1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về đội tuyển bóng đá Việt Nam: Buổi ra mắt không được như ý của Tavares - tân HLV đội tuyển VN

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tìm đội hình tối ưu cho ĐT bóng đá Việt Nam


    Hai tuần nữa (ngày 18/2), ĐTVN sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006. Theo tiêu chí của LĐBĐVN và ứng cử viên ?othuyền trưởng? sáng giá nhất Nguyễn Thành Vinh, ĐTVN sẽ tập hợp những cầu thủ có phong độ tốt nhất tại thời điểm này...
    Dựa trên tinh thần đó, chúng tôi xin mạo muội chọn một đội hình (theo sơ đồ 4-4-2) cho ĐTQG.
    Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (NHĐA.Thép Pomina)
    Dù đàn anh Trần Minh Quang (Bình Định) đã chứng tỏ phong độ rất tốt trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải nhưng vị trí số 1 nhiều khả năng vẫn sẽ thuộc về Nguyễn Thế Anh. Chuyển về NHĐA.Thép Pomina trước ngày khai mạc V-League 2004 chưa đầy hai tuần, cựu TM SLNA đã hoà nhập rất nhanh với đồng đội mới. Lối bắt bóng an toàn, phong độ ổn định và đặc biệt, luôn giữ được sự thăng bằng về tâm lý khi thi đấu (điều này là nhược điểm của Minh Quang), Thế Anh xứng đáng được tin tưởng.
    Cặp trung vệ: Nguyễn Huy Hoàng (SLNA) - Nguyễn Mạnh Dũng (HAGL).
    Không còn nghi ngờ gì nữa, Huy Hoàng và Mạnh Dũng là hai trung vệ tốt nhất của Việt Nam lúc này. Nếu như sự dũng mạnh của cầu thủ thứ nhất là điều cần thiết trong tranh cướp thì sự khôn ngoan trong bọc lót, chọn vị trí hỗ trợ của cầu thủ thứ hai rất cần thiết cho hàng thủ 4 người chơi giăng ngang. Không chỉ thế, nếu như phát huy tối đa những khả năng của mình, ?otrung vệ châu Âu? Nguyễn Mạnh Dũng còn rất đắc dụng mỗi khi tham gia tấn công. ?oVũ khí? lợi hại nhất của cầu thủ này là những đường chuyền dài vượt tuyến.
    Hậu vệ phải: Nguyễn Minh Phương (GĐT.LA)
    Đây là vị trí có rất nhiều cạnh tranh. Lưu Thanh Châu (LG.HN.ACB) là một cầu thủ chạy cánh toàn năng nhất V.League, Phùng Văn Nhiên (SĐ.NĐ) nổi bật ở sức trẻ, sự dũng mãnh và đa năng nhưng có lẽ, cơ hội dành cho cựu đội trưởng ĐT Olympic Việt Nam Nguyễn Minh Phương là lớn nhất. Cầu thủ đang khoác áo GĐT.LA được các HLV ?ochuộng hơn? bởi sự mềm mại khi thực hiện các động tác kỹ thuật, chắc chắn, an toàn trong lối chơi và rất có trách nhiệm với đồng đội xung quanh.
    Hậu vệ trái: Lê Văn Trương (TT-Huế)
    Trong bối cảnh hai cựu binh Nguyễn Đức Thắng (TC) và Phạm Minh Đức (HAGL) không còn duy trì được phong độ thì tuyển thủ ĐT Olympic QG Lê Văn Trương là ứng cử viên sáng giá nhất. Với những gì đã thể hiện tại SEA Games 22 và 3 trận đấu đầu tiên ở giải hạng Nhất, hậu vệ đang khoác áo CLB TT-Huế Lê Văn Trương xứng đáng được trao cơ hội.
    Cặp tiền vệ trung tâm: Lê Quốc Vượng (SLNA) - Nguyễn Hữu Thắng (Becamex Bình Dương)
    Bộ đôi tuyển thủ Olympic QG đang có phong độ rất ấn tượng tại V-League. Quốc Vượng vẫn chắc chắn và ổn định, Hữu Thắng tuy chưa đạt phong độ cao như tại SEA Games 22 nhưng anh vẫn là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong hàng tiền vệ của Becamex Bình Dương. Tiền vệ còn lại có thể chơi tốt ở khu trung tâm là Lê Hồng Minh (Đà Nẵng) cũng là một giải pháp nhưng hiện tại, cựu cầu thủ Thanh Hoá vẫn chưa thể hiện được gì nhiều trong màu áo mới.
    Tiền vệ phải: Nguyễn Trung Kiên (SĐ.NĐ)
    Với những gì đã thể hiện trong những trận đấu đầu tiên (cả V-League lẫn Cúp QG), Trung Kiên xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát. Ngoài khả năng chuyên môn nổi bật, Trung Kiên còn tỏ ra rất đáng sợ mỗi khi tung ra những cú sút phạt trực tiếp. Anh đã có hai bàn thắng ?okiểu Beckham? trong trận gặp LG.HN.ACB (vòng 3 V-League) và Thanh Hoá (vòng 2 Cúp QG).
    Tiền vệ trái: Trần Trường Giang (Becamex Bình Dương) hoặc Phan Văn Tài Em (GĐT.LA).
    Tân đội trưởng của Bình Dương được đánh giá rất cao về tinh thần thi đấu cũng như trách nhiệm đối với đội bóng. Luôn ra sân với nỗ lực và sự cố gắng cao độ, Trường Giang luôn là nhân tố quan trọng trong bất cứ màu áo nào mà anh khoác lên mình. Đối trọng của Trường Giang là tuyển thủ Olympic Phan Văn Tài Em (GĐT.LA). Ở vị trí này, nếu như một trong hai người vào sân đều nhận được sự tin tưởng của BHL và người hâm có thể yên tâm về họ.
    Cặp tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA) - Nguyễn Minh Hải (HAGL)
    Quả bóng vàng Việt Nam 2003 Phạm Văn Quyến đương nhiên là sự lựa chọn số 1 và sẽ là ngạc nhiên lớn nếu tiền đạo của SLNA không có mặt trong đội hình xuất phát. Còn đối với ?oSolkjaer HAGL? Nguyễn Minh Hải, phong độ cao, hiệu xuất ghi bàn đáng nể (8 bàn từ đầu giải, 1 tại Siêu Cúp, 2 tại Cúp QG và 5 tại V-League) cùng khát khao lần đầu tiên khoác áo ĐTQG, nhiều khả năng, anh sẽ vượt qua ?ocậu út? Phan Thanh Bình (Delta Đồng Tháp) chơi cặp với Văn Quyến.
    UBTDTT chính thức ra quyết định tập trung ĐTVN
    Hôm nay 4/2/2004, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái chiều nay vừa ký quyết định tập trung đội tuyển bóng đá nam quốc gia chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2006 với Maldives.
    Theo quyết định này, đội tuyển sẽ gồm 23 thành viên, do ông Nguyễn Thành Vinh làm HLV trưởng và các trợ lý Vũ Tiến Thành, Phạm Văn Hùng; 2 bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Bạch Quốc Ngọc.
    Danh sách 18 tuyển thủ gồm 2 thủ môn, 6 hậu vệ, 6 tiền vệ và 4 tiền đạo, cụ thể như sau:
    - Thủ môn: Nguyễn Thế Anh, Dương Hồng Sơn (SLNA).
    - Hậu vệ: Nguyễn Minh Phương (GĐT.LA), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Nguyễn Mạnh Dũng (HA.GL), Lê Văn Trương (TT.Huế), Vũ Duy Hoàng, Phùng Văn Nhiên (Sông Đà - Nam Định).
    - Tiền vệ: Lê Quốc Vượng (SLNA), Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trường Giang (Bình Dương), Phan Văn Tài Em (GĐT.LA), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), Nguyễn Trung Kiên (SĐ.NĐ).
    - Tiền đạo: Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Minh Hải (HA.GL).
    Đội tuyển sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) từ ngày 13/2 đến 19/2/2004 với chế độ tiền ăn 45.000 đồng/người/ngày, cùng với những chi phí khác cho 23 thành viên như ở, đi lại, tiền công lao động, trang thiết bị tập luyện, nước uống...
    Theo Bóng đá & VietnamNet

