1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    tốc độ thì ICE và TGV nhanh nhất đều đạt được cỡ 350 đến 400 km/h tuỳ loại (ICE 1 ,2,3,T ... ) có điều đó là tốc độ trên lý thuyết còn thực tế tốc độ chạy thấp hơn nhiều ( trung bình trên dưới khoảng 200 ) vì còn phải tính đến yếu tố an toàn .Đường ở Đức không có bahn riêng cho ICE ( ICE chạy chung đường với hệ thống tàu thường , phải chạy xuyên và dừng tương đối nhiều ga ) vì thế không nhanh được .Một số tuyến TGV bên Pháp có đường riêng , không phải chạy xuyên ga giữa đường nên tốc độ trung bình cao hơn .Tàu của pháp cơ cấu cũng giống xe bus ở khớp nối 2 toa nên cũng không cảm giác bị lắc khi vào đường vòng như ICE ở Đức ..., nói chung ở châu Âu thì Đức và Pháp là đẫn đầu về hệ thống xe lửa dựa trên vài tiêu chí ( mạng đường sắt , tần suất chạy tàu , tốc độ , tiện nghi trên toa ....) .Có điều giá vé tàu hoả ở Đức đúng là đắt thật .
    Được escape03 sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 16/03/2004
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đẹp nhất là đi Hà Lan rồi, đến T4 có lễ hội hoa hơi bị vui. Hồi tôi đi là mùa đông lại mùa Noel nhưng vẫn thấy đẹp.
    Nếu ở Bỉ, đi tàu là tiện nhất rồi. Hồi tôi ở Brussels ở ngay IBIS Hotel đối diện Du Midi, đi đâu cũng về qua đấy rất chi là thuận lợi, ngay cả đi Pháp về Bỉ bằng Euro Lines nó cũng thả ở 2 điểm Du midi và Du F. Đi Bỉ thì nên qua Brugge, không đi Brugge thì nó phí đi. Hồi tháng 1 tôi đi Brugge đúng vào 3 hôm lạnh thấu xương, đi từ Du Midi đến Brugge mất 1 tiếng, nếu mua vé theo group lại càng rẻ hơn nữa nếu đi vào cuối tuần sẽ có giá khuyến mại, Brugge đẹp tuyệt vời, thuê xe đạp đi lang thang cũng khoái, khách sạn thì cổ quên sầu... Ở Brugge cảm giác như mình đang ở TK 14 thật.
    Đi Ý chả khoái Rome riếc gì cả, chỉ khoái đi Venice thành phố của sắc màu, đẹp dã man, tất cả đều colorfull 1 cách không thể tin nổi. Ở đấy hết muốn về, nếu có tiền xin ở Ý 2 tháng luôn...
    Đi London thì đắt lòi mắt, hồi tôi đi quên không xin Visa đi Anh, đến tận 23/ 12 còn lọ mọ đến đại sứ quán Anh ở Đan Mạch để xin Visa... Nhưng đi London thì đúng là ăn chơi sành điệu, nếu ở ngắn ngày ở London thì tốt nhất là chọn chỗ nào gần trung tâm mà ở, nếu đi máy bay thì xuống sân bay đi tàu về khu Leicester Square, ở đấy vừa gần Royal Opera House ( luôn có các show cực độc luôn), gần bảo tàng, đi lại cũng tiện, sang sang tối cắn răng vào nhà hàng Selock Homle ăn bữa tối kiểu thám tử... hơi bị thú vị... nhưng ở 1 -2 ngày còn thấy sướng chứ ở lâu đắt quá lại thấy buồn.
    Nói chung vẫn thích Đan Mạch nhất, ai chê Bắc Âu của tôi đấy... Ở Đan Mạch cũng đắt đỏ nhưng yên bình và rất thú vị, vả lại người ** cũng rất tốt bụng. Khoái nhất là mùa đông đi ra các khu nhà nghỉ hè Summer Houses ở gần bờ biển, gió hun hút thổi, nhà cửa thì toàn bằng gỗ đẹp mê mẩn, chả có ai ở ( vì ** không cho các gia đình ở quanh năm trong các Summer house) cậy cửa sổ vào ngủ cả ngày chả ai biết... LE ở ** lâu nhât 1 tháng và khoái ** nhất, khi nào có time sẽ làm 1 bài kể lể cho mọi người nghe về chuyến đi ở Đan Mạch, một Đan Mạch không hề lạnh.
