1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tor...Tor...und noch einen Tor (Bà con hâm mộ bóng đá thì vô đây)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phcghung

    phcghung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đau thật, không thể tưởng tượng nổi. Hôm trước chuẩn bị tham gia dự đoán kết quả ai cũng bảo thắng, tối thiểu cũng hoà trở lên, có lẽ chỉ có mày là bảo khả năng thua nhiều hơn. Mk, không ngờ thua thật, thua mất mặt, thua toàn diện. Không hiểu lão HLV đấy nghĩ sao mà có thể dùng Quang Trãi ở trận với Indo rất mạnh về tấn công biên, trong khi Đức Thắng phòng ngự tốt hơn hẳn lại ra ngồi dự bị. Minh Quang thì trận nào cũng vừa bắt vừa run lập cập như thế mà vẫn chọn làm thủ môn số 1 đội tuyển quốc gia được. Ông Trường Giang gió thổi mạnh là bay đem cho đá tiền vệ trụ, còn Hồng Minh, tiền vệ trụ chuyên ngnhiệp, bị tống ra đá hậu vệ biên, hề vãi. Chán. Tê tái hết cả người.
  2. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc cái này chưa ạ?
    http://thethao.vietnamnet.vn/chuyende/tigercup/2004/12/355460/
    Em copy ra 1 đoạn quan trọng nhất:
    Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ?" trưởng BTC Tiger Cup bảng A và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn lặng lẽ đứng ở cửa chính khán đài A. Ông Viễn thanh minh với một quan chức AFF về thất bại của VN và cũng thốt lên mọt câu: ?Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi tại sao VN lại thua?. Ông Trần Duy Ly trả lời báo chí với vẻ mặt đau đớn và giọng thì như nghẹn lại: ?Không thể tưởng tượng được là chúng ta lại thua. Nghĩ xấu nhất chỉ là hòa. 20 phút đầu ta đá đâu có đến nỗi nào. Thật là một kết quả quá choáng váng. Indonesia đã thi đấu quá hay. Sau bàn thua thứ 2 còn le lói chút hy vọng. Nhưng đến bàn thứ 3, tôi biết mọi thứ đã kết thúc?.
    Ông Ly nói tiếp: ?Tôi đã từng nghe dư luận xì xào về chuyện rất có thể HLV trưởng... bán độ nhưng tôi không tin vì ông ta không thể bán rẻ danh dự của mình. Song mọi thứ sẽ phải mổ xẻ sau trận đấu với Lào. Giờ LĐ chỉ biết động viên anh em đá vì danh dự, đá đoàng hoàng chứ không buông xuôi?.
    Ông Ly khẳng định: ?Trận thua này là một bài học đau xót cho LĐBĐ VN. Chúng ta phải xem xét lại khâu tuyển chọn HLV trưởng cũng như mọi điều khoản trong hợp đồng. Cần phải xác định lại quyền hạn của LĐ. Có vẻ như LĐ quá lép vế trước HLV trưởng. Ví dụ như ở trận đấu này khi thấy HLV Tavares xếp Quang Trãi chúng tôi đã thấy rất chối nhưng không dám có ý kiến gì! Thất bại này quả là choáng váng?.
  3. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc cái này chưa ạ?
    http://thethao.vietnamnet.vn/chuyende/tigercup/2004/12/355460/
    Em copy ra 1 đoạn quan trọng nhất:
    Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ?" trưởng BTC Tiger Cup bảng A và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn lặng lẽ đứng ở cửa chính khán đài A. Ông Viễn thanh minh với một quan chức AFF về thất bại của VN và cũng thốt lên mọt câu: ?Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi tại sao VN lại thua?. Ông Trần Duy Ly trả lời báo chí với vẻ mặt đau đớn và giọng thì như nghẹn lại: ?Không thể tưởng tượng được là chúng ta lại thua. Nghĩ xấu nhất chỉ là hòa. 20 phút đầu ta đá đâu có đến nỗi nào. Thật là một kết quả quá choáng váng. Indonesia đã thi đấu quá hay. Sau bàn thua thứ 2 còn le lói chút hy vọng. Nhưng đến bàn thứ 3, tôi biết mọi thứ đã kết thúc?.
    Ông Ly nói tiếp: ?Tôi đã từng nghe dư luận xì xào về chuyện rất có thể HLV trưởng... bán độ nhưng tôi không tin vì ông ta không thể bán rẻ danh dự của mình. Song mọi thứ sẽ phải mổ xẻ sau trận đấu với Lào. Giờ LĐ chỉ biết động viên anh em đá vì danh dự, đá đoàng hoàng chứ không buông xuôi?.
