1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tor...Tor...und noch einen Tor (Bà con hâm mộ bóng đá thì vô đây)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Server của VTC không chịu nổi nhiệt. Đội tuyển lần này tiếp tục tâm lý kém. TV không cầm được bóng và điều tiết nhịp độ. HV cánh nhất là HM cánh phải để cho TV đội bạn qua mặt. Trung vệ chậm chạp, anh DG chỉ thích làm điệu và đứng chắn mặt MQ, anh HD thì nên đổi tên là hùng hục. Có mỗi MQ và CV là được, tiếc cho mấy quả của CV.
  2. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem lại đúng là đá chán như con gián ạ. Ông Dũng Giáp khệnh thế không biết, có 1 quả hiệp 1 và 1 quả hiệp 2 suýt toi. Quả thua 1 phần cũng là 2 ông trung vệ quá chậm. Mà kỳ này 2 cánh của mình yếu quá, Hồng Minh đáng nhẽ đá trụ lại đưa về hậu vệ cánh phải là sao nhỉ?
    Mà hôm qua ông anh chui vào đâu xem thế, thằng em không thể xem nổi ở VTC chỉ biết nghe VOV thôi, thằng cha bình luận viên lúc nào cũng làm như sắp vào đến nơi.
  3. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem lại đúng là đá chán như con gián ạ. Ông Dũng Giáp khệnh thế không biết, có 1 quả hiệp 1 và 1 quả hiệp 2 suýt toi. Quả thua 1 phần cũng là 2 ông trung vệ quá chậm. Mà kỳ này 2 cánh của mình yếu quá, Hồng Minh đáng nhẽ đá trụ lại đưa về hậu vệ cánh phải là sao nhỉ?
    Mà hôm qua ông anh chui vào đâu xem thế, thằng em không thể xem nổi ở VTC chỉ biết nghe VOV thôi, thằng cha bình luận viên lúc nào cũng làm như sắp vào đến nơi.
  4. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng biết có phải "giận cá chém thớt" hay không mà tuyển Việt nam đã làm cho anh bạn láng giềng Campuchia chẳng "ngẩng mặt" lên được với chiến thắng đậm đà: 9-1 (tỉ số cứ như đá bóng điện tử các bác nhỉ hehhe....)
    Chẳng được xem nhưng thấy bình "loạn" là tuyển VN chiến thắng nhưng không thể hiện 1 lối đá hay và vượt trội, chẳng qua là Campuchia quá yếu... Vậy là vẫn chẳng yên tâm được, hic... trận tớ gặp Indo mới là "hùi hụp" đây... đối thủ tầm cỡ mong rằng các anh đủ bản lĩnh !!
    Trận này lập công cho tuyển Việtnam: CôngVinh (58, 86, 89), BảoKhanh (8, 24), VănThành (68, 83), HuyHoàng (76) và "chàng" ... hậu vệcủa Campuchia cũng "hoảng hồn" kịp... 1 cú vào lưới nhà (phút 62) ... chắc là để chứng tỏ cho người Việt nam thấy là hậu vệ cũng có thể ghi bàn
    Thấy ... thương cho Campuchia và không yên tâm với tuyển VN... nói chung là vẫn ... "run" !!
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng biết có phải "giận cá chém thớt" hay không mà tuyển Việt nam đã làm cho anh bạn láng giềng Campuchia chẳng "ngẩng mặt" lên được với chiến thắng đậm đà: 9-1 (tỉ số cứ như đá bóng điện tử các bác nhỉ hehhe....)
    Chẳng được xem nhưng thấy bình "loạn" là tuyển VN chiến thắng nhưng không thể hiện 1 lối đá hay và vượt trội, chẳng qua là Campuchia quá yếu... Vậy là vẫn chẳng yên tâm được, hic... trận tớ gặp Indo mới là "hùi hụp" đây... đối thủ tầm cỡ mong rằng các anh đủ bản lĩnh !!
    Trận này lập công cho tuyển Việtnam: CôngVinh (58, 86, 89), BảoKhanh (8, 24), VănThành (68, 83), HuyHoàng (76) và "chàng" ... hậu vệcủa Campuchia cũng "hoảng hồn" kịp... 1 cú vào lưới nhà (phút 62) ... chắc là để chứng tỏ cho người Việt nam thấy là hậu vệ cũng có thể ghi bàn
    Thấy ... thương cho Campuchia và không yên tâm với tuyển VN... nói chung là vẫn ... "run" !!
  6. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    bác nào có cái trang web nào xem được bóng đá qua internet cho em xin mấy cái.( cận thận nếu trang nào hỏng vẫn còn xem được)..
    danke nhìu...
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    bác nào có cái trang web nào xem được bóng đá qua internet cho em xin mấy cái.( cận thận nếu trang nào hỏng vẫn còn xem được)..
    danke nhìu...