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh việc chọn HLV trưởng cho ĐTVN: Peter Withe dẫn vợ bát phố và... tìm nhà!


    Tiến hành đàm phán hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN với LĐBĐ VN, nhưng HLV Peter Withe vẫn lưỡng lự, chờ... ý kiến vợ. Và sau khi hai ông bà Withe đi thăm thú phố phường Hà Nội chiều qua, chiều hướng đã có vẻ theo hướng thuận lợi.
    Sáng qua, 12-2, Tổng Thư ký LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn cùng Trưởng Ban Các đội tuyển LĐBĐ VN Nguyễn Sỹ Hiển đã có cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên với HLV Peter Withe để thảo luận một số vấn đề liên quan đến lời mời HLV người Anh này làm HLV trưởng ĐTVN.
    Theo ông Viễn, trong một giờ trao đổi, liên đoàn và ông Peter Withe đã thống nhất được khá nhiều vấn đề và mục tiêu bóng đá VN. Ông Viễn nói: ?oMọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Nếu đơn thuần lựa chọn trên các điều khoản về chuyên môn, HLV Peter Withe gần như chắc chắn trở thành HLV trưởng ĐTVN. Song, điểm vướng nhất khiến chúng tôi phải chờ đợi là ông Peter Withe muốn thông qua ý kiến... vợ!?.
    Thực ra, vấn đề này không làm LĐBĐ VN bất ngờ, bởi ngay khi vừa đặt chân đến VN, HLV Peter Withe đã khẳng định, tiếng nói của vợ ông sẽ là yếu tố quyết định việc trở thành HLV trưởng ĐTVN hay không.
    Tuy vậy, nhằm thuyết phục ?otướng bà? Cathy Withe đồng ý, chiều qua (12-2), liên đoàn đã cắt cử một ?ođoàn tùy tùng? đưa vợ chồng HLV Peter Withe bát phố và tìm hiểu về cuộc sống ở Hà Nội. Vợ chồng HLV Peter Withe tỏ ra chú ý tiện nghi phục vụ cuộc sống, đặc biệt là đã ngỏ ý nhờ liên đoàn dẫn đi... xem nhà.
    Sau một vòng bát phố và thăm các trung tâm mua sắm, bà Cathy cho rằng cuộc sống ở VN có vẻ gì đó rất gần gũi và dễ chịu. Có lẽ bà Cathy bắt đầu yêu thích VN.
    Theo Người Lao Động