    T4 này đang định đi Hi Lạp. Đã ai đi Hy Lạp chưa? KHông hiểu tầm T4 T5 có nhiều khủng bố không nhỉ...
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 16/03/2004
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đẹp nhất là đi Hà Lan rồi, đến T4 có lễ hội hoa hơi bị vui. Hồi tôi đi là mùa đông lại mùa Noel nhưng vẫn thấy đẹp.
    Nếu ở Bỉ, đi tàu là tiện nhất rồi. Hồi tôi ở Brussels ở ngay IBIS Hotel đối diện Du Midi, đi đâu cũng về qua đấy rất chi là thuận lợi, ngay cả đi Pháp về Bỉ bằng Euro Lines nó cũng thả ở 2 điểm Du midi và Du F. Đi Bỉ thì nên qua Brugge, không đi Brugge thì nó phí đi. Hồi tháng 1 tôi đi Brugge đúng vào 3 hôm lạnh thấu xương, đi từ Du Midi đến Brugge mất 1 tiếng, nếu mua vé theo group lại càng rẻ hơn nữa nếu đi vào cuối tuần sẽ có giá khuyến mại, Brugge đẹp tuyệt vời, thuê xe đạp đi lang thang cũng khoái, khách sạn thì cổ quên sầu... Ở Brugge cảm giác như mình đang ở TK 14 thật.
    Đi Ý chả khoái Rome riếc gì cả, chỉ khoái đi Venice thành phố của sắc màu, đẹp dã man, tất cả đều colorfull 1 cách không thể tin nổi. Ở đấy hết muốn về, nếu có tiền xin ở Ý 2 tháng luôn...
    Đi London thì đắt lòi mắt, hồi tôi đi quên không xin Visa đi Anh, đến tận 23/ 12 còn lọ mọ đến đại sứ quán Anh ở Đan Mạch để xin Visa... Nhưng đi London thì đúng là ăn chơi sành điệu, nếu ở ngắn ngày ở London thì tốt nhất là chọn chỗ nào gần trung tâm mà ở, nếu đi máy bay thì xuống sân bay đi tàu về khu Leicester Square, ở đấy vừa gần Royal Opera House ( luôn có các show cực độc luôn), gần bảo tàng, đi lại cũng tiện, sang sang tối cắn răng vào nhà hàng Selock Homle ăn bữa tối kiểu thám tử... hơi bị thú vị... nhưng ở 1 -2 ngày còn thấy sướng chứ ở lâu đắt quá lại thấy buồn.
    Nói chung vẫn thích Đan Mạch nhất, ai chê Bắc Âu của tôi đấy... Ở Đan Mạch cũng đắt đỏ nhưng yên bình và rất thú vị, vả lại người ** cũng rất tốt bụng. Khoái nhất là mùa đông đi ra các khu nhà nghỉ hè Summer Houses ở gần bờ biển, gió hun hút thổi, nhà cửa thì toàn bằng gỗ đẹp mê mẩn, chả có ai ở ( vì ** không cho các gia đình ở quanh năm trong các Summer house) cậy cửa sổ vào ngủ cả ngày chả ai biết... LE ở ** lâu nhât 1 tháng và khoái ** nhất, khi nào có time sẽ làm 1 bài kể lể cho mọi người nghe về chuyến đi ở Đan Mạch, một Đan Mạch không hề lạnh.
    T4 này đang định đi Hi Lạp. Đã ai đi Hy Lạp chưa? KHông hiểu tầm T4 T5 có nhiều khủng bố không nhỉ...
