1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tor...Tor...und noch einen Tor (Bà con hâm mộ bóng đá thì vô đây)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hehe tạm biệt gấu Misa nhé ! Tạm biệt mấy anh đấu bò ! Tạm biệt những anh chàng Casanova ! Tạm biệt xe tăng đứt xích..
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    CHANCE!!!!!! CHANCE!!!! bao nhiêu cơ hội mới đủ để tạo nên một chiến thắng cần thiết....mà nhất là trong lúc này.....!!
    -->Séc đã bật đèn xanh cho đức rồi mà hình như thần may mắn chưa nháy mắt với đức !!-->một thất bại ngậm ngùi đau xót...cho đức--->đau đau quá !!
    ........Lahm quá chăm chỉ.....cần mẫn.......
    Ballack khẳng định vai trò trung tâm bằng một bàn thắng đẹp mắt nhưng cột dọc từ chối bàn thắng thứ hai.....Kurany quá đơn độc !!.........Schneider --> eine Schande der Nation!!
    ......
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    CHANCE!!!!!! CHANCE!!!! bao nhiêu cơ hội mới đủ để tạo nên một chiến thắng cần thiết....mà nhất là trong lúc này.....!!
    -->Séc đã bật đèn xanh cho đức rồi mà hình như thần may mắn chưa nháy mắt với đức !!-->một thất bại ngậm ngùi đau xót...cho đức--->đau đau quá !!
    ........Lahm quá chăm chỉ.....cần mẫn.......
    Ballack khẳng định vai trò trung tâm bằng một bàn thắng đẹp mắt nhưng cột dọc từ chối bàn thắng thứ hai.....Kurany quá đơn độc !!.........Schneider --> eine Schande der Nation!!
    ......
  4. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Lượm ơi, một dòng máu đỏ Lượm nằm chết ..... tươi .............. Đức ui ........ sao lại chia tay với bữa tiệc sớm quá ... thôi hẹn gặp một đội Đức thay da đổi thịt tại WC 2006 .......
  5. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Lượm ơi, một dòng máu đỏ Lượm nằm chết ..... tươi .............. Đức ui ........ sao lại chia tay với bữa tiệc sớm quá ... thôi hẹn gặp một đội Đức thay da đổi thịt tại WC 2006 .......
  6. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta cũng phải một lần tin vào định mệnh...nhưng định mệnh trong bóng đá lại khác vì đôi khi nó do đối phương quyết định và đôi khi lại do chính bản thân bạn quyết định thắng thua.....và tại Euro 2004 này cũng vậy....Đội tuyển Đức khi số phận của họ nằm chính trong tay họ nhưng họ đã ko làm được điều đó....đáng ra họ phải thắng Lettland thì họ lại thủ hoà....và đáng ra phải thắng Séc thì họ lại thua.....trong trận đấu với Lettland trong khi đội hình chơi không tốt thì trận đấu với Séc họ lai thiếu đi may mắn.....nhưng mà bước ngoặt của trận đấu đó chính là khi tiền đạo Lokvenc bị trấn thương được thay ra bởi Milan Baros cầu thủ của Liverpool và Rudi thay Frings ra chứ không phải là Schneider...... rất tiếc cho Đức nhưng biết nói sao...khi họ chơi quá kém không đúng với khả năng của chính họ.....thiếu một trung phong thực sự....đội Đức thiếu một tay săn bàn sau khi Bierhoff treo giày..........theo thông kê năm 74 Đức vô địch thế giới 16 năm năm 90 họ cũng làm điều đó...và hy vọng cũng 16 năm sau tức năm 2006 họ cũng làm được điều tương tự......và cũng xin chia tay mới mấy tay lính già Hamann, Schneider,Jens, Ziege, Worns và Novotny .....tương lai sẽ thuộc về Ballack và Lahm .....thôi đành........ Hoch Kopf.........
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta cũng phải một lần tin vào định mệnh...nhưng định mệnh trong bóng đá lại khác vì đôi khi nó do đối phương quyết định và đôi khi lại do chính bản thân bạn quyết định thắng thua.....và tại Euro 2004 này cũng vậy....Đội tuyển Đức khi số phận của họ nằm chính trong tay họ nhưng họ đã ko làm được điều đó....đáng ra họ phải thắng Lettland thì họ lại thủ hoà....và đáng ra phải thắng Séc thì họ lại thua.....trong trận đấu với Lettland trong khi đội hình chơi không tốt thì trận đấu với Séc họ lai thiếu đi may mắn.....nhưng mà bước ngoặt của trận đấu đó chính là khi tiền đạo Lokvenc bị trấn thương được thay ra bởi Milan Baros cầu thủ của Liverpool và Rudi thay Frings ra chứ không phải là Schneider...... rất tiếc cho Đức nhưng biết nói sao...khi họ chơi quá kém không đúng với khả năng của chính họ.....thiếu một trung phong thực sự....đội Đức thiếu một tay săn bàn sau khi Bierhoff treo giày..........theo thông kê năm 74 Đức vô địch thế giới 16 năm năm 90 họ cũng làm điều đó...và hy vọng cũng 16 năm sau tức năm 2006 họ cũng làm được điều tương tự......và cũng xin chia tay mới mấy tay lính già Hamann, Schneider,Jens, Ziege, Worns và Novotny .....tương lai sẽ thuộc về Ballack và Lahm .....thôi đành........ Hoch Kopf.........
  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    8 doi vao vong tu ket :
    BDN - Anh
    Hy Lap - Phap
    Thuy Dien - Ha Lan
    Dan Mach - Tiep
    Danh gia khach quan thi 8 doi bong nay that xung dang vao vong tu ket.
    Hy Lap : doi co it kinh nghiem nhung chien thuat cua HLV nguoi Duc va su hang hai cua cac cau thu da lam nen mot dieu bat ngo khong ai co the nghi toi.
    Thuy Dien, Dan Mach : tinh than dong doi, suc manh Wikingger
    Anh, Ha Lan, BDN : Ha Lan - Letland 3:0, BDN - TBN 1:0, Anh - Nam Tư 4:2, , ngoài 3 trận này 3 doi vẫn chưa thể hiện được trình độ và khả năng thực sự của mình. , nhưng vẫn xứng đáng nhận vé vào vòng sau.
    Pháp, Tiệp: khong biet phai noi gi nua day.
    Nếu ý muốn của KK thành sự thật thì các Fan hâm mộ bóng đá có thể xem trận lượt về Hà Lan : Tiệp . vào ngày 4.7.2004
    4. Final
    BDN - Anh, ---------------------> Anh
    Pháp - Hy Lạp------------------> Phàp
    Thuỵ Điển - Hà Lan-----------> Hà Lan
    Tiệp - Dan Mạch ---------------> Tiệp

