vào trung lộ hay những quả tạt bóng. Nhưng Thanh Phương vẫn cần nâng cao khả năng dứt điểm của mình hơn nữa.
    + Còn ở hiệp 2, tôi thấy có sự thay đổi về lối chơi và phong độ của một số vị trí?
    - Tôi vẫn hài lòng với đấu pháp mà BHL đưa ra ở hiệp 2: chơi chậm rãi, không việc gì phải vội vàng và các cầu thủ tuân thủ nó khá tốt. Lối chơi này có thể không làm hài lòng khán giả nhưng dưới góc độ chuyên môn, tôi đánh giá cao những gì họ đã làm. Đó là sự tiến bộ khi so sánh với trận gặp Thái Lan. Tôi muốn nhắc lại một chút về trận đấu đầu tiên, nếu chúng ta chơi chậm và chắn chắn như thế, có lẽ chiến thắng trong trận đấu đó đã không bị vuột mất một cách đáng tiếc.
    + Nhưng khoảng 20 phút cuối trận đấu, đội tuyển đã làm nhiều người lo lắng dù chơi hơn người?
    - Tôi đồng ý với anh ở điểm này. Vị trí chơi yếu nhất của Olympic Việt Nam ở trận này là trung vệ Huy Hoàng. Những đường chuyền ngang không chính xác của Huy Hoàng thực sự gây khó khăn cho các đồng đội. Chính vì thế Hữu Thắng phải hoạt động nhiều hơn và hình ảnh rõ nhất khi anh này bị chuột rút phải rời sân (phút 83). Khi BHL thay đổi một số vị trí, những người được đưa vào sân như Công Vinh, Như Thuật và Tuấn Phong không hoà nhập được với lối chơi của toàn đội. Trong khi những người khác chơi chậm thì họ lại đẩy tốc độ trận đấu lên cao.
    Thêm nữa, những đường chuyền đẩy những người chơi ở cánh vào những cuộc đua tốc độ đã phá sức của họ. Nền thể lực của các cầu thủ khá tốt nên vấn đề của Olympic Việt Nam là phải điều chỉnh nhịp độ trận đấu tốt hơn nữa. Nhưng nhìn chung, Olympic Việt Nam đã chơi một trận khá tốt, nhất là đấu pháp. Với đà này, chúng ta có cơ hội vào chơi trận chung kết và nếu gặp lại Thái Lan, tấm HCV cũng không phải quá sức bởi thực lực và nguồn cổ vũ động viên lớn lao của người hâm mộ.
    + Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
    (Thể thao hàng ngày)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ?" Indo (1-0): Cho điểm các cầu thủ sau trận đấu


