1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tor...Tor...und noch einen Tor (Bà con hâm mộ bóng đá thì vô đây)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Trời như vậy thì hơi cứng đó em ui, con gái phải mềm mại một chút chứ :) Chứ cứng quá các bạn tỉnh khác không hiểu lại kêu con gái HP mình là cứng :)
    Chuyện em bắt HY LẠP là quyền tự chọn của em đấy nhé, anh không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đâu nhé :) Nhưng về mặt khác thì phải xem xét lại đã. BĐN đá mấy trận cuối cũng hay. Anh bắt Hy Lạp là vì anh thích lối đá của HL mà Mà đợt trước băt độ bao nhiêu mà có vẻ AKAY thế nhẩy Oishi :) AH có phải là phải gọi người ta là anh không đó :)
    Ngày xưa anh đánh cờ carô cũng thế. Cô ta thắng thì anh phải gọi là Mẹ còn anh thắng thì cô ta gọi anh là anh. Híc, cuối cùng có một đứa em nghịch quá trời lun :(( hu hu :((
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ah, anh vừa mới nghĩ ra một chiêu tặng Oishi đây. Cứ bắt hắn phải chở đi ăn kem, sắm đồ, v.v. nhiều là hắn hãi ngay đấy mà. Đang ngủ gọi điện đến nhà kêu là nhà có chuột sợ quá, v.v. làm anh thì phải chiều em gái mà.
    Anh đảm bảo khoảng cùng lắm là 1 tuần hắn đầu hàng gọi ngược lại em là chị hai lun đó :)
  3. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ah, anh vừa mới nghĩ ra một chiêu tặng Oishi đây. Cứ bắt hắn phải chở đi ăn kem, sắm đồ, v.v. nhiều là hắn hãi ngay đấy mà. Đang ngủ gọi điện đến nhà kêu là nhà có chuột sợ quá, v.v. làm anh thì phải chiều em gái mà.
    Anh đảm bảo khoảng cùng lắm là 1 tuần hắn đầu hàng gọi ngược lại em là chị hai lun đó :)
  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cứng thì cứng chứ, kệ họ đi, em vẫn là em mà..........
    Àh, phải gọi rồi, thế mới akay chứ........., nhìn cái mặt hí hớn của nó mà em đau lòng quá...........
    Đã nói roài, chung kết em độ Hy Lạp theo anh, thua thì cứ tên anh mà em réo, đố anh làm gì được em .....
    ( Ngày mai bắt thằng anh hờ của mình dẫn đi ăn kem, hì hì, nói không phải chứ cũng có nhiêu cái lợi............)
  5. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cứng thì cứng chứ, kệ họ đi, em vẫn là em mà..........
    Àh, phải gọi rồi, thế mới akay chứ........., nhìn cái mặt hí hớn của nó mà em đau lòng quá...........
    Đã nói roài, chung kết em độ Hy Lạp theo anh, thua thì cứ tên anh mà em réo, đố anh làm gì được em .....
    ( Ngày mai bắt thằng anh hờ của mình dẫn đi ăn kem, hì hì, nói không phải chứ cũng có nhiêu cái lợi............)
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    He he, nghe thấy kem là bắt đầu lại lem nhem roài kìa
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    He he, nghe thấy kem là bắt đầu lại lem nhem roài kìa
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    .....Khác với huyền thoại bóng đá Eusébio trước đây khi ông chỉ giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới.Thì những cầu thủ cuối cùng của "thế hệ vàng" Bồ đào Nha lại đi đến chặng cuối cùng của chiếc cup vô địch,nhưng tiếc rằng họ đã để thua Hy lạp với một bàn cách biệt... "Thế hệ vàng" với Figo,Ruis Costa,Couto đó là chưa kể đến Paolo Sausa, Futre,Victor Baia,Sa Pinto,Joan Pinto...và nhiều cầu thủ của Bồ Đào Nha vô địch thế giới trẻ những năm 89 và 91...vâng lại một lần nữa họ nỡ hẹn với chiếc cup vô địch.Như Ruis Costa từng nói nếu như Batistuta có mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha, chắc chắn rằng Bồ đã vô địch thế giới từ lâu lắm rồi. Nơi cung cấp "đạn" của Bồ với sự góp mặt của những tiền vệ những đạo diễn sân cỏ thuộc loại bậc nhất của Châu Âu như Ruis Costa , Figo, Deco, Ronaldo,Paolo Sausa, Futre nhưng tiếc rằng họ luôn thiều một khẩu thần công theo đúng nghĩa của nó. Quả đúng vậy sau Eusébio Bồ đào Nha luôn thiếu một tay săn bàn đích thực.Tầm cỡ như Nuno Gomes hay Pauleta hoặc Postiga vẫn còn phải học cách ghi bàn mà Eusébio đã từng khẫy động Châu Âu vào thập liên 60 cùng Benfica.....nhưng đó mới đích thực là bóng đá ....