1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic vi phạm quy định

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chickenlad, 02/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời, em đọc mà không thể tin được, đến em gái mình mà cũng vì dục vọng mà chẳng tha, hixx. Bố mẹ chắc đau lòng lắm....
  2. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Topic này ngưng đi. vác lên cũng chỉ thêm buồn ói.
    Chú chủ topic, nếu thật sự như thế, thì cũng đã có mấy bác ở trên chỉ bảo rồi đấy, tìm cách mà đưa em nó đi giải quyết vấn đề. Và. Tốt nhất là nên cho bố mẹ biết, để còn có người răn đe, tránh ngựa quen đường cũ.
    Các bác ạh. việc nó rồi. chửi nữa đi, mắng nữa đi, chỉ có những người bình thường vào ngồi đọc mấy lời chửi bới của các bác thôi, chứ mấy thằng như thế, nó biết đâu mà mò vào đây. nó còn mx, còn sv ... hấp dẫn hơn thế này nhiều.... bỏ qua đi. chửi nhau làm gì cho thêm tốn ... công ghõ !
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất bây giờ là thành thật khai báo với cha mẹ. Biết chuyện, cha mẹ mới có cách quản lý cậu, và tách 2 anh em ra.
    Nhờ mẹ dẫn em nó đi khám, để sớm có biện pháp. Chứ nó lòi ra một " quái thai" thì đúng là đại hoạ . Nhưng mẹ cậu có dẫn đi khám thì tôi nghĩ chắc cũng là kín đáo, nếu không thì cậu cũng không tránh khỏi tù tội . Có điều chuyện đến nước này thì gia đình nên quan tâm đến sức khoẻ cô bé và cái thai hơn là tai tiếng hoặc chuyện tù tội của cậu. Cậu đã lỗi lầm thì nên dũng cảm nhận trách nhiệm, và có hành động hối cải.
    Trường hợp của bạn nên đi tu ở chùa nào đó cũng hay
  4. thachsanh123

    thachsanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tự giải quyết đi. Nếu nói cho cha mẹ biết khác nào giết họ!
  5. herr_minhduc

    herr_minhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá.Nhìn cái topic đã rợn tóc gáy.Đọc xong nổi hết cả da gà.Khiếp quá thật hay đùa đấy ông ơi
  6. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mua thuốc cho em xong thì mua luôn liều thuốc chuột uống luôn đi.
  8. chickenlad

    chickenlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em biết là mọi người vào đây đều trách móc, chửi bới em, người thì ko tin thì bảo em spam. Dù sao đi nữa em cũng chả còn để ý đến những điều đó. Ngày mai em thi ĐH rồi, hôm nay em lên xem thì mới thấy vẫn có những anh chị thông cảm và ko chửi bới em. Còn những anh chị chửi em thì em cũng chấp nhận, vì em đáng phải bị như thế
    Em xin cảm ơn các anh chị đã giúp em về tinh thần, giúp em bình tĩnh xử lý sự việc. Em đã mua que thử rồi, kết quả là dương tính. Em định thi xong sẽ đưa em gái đi bệnh viện
    Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã giúp em tỉnh ngộ. Em sẽ cố gắng thi đỗ để lấy công chuộc tội.
  9. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    mới đầu đọc chả tin lắm, nhưng có vẻ việc này có thật (vì dạo này đọc trên báo thấy có nhiều ông bố quấy rối cả con gái mình, tởm thật),nếu đúng như vậy thì nên giải quyết êm xuôi và giữ kín chuyện này chỉ có 2 anh em biết thôi vì theo tôi đây là nỗi nhục không gì có thể rửa sạch và nó sẽ còn để lại hậu quả đến tận cuối đời cho cậu và em cậu. Tội nghiệp con bé.
  10. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu là thật thì chuyện xảy ra rồi, lấy đó làm bài học---trước mắt alf giải quyết cái bụng của em kia đi, điều nữa là tập chung thi ĐH (mặc dù anh chả tin là chú có thể đỗ được). Hi vọng sẽ ko còn những tội lỗi nữa, chúc may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này