    Hữu Thắng hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay
    Việt Nam đã dồn ép đối thủ mạnh Indonesia trong một trận cầu nghẹt thở với tỷ số 1-0 và vô số các cơ hội bị bỏ lỡ. Nhân vật chính trong trận cầu đỉnh cao tối nay chính là đội trưởng Hữu Thắng (14), người mà chỉ cách đây vài tháng còn đang phải vật lộn trụ hạng cùng đội hạng nhất Bưu điện và hầu như chưa được ai biết tới.
    1. Tiền vệ đội trưởng Hữu Thắng: 10/10. Hữu Thắng là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình Việt Nam tối nay. Cũng như trận gặp Thái Lan, Thắng lại là nhân tố chính tạo nên thế trận áp đảo của Việt Nam trước đối thủ được coi là "đại gia" trong khu vực. Lối đá bao quát và đầy sức mạnh của Thắng đã không cho tuyến tiền vệ Indo có một cơ hội lên bóng nào trong hiệp 1.
    Không những vừa là người phòng thủ, vừa là người kiến tạo lối chơi cho tuyển Việt Nam, Thắng còn làm nốt cả công việc vô hiệu hoá bộ đôi tiền vệ trung tâm Syamsul (8) và Edu Juanda (7), những người được BHL Indo giao nhiệm vụ... vô hiệu hoá Hữu Thắng. Thắng đã chơi rất xuất sắc cho đến khi bị thay ra vì chấn thương nhẹ vào cuối trận. Sau 2 trận, có thể khẳng định Hữu Thắng chính là cầu thủ không thể thay thế của Olympic Việt Nam.
    2. Tiền đạo Văn Quyến: 7.5/10. Văn Quyến đã chơi không thật sự nổi bật trong trận này. Tiền đạo Sông Lam Nghệ An có vẻ xuống sức sau trận đấu căng thẳng với Thái Lan. Tuy vậy trong hiệp 1 Quyến đã có 2 cơ hội nguy hiểm, trong đó có một tình huống đi bóng tương tự pha ghi bàn trong trận gặp Thái nhưng mặt sân khá xấu khiến bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
    Tuy không ghi bàn thắng, nhưng Quyến khiến hậu vệ đối phương luôn phải đeo bám và nhờ đó Thanh Bình đã có được khoảng trống cần thiết trong khu cấm địa.
    3. Tiền đạo Phan Thanh Bình: 8/10: Khác với trận trước, Thanh Bình thi đấu khá tự tin và tạo ra áp lực đáng kể lên hàng thủ đối phương. Cú thoát xuống khá nhanh và đặt lòng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là một pha bóng có đẳng cấp, thể hiện sự nhạy cảm của một tiền đạo mũi nhọn. Ngoài ra Thanh Bình rất chịu khó càn lướt, không ngại va chạm và không ít lần xuyên thủng hàng hậu vệ Indo bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân.
    Tuy chỉ tận dụng được 1 trong số khá nhiều cơ hội mà đồng đội tạo cho, nhưng ?ocậu út? Thanh Bình đã cho người hâm mộ thấy chiếc áo Olympic không phải là rộng so với tuổi 17 của mình. Tiền đạo trẻ Đồng Tháp hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa.
    4. Tiền vệ trái Tài Em: 8/10. Anh chính là tác giả của đường chuyền sát thủ dẫn đến bàn thắng. Cánh trái chính là hướng tấn công của chủ lực của Việt Nam trận này và bộ đôi chạy cánh Tài Em, Văn Trương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không nhanh nhẹn như Thanh Phương bên cánh phải, nhưng Tài Em thi đấu tỉnh táo và hiệu quả hơn hẳn. Cho đến thời điểm này Tài Em đã thực hiện cả 2 đường chuyền dẫn đến bàn thắng cho đội tuyển.
    Tuy nhiên trong hiệp 2 Tài Em đã đá khá cẩu thả và khi được chuyển vào đá trung tâm thay cho Quốc Vượng (bị đau phải thay ra) anh đã nhiều lần để cho tiền vệ Indo qua mặt.
    5. Tiền vệ trung tâm Quốc Vượng: 8/10. Vượng đá hay hơn rất nhiều so với trận gặp Thái Lan. Chơi lùi một chút bên cạnh Hữu Thắng, Vượng đá bao sân, rất tích cực càn quét và đã hoàn thành tốt vai trò của một cầu thủ thu hồi bóng. Anh cũng chính là người đã bắt chết Bambang khi tiền đạo này lùi về giữa sân tìm bóng.