  8. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác 1 kịch bản được lặp lại như trong những trận thảm bại suốt 10 năm qua trước đối thủ truyền kiếp TL, lại là một sự sụp đổ chóng vánh, hoảng loạn và bất lực đến đáng thương. Mục tiêu vượt qua TL, với cái đà này 5-10 năm tới sẽ được hạ xuống vừa tầm hơn là Indo, 5-10 năm tiếp theo sẽ là Myanmar và có thể sau 1 vài chục năm nữa sẽ là Bruney hoặc Philipines tuỳ theo đội nào có hứng thú gửi đội tuyển đi tham dự các giải của Đông Nam Á. Hạ xuống như thế các cổ động viên VN mới có thể có dịp hò nhau đổ ra đường xem đua xe và các đồng nghiệp của Lương Quốc Dũng trong lờ đờ mới có thể tiếp tục ngồi đếm tiền sau những Xì gêm hay Tí gở cắp trên những thảm cỏ cát của sân vận động Quốc gia Mình đỹ nổi tiếng.
    1 kết cục không tốt đẹp đã được dự báo trước bởi sự luống cuống pha lẫn cả ngu xuẩn và gian xảo của lờ đờ cùng đứa con dị dạng VPD của nó trong việc tìm tài trợ, bởi sự mất đoàn kết, kéo bè kéo cánh được che đậy màu mè nhưng vẫn bị phơi ra mỗi khi chia tiền thưởng hay khi có kẻ mới được gọi vào để rồi bị loại ngay sau đó và hệ quả là phong độ tụt dốc thê thảm trên sân của các tuyển thủ con cưng trong thời gian gần đây, nhất là bởi sự hoảng loạn trong suy nghĩ và phát biểu của vị huấn luyện viên trưởng từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "con lừa không biết bay" khi vào giải. Dù vậy 1 thảm bại 3 bàn không gỡ, 1 thất bại toàn diện ngay trên sân nhà vẫn thật khó tiêu hoá. Thôi thì đành phải AQ 1 tí, biết đâu Tái Ông mất ngựa trong rủi lại có may. Biết đâu thất bại hôm nay tiễn đưa Tà vẹt cùng ông bạn Bi bô đáp máy bay tốc hành về nước và giúp tống cổ được 1 số LQD trong lờ đờ, để trả lại cho bóng đá VN 1 động lực phấn đấu mới, để cho nền bóng đá VN có thể bước ra khỏi cái vũng bùn ĐNÁ chìm đắm bấy lâu nay. Hy vọng là thế.
  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác 1 kịch bản được lặp lại như trong những trận thảm bại suốt 10 năm qua trước đối thủ truyền kiếp TL, lại là một sự sụp đổ chóng vánh, hoảng loạn và bất lực đến đáng thương. Mục tiêu vượt qua TL, với cái đà này 5-10 năm tới sẽ được hạ xuống vừa tầm hơn là Indo, 5-10 năm tiếp theo sẽ là Myanmar và có thể sau 1 vài chục năm nữa sẽ là Bruney hoặc Philipines tuỳ theo đội nào có hứng thú gửi đội tuyển đi tham dự các giải của Đông Nam Á. Hạ xuống như thế các cổ động viên VN mới có thể có dịp hò nhau đổ ra đường xem đua xe và các đồng nghiệp của Lương Quốc Dũng trong lờ đờ mới có thể tiếp tục ngồi đếm tiền sau những Xì gêm hay Tí gở cắp trên những thảm cỏ cát của sân vận động Quốc gia Mình đỹ nổi tiếng.
    1 kết cục không tốt đẹp đã được dự báo trước bởi sự luống cuống pha lẫn cả ngu xuẩn và gian xảo của lờ đờ cùng đứa con dị dạng VPD của nó trong việc tìm tài trợ, bởi sự mất đoàn kết, kéo bè kéo cánh được che đậy màu mè nhưng vẫn bị phơi ra mỗi khi chia tiền thưởng hay khi có kẻ mới được gọi vào để rồi bị loại ngay sau đó và hệ quả là phong độ tụt dốc thê thảm trên sân của các tuyển thủ con cưng trong thời gian gần đây, nhất là bởi sự hoảng loạn trong suy nghĩ và phát biểu của vị huấn luyện viên trưởng từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "con lừa không biết bay" khi vào giải. Dù vậy 1 thảm bại 3 bàn không gỡ, 1 thất bại toàn diện ngay trên sân nhà vẫn thật khó tiêu hoá. Thôi thì đành phải AQ 1 tí, biết đâu Tái Ông mất ngựa trong rủi lại có may. Biết đâu thất bại hôm nay tiễn đưa Tà vẹt cùng ông bạn Bi bô đáp máy bay tốc hành về nước và giúp tống cổ được 1 số LQD trong lờ đờ, để trả lại cho bóng đá VN 1 động lực phấn đấu mới, để cho nền bóng đá VN có thể bước ra khỏi cái vũng bùn ĐNÁ chìm đắm bấy lâu nay. Hy vọng là thế.
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    đau và buồn quá ko thể cố hi vọng đc nữa đúng ko

Chia sẻ trang này