1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tor...Tor...und noch einen Tor (Bà con hâm mộ bóng đá thì vô đây)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi arale_, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly với arale cái nhỉ Tifosi gặp tifosi rùi.. Năm nay Italia chỉ cần ko bị vận xui ám ảnh như ở những giải gần đây thì chức vô địch ko chạy đi đâu đc, hehe..
    Còn kuestenkicker ko thích lối chơi của Ý thì đó là chuyện của đồng chí, nhưng chỉ vì hành động của 1 cá nhân (mà ở đây là tay chủ tịch Perugia, chẳng dính gì đến đội tuyển) rồi bảo phong cách đội Ý thế này thế kia thì có hơi nực cuời.
  2. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Co cai dau goi bi no mo se mat may lan nen anh day treo giay may nam roi. Bay gio cuoi tuan chi co suc di nhat bong, co vu va cung may thang ban thoi. . Luc nao chu may to chuc di da bong thi anh xin dang ky chuc nhat bong, ho het .
    Chu may da o Premnitz a? Doi anh da co thoi da o Oberliga roi do. Nam 97 con da voi BVB Dortmund o DFB Pokal. Bam vao day ma xem nhe.
    www.sv-warnemuende.de
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Co cai dau goi bi no mo se mat may lan nen anh day treo giay may nam roi. Bay gio cuoi tuan chi co suc di nhat bong, co vu va cung may thang ban thoi. . Luc nao chu may to chuc di da bong thi anh xin dang ky chuc nhat bong, ho het .
    Chu may da o Premnitz a? Doi anh da co thoi da o Oberliga roi do. Nam 97 con da voi BVB Dortmund o DFB Pokal. Bam vao day ma xem nhe.
    www.sv-warnemuende.de
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    .....Đội bác hay phết nhỉ !!!......chứ đội bóng em chỉ là đội nhà quê thôi !!.......cũng từng đá oberliga....chứ lịch sử thì em mù tịt !!!......bây giờ bám trụ chật vật ở landesliga đã thấy mệt rồi !!!.........
    -->bác đi mổ đầu gối vài lần thì đá đấm sao đưọc?
    .....hic chia buồn với bác !!
    cụng cái hết li nhé !!
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    .....Đội bác hay phết nhỉ !!!......chứ đội bóng em chỉ là đội nhà quê thôi !!.......cũng từng đá oberliga....chứ lịch sử thì em mù tịt !!!......bây giờ bám trụ chật vật ở landesliga đã thấy mệt rồi !!!.........
    -->bác đi mổ đầu gối vài lần thì đá đấm sao đưọc?
    .....hic chia buồn với bác !!
    cụng cái hết li nhé !!
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Baggio giã biệt sắc áo Thiên Thanh


    Baggio trong màu áo đội tuyển Ý
    Đêm nay 28-4, biểu tượng của bóng đá Italia Roberto Baggio sẽ xuất hiện trong trận gặp Tây Ban Nha trên sân nhà Genoa chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2004. Lần đầu tiên sau hơn 5 năm Baggio lại khoác chiếc áo số 10 và lần này là để nói lời giã biệt Aruzzi...
    Tôn vinh ''''thiên thần'''' của bóng đá Ý
    Dưới chức vị HLV trưởng đội quân màu áo Thiên thanh, có lẽ chưa quyết định nào của Giovanni Trapattoni lại được các công dân nước Ý cùng báo giới cổ vũ nhiệt liệt như khi ông gọi lại Roberto Baggio. Bằng một thái độ đầy trân trọng, Trap tiết lộ dự tính này từ khá lâu, kèm theo lời phát biểu: ''''Baggio xứng đáng được như thế. Anh ấy là một tài năng của bóng đá Ý''''.
    Mang lại thích thú đến ngạc nhiên, Trap như dễ thương hơn trong mắt các tifosi. Ai quan tâm đến Azzurri đều thừa hiểu, đá giao hữu với Tây Ban Nha đêm nay là đợt sát hạch quan trọng để Trap chọn lựa, tính toán và ông còn rất nhiều thứ phải lo nghĩ, nhưng ông đã chọn Baggio.
    Baggio trở lại để tạm biệt trước khi giã từ sân cỏ vào cuối mùa bóng năm nay. Cùng tuyển Ý, Baggio không đoạt được một danh hiệu nào, nhưng tên tuổi anh vẫn luôn chói sáng và in đậm trong trái tim hàng triệu khán giả.