    Trong hiệp 2, khi các cầu thủ VN đã xuống sức thì Quốc Vượng vẫn miệt mài càn lướt khắp sân và phá nát những pha phối hợp tấn công ít ỏi mà Syamsul (8) khởi xướng. Vượng cũng đã có vài cú sút xa khá nguy hiểm uy hiếp khung thành Pitoy. Sau pha vào bóng khá bạo lực của Bambang, Vượng đã phải rời sân nhường chỗ cho Như Thuật.
    6. Tiền vệ phải Thanh Phương: 7.5/10. Thanh Phương đã chứng tỏ mình xứng đáng hơn Tuấn Phong trong đội hình chính thức. Tuy cánh phải không phải là cánh sở trường của Phương, nhưng cầu thủ nhỏ con của Thể Công đã thi đấu rất năng động và có nhiều pha xâm nhập vòng cấm địa rất bất ngờ.
    Cơ hội ngon ăn nhất bị bỏ lỡ chính là cú quay người sút bóng vội vã của Phương ngay mép vạch 5m50 khi thủ môn Indo đã ngã và không có hậu vệ nào áp sát. Những cú chuyền bóng cuối cùng của Phương thường không tạo ra được sự nguy hiểm cần thiết như khi anh đá ở CLB. Xuống sức và đá dưới phong độ ở hiệp 2.
    7. Hậu vệ phải Minh Phương: 7/10. Do Indo hầu như không tạo được áp lực nên Minh Phương khá thảnh thơi trong việc tham gia tấn công. Những pha lên bóng của Minh Phương rất có đường nét. Tích cực tấn công nhưng cũng rất cảnh giác trong phòng thủ, Minh Phương đã không để cho các tiền vệ Indo có cơ hội tấn công nào bên cánh của mình.
    8. Trung vệ Huy Hoàng: 7/10. Không có một sai sót nào trong phòng ngự, Hoàng đã khoá chặt cầu thủ xuất sắc nhất của Indo là tiền đạo đội trưởng Bambang. Anh thực sự là hòn đá tảng của Olympic Việt Nam. Với thế trận 1 chiều, các cầu thủ phòng ngự như Hoàng không có nhiều cơ hội để thể hiện mình.
    9. Trung vệ Duy Hoàng: 7/10. Là cầu thủ đá thấp nhất trong hệ thống phòng ngự của Olympic Việt Nam, trừ thời gian nửa đầu hiệp 2, còn lại Duy Hoàng cũng hầu như không phải chịu áp lực của đối thủ. Do Huy Hoàng có "trọng trách" bắt chết Bambang nên Duy Hoàng làm nhiệm vụ càn quét trong khu trung lộ. Những đường tạt bóng bổng tương đối nguy hiểm của Indo vào đầu hiệp 2 nói chung không quá khó để Duy Hoàng hoá giải. Đây là trung vệ nhiều triển vọng của bóng đá Việt Nam
    10. Hậu vệ trái Văn Trương: 7.5/10. Có lẽ Văn Trương hợp với vai trò của một tiền vệ hơn là một hậu vệ. Cũng như trận gặp Thái, Văn Trương rất tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công và thi đấu nổi bật bên cánh trái. Vấn đề của Trương là để những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ cao như Salimin (10) và Edu (7 - thẻ đỏ) qua mặt và thực hiện các đường tạt bóng vào trung lộ.
    11. Thủ môn Thế Anh: Không có tình huống nào nguy hiểm đáng kể để thủ môn trẻ này thể hiện tài năng.
    12. Tiền đạo Công Vinh: Vào thay Văn Quyến ở phút 70 của trận đấu. Công Vinh cũng chưa chứng tỏ được nhiều ngoài vài pha bứt phá với tốc độ cao và một số tình huống bộc lộ kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện.
    13. Tiền vệ Như Thuật. Lần đầu xung trận (thay Quốc Vượng), trong bối cảnh đá như buông của tuyển VN, Thuật cũng không thể làm gì hơn.
    14. Tuấn Phong. Vào thay Hữu Thắng (chấn thương) ở những phút cuối trận.
    * Theo kết quả bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu mà chúng tôi mới nhận được, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng đã trúng danh hiệu này với 23 điểm (6 phiếu bầu số 1; 2 phiếu bầu số 2 và 1 phiếu bầu số 3).
    Đứng thứ hai là tiền đạo Phan Thanh Bình, 18 điểm (3-2-5) và thứ ba là tiền vệ Phan Văn Tài Em, 9 điểm (0-4-1).
    Ngoài ra, 3 cầu thủ khác cũng có tên trong danh sách bầu chọn gồm Đặng Thanh Phương, 4 điểm (1-0-1), Huy Hoàng, 3 điểm (0-1-1), Văn Quyến, 2 điểm (0-1-0).
    Cuộc bầu chọn sau trận đấu này có sự tham gia của 10 thành viên (5 chuyên gia, 5 nhà báo).
    Hoài Minh
    Tintucvietnam.com

