1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic xả xì chét: Ai buồn bực thì vào xả, cấm chỉ định ai vui đừng vào không lây bệnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 24/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Topic xả xì chét: Ai buồn bực thì vào xả, cấm chỉ định ai vui đừng vào không lây bệnh

    Hôm nay ngày gì mà đen thế k biết, làm gì cũng chán nản, không được việc.
    Ngày nào cũng thế này chắc tớ treo cổ mà chết cho xong
  2. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nghỉ ngơi rồi tiếp tục chặng đường phía trước nào.
    Vòng xoáy cuộc đời!
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán như con zán cả ngày ngồi chát chít và spem
    Nhiều khi nghĩ công ty chả tiền cho mình để chát hay sao ấy
    Muốn vứt tất cả để đi đâu đó 1 time
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    cái j thế hả cccccccchị
    em mang tiếng đi làm mà ngồi chát cả ngày cả tuần mãi mà e chả thấy chán j cả
    giờ e chỉ sợ có 1 việc nhỏ xíu nào ập đến tay mình thui
    vào trong sài gòn này sướng thật, ko có 1 tí việc nào ấy, huhu, nhưng mà lại mún về hà nội giải quyết nhìu vđề...phân vân quá, khó nghĩ quá, tôi nên ở lại sg hay về hn đây???????? Khó xử...
  5. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hôm nay cv có xuôi không nhưng sáng dậy, đầu gối mưng lên, mẹ bảo nhiễm trùng rồi , đau quá, đi lại cũng khó khăn, sao đen đủi với bực mình cứ đến liên tiếp thế này.
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bin ơi về điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Về nhanh nên bọn c nhớ lắm rồi ý (nhớ mỗi quà của Bin thôi)
    Về còn đi thả diều, còn đi ăn chơi nhảy múa nữa mà
    Về nhanh đi nào
    Về nhanh ná
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận thấy mình đã gây ra 1 big trouble với công ty . Híc, không ngờ 1 đứa như mình lại có thể nhầm Next thành This. Thế đấy, chỉ cần 1 tích tắc kô để í, hoặc một tích tắc vì tiếng gọi của đồng tiền, mà giờ mình fải gánh chịu rồi.
    Có thể vài trăm đô sẽ fải rời túi mình, có thể fải làm việc quần quật hơn 1 tháng để trả số tiền này cho cty, trời ạ, tâm trạng lúc này thật khó diễn tả được hết....
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    uh đúng là cái mình cần
    Đ? mí chả Đ, mệt hết cả xác. Phiền phức, rách việc. Đi cả đoạn đường nắng nôi đông đúc lúc nhúc những người là người để vào nộp cái của nợ đấy nữa. Chết mất! Lại còn được con xe của nợ, đám người của nợ, cái cổng chết tiệt.... chát! chát! chát! cho mày chết cho mày chết! dẫm! dẫm! dẫm! Ôi, mà sao HN càng ngày càng đông thế. thế này thì ngột ngạt chết mất thôi sống làm sao được nữa. Nhớ ĐN quá...
  9. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Jít cái mắt bên phải, jít cái mắt bên trái. Cả 2 mắt đều jít tát cái má bên phải, tát cái má bên trái....tỉnh...tỉnh tỉnh..... ko nhẽ ngủ gật ở cq
  10. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chân càng ngày càng đau nhưng k đi bác sĩ đâ, tiêm cho nhát thì toi đời, sợ lắm. Đen đủi bao giờ tha ta.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này