    Là người trầm tĩnh, Roberto Baggio ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong lần trở lại đầy ý nghĩa này, anh khó mà giấu được niềm xúc cảm trào dâng. Đã 5 năm, Azzurri vắng tên Baggio, chiếc áo số 10 giờ cũng đã thuộc về người khác. Bản thân anh cũng không dám nghĩ sẽ có ngày được tái ngộ dù trong sâu thẳm Baggio vẫn thèm được khoác lên màu áo Thiên thanh. Như một phép màu, Trap mang quà tặng bất ngờ đến cho anh
    Baggio ghi bàn không biết mệt!
    Ở tuổi 37, Baggio vẫn chứng tỏ là "cỗ máy ghi bàn" không biết mệt! Anh có bàn thắng trong trận Brescia hòa Parma 2-2 vào ngày 14-3, để nâng số bàn thắng ghi được ở giải vô địch Ý (Serie A) lên con số 200 và trở thành cầu thủ thứ năm có nhiều bàn thắng nhất ở Serie A trong mọi thời đại sau Silvio Piola, Gunnar Nordahl, Giuseppe Meazza và Jose Altafini.
    Sau trận gặp Parma đến nay, Baggio đã ghi thêm được bốn bàn, nâng số bàn thắng ở Serie A mùa này lên con số 11.
    HLV Giovanni Trapattoni đã đóng chặt cánh cửa vào đội tuyển với Baggio trước VCK World Cup 2002. Tuy nhiên cánh cửa lại rộng mở với Baggio khi các chân sút còn lại trong đội tuyển Ý như Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero đang chật vật với chấn thương và sa sút phong độ.
    Tình yêu bóng đá mãnh liệt của Baggio
    Baggio chưa bao giờ che giấu khát vọng được khoác áo đội tuyển của anh. Khi bị Trapattoni loại khỏi đội hình Ý dự World Cup 2002, Baggio đã bật khóc. Anh nói: " Đây là khoảnh khắc đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi vì có thể vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội được chơi cho đội Ý"
    Baggio bắt đầu xuất hiện ở Serie A trong màu áo CLB Fiorentina vào năm 1986 khi mới 19 tuổi. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Juventus, AC Milan, Bologna, Inter Milan và Brescia. Năm 1993, phong độ xuất sắc đã giúp Baggio giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA. Trong hai năm 1995 và 1996, anh giành danh hiệu vô địch Serie A với Juventus và AC Milan.
    Tuy nhiên, Baggio cũng đã trải qua những ngày tháng hết sức thất vọng và buồn bã vì mối quan hệ căng thẳng với ông thầy cũ ở CLB Juventus Marcello Lippi. Trong quyển tự truyện được xuất bản vào năm 2001 của mình mang tên "A Door in the Sky (tạm dịch: Cánh cửa trên bầu trời)", Baggio đã mô tả Lippi là "viên chỉ huy sắt đá", luôn tìm cách gây hấn với anh. Baggio cũng kể lại mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa anh với HLV Fabio Capello ở CLB AC Milan và cựu HLV đội tuyển Ý Arrigo Sacchi.
    Mọi thứ như được định sẵn
    Một sự ngẫu nhiên, nhân vật số 1 của Azzurri hiện nay - Francesco Totti - đang khoác chiếc áo số 10 - do bị đau, vắng tên trong đội hình. Phát biểu trong buổi họp báo, Trap khẳng định: ''''Roberto Baggio sẽ mặc lại chiếc áo số 10 và chơi ở vị trí như Totti đang đảm nhiệm''''. Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn, Baggio có được tất cả sự ưu ái trong lần xuất hiện cuối cùng.
    Hôm qua, khoảng 2.500 khán giả đã đến sân Luigi Ferraris theo dõi Azzurri luyện tập. Không có gì ngạc nhiên khi ''''lão tướng'''' 37 tuổi Baggio là tâm điểm của mọi sự chú ý. Baggio vừa xuất hiện, ngay lập tức tiếng reo hò, vỗ tay chào đón anh. Thủ quân Brescia nói trong xúc động: ''''Đây quả là điều tuyệt vời đáng yêu nhất. Lúc này tôi cảm thất thật vui, cảm giác rất lạ''''.
    Sự chờ đợi, háo hức của người hâm mộ như một liều thuốc cực mạnh thôi thúc Baggio phải cống hiến hết mình trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt này. ''''Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể'''', anh nói. Sau đêm nay, hình ảnh Baggio cùng tuyển Ý sẽ khép lại với 56 lần anh ra sân, cống hiến 27 bàn thắng và cả quả penalty vọt lên trời khiến Italia mất cúp vàng về tay Brazil năm 1994...
    Liệu đã là giã biệt?