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà thẳng tiến đến chức vô địch là vừa đẹp, hihi bà con nhà mình có dịp ra đường cổ động cho đội nhà
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lượt đấu cuối bảng A, bóng đá nam SEA Games:


    Olympic VN: Chờ đợi một chiến thắng toàn diện


    [​IMG]

    Hãy làm người hâm mộ vững tin!
    Không quá chủ quan, nhưng một chiến thắng trước Olympic Lào - đội bóng yếu nhất bảng A - đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Riedl. Vấn đề là chúng ta sẽ thắng thế nào để tạo một bước đệm thật vững chắc cho chặng đường quan trọng phía trước...

    Mục tiêu "3 không"?
    Đó là điều mà ông Riedl hẳn sẽ phải xác định cho các cầu thủ trẻ của mình trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trước một đối thủ nhẹ ký nhất. "3 không" ở đây gồm: không chấn thương, không thẻ phạt và... không phải hao tổn quá nhiều sức lực chăng?
    Bởi một lẽ đương nhiên: mục tiêu của Olympic VN là tiếp tục chiến thắng ở trận bán kết, và xa hơn là chung kết. Chúng ta đã có một sự khởi đầu tuyệt vời trước 2 đối thủ trực tiếp Thái Lan và Indonesia, trong đó đã phải đánh đổi bằng một vài mất mát nhỏ (4 thẻ vàng dành cho Văn Trương, Minh Phương, Tài Em, Quốc Vượng). Thế nên, chẳng có lý do gì để chúng ta phải "chiến đấu xả thân" trước Lào để tạo nên cơn mưa bàn thắng, cố gắng qua mặt Thái Lan vươn lên đầu bảng khi việc đó chẳng có gì là đảm bảo.
    Ngay sau trận thắng Indonesia, trả lời câu hỏi của các PV: "Ông thích gặp đối thủ nào ở trận bán kết?", HLV Riedl quả quyết: "Tôi chẳng quan tâm đến điều đó làm gì, đội nào cũng như nhau cả thôi". Đúng! Một đội bóng thực sự muốn chứng minh mình là nhà vô địch thì dứt khoát không thể canh cánh một sự tính toán quá chi li và tâm lý e ngại trước bất cứ đối thủ nào. Mà Olympic VN thì đang hướng tới điều đó.
    Tóm lại, mấu chốt của trận đấu chiều nay chính là việc thầy trò Riedl chính thức "cộp dấu" vào chiếc vé bán kết với trạng thái hoàn toàn sung sức.
    Thận trọng không thừa
    Dù được đánh giá yếu hơn về mọi phương diện nhưng Lào không phải là một đối thủ quá xoàng xĩnh như Campuchia bên bảng B. Đấy là một đội bóng biết tổ chức lối chơi, có giàn cầu thủ tương đối đồng đều và thể lực tốt. Với sự có mặt của ông thầy người Pháp Fernandez, lối chơi của Lào khá tinh tế, dựa trên những đường đan bóng ngắn, nhịp nhàng, tạo được bất ngờ cao trong tấn công nhờ những cú "xẻ" đột ngột vào trung lộ. Vấn đề của họ là kinh nghiệm trận mạc và khả năng chịu "nhiệt". Âu cũng là lẽ đương nhiên vì tuổi trung bình của lứa cầu thủ này mới mười chín, đôi mươi.
    Song, Olympic VN chắc chắn sẽ khó có thể có một thế trận dễ dàng trước đội bóng này như Thái Lan đã làm được. Bởi điều quan trọng ở trận đấu đó là các cầu thủ xứ Triệu Voi đã tự thua ngay từ khi nhập cuộc. Họ tỏ ra run sợ trước tiếng tăm của người Thái, và sụp đổ chóng vánh! Còn ở trận ra quân gặp Indonesia, họ đã khiến đối phương phải thất điên bát đảo và thắng trên thế thua.
    Hoàn toàn không thể là một cuộc dạo chơi cho các học trò của ông Riedl nếu họ tự tin đến mức tự phụ. Nhất là để đảm bảo mục tiêu "3 không", ông Riedl nhiều khả năng sẽ phải cất đi các vị trí chủ chốt và những người đã dính thẻ. Nghĩa là đội hình xuất trận của Olympic chiều nay chủ yếu sẽ gồm những cầu thủ dự bị.
    Quan sát những buổi tập gần đây, có thể thấy rằng đội hình xuất phát chiều nay chỉ còn 5 vị trí chính thức so với trận gặp Thái và Indo. Đó là TM Thế Anh, cặp trung vệ Huy Hoàng, Duy Hoàng, 2 tiền vệ Quốc Vượng, Thanh Phương. Hậu vệ trái Văn Trương, hậu vệ phải Minh Phương, tiền vệ trái Tài Em đã lĩnh 1 thẻ vàng sẽ nghỉ để nhường chỗ cho Lâm Tấn, Đức Tuấn và Tuấn Phong. 3 người chơi xuất sắc nhất 2 trận vừa qua là tiền vệ Hữu Thắng, cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình cũng sẽ ngồi ngoài để dưỡng sức cho trận bán kết.
    Có thể thấy rằng, ông Riedl không muốn đặt ra yêu cầu đối với các cầu thủ là phải thắng đậm Lào bằng mọi giá. Ông muốn dành cơ hội cho các cầu thủ ít được ra sân hoặc chưa được ra sân lần nào. Và phải chăng, ông sẽ được một công đôi việc: Số dự bị sẽ có được tinh thần tốt nhất do sự khát khao khẳng định. Chỉ cần điều đó, Olympic VN cũng đủ để giành một chiến thắng trước Lào?!
    Khán giả cả nước đang chờ đợi một trận thắng toàn diện của "thuyền trưởng" Riedl và đoàn quân của mình.


    Đội hình dự kiến của Olympic VN


    Phúc Lâm (19)    Công Vinh (9)
    Thanh Phương (5)                    Tuấn Phong (6) Như Thuật (7)   Quốc Vượng (20)
    Đức Tuấn (8)                                  Lâm Tấn (4)Huy Hoàng (3)    Duy Hoàng (17)
    Thế Anh​
    Theo VNN
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. hoa_saddam

    hoa_saddam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi lịch thi đấu bán kết bóng đá nam: Việt Nam đá sau



    Theo lịch, đội tuyển Việt Nam nhì bảng A gặp Malaysia nhất bảng B sẽ thi đấu trước. Tuy nhiên, BTC môn bóng đá nam căn cứ điều lệ của giải một cách hợp lệ để thay đổi lịch thi đấu. Theo đó, đội tuyển bóng đá nam của chúng ta sẽ thi đấu lượt trận sau, tức vào lúc 17 giờ 30 ngày 9.12.2003.
    Lịch thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 22 quy định: đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng A lúc 15 giờ và đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B lúc 17 giờ 30 ngày 9.12.2003 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
    Tuy nhiên, sau khi thay đổi, đội Việt Nam sẽ đá sau.
    Trận thứ nhất vòng bán kết diễn ra lúc 15 giờ sẽ là cuộc chạm trán giữa Thái Lan (nhất bảng A) và Myanmar (nhì bảng B).
    Theo Tuổi Trẻ

  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bán kết bóng đá nam Việt Nam - Malaysia:
    HLV Riedl: "Chúng ta sẽ lừa đối phương vào trận thế?