    Ban ket
    Anh - Ha Lan --------------------> Ha Lan
    Tiep - Phap-----------------------> Tiep
    Chung ket
    Ha Lan - Tiep ---------------------> Ha Lan
  9. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    8 doi vao vong tu ket :
    BDN - Anh
    Hy Lap - Phap
    Thuy Dien - Ha Lan
    Dan Mach - Tiep
    Danh gia khach quan thi 8 doi bong nay that xung dang vao vong tu ket.
    Hy Lap : doi co it kinh nghiem nhung chien thuat cua HLV nguoi Duc va su hang hai cua cac cau thu da lam nen mot dieu bat ngo khong ai co the nghi toi.
    Thuy Dien, Dan Mach : tinh than dong doi, suc manh Wikingger
    Anh, Ha Lan, BDN : Ha Lan - Letland 3:0, BDN - TBN 1:0, Anh - Nam Tư 4:2, , ngoài 3 trận này 3 doi vẫn chưa thể hiện được trình độ và khả năng thực sự của mình. , nhưng vẫn xứng đáng nhận vé vào vòng sau.
    Pháp, Tiệp: khong biet phai noi gi nua day.
    Nếu ý muốn của KK thành sự thật thì các Fan hâm mộ bóng đá có thể xem trận lượt về Hà Lan : Tiệp . vào ngày 4.7.2004
    4. Final
    BDN - Anh, ---------------------> Anh
    Pháp - Hy Lạp------------------> Phàp
    Thuỵ Điển - Hà Lan-----------> Hà Lan
    Tiệp - Dan Mạch ---------------> Tiệp

    Ban ket
    Anh - Ha Lan --------------------> Ha Lan
    Tiep - Phap-----------------------> Tiep
    Chung ket
    Ha Lan - Tiep ---------------------> Ha Lan
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hô hô Beckham chuyền bóng cho vợ đang ngồi trên khán đài...tèn ten ten...Trận này thằng nào vào cũng xứng đáng cả, chỉ có điều là BĐN nên vào vòng trong, vì nó là chủ nhà, có nó đá thì mới có người đến xem chứ hehe

Chia sẻ trang này