1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic xả xì chét: Ai buồn bực thì vào xả, cấm chỉ định ai vui đừng vào không lây bệnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 24/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    The same
  2. skyland

    skyland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như tớ cũng dang bị stres, làm thế nào để thoát khỏi nó nhỉ, cứ như thế này ko ổn chút nào cả
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    1. - Stress vì một Lão đầu trọc ở cty, suốt ngày hành hạ ta đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Lúc não lão cũng trộn thóc với gạo rồi bắt ta nhặt, nhặt xong lại đổ ra đất, bắt nhặt tiếp.
    - Lão làm ta ức chế đến nỗi, sáng nào mò đến Cty thấy một cái đầu ko tóc là thần kinh bắt đầu rung rinh, vò đầu bứt tai.
    - Lão làm ta bị cảm cúm (vừa dính chưởng sáng nay)
    (Lão ấy là Boss của ta, ka ka, may là lão ko biết TV và cũng ko mò đc vào cái trang này mà đọc)
    2. Stress vì lịch học kín mít, lịch tập aerobic, lịch hẹn hò bạn bè, rồi lịch refresh lại mọi thứ. Kinh niên!
    3. Stress vì Hồ sơ thầu cả đống, loạn hết cả óc.
    4. Trời nóng
    5. Hết xèng!
    ...
    1001. Vì ta vẫn nghĩ đến HẮN và đau!
    Chẹp!
  4. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá
    Nhọt
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    [topic]1161734[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này