    Trung vệ Huy Hoàng tập sút luân lưu
    Trước trận đấu bán kết gặp ĐT Malaysia, HLV Alfred Riedl tỏ ra rất lo ngại việc bị khán giả chỉ trích trong trận thắng ĐT Lào chiều qua sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ VN. Ông cũng tiết lộ "kế sách" để đối phó với Malaysia và kế hoạch tập sút 11m của ĐT.
    Ngay sau khi đến Hà Nội vào chiều 7/12, đội tuyển Malaysia đã có buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình. Có đến 4 cầu thủ vắng tập : đội trưởng Zamani bị chấn thương mắt cá, hậu vệ Irwan Fadli tróc móng chân, tiền vệ K.Rajan cũng đau mắt cá, tiền đạo Mohamad Fadzli Shaari bị cảm sốt. Chưa có gì chắc chắn các cầu thủ này kịp hồi phục để thi đấu trận bán kết.
    HLV Alan Harris : ?oChúng tôi đã phát hiện ra 2 điểm yếu của VN?
    HLV Malaysia Alan Harris tỏ ra rất thận trọng : "Gặp đội chủ nhà bao giờ cũng rất khó khăn.Tôi tiên liệu trận đấu sẽ rất nóng bỏng và căng thẳng. Tuy nhiên, Malaysia quyết hạ VN để vào chung kết, chúng tôi chờ đợi chức vô địch SEA Games từ lâu lắm rồi. Đội VN có đội hình đồng đều cả 3 tuyến trong đó cặp tiền đạo số 10 (Văn Quyến ) - số 18 (Thanh Bình ) chơi rất hay. Tuy nhiên, thế mạnh thật sự của tuyển VN chính là sự chắc chắn, linh hoạt của tuyến tiền vệ".
    "Chúng tôi đã phát hiện ra 2 điểm yếu của VN nhưng không thể tiết lộ vì bạn là một trong những "điệp viên" không chính thức của BHL đội tuyển VN. Chúng tôi không hề sợ áp lực của khán giả VN vì các học trò của tôi đã từng chinh chiến ở nhiều giải đấu quốc tế. Cơ hội cho 2 đội là 50/50 ".
    Trong khi đó, sáng 8/12 HLV Alfred Riedl lại tỏ ra buồn bã. Ông nói : "Tôi cảm thấy thất vọng, tối qua tôi không thể ngủ được. Tại sao ư ? Vì trận gặp Lào, các khán giả VN đã quay sang ủng hộ đối phương và còn hô to "Lào ơi, cố lên". Tôi hiểu các CĐV đã không hài lòng với các cầu thủ Olympic VN nhưng tôi mong mọi người hãy ủng hộ chúng tôi. Tôi không thể phiêu lưu ?" tung ra đội hình mạnh nhất - để các học trò có thể bị chấn thương hay thẻ phạt".
    Nhận định về trận đấu chiều 9/12, HLV Riedl cho biết : "Sáng nay, tôi đã làm việc với GĐKT Rainer. Sau khi phân tích và đánh giá mọi mặt, tôi có thể khẳng định Olympic VN mạnh hơn đối phương. Tuy nhiên, Malaysia là đội có lối chơi được tổ chức chặt chẽ, bài bản nên muốn thắng họ, chúng ta cần có đối sách hợp lý. Tôi khẳng định, VN sẽ tiếp tục chơi tấn công nhưng sẽ tổ chức phòng thủ chặt chẽ hơn. Đây sẽ là một cuộc chiến cân não, các học trò của tôi phải tuân thủ đấu pháp một cách nghiêm chỉnh nhất, phải lừa được đối phương vào trận thế ?" mà chúng ta bày ra - rồi mới quật ngã họ được".
    Khi được hỏi, liệu Olympic VN có lo lắng về hiệu suất ghi bàn rất cao của đội Malaysia (trung bình 4,3 bàn/trận, trong khi VN là 1 bàn/trận), HLV Riedl cho rằng : "Điều đó với tôi không quan trọng. Các học trò của tôi đã chơi tốt nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúng ta sẽ khoá chặt các mũi tấn công của họ đặc biệt là chân sút Akmal (14), không cho họ được quyền tự do sút thoải mái như các trận trước. Hàng phòng ngự của tuyển VN rất cừ khôi, thủ môn Thế Anh xuất sắc đấy chứ. Tôi đặt trọn niềm tin cùng trái tim mình vào các tuyển thủ và mong rằng các cổ động viên cũng thế. Tôi không muốn những hình ảnh trong trận Lào sẽ được lặp lại ".
    Olympic VN tập sút 11m
    Rút kinh nghiệm trận thua tức tưởi trước CLB CLB Perak trong loạt đá luân lưu 11m ở vòng bán kết tại Cúp JVC-Báo Thể Thao, chiều 9/12, HLV trưởng Alfred Riedl đã cho toàn đội tập sút 11m...
    Theo Thanh Niên