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 16/03/2004
  4. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    bạn đi hơi nhiều đấy , tôi qua Đan Mạch 1 lân nhưng đúng là ai muốn sống thảnh thơi thì tới đó vì thiên nhiên rộng lớn , ít dân .Dân ĐanMạch tiết kiệm điện hơn cả người Đức buổi tối nhà nào cũng chỉ mở đèn lờ mờ .Người Đan Mạch khá thân với người Anh nên đến Copenhagen có thể thấy rất nhiều monument hoặc điạ danh mang tên tuổi của các vị vua chúa và thủ tướng Anh, đến cách ăn mặc của anh lính đứng canh trong cái chòi gỗ màu đỏ .Amalienborg là cung điện của Danmạch nhưng nới thực là vua ** hơi bị nghèo , cả vể tầm vóc cung điện lẫn bài trí bên trong .Copenhagen có tượng nàng tiên cá nằm gần khu bến tàu, ai tới đó cũng phải ôm cô ta 1 cái vì đó là biểu tuwọng của Copenhagen .Cách Copenhagen 1 vài chục km là bảo tàng của lũ cướp biển Viking thời trước cũng chẳng có gì ngoài mấy cái thuyền mũi cong ... Copenhagen ít nguwòi VN vậy mà tui cũng tìm được một nhà hàng VN tên là LêLê ở trên đại lộ xuôi từ cổng ga về phía kia ngoại ô của thành phố .Người ** đi xe đạp rất nhiều , bãi xe đạp ở ngoài ga , góc phố bạt ngàn xe đạp ( đa phần kiểu Bắc Âu và Anh ) .Người ** không đẹp , dáng người cao lớn , chất phác kiểu nông thôn , tính cũng vui vẻ .
  5. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    bạn đi hơi nhiều đấy , tôi qua Đan Mạch 1 lân nhưng đúng là ai muốn sống thảnh thơi thì tới đó vì thiên nhiên rộng lớn , ít dân .Dân ĐanMạch tiết kiệm điện hơn cả người Đức buổi tối nhà nào cũng chỉ mở đèn lờ mờ .Người Đan Mạch khá thân với người Anh nên đến Copenhagen có thể thấy rất nhiều monument hoặc điạ danh mang tên tuổi của các vị vua chúa và thủ tướng Anh, đến cách ăn mặc của anh lính đứng canh trong cái chòi gỗ màu đỏ .Amalienborg là cung điện của Danmạch nhưng nới thực là vua ** hơi bị nghèo , cả vể tầm vóc cung điện lẫn bài trí bên trong .Copenhagen có tượng nàng tiên cá nằm gần khu bến tàu, ai tới đó cũng phải ôm cô ta 1 cái vì đó là biểu tuwọng của Copenhagen .Cách Copenhagen 1 vài chục km là bảo tàng của lũ cướp biển Viking thời trước cũng chẳng có gì ngoài mấy cái thuyền mũi cong ... Copenhagen ít nguwòi VN vậy mà tui cũng tìm được một nhà hàng VN tên là LêLê ở trên đại lộ xuôi từ cổng ga về phía kia ngoại ô của thành phố .Người ** đi xe đạp rất nhiều , bãi xe đạp ở ngoài ga , góc phố bạt ngàn xe đạp ( đa phần kiểu Bắc Âu và Anh ) .Người ** không đẹp , dáng người cao lớn , chất phác kiểu nông thôn , tính cũng vui vẻ .
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he... để tớ tiếp chuyện ấy về Đan Mạch của tớ phát đã:
    - Đan Mạch đời sống hơi bị cao chuyện ấy đã hẳn, nhưng dân ** cực kỳ có ý thức về môi trường cũng như tiết kiệm năng lượng. Dân ** không cầu kỳ chuyện xe cộ, chơi sang, đồ hiệu... Còn chuyện đèn đóm là thế này.
    Họ thích ấm cúng nên luôn thắp đèn đỏ. Các đèn không treo cao mà thường là đèn bàn hoặc đèn trần treo dây lòng thòng xuống sát bàn. Đấy là ở CPH nhé! Ở các vùng nông thôn mỗi nhà có 1 cái máy phát điện riêng, đốt gỗ vụn phục vụ cho sưởi ấm và thắp sáng. Trong mùa lễ hội các gia đình toàn dùng nến thắp sáng thay cho đèn... trùi ui đây là cái tuyệt vời nhất đấy.