    Ở tuổi 37, Baggio mất dần đi tốc độ di chuyển nhưng kỹ thuật đi bóng, sút và ghi bàn vẫn hết sức lợi hại. Mùa này dù hường xuyên phải làm ''''thương binh'''', tuy nhiên Baggio vẫn ghi được 11 bàn cho Brescia khiến người ta phải kính nể. ''
    Một câu hỏi trong cuộc họp báo: ''Bằng tài năng cộng kinh nghiệm, anh có nghĩ cánh cửa mùa hè Bồ Đào Nha chưa khép lại?''''.
    Baggio trả lời: ''''Rất nhiều cầu thủ xứng đáng có mặt trong đội tuyển. Được xuất hiện trong trận đấu đêm nay đã là một vinh dự lớn đối với tôi''''.
    Câu hỏi kia được chuyển qua dành cho Trap. Rất nhã nhặn, vị HLV này nói: ''''Trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra''''. Trap nói thế, nhưng ai cũng biết Baggio trở lại để từ biệt và đó là một kết thúc quá đẹp.
    Cuộc đời và sự nghiệp của Baggio vẫn là đề tài làm hao tốn không ít giấy mực cho giới truyền thông. Nhưng có một điều mà tất cả khán giả hâm mộ phải nhìn nhận: Baggio luôn có một trái tim mãnh liệt dành cho bóng đá và đội tuyển Ý.

  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Baggio giã biệt sắc áo Thiên Thanh


    Baggio trong màu áo đội tuyển Ý
    Đêm nay 28-4, biểu tượng của bóng đá Italia Roberto Baggio sẽ xuất hiện trong trận gặp Tây Ban Nha trên sân nhà Genoa chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2004. Lần đầu tiên sau hơn 5 năm Baggio lại khoác chiếc áo số 10 và lần này là để nói lời giã biệt Aruzzi...
    Tôn vinh ''''thiên thần'''' của bóng đá Ý
    Dưới chức vị HLV trưởng đội quân màu áo Thiên thanh, có lẽ chưa quyết định nào của Giovanni Trapattoni lại được các công dân nước Ý cùng báo giới cổ vũ nhiệt liệt như khi ông gọi lại Roberto Baggio. Bằng một thái độ đầy trân trọng, Trap tiết lộ dự tính này từ khá lâu, kèm theo lời phát biểu: ''''Baggio xứng đáng được như thế. Anh ấy là một tài năng của bóng đá Ý''''.
    Mang lại thích thú đến ngạc nhiên, Trap như dễ thương hơn trong mắt các tifosi. Ai quan tâm đến Azzurri đều thừa hiểu, đá giao hữu với Tây Ban Nha đêm nay là đợt sát hạch quan trọng để Trap chọn lựa, tính toán và ông còn rất nhiều thứ phải lo nghĩ, nhưng ông đã chọn Baggio.
    Baggio trở lại để tạm biệt trước khi giã từ sân cỏ vào cuối mùa bóng năm nay. Cùng tuyển Ý, Baggio không đoạt được một danh hiệu nào, nhưng tên tuổi anh vẫn luôn chói sáng và in đậm trong trái tim hàng triệu khán giả.
    Là người trầm tĩnh, Roberto Baggio ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong lần trở lại đầy ý nghĩa này, anh khó mà giấu được niềm xúc cảm trào dâng. Đã 5 năm, Azzurri vắng tên Baggio, chiếc áo số 10 giờ cũng đã thuộc về người khác. Bản thân anh cũng không dám nghĩ sẽ có ngày được tái ngộ dù trong sâu thẳm Baggio vẫn thèm được khoác lên màu áo Thiên thanh. Như một phép màu, Trap mang quà tặng bất ngờ đến cho anh
    Baggio ghi bàn không biết mệt!
    Ở tuổi 37, Baggio vẫn chứng tỏ là "cỗ máy ghi bàn" không biết mệt! Anh có bàn thắng trong trận Brescia hòa Parma 2-2 vào ngày 14-3, để nâng số bàn thắng ghi được ở giải vô địch Ý (Serie A) lên con số 200 và trở thành cầu thủ thứ năm có nhiều bàn thắng nhất ở Serie A trong mọi thời đại sau Silvio Piola, Gunnar Nordahl, Giuseppe Meazza và Jose Altafini.
    Sau trận gặp Parma đến nay, Baggio đã ghi thêm được bốn bàn, nâng số bàn thắng ở Serie A mùa này lên con số 11.
    HLV Giovanni Trapattoni đã đóng chặt cánh cửa vào đội tuyển với Baggio trước VCK World Cup 2002. Tuy nhiên cánh cửa lại rộng mở với Baggio khi các chân sút còn lại trong đội tuyển Ý như Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero đang chật vật với chấn thương và sa sút phong độ.