    Ông Ly khẳng định: ?Trận thua này là một bài học đau xót cho LĐBĐ VN. Chúng ta phải xem xét lại khâu tuyển chọn HLV trưởng cũng như mọi điều khoản trong hợp đồng. Cần phải xác định lại quyền hạn của LĐ. Có vẻ như LĐ quá lép vế trước HLV trưởng. Ví dụ như ở trận đấu này khi thấy HLV Tavares xếp Quang Trãi chúng tôi đã thấy rất chối nhưng không dám có ý kiến gì! Thất bại này quả là choáng váng?.
  4. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này là về lỗi của Minh Quang
    http://www.baobongda.com.vn/?bbd=show&ArtID=8093
    Em thấy đúng, nếu không có bàn thua đầu quá ngớ ngẩn thì không chắc VN đã sụp đổ nhanh như thế. Cảm giác vừa đau vừa hận. Không biết còn hy vọng gì để cứu vãn nữa không?
    http://thethao.vietnamnet.vn/chuyende/tigercup/2004/12/355442/
    "Chờ một Keolakhone mới"
    Được txhan sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 12/12/2004
  5. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này là về lỗi của Minh Quang
    http://www.baobongda.com.vn/?bbd=show&ArtID=8093
    Em thấy đúng, nếu không có bàn thua đầu quá ngớ ngẩn thì không chắc VN đã sụp đổ nhanh như thế. Cảm giác vừa đau vừa hận. Không biết còn hy vọng gì để cứu vãn nữa không?
    http://thethao.vietnamnet.vn/chuyende/tigercup/2004/12/355442/
    "Chờ một Keolakhone mới"
    Được txhan sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 12/12/2004
  6. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thằng em vẫn chưa sáng ra à. Người ta đang tìm cách đổ hết nguyên nhân thất bại lên đầu 1 mình Tavares để trốn tội cho mình. Sau thất bại của đội tuyển đã qua mấy cuộc họp kín họp khẩn nhưng chưa nghe thấy 1 quan chức nào dám tuyên bố nhận trách nhiệm, trừ "ý định" từ chức "không được chấp nhận" của ông Hiển qua miệng ông Trung nói lại, nhưng ngay lập tức là tuyên bố xa thải huấn luyện viên trưởng trong khi huấn luyện viên phó đơn thuần là huấn luyện viên thủ môn, giải chưa kết thúc và không được phép bổ sung ban lãnh đạo. Ngay sau trận đấu họ chỉ trích hết cầu thủ này đến cầu thủ khác, phê phán HLV trưởng hết lời nhưng cũng đồng thời thanh minh là vì tôn trọng HLV trưởng nên không dám có ý kiến về cách bố trí đội hình và thay người trước và trong trận đấu. Rồi sáng hôm sau là 1 tuyên bố xanh rờn về "sự bán độ" của HLV trưởng. Nực cười hết sức, cũng 1 phong cách hoảng loạn và trẻ con, cũng chả khác gì Tavares cả. Với cái cung cách này thì rồi sẽ chả HLV ngoại tử tế nào dám tới VN cả. Thất bại này sẽ cho 1 liều thuốc đắng, thuốc đắng nếu dám uống thì sẽ khỏi bệnh, còn nếu đổ đi thì vẫn mãi căn bệnh trầm kha.
    Nhưng thôi, tranh luận ở đây thì có tác dụng gì. Tigercup vẫn còn tiếp diễn cơ mà, đừng học cung cách ăn cháo đá bát của lờ đờ và khán giả Mỹ đình quay sang cổ vũ Indo cuối trận hôm qua. Đa phần các cầu thủ hôm qua đã đá hết sức theo lối đá mà họ được lĩnh hội và thể lực mà họ được rèn luyện, cả Minh Quang hay ai nữa đáng thương hơn đáng trách, vì khả năng của họ chỉ đến thế lại bị giao cho những nhiệm vụ quá sức. Còn thằng phóng tinh viên đã viết bài báo về MQ có thể nói là vô nhân tính, mà biết đâu chính nó là thằng từng viết những bài ca ngợi MQ khi thủ môn này lập công mà mới đây nhất là trận hoà Lebannon 0-0 sân khách vòng loại WC đây thôi.
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 13/12/2004
  7. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thằng em vẫn chưa sáng ra à. Người ta đang tìm cách đổ hết nguyên nhân thất bại lên đầu 1 mình Tavares để trốn tội cho mình. Sau thất bại của đội tuyển đã qua mấy cuộc họp kín họp khẩn nhưng chưa nghe thấy 1 quan chức nào dám tuyên bố nhận trách nhiệm, trừ "ý định" từ chức "không được chấp nhận" của ông Hiển qua miệng ông Trung nói lại, nhưng ngay lập tức là tuyên bố xa thải huấn luyện viên trưởng trong khi huấn luyện viên phó đơn thuần là huấn luyện viên thủ môn, giải chưa kết thúc và không được phép bổ sung ban lãnh đạo. Ngay sau trận đấu họ chỉ trích hết cầu thủ này đến cầu thủ khác, phê phán HLV trưởng hết lời nhưng cũng đồng thời thanh minh là vì tôn trọng HLV trưởng nên không dám có ý kiến về cách bố trí đội hình và thay người trước và trong trận đấu. Rồi sáng hôm sau là 1 tuyên bố xanh rờn về "sự bán độ" của HLV trưởng. Nực cười hết sức, cũng 1 phong cách hoảng loạn và trẻ con, cũng chả khác gì Tavares cả. Với cái cung cách này thì rồi sẽ chả HLV ngoại tử tế nào dám tới VN cả. Thất bại này sẽ cho 1 liều thuốc đắng, thuốc đắng nếu dám uống thì sẽ khỏi bệnh, còn nếu đổ đi thì vẫn mãi căn bệnh trầm kha.
