1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tốt nghiệp khá liệu có xin được HB không?

Chủ đề trong 'Du học' bởi cucuyenminh, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucuyenminh

    cucuyenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tốt nghiệp khá liệu có xin được HB không?

    Em tốt nghiệp ĐH loại khá (chừng 7.5). Với điểm số như vậy liệu có cơ hội xin được HB không, hay chỉ những người TN giỏi mới có cơ hội thôi?
  2. mile

    mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn có cơ hội. Vấn đề bây giờ là học tiếng anh, thi Toefl (IELTS) và lên mạng tìm kiếm thông tin.
  3. vanthanhtran

    vanthanhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn anh học Đại học xây dựng có 6, mấy mà còn xin được học bổng tiến sỹ ở Nhật, vấn đề là kkhông những điểm số mà bên ngoài mọi người đều đánh giá thằng này học hành tầm thường, thế mà vẫn xin được. Chứng tỏ ai cũng có cơ hội.
  4. cucuyenminh

    cucuyenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? Cảm ơn các anh.
  5. faithlb

    faithlb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mình cũng mới ( có lẽ là khá muộn) về định hướng cho tương lai của mình. Mình mong nhận được lời khuyên của các bạn:
    Mình vừa tốt nghiệp ĐH, bằng cũng chỉ loại khá.
    Mình đang băn khoăn giữa 3 sự lựa chọn:
    - Chuẩn bị hồ sơ và kiếm một công việc làm về chuyên ngành mình học (Ngành học của mình cũng đang có có nhu cầu lớn và mình tin mình sẽ tìm được công việc đúng ngành đó).
    - Lo tập trung vào việc học Tiếng Anh (Toefl hoặc ielts) khoảng 1 năm để xin học bổng du học nước ngoài (vì trình độ TA của mình hiện kém lắm, chưa học ở chỗ nào cả).
    - Kiếm việc làm và dành thời gian học TA buổi tối.
    Khó khăn
    - Điều kiện tài chính gia đình không cho phép.Vì vậy mình chưa có điều kiện học TA ở nơi có chất lượng (thường tương ứng với học phí cao).
    Mong muốn của mình là được đi du học (học Thạc sĩ) bởi suy nghĩ khá đơn giản từ xưa là được đi du lịch, tìm hiểu cuộc sống,văn hóa của các nước bên ngoài... đồng thời vừa có cơ hội được học tập những kiến thức mới tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công việc của mình trong tương lai. Và với khó khăn trên, để đạt được đòi hỏi đó mình chỉ có cách xin học bổng toàn phần.
    Và một trong những yêu cầu đặt ra là Tiếng Anh. Mà với trình độ như của mình, mình phải học ít nhất là gần 1 năm để thi đạt yêu cầu (thậm chí có thể hơn nữa ( theo những gì mình tham khảo ý kiến của nhiều bạn trên các diễn đàn).
    Vì vậy mỗi sự lựa chọn đều có những ưu và nhược:
    - Lựa chọn 1: Mình có cơ hội tốt tìm được việc làm mà không mất nhiều thời gian và tiền bạc đầu tư vào học Toefl và ielts. Nhược điểm: không thỏa mãn mong ước du học của mình.
    - Lựa chọn 2: Mình có điều kiện tập trung học TA, do vậy có cơ hội đạt được kết quả cao và trong thời gian ngắn nhất có thể, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho việc tìm kiếm và chuẩn bị để xin được học bổng du học, thỏa mãn mong muốn, khát khao du học của mình. Việc mình được đi du học trong thời gian ngắn nhất này sẽ thuận lợi cho mình để hoàn thành chương trình học nhanh nhất (con gái mà, lo lắng kiểu này có lạc hậu không nhỉ?). Khó khăn: chưa giúp đỡ ngay được gia đình trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, lại tốn thêm các chi phí cho việc học tập TA của mình.
    - Lựa chọn 3: Có vẻ dung hòa được 2 cái trên. Mình có cơ hội học tập và ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, có tài chính để trang trải chi phí học hành tiếp theo của mình, đỡ gánh nặng cho gia đình. Mình chỉ lo lắng về hiệu quả của việc học tập của mình cho việc tìm học bổng du học.
    Mình trình bày dài dòng quá, có thể vì mình chưa thật hiểu biết về yêu cầu cho việc đạt được học bổng du học. Và việc định hướng cũng như quyết tâm thực hiện khá muộn màng.
    Rất mong nhận được được lời khuyên chân thành của các bạn đối với 1 sinh viên mới ra trường như mình. Và các bạn nói rõ hơn những yêu cầu cần thiết cho việc xin được học bổng du học học Thạc Sĩ được không? Cảm ơn rất nhiều!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách cựu giáo viên Trường Việt-Mỹ, tôi xin thưa là cái câu ngày xưa ''''Tầm sư học đạo'''' vẫn chưa sai, và giá tiền không phải lúc nào cũng thể hiện chất lượng.
    Có nhiều người chính vì nhiều tiền mà đã tìm đến những nơi có chất lượng kém hơn là những người ít tiền mà biết nhọc công tìm thầy đấy.
    Ừ, đúng là đi làm rồi thì đến cái lớp học thêm cũng còn khó lết tới, chứ đừng nói là đi học để 1 năm sau thì đủ giỏi như mức mình muốn + có thời gian tìm học bổng.
    Ngoài ra, không biết là bạn học ngành gì, nhưng xem chừng ngành mà xịn, bạn kiếm đc việc tốt quá thì đâm ra bị ràng buộc nhiều, đến khi rời cty lại phải bồi thường vài ngàn đô la thì méo mặt đấy.
    Vả lại, nhớ lời @myvelvetyrose nói: Dù là đi bằng học bổng toàn phần thì đều phải lận lưng vài ngàn đô. Sau chừng 1-2 tháng đầu thì chuyện tiền nong mới dễ thở.
    Chung chung thế này thì chả ma nào trả lời được.
    Nhưng có những người đi học bổng toàn phần Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp đại học đó thôi. Thạc sĩ thì có gì mà không được?
    Được hay không là tùy thuộc trường hợp mình ấy chứ.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 30/06/2007
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vả lại, nhớ lời [nick]myvelvety[/rose] nói: Dù là đi bằng học bổng toàn phần thì đều phải lận lưng vài ngàn đô. Sau chừng 1-2 tháng đầu thì chuyện tiền nong mới dễ thở.
    Chung chung thế này thì chả ma nào trả lời được.
    Nhưng có những người đi học bổng toàn phần Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp đại học đó thôi. Thạc sĩ thì có gì mà không được?
    Được hay không là tùy thuộc trường hợp mình ấy chứ.
  8. nguyenlahu

    nguyenlahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này nên phân tích thiệt hơn cho mỗi phương án, có điều vẫn đang loay hoay, chưa quyết định được. Cuộc đời ai cũng có lúc phân vân như thế, tuy nhiên tìm lới khuyên chỉ là liệu pháp tinh thần, cái chính là bạn tự quyết định cơ :-D. Đa72ng nào cũng đã comment, tớ khuyên bạn nên chọn option 3, đi làm để có kinh nghiệm, có tiền nuôi ước mơ du học và quan trong là kiểm chứng có thật sự mình thích ngành mình đã học ko. Good luck.
  9. faithlb

    faithlb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nói trước từ đầu là mới bắt đầu có những suy nghĩ này trong thời gian gần đây nên mình chưa tìm hiểu gì được về các yêu cầu để kiếm học bổng rồi . Bạn Angelika nói rất đúng cái chính là do mình, mình hiểu ý bạn. Mình có những băn khoăn này bởi vì mình chưa dám mơ đến du học nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nếu muốn có học bổng cần trình độ và những cái khác nữa ( ý mình là bản thân mình là chính, kẻo bạn lại lại vặn lại mình chắc mình ko đỡ đc đâu), nếu ko phải có khả năng tài chính để tự túc (cái này mình ko dám nghĩ tới). Chả là thời gian này, mẹ mình có nói về việc bạn mẹ có nói rằng cô ấy có cháu là 1 chị đang du học bên Đài Loan (mẹ mình cũng đã gặp chị ấy, học rất giỏi và đi theo diện học bổng còn học bổng gì thì mình chưa hỏi đc) nói là nếu mình được TN bằng khá ĐH, thi toefl được trên khoảng 500 hay 550cbt (theo cách cũ) và học thêm khoá tiếng Trung gì đó nữa là có cơ hội xin học bổng ở dó.(Lưu ý chắc ko có ý j theo kiểu lừa đảo bán sang đó đâu nhé mà khéo lại thế thật) Mọi thông tin vẫn ko rõ ràng lắm vì mình vẫn chưa liên lạc trực tiếp được với chị ấy thôi.
    Đó là lý do tại sao khiến mình có những suy nghĩ đó. Đài Loan, du học ở đó, quả thật mình ko thích lắm, đọc hơn 20 tr bên diễn đàn Tiếng Trung mà vẫn có cảm giác "sợ"( sức chịu đựng kém quá ). Và mong muốn du học,một cơ hội tốt mà mình mơ ước và lại sao ko cố tận dụng chứ. Nhưng nó có nhiều mâu thuẫn cũng là ở đó.
    Mình cũng cảm ơn nguyenlhu, đúng là mình viết mang tính chất kể lể (kiểu này chắc chuyển Topic này sang box Tâm sự mất) là chính thật, cái chính là do tự bản thân mình quyết định, phải ko bạn? Mà bạn lại nói trúng cái suy nghĩ của mình rất lâu đó : mình có yêu thích ngành của mình ko? Đã ra tr lại hỏi câu hỏi này với chính mình thì thật ko xứng đáng bạn nhỉ?.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Về vụ bị cha mẹ nhắc nhở là X, Y đi học bổng M, N thì mình chia sẻ với bạn. Ha ha ha.
    Chả hiểu sao gia đình mình cũng có người như thế. Con nó lạc hướng, nó không biết career là gì, không biết theo ngành nào thì không quan tâm, lại chỉ biết nói là X, Y đi Mỹ đi toàn phần thế này thế kia.
    Cái chính là cái career-mindedness của con thì không lo, lo cái danh là đi Mỹ đi Tây, thạc sĩ-tiến sĩ.
    Con nó không xác định được ngành nào phù hợp thì không lo, lo cái chuyện X, Y nào đó làm ở cty nước ngoài M, N lương 1-2-34-5 ngàn đô. Bó tay.
    Mấy lần mình nói thẳng: Vậy thì KIẾM RA cho con cái job đó đi và con sẽ ''chịu làm,'' hoặc KIẾM RA cho con cái học bổng ngon lành đó đi thì con sẽ ''chịu đi.'' Chứ nói khơi khơi thế này, chả hiểu CHÍNH XÁC con người ta ra sao, hoàn cảnh nào, etc. mà cứ đòi con mình giống con họ thì bó tay.
    Phụ huynh biết điều, biết là mình tham lam thế thôi, chứ GIÚP cho con thì không giúp được, nên không nói nữa.
    Thế mà lâu lâu rồi cũng lôi ra. Ặc ặc. Gì mà cứ nói: Có X, Y đi Mỹ fullbright kìa con blah blah blah.
    Mệt óc quá.
    Cái career mãi vẫn còn ngập ngừng...lại bị thúc sau lưng thế này...mỏi mệt quá...

Chia sẻ trang này