    Tình yêu bóng đá mãnh liệt của Baggio
    Baggio chưa bao giờ che giấu khát vọng được khoác áo đội tuyển của anh. Khi bị Trapattoni loại khỏi đội hình Ý dự World Cup 2002, Baggio đã bật khóc. Anh nói: " Đây là khoảnh khắc đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi vì có thể vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội được chơi cho đội Ý"
    Baggio bắt đầu xuất hiện ở Serie A trong màu áo CLB Fiorentina vào năm 1986 khi mới 19 tuổi. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Juventus, AC Milan, Bologna, Inter Milan và Brescia. Năm 1993, phong độ xuất sắc đã giúp Baggio giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA. Trong hai năm 1995 và 1996, anh giành danh hiệu vô địch Serie A với Juventus và AC Milan.
    Tuy nhiên, Baggio cũng đã trải qua những ngày tháng hết sức thất vọng và buồn bã vì mối quan hệ căng thẳng với ông thầy cũ ở CLB Juventus Marcello Lippi. Trong quyển tự truyện được xuất bản vào năm 2001 của mình mang tên "A Door in the Sky (tạm dịch: Cánh cửa trên bầu trời)", Baggio đã mô tả Lippi là "viên chỉ huy sắt đá", luôn tìm cách gây hấn với anh. Baggio cũng kể lại mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa anh với HLV Fabio Capello ở CLB AC Milan và cựu HLV đội tuyển Ý Arrigo Sacchi.
    Mọi thứ như được định sẵn
    Một sự ngẫu nhiên, nhân vật số 1 của Azzurri hiện nay - Francesco Totti - đang khoác chiếc áo số 10 - do bị đau, vắng tên trong đội hình. Phát biểu trong buổi họp báo, Trap khẳng định: ''''Roberto Baggio sẽ mặc lại chiếc áo số 10 và chơi ở vị trí như Totti đang đảm nhiệm''''. Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn, Baggio có được tất cả sự ưu ái trong lần xuất hiện cuối cùng.
    Hôm qua, khoảng 2.500 khán giả đã đến sân Luigi Ferraris theo dõi Azzurri luyện tập. Không có gì ngạc nhiên khi ''''lão tướng'''' 37 tuổi Baggio là tâm điểm của mọi sự chú ý. Baggio vừa xuất hiện, ngay lập tức tiếng reo hò, vỗ tay chào đón anh. Thủ quân Brescia nói trong xúc động: ''''Đây quả là điều tuyệt vời đáng yêu nhất. Lúc này tôi cảm thất thật vui, cảm giác rất lạ''''.
    Sự chờ đợi, háo hức của người hâm mộ như một liều thuốc cực mạnh thôi thúc Baggio phải cống hiến hết mình trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt này. ''''Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể'''', anh nói. Sau đêm nay, hình ảnh Baggio cùng tuyển Ý sẽ khép lại với 56 lần anh ra sân, cống hiến 27 bàn thắng và cả quả penalty vọt lên trời khiến Italia mất cúp vàng về tay Brazil năm 1994...
    Liệu đã là giã biệt?
    Ở tuổi 37, Baggio mất dần đi tốc độ di chuyển nhưng kỹ thuật đi bóng, sút và ghi bàn vẫn hết sức lợi hại. Mùa này dù hường xuyên phải làm ''''thương binh'''', tuy nhiên Baggio vẫn ghi được 11 bàn cho Brescia khiến người ta phải kính nể. ''
    Một câu hỏi trong cuộc họp báo: ''Bằng tài năng cộng kinh nghiệm, anh có nghĩ cánh cửa mùa hè Bồ Đào Nha chưa khép lại?''''.
    Baggio trả lời: ''''Rất nhiều cầu thủ xứng đáng có mặt trong đội tuyển. Được xuất hiện trong trận đấu đêm nay đã là một vinh dự lớn đối với tôi''''.
    Câu hỏi kia được chuyển qua dành cho Trap. Rất nhã nhặn, vị HLV này nói: ''''Trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra''''. Trap nói thế, nhưng ai cũng biết Baggio trở lại để từ biệt và đó là một kết thúc quá đẹp.
    Cuộc đời và sự nghiệp của Baggio vẫn là đề tài làm hao tốn không ít giấy mực cho giới truyền thông. Nhưng có một điều mà tất cả khán giả hâm mộ phải nhìn nhận: Baggio luôn có một trái tim mãnh liệt dành cho bóng đá và đội tuyển Ý.

  8. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mới hết hiệp một mà đã thế này rồi đây Romania [4 - 0] Germany. Buồn quá là buồn.......
  9. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mới hết hiệp một mà đã thế này rồi đây Romania [4 - 0] Germany. Buồn quá là buồn.......
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi mà! Euro 04, cơn lốc mầu da cam sẽ thổi bay xe tăng Đức.

Chia sẻ trang này