    Đi ra ngoại vi CPH trên đường cao tốc đố bạn tìm ra 1 cái đèn nào. Các biển chỉ đường kể cả những khúc quanh thần sầu cũng chỉ dùng biển báo hiệu phản quang. Đi qua rừng thấy đèn phản quan lấp lánh như trong truyện cổ tích. Tôi cực kỳ khâm phục người ** về khoản này. Tiết kiệm điện cực kỳ mà hiệu quả và vẫn an toàn
    Chính vì thế mà cung điện cũng thế thôi... Bạn mà làm 1 tua đi các lâu đài cổ của hoàng gia Đan Mạch cũng thế. Các lâu đaì đều có quy mô vừa phải, bài trí giản dị khác hẳn ở Pháp hay ở Anh. Ở Đan Mạch kể cả Nữ hoàng hay các chính khách đi lại cũng không hề có ò e í e hay là chắn đường, hoàng gia rất thân thiện với dân chúng.
    Oài kể cả ngày cũng kông hết những cái tôi thích ở Đan Mạch. Tuy nhiên nếu bạn là người hiếu động thì có lẽ sẽ thích ở các nước khác hơn he he....
    người Đan Mạch đi xe đạp nhiều là vì hệ thống giao thông tàu hoả vv rất thuận tiện, bạn ở ngoại ô đi làm ở CPH ư? vác xe đạp ra ga vứt đấy, đi làm rồi về đạp xe về. Hoặc muốn đi du lịch linh tinh thì vác luôn cả xe đạp lên tàu, xuống ga đạp đi chơi, chán thì lại mò lên tàu đi đến TP khác... nhìn ở Ga trung tâm ý nhỉ, choáng luôn, xe đạp như giấy vụn, chồng chéo lên nhau.
    mà bạn gì gì ơi... he he cái Blvd đâm thẳng vào Center Station ấy hay nhỉ... he he phố gì mà từ đầu đến cuối toàn *** shop, dân tình mua bán tấp nập vui thía. Trước ga cũng có 1 KS IBIS.
    Còn người Đan Mạch mà không đẹp à? Chỉ có con gái xấu thôi còn con trai hơi bị đuợc của nó, mỗi tội toàn bọn tóc vàng, mà tớ lại thích con trai tóc nâu mắt xanh lá cây mới khổ!!
    Nhà hàng VN ấy tớ có tạt qua nhưng không ăn, chỉ hỏi thăm,.. ở CPH có nhiều chỗ ăn ngon quên sầu. Hôm khác có time tớ sẽ tiếp chuyện tiếp...
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he... để tớ tiếp chuyện ấy về Đan Mạch của tớ phát đã:
    - Đan Mạch đời sống hơi bị cao chuyện ấy đã hẳn, nhưng dân ** cực kỳ có ý thức về môi trường cũng như tiết kiệm năng lượng. Dân ** không cầu kỳ chuyện xe cộ, chơi sang, đồ hiệu... Còn chuyện đèn đóm là thế này.
    Họ thích ấm cúng nên luôn thắp đèn đỏ. Các đèn không treo cao mà thường là đèn bàn hoặc đèn trần treo dây lòng thòng xuống sát bàn. Đấy là ở CPH nhé! Ở các vùng nông thôn mỗi nhà có 1 cái máy phát điện riêng, đốt gỗ vụn phục vụ cho sưởi ấm và thắp sáng. Trong mùa lễ hội các gia đình toàn dùng nến thắp sáng thay cho đèn... trùi ui đây là cái tuyệt vời nhất đấy.
    Đi ra ngoại vi CPH trên đường cao tốc đố bạn tìm ra 1 cái đèn nào. Các biển chỉ đường kể cả những khúc quanh thần sầu cũng chỉ dùng biển báo hiệu phản quang. Đi qua rừng thấy đèn phản quan lấp lánh như trong truyện cổ tích. Tôi cực kỳ khâm phục người ** về khoản này. Tiết kiệm điện cực kỳ mà hiệu quả và vẫn an toàn
    Chính vì thế mà cung điện cũng thế thôi... Bạn mà làm 1 tua đi các lâu đài cổ của hoàng gia Đan Mạch cũng thế. Các lâu đaì đều có quy mô vừa phải, bài trí giản dị khác hẳn ở Pháp hay ở Anh. Ở Đan Mạch kể cả Nữ hoàng hay các chính khách đi lại cũng không hề có ò e í e hay là chắn đường, hoàng gia rất thân thiện với dân chúng.