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV Peter Withe, ứng cử viên số 1 cho chức HLV ĐT VN: ?oTại sao Việt Nam chỉ muốn thắng Thái Lan, sau khi đã hạ Hàn Quốc??


    Đó là lời phát biểu của ông Peter Withe, cựu HLV đội tuyển bóng đá Thái Lan - ứng cử viên số 1 cho cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông đã cùng phu nhân có mặt tại Hà Nội đúng một ngày trước cuộc họp báo về trận đấu vòng loại World Cup 2004 giữa đội tuyển Việt Nam và Maldives. 16h chiều ngày 11/2, vị HLV 53 tuổi người Anh đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn.
    - Thưa HLV Peter Withe, ông cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên đặt chân đến VN?
    - Hơi hồi hộp một chút vì chuyến đi này sẽ quyết định tương lai của tôi trong một vài năm nữa. Cách đây hơn một tháng, cậu học trò người Thái của tôi - Kiatisak - đã gọi điện thông báo một tin rất thú vị rằng VN đang khuyết chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia và có ý định mời tôi. Sau đó nhờ có sự mai mối của Kiatisak, tôi và các quan chức LĐBĐVN đã thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, e-mail để trao đổi một số chuyện xung quanh vấn đề này. 10 ngày trước, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đã mời tôi đến VN.
    Ngày 12/2, chúng tôi sẽ có cuộc làm việc chính thức đầu tiên nhằm thương thảo cụ thể hơn việc dẫn dắt đội tuyển VN. Hiện tại tôi cũng đã nhận được lời mời của LĐBĐ Indonesia. Tôi sẽ cân nhắc các điều kiện trước khi quyết định.
    - Có tin cho rằng Indonesia hứa trả tiền lương cho ông 20.000 USD/tháng. Chưa một HLV ngoại nào làm việc tại VN nhận được mức lương này?
    - Theo tôi, tiền lương thể hiện đẳng cấp của HLV và một HLV giỏi cần phải được đánh giá đúng chất xám mà ông ta bỏ ra.
    - Chủ tịch LĐBĐVN muốn ký hợp đồng 2 năm với HLV trưởng người nước ngoài. Nếu ông và LĐBĐVN đạt được mọi thỏa thuận, ông sẽ có kế hoạch thế nào trong khoảng thời gian này?
    - Tôi sẽ đưa bóng đá VN lên một tầm cao mới. Và muốn thế phải có một bệ phóng tốt với những cầu thủ hoàn hảo cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là kỹ - chiến thuật. Nhưng dù sao, những phát ngôn của tôi vào thời điểm này là hơi sớm vì tôi cần phải xem xét cụ thể tình hình. Tôi không muốn hứa cụ thể điều gì. Nếu cuộc đàm phán giữa tôi và các quan chức LĐBĐVN thuận lợi, tôi sẽ ở đây khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày, xem trận VN -Maldives và có thể một trận đấu của V- League.
    - Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Thái đã nhiều lần vượt qua VN. Vậy nếu dẫn dắt đội VN, ông sẽ thực hiện điều ngược lại chứ?
    - Thế các bạn quên mất tôi bị LĐBĐ Thái Lan cho nghỉ việc vào cuối tháng 9 vì đội U.23 Thái Lan không vượt qua được vòng loại Olympic 2004 khu vực châu Á à? Tôi đã làm việc tại Thái Lan 5 năm và trên thực tế, công lao của tôi là giúp bóng đá nước này đứng vững ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Thế nhưng, tại sao VN lại chỉ nghĩ đến thắng Thái Lan khi năm ngoái, đội quân của HLV Riedl đã từng hạ Hàn Quốc? Cần phải có những tham vọng lớn lao hơn việc chỉ thắng đội tuyển Thái Lan.
    Theo Thanh Niên

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    [red]
    [red]
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Lượt trận đầu tiên vòng loại WC 2006, khu vực châu Á:
    Việt Nam dễ dàng đánh bại Maldives

