1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tottchan,co be ben cua so...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lovelycinderella, 17/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn nhớ hồi bố tớ mua quyển truyện đấy, truyện VN thì toàn in trên giấy đen xì, mỗi quyển này được in trên giấy trắng. Cả bìa cũng được in đẹp lắm.
  2. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Day la cau chuyen cua chinh nu tac gia . Toi doc no cach day 3 nam , nen van con nho ro . Toi thich loi ke chuyen nhe nhang , tu nhien va noi dung thi co tinh giao duc cao . Khac han voi mot so truyen hien dai cua Nhat duoc pho bien nhieu o Viet Nam hien nay .
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tui đọc truyện này từ lâu lắm rồi. Chắc anh em ở đây đều thế, đọc truyện này từ hồi bé tí. Hồi tôi còn bé, có hai truyện tôi rất thích, đấy là: Tottochan và "Những tấm lòng cao cả."
    Nhưng khi lớn lên rồi, đọc lại "Những tấm lòng cao cả", thấy nó cứ sượng sượng làm sao ấy. Có lẽ vì mình lớn lên rồi nên thấy cuộc đời nó vẩn đục, không còn có được cái nhìn trong sáng như hồi bé để yêu thích được cái morale trong từng câu chuyện nhỏ của cuốn này nữa.
    Nhưng mà khi đọc lại Tottochan (vừa năm ngoái thôi), tôi vẫn thấy thích mê. càng đọc càng cảm giác như mình đang sống cùng với câu chuyện, mơ được học tại một ngôi trường như thế, có một người thầy như thế, sống một cuộc sống vô tư như thế. Có lẽ cái thích của tôi khi đọc lại cuốn này hoàn toàn khác cái cảm giác thích thú hồi tôi đọc cuốn này lần đầu khi còn bé. Có phải chăng cũng là vì khi đầu óc vẩn đục rồi, đọc lại những câu chuyện trong sáng như thế, mình thấy như mình được nhẹ nhàng đôi cchút???
    Hay ơi là hay. Tôi cũng muốn tìm cuốn này bản tiếng Anh nhưng không hiểu thư viện có có không nữa.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. Light_Moon

    Light_Moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhớ Tốt - Tô - Chan quá, nhớ lớp học trên đoàn tàu, nhớ thầy giáo "bác nông dân" dạy nông nghiệp,...Và ước ao sau này, con mình sẽ được học trong một trường với thầy hiệu trưởng đáng kính như thầy hiệu trưởng trường Tô - Mô - E vậy.
    Mình cũng đã may mắn được học trong môi trường cũng tuyệt vời đối với trẻ thơ: trường Thực Nghiệm của thầy Hồ Ngọc Đại - 1 người thầy luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.
    bạn có nghe chăng
    một niềm vui sinh động
    đã từng hát lên một buổi sáng mùa xuân?
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    không muốn nói gì nhiều, ngoại trừ một điều, nick YM của tôi là tottochanko.

Chia sẻ trang này