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Chiến thắng 4-3: Việt Nam vào chung kết trong nghẹt thở


    [​IMG]


    Một trận đấu với những cảm xúc trái ngược đến tột độ. Hài lòng vì thế trận, ngỡ ngàng vì những bàn thắng đẳng cấp rất cao, bàng hoàng vì sai lầm ngớ ngẩn, đứng tim khi đội bạn bất ngờ lội ngược dòng và cuối cùng là bùng nổ sau bàn thắng tuyệt vời đúng vào phút thứ 90 của một chàng trai trẻ đã chơi mờ nhạt suốt cả trận đấu. 7 bàn thắng cho 1 trận bán kết với chiếc vé đi tiếp xứng đáng cho đội chủ nhà đã khép lại một đêm thi đấu đầy cảm xúc.

    1. Áp đảo
    Một trận đấu mang đậm dấu ấn của những cá nhân xuất sắc. Một trận đấu mà lối chơi tập thể vốn là điểm mạnh của Việt Nam đã phá sản vào những thời khắc quyết định, nhưng bù lại là sự toả sáng rực rỡ của Văn Quyến, Thanh Phương, Minh Phương, Quốc Vượng. Và bàn thắng đúng vào phút cuối cùng của trận đấu của Thanh Bình đã hoàn tất một chiến thắng đứng tim của các cầu thủ trẻ Việt Nam.
    Cũng như các trận đấu trước, ngay sau tiếng còi khai cuộc VN lại tràn lên vây hãm khung thành đối phương và nhanh chóng xác lập thế trận một chiều. Trong pha chạm bóng đầu tiên ngay phút thứ nhất Văn Quyến đã có cơ hội mở tỷ số khi anh thực hiện một pha dốc bóng quen thuộc xâm nhập vòng cấm địa, đảo người qua hậu vệ đối phương và tung cú vuốt bóng bằng lòng trong chân phải. Cú sút đi đúng vị trí của thủ môn Sharifudin. 8 phút sau, Thanh Bình là nhân vật chính trong tình huống thực sự nguy hiểm thứ 2 của VN. Tuy nhiên pha dứt điểm của Bình lại tỏ ra khá hiền và bóng đi không trúng đích.
    Nửa đầu hiệp 1, trận đấu diễn ra trong thế trận một chiều nhưng không có thêm tình huống thực sự nguy hiểm nào đáng kể cho đến khi Quốc Vượng mở tỷ số bằng cú sút xa tuyệt đẹp. Văn Quyến phối hợp với Minh Phương bên cánh phải, Minh Phương tạt bóng cho Thanh Phương đang xâm nhập vòng cấm địa. Thanh Phương nhả bóng lại cho Quốc Vượng (20) từ tuyến 2 băng lên và cú sút xoáy căng  bằng má ngoài chân phải từ khoảng cách 25m của Vượng cắm thẳng vào góc cao bên trái khung thành. Cú tung người tuyệt vọng của thủ môn Sharifudin chỉ làm bàn thắng thêm hoành tráng.
    Nhìn chung trong cả hiệp thi đấu đầu tiên Malaysia chỉ có 1 cơ hội phản công không mấy nguy hiểm. Trận đấu chủ yếu diễn ra trên nửa phần sân đối phương mặc dù các cầu thủ Malaysia đã rất cố gắng chống trả. Không giống như những nhận định lạc quan trước trận đấu, hàng tiền vệ Malaysia chấp nhận buông khu trung tuyến và phải lui xuống khá thấp chờ cơ hội.
    Trái với thế trận áp đảo đơn điệu của đội chủ nhà trong hiệp 1, hiệp 2 của trận đấu diễn ra tưng bừng và đầy kịch tính. Ưu thế vẫn thuộc về phía VN nhưng Malaysia cũng có một số cơ hội tương đối nguy hiểm. Hàng thủ VN bị ru ngủ trong hiệp 1 đã tỏ ra bị bất ngờ và xoay sở chậm chạp trước những pha lên bóng chớp nhoáng của đối thủ.
    Bàn thắng thứ 2 đã đến với VN sau một tình thế phản công. Phút 53, Quốc Vượng nỗ lực cướp bóng ở giữa sân và chuyền dài lên cho Văn Quyến mở tốc độ bên cánh trái. Quyến quay người bẻ bóng qua tầm che chắn của trung vệ Malaysia và sút thẳng vào góc gần khung thành trong cú đổ người bất lực của thủ môn đội bạn. Bàn thắng này như một gáo nước lạnh dội lên tham vọng đảo ngược tình thế của đội khách. Một pha bóng gợi nhớ đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Del Piero trong trận bán kết C1 giữa Juve và R.Mandrid mùa bóng trước.  