    Chiều nay, trên sân quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có một sự khởi đầu thuận lợi tại bảng 7 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á. Đoàn quân của HLV Thành Vinh áp đảo đội bóng đến từ Nam Á trong suốt trận, và giành đại thắng với kết quả 4-0.
    Trận này, tuyến phòng thủ của Việt Nam chỉ có một nhân tố mới so với tại SEA Games 22. Đó là sự góp mặt của trung vệ Mạnh Dũng (HA Gia Lai). Tuyến giữa thì ngoài hai ngôi sao của U23 Việt Nam là Tài Em và Hữu Thắng, còn có thêm tiền vệ phải Trường Giang (Bình Dương) và tiền vệ trung tâm Hồng Minh (Đà Nẵng). Hàng tấn công là sự kết hợp giữa người hùng của đội U23 tại SEA Games 22 Văn Quyến và tân binh Minh Hải (HA Gia Lai) - tiền đạo hiện dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn ở V-League 2004.
    Tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, bất chấp mặt sân rất xấu. Ngay phút thứ nhất, Hữu Thắng đã có cơ hội ghi bàn, nhưng cú sút từ góc hẹp của anh đã không thắng được thủ thành đội bạn.
    Ít phút tiếp theo, Việt Nam vẫn tiếp tục dâng cao các tuyến để lấn sân, còn Maldives chủ động chơi phòng ngự phản công với số đông cầu thủ trước khu 16m50. Nhưng đội khách phòng thủ bị động, chủ yếu chạy theo bóng, hầu như không tạo được pha phản công nào nguy hiểm, đa phần sử dụng các đường chuyền dài, thiên về tấn công biên nhưng không hiệu quả.
    Phút thứ 9, cầu trường sân Mỹ Đình ầm vang khi Việt Nam phá thế quân bình. Tiền vệ trung tâm Hồng Minh có bóng gần khu 16m50 và sút. Bóng đập chân một cầu thủ áo trắng nảy sang trái khu cấm địa. Tài Em lao vào đúng lúc, co chân phải sút tung lưới Maldives.
    Chỉ 3 phút sau, một hậu vệ Maldives phá bóng hỏng ở bên cánh phải. Trường Giang lập tức tạt cắt mặt khung thành bằng má trong chân phải cho Minh Hải - tiền đạo lần đầu khoác áo đội tuyển - đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt.
    Phút 15, Việt Nam suýt nâng tỷ số lên 3-0. Lại sau quả lật của Trường Giang, Minh Hải sút ngay rất căng. Nhưng lần này bóng chệch cầu môn. Việt Nam tạo được một thế trận cực kỳ thuận lợi và hứa hẹn sẽ có một trận đại thắng, còn Maldives thì mới đầu trận đã thi đấu rất rời rạc. Những phút tiếp theo, Việt Nam vẫn tạo được sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự áo trắng, dù có nhiều pha phối hợp tấn công không chuẩn xác. Trái lại, phải đến phút 30, Maldives mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên, nhưng pha dứt điểm ở góc hẹp của họ cũng khiến biến thành bàn gỡ.
    Tuyển Việt Nam dẫn bàn dễ dàng trong hiệp một, tạo được hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Nhưng điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ mong đợi là sự ăn ý giữa Văn Quyến và Minh Hải đã không có trong hiệp một. Phút 40, lần đầu tiên trong trận, Minh Hải có đường căng ngang chuẩn xác cho Văn Quyến, nhưng tiền đạo của SLNA đã sút quá nhẹ vào đúng vị trí của của thủ môn đội bạn. Tuy nhiên, các cầu thủ ở tuyến giữa đã phối hợp với nhau khá ăn ý, giữ cự ly tốt. Ít phút cuối hiệp, Maldives cố gắng đẩy cao đội hình, triển khai lên bóng nhiều hơn. Phút 43, họ tạo được một pha phản công với tốc độ cao. Nhưng Fazeel đã không thắng được Thế Anh trong pha đối mặt.
    Hiệp một kết thúc, Việt Nam dẫn 2-0
    Ngay đầu hiệp hai, khu 16m50 của Maldives đã liên tục chịu sóng gió. Nhưng cũng phải đến phút 58, Việt Nam mới lần thứ ba xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Văn Quyến đột phá vào giữa khu cấm địa, đẩy cho Minh Hải đánh gót rất đẹp sang bên trái. Tài Em có mặt đúng lúc đúng chỗ đệm lòng chân phải làm tung nóc lưới Maldives.
    Phút 70, Trường Giang rời sân nhường chỗ cho Trung Kiên - chuyên gia đá phạt hiện nay của đội Sông Đà Nam Định. Ngay sau đó, Quốc Vượng cũng được tung vào thế chỗ Hồng Minh. Phút 76, Huy Hoàng mắc lỗi ngay trong khu cấm địa khi để bóng vào chân cầu thủ đối phương. Nhưng Thế Anh đã hoá giải thành công tình huống này.
    Sau đó chỉ khoảng 60 giây, hậu vệ trái Văn Trương đột phá vào khu cấm địa và bị đốn ngã. Văn Quyến bình tĩnh sút chìm vào giữa cầu môn, ấn định kết quả 4-0.
    Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam (4-4-2): thủ môn Thế Anh; hậu vệ Minh Phương (phải), Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Trương (trái); tiền vệ Trường Giang (phải), Hữu Thắng (đội trưởng), Hồng Minh, Tài Em (trái); tiền đạo Văn Quyến, Minh Hải.
    Theo VnExpress
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều băn khoăn sau chiến thắng của ĐT Việt Nam


