1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ngáp ngáp.... Tình hình của em đang rất chi là tinh hình..... chán quá... Ngáp ngáp...
    Cái Visa của em ngắc văn ngoải rồi.
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Sao chúng ta không tạo ra tiềm năng sẵn có chúng ta - những con người của TTVN - các bác nhỉ?
    Ý tôi là lập ra 1 danh sách những người bạn TTVN khắp nơi. Như thế chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong việc đi tham quan châu Âu. Sự giúp đỡ này chủ yếu là chỗ ở và guider. Các chi phí khác như đi lại và ăn uống thì bản thân những traveller sẽ chịu. Như thế há chẳng phải là 1 cơ hội có thêm bạn bè khắp nơi (Tứ hải gia huynh đệ!) lại đỡ được chi phí (chỗ ở + thời gian & kinh nghiệm tại địa phương).
    Chắc là sẽ cũng có nhiều khó khăn các bác nhỉ? Ít nhất là chẳng may "local people" lại bận thi hoặc việc gì đó thì cũng... nhưng mà mấy khi bận như thế, nhỉ!
    Bác nào sang Hà Lan, em xung phong nghênh tiếp (à quên - đón tiếp)!
    Chúc các bác vui vẻ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Sao chúng ta không tạo ra tiềm năng sẵn có chúng ta - những con người của TTVN - các bác nhỉ?
    Ý tôi là lập ra 1 danh sách những người bạn TTVN khắp nơi. Như thế chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong việc đi tham quan châu Âu. Sự giúp đỡ này chủ yếu là chỗ ở và guider. Các chi phí khác như đi lại và ăn uống thì bản thân những traveller sẽ chịu. Như thế há chẳng phải là 1 cơ hội có thêm bạn bè khắp nơi (Tứ hải gia huynh đệ!) lại đỡ được chi phí (chỗ ở + thời gian & kinh nghiệm tại địa phương).
    Chắc là sẽ cũng có nhiều khó khăn các bác nhỉ? Ít nhất là chẳng may "local people" lại bận thi hoặc việc gì đó thì cũng... nhưng mà mấy khi bận như thế, nhỉ!
    Bác nào sang Hà Lan, em xung phong nghênh tiếp (à quên - đón tiếp)!
    Chúc các bác vui vẻ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    He he, lần sang Hà Lan không biết trước có đồng chí này nhiệt tình thế nhỉ ? Biết thế thì đến ăn vạ, nhỉ ???
    Chuyện giúp nhau trong các chuyến là đúng thôi, và điều cơ bản là đừng nên lăn tăn nghĩ gì nếu như không nhận được sự giúp đỡ nào, bởi mỗi người có vô số mối quan tâm, mỗi cái sẽ đánh một trọng số nhất định....
    Ai đến Hà Nội bây giờ nào.....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    He he, lần sang Hà Lan không biết trước có đồng chí này nhiệt tình thế nhỉ ? Biết thế thì đến ăn vạ, nhỉ ???
    Chuyện giúp nhau trong các chuyến là đúng thôi, và điều cơ bản là đừng nên lăn tăn nghĩ gì nếu như không nhận được sự giúp đỡ nào, bởi mỗi người có vô số mối quan tâm, mỗi cái sẽ đánh một trọng số nhất định....
    Ai đến Hà Nội bây giờ nào.....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Một điều tôi nhận thấy không hợp lí trong lịch trình của tôi, đó là đến Rome trước khi đi các thành phố khác của Ý.
    Trong 5 thành phố tôi qua thì Rome và Venice là hai nơi đáng đến nhất. Tôi thăm Rome trước, cái hay là lúc đó còn tràn trề cảm hứng và sung sức nên đi hết sức hăng hái bắt tàu xe đến các nơi ngắm nghía, với cái bản đồ trong tay.
    Đại khái đến được 18 điểm chính trong số rất nhiều điểm đánh dấu trên bản đồ du lịch, như Coloseum, Romance Forums, Vatican, Patheon, Trevi Fountain.....
    Bác nào đi Rome thì nhớ là Đấu trường - Coloseum và khu Romance Forums + Planeum chung một vé 10 euro, nhiều người đi muộn, chỉ vào được Coloseum, thế là phí mất vé. Hai cái đấy phải mất cả buổi chiều là ít. Tớ lang thang trong khu Forum lâu quá bị bảo vệ vào tận nơi đuổi ra, khoá ngay sau lưng mình.