    Đúng 5 phút sau, cơ hội rất ngon ăn để nâng tỷ số lên 3-0 đã bị Thanh Bình bõ lỡ một cách đáng tiếc. Thanh Phương đi bóng kỹ thuật xé toang cánh trái của đối phương trước khi đưa bóng vào cho Thanh Bình trong tư thế vô cùng thuận lợi trong vòng cấm. Cú sút hấp tấp và rất khó hiểu của Bình đã khiến Văn Quyến phải chạy tới... xoa đầu an ủi.
    Malaysia cũng có những tình huống phản công khá sắc nét. Indra Putra (13) Akmal Rizal (14) lần lượt có cơ hội uy hiếp Thế Anh, nhưng những cú dứt điểm từ góc hẹp của đội bạn đều không đi trúng khung thành.
    Trong 2/3 thời gian đầu của trận đấu các cầu thủ phòng ngự VN đã chơi khá tốt và ổn định. Huy Hoàng bắt chết đội trưởng Akmal Rizal (14), còn Quốc Vượng trong một đêm thi đấu xuất sắc đã gần như đánh bật mọi đường phản công trung lộ của đối phương đồng thời kiêm luôn vai trò tổ chức ở giữa sân. Bên cánh phải, Minh Phương công thủ toàn diện và cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ dập tắt ngòi nổ Indra Putra (13), linh hồn của Malaysia.
    2. Đứng tim
    Phút 71, khi hai đội bắt đầu thi đấu chùng xuống thì bất ngờ từ một pha phát bóng rất dài của thủ môn Malaysia, bóng đi thẳng tới khu cấm địa của VN và Thế Ạnh đã để bóng nảy qua đầu một cách rất khó hiểu, tỷ số được rút ngắn 1-2. Sharifudin trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn tại Sea games lần này.
    Sau bàn thắng, Malaysia chơi hưng phấn hẳn lên và bắt đầu tổ chức tấn công khá mạch lạc. Tuy nhiên Văn Quyến lại một lần nữa toả sang khi anh dẫn bóng kỹ thuật qua cả 2 trung vệ đội bạn và sửa lòng đưa bóng vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 79. Cũng như tình huống nâng tỷ số lên 2-0, bàn thắng rất đúng lúc của Quyến đã xốc lại tinh thần cho toàn đội và đẩy Malaysia vào tuyệt vọng.
    Đỉnh điểm của trận đấu diễn ra vào 5 phút cuối trận. Đúng vào lúc 2 đội dường như đã chấp nhận kết quả và VN chỉ còn duy  trì sức ép lên phần sân đội bạn như một thói quen thì sóng gió đã nổi lên. Phút 86, Malaysia được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, bóng được đưa sệt vào trước cầu môn VN. Liên tiếp 2 cầu thủ Malaysia làm động tác giả bỏ bóng khiến toàn bộ hàng thủ VN đứng chôn chân tại chỗ, bóng đi qua một rừng hậu vệ và trung vệ Yusof (2) lên tham gia tấn công đã dễ dàng đưa bóng vào lưới Thế Anh.
    Trong lúc VN còn đang bàng hoàng vì bàn thua quá bất ngờ thì Malaysia đã nhanh chóng ào lên tấn công và lập tức có bàn thắng san bằng tỷ số. Các trung vệ VN đá lập bập để bóng bật tới chân Indra Putra, cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Malaysia đã nhanh chóng sút bóng, cú dứt điểm không quá khó của Putra lại đập chân Huy Hoàng đổi hướng khiến thủ môn Thế Anh đang rất mất tinh thần hoàn toàn bó tay khi trận đấu chỉ còn đúng 3 phút nữa. Có lẽ chính các cầu thủ Malaysia cũng không thể hiểu tại sao họ lại có được 2 bàn thắng may mắn và chóng vánh như vậy.
    Cả sân vận động nghẹt thở. Nỗi ám ảnh về dớp thất bại trên sân Mỹ Đình lại hiện lên như một bóng ma. Đội tuyển VN cố gắng duy trì thế tấn công trong trạng thái tinh thần gần như hoảng loạn. Cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ pha đá phạt góc của Văn Quyến, Phan Thanh Bình đã bất ngờ toả sáng. Cầu thủ đã chơi hoàn toàn mờ nhạt suốt 90 phút đã có một pha đánh đầu kinh điển trong tư thế rất khó và bị kẹp cứng giữa 2 hậu vệ cao to đi thẳng vào góc xa khung thành và mang về chiến thắng chung cuộc cho VN. 3 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút quả thực là quá sức tưởng tượng. 3. Những điểm sáng