    Oài kể cả ngày cũng kông hết những cái tôi thích ở Đan Mạch. Tuy nhiên nếu bạn là người hiếu động thì có lẽ sẽ thích ở các nước khác hơn he he....
    người Đan Mạch đi xe đạp nhiều là vì hệ thống giao thông tàu hoả vv rất thuận tiện, bạn ở ngoại ô đi làm ở CPH ư? vác xe đạp ra ga vứt đấy, đi làm rồi về đạp xe về. Hoặc muốn đi du lịch linh tinh thì vác luôn cả xe đạp lên tàu, xuống ga đạp đi chơi, chán thì lại mò lên tàu đi đến TP khác... nhìn ở Ga trung tâm ý nhỉ, choáng luôn, xe đạp như giấy vụn, chồng chéo lên nhau.
    mà bạn gì gì ơi... he he cái Blvd đâm thẳng vào Center Station ấy hay nhỉ... he he phố gì mà từ đầu đến cuối toàn *** shop, dân tình mua bán tấp nập vui thía. Trước ga cũng có 1 KS IBIS.
    Còn người Đan Mạch mà không đẹp à? Chỉ có con gái xấu thôi còn con trai hơi bị đuợc của nó, mỗi tội toàn bọn tóc vàng, mà tớ lại thích con trai tóc nâu mắt xanh lá cây mới khổ!!
    Nhà hàng VN ấy tớ có tạt qua nhưng không ăn, chỉ hỏi thăm,.. ở CPH có nhiều chỗ ăn ngon quên sầu. Hôm khác có time tớ sẽ tiếp chuyện tiếp...
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  8. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chỉ có Copenhagen là còn sáng đèn chút các thành phố khác tôi đi từ cảng Gedser bằng Bus lên Nyköbing rồi đi tàu tiếp lên Kopenhavn thấy đâu cung tối tăm mù mịt , àh nhưng đoạn dường xe lửa rất đẹp vì nó chạy qua vài cái cầu bắc qua eo biển nhé .Tàu hoả ở Đan Mạch có lẽ mua từ Đức sang nên giống hệt .Nếu xét về biển đẹp hoang dã cát trắng mịn thì qua phía Skagen bên bán đảo ** lớn ấy mới đẹp chứ biển bên bán đảo nhỏ (vùng có Copenhagen ây ) không đẹp đâu .
    Cái hay là toilet ở Ga xe lửa và vài nơi khác đều không phải trả tiền mà vẫn rât sạch sẽ ....không như bên Đức này 50 - 60 Cent 1 lần
  9. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chỉ có Copenhagen là còn sáng đèn chút các thành phố khác tôi đi từ cảng Gedser bằng Bus lên Nyköbing rồi đi tàu tiếp lên Kopenhavn thấy đâu cung tối tăm mù mịt , àh nhưng đoạn dường xe lửa rất đẹp vì nó chạy qua vài cái cầu bắc qua eo biển nhé .Tàu hoả ở Đan Mạch có lẽ mua từ Đức sang nên giống hệt .Nếu xét về biển đẹp hoang dã cát trắng mịn thì qua phía Skagen bên bán đảo ** lớn ấy mới đẹp chứ biển bên bán đảo nhỏ (vùng có Copenhagen ây ) không đẹp đâu .
    Cái hay là toilet ở Ga xe lửa và vài nơi khác đều không phải trả tiền mà vẫn rât sạch sẽ ....không như bên Đức này 50 - 60 Cent 1 lần
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hí hí toillett à, cứ chui vào Mc Donald hay Burger King ấy ko mất tiền


    finding...
    a piece of something...
    to call mine

Chia sẻ trang này