1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ - TÉT-SU-KÔ KU-RÔ-Y-A-NA-GI

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pantera2922, 06/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltv_dhl

    ltv_dhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa trường tớ yêu cầu tất cả các học sinh phải mua quyển này, nhưng hồi đó còn bé đọc chưa thích. Về sau đọc lại mới thấy hay thật. Những con người như thầy hiệu trưởng trường Tomoe xã hội bây giờ không còn sản sinh ra nữa
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    mình thích cái "lớp học trên tàu hỏa" ... thích những "buổi cắm trại qua đêm ở sân trường" .... thích cái không khí "bể bơi phô diễn thân thể" .... nhớ cái "cặp ***g cơm nóng hổi" .... và cười khóai chí cảnh "cô bé tát cạn cái hố bể phốt" .... :):):):)
  3. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Minh thich cai canh co be cu mo nap cai ban hoc ra roi lai dong vao.Canh co be nhay vo bat ki cai gi hay hay ma minh thay.Noi chung la be tot to chan dang yeu qua co.Suy nghi cai gi cung hon nhien trong treo vo cung
  4. hienmu

    hienmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    toi cung da mua quyen nay, 3 lan. 1 lan hoi be roi sau bi mat. lan thu 2 la mua lai o hang sach cu va lan thu 3 la mua tang nguoi yeu. Ca 3 lan deu mua quyen xuat ban nam 89 ay. Neu tim duoc lan thu 4 chac cung se mua tiep, chu k hieu sao toi k thich cai ban moi co hinh den con ca
  5. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Ban cu hay lam ha ban.Minh dnag tim mot quyen bia cung de cat trong tu sach.Ban truoc bang giay nen ban be muon doc xong nat bet.Cung vi cai toi ham khoe cua.Co sach nao hay la dem khoe ngay lai de dai cho muon.Mat sach may lan roi ma ko chua.
    A co quyen Kira-Kira cung cua nha van Nhat viet ve tre em cung kha lam
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    đọc truyện này nhớ lại hồi còn nhỏ, các thầy cô giáo hiền lắm, giờ ra chơi hay lôi các bạn ra bắt chấy (mình nhiều nhất, tự hào phết) , rồi có mấy lần họp lớp cả lũ kéo đến nhà cô chủ nhiệm chơi, vặt bao nhiêu hoa quả mà không bị mắng, thích thế!
    Có lẽ hồi đó học sinh sướng hơn bây giờ nhiều ấy chứ!
  7. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này cảm động đến rớt nước mắt trước tấm lòng của thầy Hiệu Trưởng!
    Em cũng có một cuốn này nhưng là bản mới!
    Em cũng từng được ngó qua bản in năm 1989 một lần qua 1 đứa bản! Bản 1989 do UNESCO tài trợ tiền in ấn, có nhiều hình ảnh của tác giả với trẻ em Việt Nam!
  8. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong truyện này thấy yêu cuộc sống hơn rất nhiều, biết bao những tình cảm trong sáng, những tấm lòng nồng hậu. Ước gì các em bé ở VN mình cũng được trải qua một quãng tuổi thơ trong một ngôi trường như Tomoe nhỉ!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này không đọc thì "phí nửa cuộc đời" .. he he he
  10. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích Totochan... ngây thơ, trong sáng và tốt bụng. hình ảnh cô bé đánh rơi chiếc ví làm mình vừa thấy buồn cười, vừa thấy đáng yêu!!

Chia sẻ trang này