    Nhìn chung trong trận đấu này tuy vẫn là đội hoàn toàn áp đảo nhưng lối chơi tập thể của VN đã không phát huy tác dụng. Một số trụ cột như Hữu Thắng, Huy Hoàng, Thế Anh đã chơi dưới phong độ một cách rất khó hiểu vào những thời khắc quyết định.
    Rất đáng mừng là những nỗ lực không biết mệt mỏi của Văn Quyến, Quốc Vượng, Thanh Phương, Minh Phương cuối cùng đã mang về cho VN chiếc vé vào chung kết.       
    Chơi ấn tượng nhất trận đấu chính là sát thủ Văn Quyến - Maradonna của VN. Sau trận đấu mờ nhạt với Indonesia, Quyến đã trở lại là mình khi anh tạo thi đấu chói sáng trong cả trận. Thi đấu đầy bản lĩnh, ghi 2 bàn xốc lại tinh thần cho toàn đội và cũng là người dẫn dắt hàng công của đội tuyển. Rất tự tin với kỹ thuật cá nhân vượt trội, Quyến liên tục có những pha đi bóng đã làm rối loạn hàng thủ đối phương và 2 trong số 4 bàn thắng của VN hôm nay in đậm dấu ấn cá nhân của Quyến.
    Trong trận này, đồng đội của Quyến ở SLNA là Quốc Vượng (20) đã đá một trận trên cả tuyệt vời. Vượng ghi bàn mở tỷ số, chuyền 2 đường đẹp mắt cho Văn Quyến ghi bàn, càn quét khu trung tuyến và kiêm vai trò phát động tấn công. Tam giác Quốc Vượng, Thanh Phương, Minh Phương chính là tâm của cơn bão vùi dập đối thủ. 
    Chơi rất nổi bật bên cánh phải là bộ đôi Thanh Phương (5) - Minh Phương (12). Đặng Thanh Phương đã có một trận đấu hay nhất của mình kể từ khi tham gia giải. Tiền vệ nhỏ con của Thể Công thi đấu bùng nổ và liên tục xuyên phá cánh trái của đối phương với một tốc độ và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Phương cũng thường xuyên xâm nhập vòng cấm địa và ngoài pha nhả bóng cho Quốc Vượng ghi bàn mở tỷ số, Phương còn có 2 cơ hội rõ rệt, nhưng tiếc là cầu thủ đã từng là vua phá lưới giải U20 QG vẫn chưa có duyên với những bàn thắng.  
    Đá ngay phía sau Thanh Phương là cựu đội trưởng Minh Phương (12). Minh Phương thi đấu lên chân trong từng trận và trong trận đấu bán kết này Phương không chỉ vô hiệu hoá ngòi nổ Indra Putra mà còn biến cánh sở trường của Malaysia thành an toàn khu của đội mình. Phương cũng rất tích cực bó vào khu vực giữa sân để hỗ trợ cho Quốc Vượng trong một ngày mà Hữu Thắng chơi thất thường rất khó hiểu.
    Một cầu thủ nữa cần phải nhắc đến chính là người ghi bàn thắng quyết định của trận đấu - Phan Thanh Bình. Cầu thủ trẻ này đã gần như mất hút trong cả trận đấu, chơi lúng túng cho đến tận tình huống cuối cùng rồi bất ngờ dứt điểm hết sức đẳng cấp, quả thật tiền đạo mới có 17 tuổi này vẫn là một ẩn số hết sức thú vị của Olympic VN.
    4. Và những nỗi lo ...
    Tuy vậy, trận đấu cũng cho thấy những điểm còn hạn chế của tuyển VN. Khả năng chịu sức ép của hàng thủ VN khá kém. Những cầu thủ dạn dày nhất của lứa trẻ VN đã tỏ ra hoảng loạn sau khi Malaysia gỡ bàn đầu tiên và sau đó liên tục mắc sai lầm không đáng có.
    Hơn nữa phải kể đến phong độ thất thường của một số tuyển thủ. Bóng đen tiêu cực vẫn ám ảnh người hâm mộ. Nhiều cổ động viên đã có ý rằng trận này "bán 1 bàn", "hàng thủ bán nhưng hàng công không bán". Có lẽ quá sớm khi kết luận một cách tiêu cực và vơ đũa cả nắm như vậy về các cầu thủ trẻ. Nhưng quả thật, bán độ vẫn là vấn nạn lớn nhất đe doạ đến thành tích thi đấu cũng như sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà.
    Dù sao thì VN cũng đã vào chung kết trong một trận đấu nghẹt thở. Đối thủ của VN ở chung kết chính là Thái Lan, đội đã vất vả vượt qua Myanma 2-0 trong trận bán kết thứ nhất.    
    Hoài MinhTintucvietnam.com
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này