    Dễ dàng đè bẹp Maldives tới 4 bàn cách biệt, ĐT Việt Nam đã có bước khởi đầu vòng loại World Cup 2006 thật tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là sự tuyệt vời về mặt tỷ số. Trước đại biểu Nam Á trình độ chỉ tương đương một đội hạng Nhất của ta, đáng lẽ các học trò của HLV Thành Vinh còn phải làm được nhiều điều hơn thế...
    Thật vậy, nếu các cầu thủ của chúng ta phát huy tính chuyên nghiệp cao hơn nữa, khát khao chiến thắng hơn nữa, thì ít nhất tỷ số chưa thể dừng lại ở đó. Và xa hơn, không chỉ là bàn thắng, họ sẽ khiến khán giả vui hơn, thoả mãn hơn và an lòng hơn vào lối chơi, thái độ thi đấu của đội tuyển trong một chiến dịch lớn kéo dài.
    Sự thoả mãn dường như đã xuất hiện quá sớm, ngay từ lúc chúng ta dễ dàng ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 13 phút đầu tiên. Kể từ thời điểm ấy, các cầu thủ xem như cuộc chơi đã an bài. Họ bắt đầu dừng lại và chuyển trận đấu sang trạng thái... thư giãn và coi đó như một dịp để "đánh bóng" hình ảnh của mình.
    Nổi bật trong số đó có thể nói đến Văn Quyến - tiền đạo số một, cũng là người được yêu mến, cưng chiều nhất hiện nay. Tất cả những ấn tượng được gọi là tích cực mà Quyến thể hiện trong 90 phút chỉ là 1 bàn thắng từ chấm phạt đền (phút 79), còn lại là sự vật vờ, thiếu cố gắng và những pha xử lý nặng tính cá nhân khiến khán giả phải "lộn ruột".
    Hình như trước một Maldives đẳng cấp khá xoàng, Quyến cảm thấy không có hứng thú thi đấu thì phải (?). Anh không muốn phối hợp với đồng đội, cũng chẳng cần tích cực di chuyển để tìm kiếm bóng. Một mình Quyến bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn, trong đó có pha mớm bóng như "dọn cỗ" của Minh Hải ở phút 22.
    Vì lẽ đó, việc Quyến gần như không đem lại hiệu quả trên hàng công của ĐTVN không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên là vì sao với một thái độ thi đấu như thế, Quyến vẫn được "nuông chiều" trọn vẹn cả trận đấu? "Cố tật" của Quyến đã trở lại, khi mà chỉ cách đây hơn 2 tháng, tại SEA Games 22, ai cũng vui mừng vì thấy một Văn Quyến hoàn toàn "lột xác" dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Riedl. Sự thay đổi nhanh như vậy là vì sao?
    Nguyên nhân gốc rễ có lẽ vẫn là tính chuyên nghiệp chưa ngấm vào cơ thể Quyến (và không ít các cầu thủ Việt Nam) thành một phản xạ. Sự thoả mãn nhanh chóng đến với họ khi mục tiêu sớm đạt được. Và họ đã rất may mắn khi các cầu thủ Maldives không đủ sức để dạy cho họ một bài học về sự chủ quan khi mà cuộc chơi chưa kết thúc, mà trận thắng lịch sử của Olympic VN trước Hàn Quốc chính là bài học để đời.
    Một điều đáng nói là đội tuyển Việt Nam hiện nay có tuổi đời bình quân trẻ nhất từ trước đến nay, khi đội hình ra quân ở trận đấu gặp Maldives có tới 7/11 vị trí vừa tham dự SEA Games 22. Nhưng đáng buồn thay, những người thể hiện tính chuyên nghiệp tốt nhất, biết tôn trọng đối thủ nhất trong trận đấu với Maldives lại là 4 cầu thủ lớn tuổi nhất (Mạnh Dũng, Minh Hải, Trường Giang, Hồng Minh), và 2 trong số này cũng là những người thi đấu tốt nhất. Điều đó có thể khiến chúng ta vui được không? Các học trò của HLV Thành Vinh hãy nên nhớ rằng: Maldives chỉ là một đoạn đường bằng phẳng, trước mặt chúng ta sẽ là hai trái núi sừng sững - Hàn Quốc và Liban!
    Bóng đá Việt Nam khó có thể thoát ra khỏi sân chơi khu vực, một khi tính chuyên nghiệp đối với cầu thủ vẫn là chuyện nhất thời và chúng ta vội hoan hỉ với chiến thắng đậm đà trước những đối thủ như Maldives...
    Theo VNN

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares nhận lời làm HLV trưởng ĐT bóng đá Việt Nam: Tuần sau, ĐT bóng đá VN sẽ có HLV mới