    Cái không hay khi đi Rome trước là Rome quá đẹp, hoành tráng, nên khi đến các nơi khác chẳng còn thấy cảm hứng gì nữa. Nhà thờ Pisa, Florence, Milan có đẹp nhưng chẳng so được với Vatican, đâm ra mất hứng, lúc đấy tự nhiên uể oải hẳn đi....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Một điều tôi nhận thấy không hợp lí trong lịch trình của tôi, đó là đến Rome trước khi đi các thành phố khác của Ý.
    Trong 5 thành phố tôi qua thì Rome và Venice là hai nơi đáng đến nhất. Tôi thăm Rome trước, cái hay là lúc đó còn tràn trề cảm hứng và sung sức nên đi hết sức hăng hái bắt tàu xe đến các nơi ngắm nghía, với cái bản đồ trong tay.
    Đại khái đến được 18 điểm chính trong số rất nhiều điểm đánh dấu trên bản đồ du lịch, như Coloseum, Romance Forums, Vatican, Patheon, Trevi Fountain.....
    Bác nào đi Rome thì nhớ là Đấu trường - Coloseum và khu Romance Forums + Planeum chung một vé 10 euro, nhiều người đi muộn, chỉ vào được Coloseum, thế là phí mất vé. Hai cái đấy phải mất cả buổi chiều là ít. Tớ lang thang trong khu Forum lâu quá bị bảo vệ vào tận nơi đuổi ra, khoá ngay sau lưng mình.
    Cái không hay khi đi Rome trước là Rome quá đẹp, hoành tráng, nên khi đến các nơi khác chẳng còn thấy cảm hứng gì nữa. Nhà thờ Pisa, Florence, Milan có đẹp nhưng chẳng so được với Vatican, đâm ra mất hứng, lúc đấy tự nhiên uể oải hẳn đi....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    et zutttttttttttt......
    mình lại vừa đặt vé đi rome trước rồi hấc hấc... sau đó định đi Venise và có thể là Milan (nếu có thể nữa thì qua Torino xem đại bản doanh của Juventus). Bọn mình sẽ ở Rome trong 4 ngày, 3 đêm, hi vọng có thể xem được 80% các monuments ở đó, còn đâu sẽ ở Venise 2 ngày 1 đêm, Chitto cho mình hỏi ở đó có nhiều thứ để tham quan ko?? ở 2 ngày 1 đêm có ít quá ko?
    [​IMG]She-dog[​IMG][​IMG]
    ...coming soon...
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    et zutttttttttttt......
    mình lại vừa đặt vé đi rome trước rồi hấc hấc... sau đó định đi Venise và có thể là Milan (nếu có thể nữa thì qua Torino xem đại bản doanh của Juventus). Bọn mình sẽ ở Rome trong 4 ngày, 3 đêm, hi vọng có thể xem được 80% các monuments ở đó, còn đâu sẽ ở Venise 2 ngày 1 đêm, Chitto cho mình hỏi ở đó có nhiều thứ để tham quan ko?? ở 2 ngày 1 đêm có ít quá ko?
    [​IMG]She-dog[​IMG][​IMG]
    ...coming soon...
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ở Venice không có nhiều điểm tham quan lắm, chỉ có vài điểm chính là Quảng trường lớn, cầu , nhà thờ San Mari cùng một số nhà thờ khác.
    Venice - với riêng tớ, thời gian nhiều hay ngắn không quan trọng, số điểm đến thăm nhiều hay ít cũng không quan trọng lắm, mà cơ bản là mình hoà được một phần vào không khí và cảnh vật nơi đó.
    Các điểm du lịch chính thì bạn có thể đi trong một buổi chiều là qua hết (tương đối dẻo chân) vì hòn đảo - thành phố cũng không rộng lắm.
    Nhưng theo tớ, bạn hãy đi dạo chầm chậm qua những ngõ hẹp, dừng lại ở những khoảng đất trống vắng vẻ giữa các khu nhà, để tránh cái dòng du khách nhớn nhác tìm đường khắp nơi.
    Các góc phố đều có biển chỉ dẫn đến mấy nơi tâm điểm để khách không lạc trong cái mê cung của ngõ nhỏ, cầu, kênh đó. Nhiều lúc cứ đi lang thang vô định lại rất hay.
    Vì cách đi cũng như cách đón nhận, thời gian 2 ngày 1 đêm có thể là thừa đủ mà cũng có thể là quá ngắn với một thành phố như Venice.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này