1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cô yên tâm. Tôi se lấy xe của bạn tôi. Cô ngồi bên chỉ đường là được. Xe của ban tôi 8 túi khí, phanh ABS, nếu có đâm, túi khí nổ như pháo tết. Nghe vừa vui tai lai an toàn. yên tâm đi, tôi chưa gây tai nạn lần nào đâu
    Đời lộc cộc!
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chỉ đường thì em không dám nhận, nhưng chửi nhau với công an là nghề của em đấy ạ, bác cứ yên tâm lái xe, có gì em trổ tài bác xiem
    Hakunamatata
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chỉ đường thì em không dám nhận, nhưng chửi nhau với công an là nghề của em đấy ạ, bác cứ yên tâm lái xe, có gì em trổ tài bác xiem
    Hakunamatata
  4. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    TTML ơi,
    Có cần gì không thì anh gửi bác Cao cho.
    Anh xin giới thiệu bác Cao Sơn là người tốt lần đầu sang Paris bỡ ngỡ nếu em giúp được gì bác ấy thì giúp. Em cứ cho bác ấy đi ăn phở ở quận 5 + xem qua khu Mông - mác ý. Cứ chỗ nào xịn nhất thì đưa bác ấy vào. Nếu bác ấy lái xe bị công an tóm thì em cứ chạy trước không phải lo cãi nhau với police làm gì, đau cổ lắm.
    F1
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    TTML ơi,
    Có cần gì không thì anh gửi bác Cao cho.
    Anh xin giới thiệu bác Cao Sơn là người tốt lần đầu sang Paris bỡ ngỡ nếu em giúp được gì bác ấy thì giúp. Em cứ cho bác ấy đi ăn phở ở quận 5 + xem qua khu Mông - mác ý. Cứ chỗ nào xịn nhất thì đưa bác ấy vào. Nếu bác ấy lái xe bị công an tóm thì em cứ chạy trước không phải lo cãi nhau với police làm gì, đau cổ lắm.
    F1
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... sau 12h bay từ BKK đến CPH em đã đặt chân lên Châu Âu..
    Mọi thủ tục nhập cảnh cực dễ dàng và nhanh kinh khủng. CPH 7h sang vẫn tối thui như dêm 30, Ở đây 8h đến 8h30 mới sáng sủa một chút mà 4h đã lại tối ... thời tiết lạnh nhưng không đến nỗi chết rét như em tưởng. Sáng nay em về Helsinge ở, sáng dậy đi vào rừng thấy không khí đã bắt đầu đặc quánh trên các rặng cây, chắc mai ngày kia là có tuyết.
    Không khí NOel tràn ngập trong các thành phố... Mọi chuyện rất tuyệt nhưng em chẩng có time để xắp sếp nên sẽ tường thuật sau. Từ giờ đến mùng 3 em sẽ chỉ ở Đan Mạch, chắc sẽ sang Thuỵ ĐIển 2 ngày... Mung 3 sẽ đi tàu sang Pháp, làm thế nào để tìm bác Cao Sơn nhỉ, em sẽ cho bác địa chỉ em ở, từ Pháp bác Cao son có xe ô tô thế thì có định đi đâu không? Em tính sang Ý nhưng tiền tàu xe đắt quá nên có thể đi Bỉ...
    Sẽ liên hệ sau nhé, em hết tiền rồi... đi đây
    là lá la
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... sau 12h bay từ BKK đến CPH em đã đặt chân lên Châu Âu..
    Mọi thủ tục nhập cảnh cực dễ dàng và nhanh kinh khủng. CPH 7h sang vẫn tối thui như dêm 30, Ở đây 8h đến 8h30 mới sáng sủa một chút mà 4h đã lại tối ... thời tiết lạnh nhưng không đến nỗi chết rét như em tưởng. Sáng nay em về Helsinge ở, sáng dậy đi vào rừng thấy không khí đã bắt đầu đặc quánh trên các rặng cây, chắc mai ngày kia là có tuyết.
    Không khí NOel tràn ngập trong các thành phố... Mọi chuyện rất tuyệt nhưng em chẩng có time để xắp sếp nên sẽ tường thuật sau. Từ giờ đến mùng 3 em sẽ chỉ ở Đan Mạch, chắc sẽ sang Thuỵ ĐIển 2 ngày... Mung 3 sẽ đi tàu sang Pháp, làm thế nào để tìm bác Cao Sơn nhỉ, em sẽ cho bác địa chỉ em ở, từ Pháp bác Cao son có xe ô tô thế thì có định đi đâu không? Em tính sang Ý nhưng tiền tàu xe đắt quá nên có thể đi Bỉ...
    Sẽ liên hệ sau nhé, em hết tiền rồi... đi đây
    là lá la
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sinh viên Việt Nam ở Paris không có xe hơi riêng là chuyện bình thường, đến như sinh viên Pháp người bản xứ cũng hiếm đứa có xe riêng. Nói về ăn ở , Paris đắt hơn Mỹ cả chục lần, chẳng kém gì Nhật. Hồi World Cup 98, đi xem bóng đá nhân tiện thăm người yêu , đến chơi với mấy bạn sinh viên trên đường Paul Doumer thấy phòng có 8 m2 kê được đúng cái giường đơn vậy mà cũng phải trả $400/tháng. Ai mà có khả năng thuê cả một căn hộ nhiều phòng là gia đình phải cực kỳ khá giả. Giá thêu nhà ở Paris đắt khủng khiếp! Xe hơi ở Paris cũng nhỏ xíu, phần lớn là compact car và sedan vậy mà kiếm cái chỗ đậu cũng không phải dễ.
    Hỏi mượn xe hơi ở Pháp rất khó, vì người ta sợ va đụng, hỏng xe, và tăng tiền bảo hiểm, cho nên mướn xe chính lại hay hơn.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sinh viên Việt Nam ở Paris không có xe hơi riêng là chuyện bình thường, đến như sinh viên Pháp người bản xứ cũng hiếm đứa có xe riêng. Nói về ăn ở , Paris đắt hơn Mỹ cả chục lần, chẳng kém gì Nhật. Hồi World Cup 98, đi xem bóng đá nhân tiện thăm người yêu , đến chơi với mấy bạn sinh viên trên đường Paul Doumer thấy phòng có 8 m2 kê được đúng cái giường đơn vậy mà cũng phải trả $400/tháng. Ai mà có khả năng thuê cả một căn hộ nhiều phòng là gia đình phải cực kỳ khá giả. Giá thêu nhà ở Paris đắt khủng khiếp! Xe hơi ở Paris cũng nhỏ xíu, phần lớn là compact car và sedan vậy mà kiếm cái chỗ đậu cũng không phải dễ.
    Hỏi mượn xe hơi ở Pháp rất khó, vì người ta sợ va đụng, hỏng xe, và tăng tiền bảo hiểm, cho nên mướn xe chính lại hay hơn.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô Linh Vìu
    Đây là số dt di động tôi dùng bên Pháp: 0033613536654. Khoảng mùng 6, 7 cô gọi cho tôi nhé.
    Hẹn gặp
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này