    HLV Tavares vẫn giữ liên lạc với Việt Nam suốt thời gian qua
    Nhận lời mời qua e-mail của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá VN Phạm Ngọc Viễn, tuần tới HLV Edson Auzanro Tavares sẽ có mặt tại Việt Nam để thương thảo lần cuối về hợp đồng huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia. Nhà cầm quân người Brazil này chính là ông thày ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
    Nếu không có gì thay đổi lớn, thì ông Tavares nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam ngay trong chuyến trở lại Việt Nam tuần tới. Theo một nguồn tin, Liên đoàn đã gửi bản dự thảo hợp đồng tới ông Tavares, và hai bên về cơ bản đã đạt được thoả thuận ở mọi điều khoản chính. Do đó, khi tới Hà Nội, Liên đoàn và ông Tavares sẽ không mất nhiều thời gian để đàm phán, chỉ còn bàn thêm về những chi tiết nhỏ và những điều khoản không rõ nghĩa lắm về ngôn ngữ.
    Nhiều khả năng, mức lương tháng của ông Tavares khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ vào khoảng 12.000 đến 14.000 USD, chưa tính các khoản phụ phí (chừng 3.000 USD/tháng).
    Hiện nay, Tavares đang ở Brazil sau khi chia tay với CLB Lifan (Trung Quốc). Chính vị HLV 44 tuổi này cũng đã bày tỏ ý định được quay lại hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, như HLV Alfred Riedl đã từng 2 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Khi còn ở Lifan, ông được trả khoảng 15.000 USD/tháng, với bản hợp đồng ngắn hạn nửa năm. Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam có thể đưa ra bản hợp đồng dài hơi hơn với mức lương tương đương. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá VN Phạm Ngọc Viễn cũng khẳng định hai bên đã trao đổi về chuyện lương bổng, và không gặp khúc mắc gì.
    Về trường hợp HLV Peter Withe chậm trả lời dứt khoát có dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay không, ông Viễn nhấn mạnh: "Kể cả ông Withe có nhận lời ngay trong tuần này thì mọi việc cũng đã muộn. Liên đoàn đã gần như có được Tavares - một người thực sự muốn quay lại giúp đỡ bóng đá Việt Nam phát triển. Ông Tavares đã thể hiện sự quan tâm đối với nền bóng đá của chúng ta thông qua việc giữ liên lạc với Liên đoàn suốt thời gian qua, chính xác là trước cả khi ông Riedl nắm đội U23, chứ không phải gần đây mới đặt vấn đề".
    Theo VnExpress

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam và Malaysia đồng đăng cai Tiger Cup 2004
    Việt Nam và Malaysia đã chính thức được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) trao quyền tổ chức vòng bảng Tiger Cup 2004. Quyết định này được đưa ra sau phiên họp hôm qua của AFF tại Petaling Jaya, Malaysia.

    ĐT Việt Nam lại có sự ủng hộ của khán giả trên sân nhà.
    Đây là lần đầu tiên Malaysia đăng cai Tiger Cup còn với Việt Nam là lần thứ hai (lần đầu năm 1998). Nhằm tạo cơ hội cho khán giả trong khu vực được trực tiếp chứng kiến đội nhà thi đấu, AFF cũng quyết định, các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về. Điều này có nghĩa, tất cả các đội đều có cơ hội được chơi trên sân nhà, một khi lọt vào bán kết. Theo lý thuyết, Tiger Cup 2004 có thể được thi đấu tại 6 quốc gia.
    Theo dự định ban đầu, giải đấu dành cho các ĐTQG Đông Nam Á này được tổ chức tại Malaysia và Campuchia nhưng cách đây 2 tháng Campuchia đã xin rút lui vì SVĐ Olympic ở thủ đô Phnom Penh không kịp đưa vào sử dụng trước ngày 7/12 (ngày khai mạc Tiger Cup). Việt Nam đã đứng ra nhận đăng cai thay Campuchia và được AFF đồng ý.
    Những nhà tổ chức giải đấu thông báo sẽ tăng mức tiền thưởng tại giải lần này, với tổng trị giá giải thưởng lên đến 180.000 USD. Đội vô địch sẽ được nhận Cúp và 100.000 USD (trước là 80.000 USD), đội thứ nhì nhận 50.000 USD (trước là 40.000 USD). Chỉ có tiền thưởng giành cho 2 đội thứ 3 và thứ 4 vẫn giữ nguyên ở mức 20.000 USD và 10.000 USD.
    Các kỳ Tiger Cup
    Năm/Nước tổ chức Đội vô địch
    1996: Singapore
    1998: Việt Nam
    2000: Thái Lan
    2002: Singapore/Indonesia
    Thái Lan
    Singapore
    Thái Lan
    Thái Lan
    Vòng bảng Tiger Cup 2004 sẽ diễn ra từ 7 đến 16/12. Các đội trong 2 bảng sẽ thi đấu vòng tròn tại 2 địa điểm của nước chủ nhà để chọn ra 2 đội đứng đầu vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội sẽ thi đấu 2 trận lượt đi - lượt về trên sân nhà và sân khách. Để đề cao tầm quan trọng của giải đấu, những trận bán kết và chung kết bắt buộc phải được chơi trên SVĐ ở thủ đô của nước tham dự. Hai lượt trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 29/12/2004 và 2/1/2005; hai lượt trận chung kết diễn ra 8/1 và 15/1/2005. Riêng trận tranh ba tư sẽ chỉ thi đấu trong một trận, vào ngày 15/1. Các đội lọt vào bán kết sẽ có ít nhất 12 ngày để chuẩn bị SVĐ.
    Malaysia thông báo, các trận vòng bảng tại nước này sẽ diễn ra tại 2 SVĐ: sân Batu Kawan (sức chứa 40.000 người) và sân City Stadium, cả hai đều ở Penang. Các địa điểm tại Việt Nam vẫn chưa quyết định. Tổng thư ký AFF, Paul Dato cho biết, mọi nguồn thu từ Tiger Cup sẽ được dùng để tài trợ cho các giải đấu khác của AFF.
    Về phía Việt Nam, do yêu cầu của AFF là các trận bán kết và chung kết buộc phải diễn ra tại thủ đô các nước nên nhiều khả năng, LĐBĐ Việt Nam sẽ chọn TP. HCM là nơi tổ chức vòng bảng. Một phương án khác là tổ chức vòng bảng ở cả Hà Nội và TP. HCM.
    Hiện đã có 9 quốc gia khẳng định sẽ tham dự Tiger Cup 2004, gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines, Campuchia, Myanmar và Lào. Chỉ có Brunei tiếp tục không tham gia nên AFF dự định mời Đông Timor thế chỗ.
    Lịch thi đấu Tiger Cup 2004:
    Các trận vòng bảng: Từ 7 - 16/12/2004
    Bán kết: Lượt đi: 29/12/2004; Lượt về: 2/1/2005
    Chung kết: Lượt đi: 8/1/2005; Lượt về: 15/1/2005
    Tranh 3/4: 15/1/2005
    (K.D - Theo Football Asia)


