1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tốt bụng, có nên ko ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucke, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tốt bụng, có nên ko ???

    Đã là người ai mà chả muốn người khác đối xử tốt với mình nhưng muốn thế thì mình phải đối xử tốt với họ trước đã. Làm đúng theo suy nghĩ đó, mình đã cố gắng đối xử tốt với họ, thậm chí hi sinh những quyền lợi của mình cho họ nhưng rốt cục được nhận lại cái gì ? Toàn là sự nghi ngờ, xảo trá, sự lợi dụng. Vậy thì mình có nên tiếp tục tỏ ra là nười tốt ko ? Chắc là.......
  2. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Phải chấp nhận thôi. BLK vẫn sống với suy nghĩ cho nhiều hơn nhận.
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    có và rất nên nhưng cái jì cũng phải có jới hạn của nó
  4. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    nói thật lòng trên đời này ko fải cái gì cũng công bằng đâu Lucke ạ,đôi khi mình chưa chắc nhận đc những gì mình đã cho đi,nhưng đối xử tốt với người khác cũng ko có nghĩa là cầu mong họ đối lại với mình như thế.chủ yếu là mình làm theo những gì mà mình nên làm thôi.
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    vẫn sống theo cái kiểu....Trời có mắt....mình đối xử với người ta như thế nào thì mong rằng người ta cũng đối xử với mình như thế.....
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mình sống sao mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái là đc, quan trọng gì chuyện đc hay ko ?
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, tốt bụng ko chỉ để gây thiện cảm với người khác mà còn để lòng mình được thanh thản. Ít ra khi biết mình đã làm được việc tốt cho ai đó cũng cảm thấy vui vui
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Toàn lời hay ý đẹp. Chắc em ko còn gì để nói nữa rồi.
    Em chỉ có quan điểm là sống đừng để mình fải ân hận là đủ, dù là có tôt bụng hay ko tốt bụng cũng chả quan trọng! Xin hết!
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ờ phải đấy.
    Người ta có câu "lòng tốt dành cho chó sói" mờ. hờ hờ.
    thế đấy.
    Đời nó khổ vậy.
    Đâu phải cứ nguyên sống tốt là đủ đâu.
    Chỉ được 1/2 thui.
    Khách quan thì là tốt đấy, nhưng đặt vào hòan cảnh, sự vật, sự việc... thì ...sao? Thừa thiếu thế nào. Thiếu thì không tốt, mà thừa cũng không hay, đu đủ là được, nhưng bao nhiêu và như thế nào thì đủ? Hơi bị khó đấy.
    Đời nó khổ vậy ( lại than...)
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn là người tốt thì chẳng cần phải tỏ ra là gì cả , chỉ đơn thuần là sống như những gì mình mong muốn mà thôi .
    Má tớ hay nói , mình đối xử tốt với người ta không phải mong người ta đối xử tốt lại với mình , mà là người ta có thể giống mình lại đối xử tốt với người khác , và 1 người khác nào đó trên đời sẽ đối xử tốt với mình . ( khó hiểu quá hông nhẩy )
    Vậy thì hãy để thoải mái tâm hồn đi nhá , cứ đối xử tốt với bất cứ ai bạn thích , quan trọng là phải để lòng mình cảm thấy thoải mái thôi.
    gút lắc

Chia sẻ trang này