    Nhưng thôi, tranh luận ở đây thì có tác dụng gì. Tigercup vẫn còn tiếp diễn cơ mà, đừng học cung cách ăn cháo đá bát của lờ đờ và khán giả Mỹ đình quay sang cổ vũ Indo cuối trận hôm qua. Đa phần các cầu thủ hôm qua đã đá hết sức theo lối đá mà họ được lĩnh hội và thể lực mà họ được rèn luyện, cả Minh Quang hay ai nữa đáng thương hơn đáng trách, vì khả năng của họ chỉ đến thế lại bị giao cho những nhiệm vụ quá sức. Còn thằng phóng tinh viên đã viết bài báo về MQ có thể nói là vô nhân tính, mà biết đâu chính nó là thằng từng viết những bài ca ngợi MQ khi thủ môn này lập công mà mới đây nhất là trận hoà Lebannon 0-0 sân khách vòng loại WC đây thôi.
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 13/12/2004
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ! hàng chục triệu con tim khao khát chiến thắng trong bao nhiêu năm mong chờ,và những cầu thủ đội tuyển quốc gia đáp lại sự kì vọng đó bằng những pha bóng bối rối, những pha dứt điểm xa rất thiếu chính xác,những pha lừa bóng trong vòng cấm địa vụng về..............Tất cả như một giấc mơ..................Không ! có trong mơ mình cũng không thể tưởng tượng đc VN lại thua 3 bàn không gỡ với Indo. Việt Nam - một đội bóng được đánh giá mạnh sau Thailand với yếu tố sân nhà cực kì thuận lợi,ra về trong lặng lẽ, nuối tiếc của những cổ động viên ngồi chật 40 000 chỗ ngồi sân vận động quốc gia Mỹ Đình
    Mà akay nhất là lão tavarez trước trận đấu thì khoác loác Tại sao Việt Nam phải sợ Indo? Indo phải sợ Việt Nam mới phải chứ! Ấy vậy mà sau trận cầu tối nay, mọi người đợi ở phòng họp báo mà chẳng thấy HLV Việt Nam đâu cả.
    Sau trận thua lại ngồi nghe mấy bác bình luận sau trận đấu trên vô tuyến khích lệ cổ động viên hãy hy vọng điều kỳ diệu từ bạn Lào tốt bụng.........
    Tất cả đều đã kết thúc, ngày mai yên tâm ôn thi.............
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ! hàng chục triệu con tim khao khát chiến thắng trong bao nhiêu năm mong chờ,và những cầu thủ đội tuyển quốc gia đáp lại sự kì vọng đó bằng những pha bóng bối rối, những pha dứt điểm xa rất thiếu chính xác,những pha lừa bóng trong vòng cấm địa vụng về..............Tất cả như một giấc mơ..................Không ! có trong mơ mình cũng không thể tưởng tượng đc VN lại thua 3 bàn không gỡ với Indo. Việt Nam - một đội bóng được đánh giá mạnh sau Thailand với yếu tố sân nhà cực kì thuận lợi,ra về trong lặng lẽ, nuối tiếc của những cổ động viên ngồi chật 40 000 chỗ ngồi sân vận động quốc gia Mỹ Đình
    Mà akay nhất là lão tavarez trước trận đấu thì khoác loác Tại sao Việt Nam phải sợ Indo? Indo phải sợ Việt Nam mới phải chứ! Ấy vậy mà sau trận cầu tối nay, mọi người đợi ở phòng họp báo mà chẳng thấy HLV Việt Nam đâu cả.
    Sau trận thua lại ngồi nghe mấy bác bình luận sau trận đấu trên vô tuyến khích lệ cổ động viên hãy hy vọng điều kỳ diệu từ bạn Lào tốt bụng.........
    Tất cả đều đã kết thúc, ngày mai yên tâm ôn thi.............
  10. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thì nghe lời ông anh, chui vào room xem trận Lào-Sin vậy, hy vọng phép màu xảy ra. Bác H. ở nhà có ra sân không vậy? Nghe nói vé cho không à .

Chia sẻ trang này