    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  9. tommy_84

    tommy_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/3 ĐTVN tập trung chuẩn bị cho trận gặp Liban tại vòng loại WC 2006: ĐTQG Việt Nam: Vấn đề ở hàng tiền đạo ​


    Văn Quyến, cay làm bàn số 1 ở ĐT, đang tịt ngòi ở V-League
    Theo những thông tin ban đầu, gần như cả 4 tiền đạo Minh Hải, Văn Quyến, Thanh Bình và Công Vinh đều sẽ vẫn có tên trong danh sách triệu tập lần này của ĐTQG. Tuy vậy, vấn đề hiện nay là cả 4 tiền đạo này đều không có phong độ tốt nhất và hiệu suất ghi bàn của họ ở cấp CLB khá thấp. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến đội tuyển?
    Trong 3 vòng đấu ở giải VĐQG, cũng là thời điểm sau trận đấu với Maldives ngày 18-2, các chân sút của đội tuyển trở về CLB đều không thể hiện được khả năng khi mà chỉ có 2 bàn thắng được ghi. Minh Hải (HA-GL) ghi 1 bàn vào lưới đội NHĐA ở vòng 6 và Công Vinh ghi 1 bàn từ chấm phạt 11m trong trận thắng LG.HN.ACB ở vòng 7, còn Văn Quyến và Thanh Bình đều tịt ngòi.
    Sự thất thường của các tiền đạo này đã khiến HLV Nguyễn Thành Vinh hơn một lần muốn tìm kiếm thêm một tiền đạo có phong độ ổn định ở V-League, nhưng mong muốn này không thành. Bởi trong số các tiền đạo đang chơi ổn định và ghi bàn đều đặn thì hầu hết lại là cầu thủ nước ngoài.
    Đã có ý kiến đề xuất triệu tập trở lại đội tuyển tiền đạo Huỳnh Đức (đã có tên trong danh sách 40 cầu thủ đăng ký sơ bộ của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup), thế nhưng khả năng này khó xảy ra. Việc Đức có tên trong danh sách sơ bộ có lẽ cũng chỉ là do chúng ta đã hết cầu thủ ở tuyến này. Vì thế, dù không thật sự hài lòng, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn phải chấp nhận những tiền đạo hiện có của đội tuyển, và có lẽ ông Vinh lại hy vọng rằng sự toả sáng của tuyến tiền vệ như trường hợp của Tài Em hay trong vai trò cá nhân của Văn Quyến, Minh Hải... Ngoài ra, ông Vinh cũng hy vọng từ nay đến trận đấu với đội tuyển Liban (ngày 31-3), các cầu thủ còn tới 3 trận nữa ở giải VĐQG để lấy lại phong độ của mình.
    Thế nhưng, việc các tiền đạo của đội tuyển không duy trì được phong độ ổn định cũng là mối lo không nhỏ trước cái đích chính - Tiger Cup 2004. Nếu đội tuyển không phát hiện được tiền đạo mới nào để tạo nên một không khí cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển và có thực tài mà vẫn là những gương mặt này tham dự Tiger Cup 2004, nơi chất lượng của các trận đấu sẽ cao hơn hẳn so với SEA Games 22, thì đấy sẽ là vấn đề không hề nhỏ.
    Cả 4 tiền đạo hiện nay của đội tuyển, ngoại trừ Văn Quyến, đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thanh Bình có thể làm mưa, làm gió ở giải trẻ nhưng vẫn chưa ?ođứng? được ở giải VĐQG. Công Vinh cũng thế. Còn Minh Hải, bước đầu đã có sự hoà nhập khá tốt dưới màu áo đội tuyển, nhưng cầu thủ này cần phải học hỏi rất nhiều. Bởi những gì của Minh Hải hôm nay cũng có phần nào đó giống trường hợp của tiền đạo Phúc Lâm, ghi nhiều bàn thắng ở CLB nhưng lên đội tuyển bỗng dưng lại chẳng là gì cả.
    Cũng không loại trừ sẽ có những phát hiện mới ở hàng tiền đạo khi mà ngày 13-3 tới, HLV Tavares sẽ có mặt ở Việt Nam để ký kết hợp đồng và dự khán một số trận đấu ở giải VĐQG 2004. Nhãn quan của HLV ngoại luôn có sự khác biệt với HLV nội. Biết đâu ông Tavares lại có được một phát hiện mới cho hàng tiền đạo. Hy vọng thế!
    Theo Thể thao VN