đôi khi kẻ mạnh có thể thua.....sau câu chuyện của xứ sở Anderson Đan Mạch một lần nữa HyLạp viết thêm một trang mới trong lịch sử bóng đá Châu Âu...khi lần đầu tiên họ vô địch Châu Âu....điều mà ko ai nghĩ tới trước khi trận khai mạc bắt đầu....nhiều chuyên gia nghĩ họ chỉ là những kẻ lót đường cho những đội bóng mạnh...lần lượt những anh tài như tây ban Nha,Pháp, Séc rồi bồ đều ngã ngựa trước hàng phòng thủ của hy lạp....nơi mà so với tuyển thủ của Ý họ chỉ là những cầu thủ học nghề chuyên ngồi trên băng dự bị tại Lazio, Inter milan , As Roma.....cùng sự giúp đỡ của König Otto người đã đem chính lối đá truyền thống của Đức ra áp dụng. Với một Libero lối đá mà người ta tưởng như không còn trong hệ thống bóng đá hiện đại ngày nay.......nói chung nếu ai mà ko thích xem bóng đá hãy lên một lần thưởng thức sẽ thấy thú vị của nó....
  9. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    .....Khác với huyền thoại bóng đá Eusébio trước đây khi ông chỉ giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới.Thì những cầu thủ cuối cùng của "thế hệ vàng" Bồ đào Nha lại đi đến chặng cuối cùng của chiếc cup vô địch,nhưng tiếc rằng họ đã để thua Hy lạp với một bàn cách biệt... "Thế hệ vàng" với Figo,Ruis Costa,Couto đó là chưa kể đến Paolo Sausa, Futre,Victor Baia,Sa Pinto,Joan Pinto...và nhiều cầu thủ của Bồ Đào Nha vô địch thế giới trẻ những năm 89 và 91...vâng lại một lần nữa họ nỡ hẹn với chiếc cup vô địch.Như Ruis Costa từng nói nếu như Batistuta có mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha, chắc chắn rằng Bồ đã vô địch thế giới từ lâu lắm rồi. Nơi cung cấp "đạn" của Bồ với sự góp mặt của những tiền vệ những đạo diễn sân cỏ thuộc loại bậc nhất của Châu Âu như Ruis Costa , Figo, Deco, Ronaldo,Paolo Sausa, Futre nhưng tiếc rằng họ luôn thiều một khẩu thần công theo đúng nghĩa của nó. Quả đúng vậy sau Eusébio Bồ đào Nha luôn thiếu một tay săn bàn đích thực.Tầm cỡ như Nuno Gomes hay Pauleta hoặc Postiga vẫn còn phải học cách ghi bàn mà Eusébio đã từng khẫy động Châu Âu vào thập liên 60 cùng Benfica.....nhưng đó mới đích thực là bóng đá ....đôi khi kẻ mạnh có thể thua.....sau câu chuyện của xứ sở Anderson Đan Mạch một lần nữa HyLạp viết thêm một trang mới trong lịch sử bóng đá Châu Âu...khi lần đầu tiên họ vô địch Châu Âu....điều mà ko ai nghĩ tới trước khi trận khai mạc bắt đầu....nhiều chuyên gia nghĩ họ chỉ là những kẻ lót đường cho những đội bóng mạnh...lần lượt những anh tài như tây ban Nha,Pháp, Séc rồi bồ đều ngã ngựa trước hàng phòng thủ của hy lạp....nơi mà so với tuyển thủ của Ý họ chỉ là những cầu thủ học nghề chuyên ngồi trên băng dự bị tại Lazio, Inter milan , As Roma.....cùng sự giúp đỡ của König Otto người đã đem chính lối đá truyền thống của Đức ra áp dụng. Với một Libero lối đá mà người ta tưởng như không còn trong hệ thống bóng đá hiện đại ngày nay.......nói chung nếu ai mà ko thích xem bóng đá hãy lên một lần thưởng thức sẽ thấy thú vị của nó....
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bài của Thanbai hay quá! Kaizer Otto Rehhagel vĩ đại! Ước gì tuyển VN được ông dẫn dắt nhẩy!
    @Oishi: Em ui, thế nào? Thắng độ có chia cho anh cái gì không zạ?

Chia sẻ trang này