  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares: ?oQuyến, Hoàng, Sơn là những cầu thủ xuất sắc"



    Còn rất dè dặt nên ông Tavares - tân HLV đội tuyển VN (thật ra hôm nay 15-3 ông với VFF mới làm việc lần cuối trước khi chính thức ký hợp đồng) - từ chối câu hỏi của giới báo chí khi họ đề nghị nhận xét về trận SLNA-HAGL, trận đấu đầu tiên của bóng đá VN mà ông có dịp xem lại sau gần 10 năm xa cách
    Tuy nhiên, ông tâm sự với Hữu Thắng - HLV phó đội SLNA, người mang băng đội trưởng tuyển VN do HLV Tavares dẫn dắt: ?oChúc mừng anh đã có những cầu thủ xuất sắc như Quyến, Hoàng, Sơn?...
    Một ngày sau khi đến Hà Nội, các quan chức VFF đưa ông vào Vinh để dự khán trận SLNA gặp Hoàng Anh ở vòng đấu thứ 9 Kinh Đô V-League. 40 giờ chờ đợi và ngồi máy bay từ Brazil đến Hà Nội, cộng với hơn 4 giờ đi xe từ Hà Nội vào Vinh đã muốn vắt kiệt sức vị HLV 48 tuổi này.
    Tuy nhiên, ông vẫn vui vẻ dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thân tình ngay trong buổi cơm trưa 14-3 tại khách sạn Kim Liên, khi nhận ra gần mười năm trước giữa chúng tôi với ông đã có một buổi chia tay cảm động ở TP.HCM.
    Ông tỏ ra là một người có trí nhớ tốt khi mở đầu câu chuyện bằng một kỷ niệm: ?oNếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta chia tay nhau ở khách sạn Rose, nó nằm trên đường Pasteur thì phải?.
    * Đúng vậy. Ông có nghĩ rằng người hâm mộ ở VN đã rất vui khi nhận được tin ông trở lại?
    - Ồ, thật thế sao. Như thế quả là một vinh dự cho tôi. Tôi đã xác định sẽ cố gắng hết sức mình nên mới đặt vé máy bay sang đây.
    * Gần 10 năm qua, ông có chú ý gì đến bóng đá VN?
    - Trong sáu năm hành nghề ở Trung Quốc, tôi vẫn thường xuyên trao đổi với những bè bạn cũ ở VN như ông Dương Vũ Lâm, HLV phó của tôi chín năm trước.
    Tôi cũng đã gặp lại Lê Huỳnh Đức hai lần ở Trung Quốc, một lần khi anh đang đá cho Lifan còn tôi thì mới đến để thảo luận hợp đồng cùng Lifan.
    Lần khác, cách đây gần hai năm, tôi gặp Đức cùng nhiều cầu thủ khác khi họ đi cùng ông Henrique Calisto sang tập huấn ở Côn Minh chuẩn bị cho Tiger Cup. Nhờ những người bạn ấy, tôi đã không lạc hậu về thông tin bóng đá VN.
    Sau trận đấu SLNA - HAGL, ông Tavares đã nhẹ nhàng từ chối đưa ra những lời bình luận bóng đá VN thông qua trận đấu của hai đội đang được xem là mạnh vào bậc nhất của V-League, vì lý do sức khỏe và cũng chỉ mới xem một trận.
    Tuy nhiên, khi gặp lại HLV phó Nguyễn Hữu Thắng của SLNA, ông đã nói: ?oTôi xin chúc mừng anh và đội bóng khi vừa có thêm 3 điểm. Đây là một trận đấu hay. Đội của anh có các cầu thủ xuất sắc, làm tôi rất thích thú như tiền đạo số 10 Phạm Văn Quyến, trung vệ số 3 Nguyễn Huy Hoàng và thủ môn Dương Hồng Sơn?.
    Theo Tuổi Trẻ

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!

Chia sẻ trang này