1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ, Gốc giếc làm gì, về nhà anh tặng cho mấy cái tranh Thành Chương mắt híp mà treo chả sành điệu gấp ối lần í chứ hi hi. Mà lãng mạn thế thì đi qua Nice lên có cái làng nho nhỏ ngày xưa anh Picasso hay lên đó cafe tán gẫu và vẽ tranh, có khi kiếm được cái gì hay . Máy bay 5 - 10 $ chắc đi nhờ máy bay C130 chở nhợn của nhà bác AK_M rồi.
    Tiền thì bao nhiêu chả hết. Mà sao ai bảo phố đỏ với lị Moulin Rouge không có chỗ dành cho con gái ? Thôi về BKK nhá ... hì
    À, đi Italia thì cẩn thận nhất là móc túi ăn cắp. Lúc transit qua BKK thì dổi lấy thật nhiều đồng 10 baht vào, sang bên kia cứ chỗ nào mua tự động thì nhét vào vì nó y hệt đòng 2 Eu bên đó. Đi tuyến này chắc có qua Viên, transit 2 tiếng cũng vào chụp được ít ảnh đấy.
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền nong thì tùy vào lòng hảo tâm của quí dzị, có ít mà chi nhiều thì lẹ làm công chúa ngủ trong mùng chứ sao, viêm màng túi , lủng màn tan cũng vì cái tội sang paris hay hoà lan đúng đâù năm có dịp bán hàng đại hạ giá sau lễ noel thì chết .
    www.easỵet.com - vé bọn này đặt có ngay tức thì hhê thích cái hãng này vì nó y chan cái tên đại đội E của bọn 101 dù mẽo trong phim the band of brother
    Mà đi châu âu chán lắm, báo trước để mai mốt không hối hận đây nhé
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiền nong thì tùy vào lòng hảo tâm của quí dzị, có ít mà chi nhiều thì lẹ làm công chúa ngủ trong mùng chứ sao, viêm màng túi , lủng màn tan cũng vì cái tội sang paris hay hoà lan đúng đâù năm có dịp bán hàng đại hạ giá sau lễ noel thì chết .
    www.easỵet.com - vé bọn này đặt có ngay tức thì hhê thích cái hãng này vì nó y chan cái tên đại đội E của bọn 101 dù mẽo trong phim the band of brother
    Mà đi châu âu chán lắm, báo trước để mai mốt không hối hận đây nhé
  4. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, đấy là tại lão già ở bển chán rồi thì thế thôi.
    Nói thế thôi chứ mấy nước Bắc Âu như Đan Mạch - Thuỵ Điển - Na Uy thì đúng là họ nhà Viking, giống nhau, nhà cửa cổ cổ xam xám. Đi đến đâu chụp ảnh làm kỷ niệm đến đó thôi chứ về nhìn chả khác nhau mấy. Sang Đan Mạch đúng dịp thì được xem mấy anh Lim Blít kít gì đấy béo ú lên hát không mất tiền vé. Thuỵ Điển thì tràn ngập am nhạc trên đường phố. À, hoặc là may ra xem được mấy anh Saybia cũng cả Đan Mạch, cũng được. Ờ tự dưng lạc sang dòng âm nhạc. Hoặc là có thể đi tàu thuỷ từ Đan Mạch lên tít phí trên rồi bắt đầu đi tàu hoả vòng ngược trở lại Na Uy Thuỵ Điển. Lão già không được quảng cáo phim Mẽo ở đây nhé :D Bọn easy Jet thì hình như có cả dịch vụ đưa vé về tận nhà cơ đấy. Nhưng tất nhiên phải sắm cái visa mà trả tiền qua net rồi. Tính sơ bộ cũng hết đến 2K ấy chứ nhỉ .. Thiếu tiền thì lên Paris xin một chân rủa kính máy bay lau phanh hoả tiễn với lão AK_M, ngày bỏ rẻ cũng 40 Eu, làm hai tuần có tiền đi tiếp. Mà đi chơi một mình thì quả là buồn và nguy hiểm, dù sao hai người đi thì cũng an toàn hơn nhiều.
  5. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, đấy là tại lão già ở bển chán rồi thì thế thôi.
    Nói thế thôi chứ mấy nước Bắc Âu như Đan Mạch - Thuỵ Điển - Na Uy thì đúng là họ nhà Viking, giống nhau, nhà cửa cổ cổ xam xám. Đi đến đâu chụp ảnh làm kỷ niệm đến đó thôi chứ về nhìn chả khác nhau mấy. Sang Đan Mạch đúng dịp thì được xem mấy anh Lim Blít kít gì đấy béo ú lên hát không mất tiền vé. Thuỵ Điển thì tràn ngập am nhạc trên đường phố. À, hoặc là may ra xem được mấy anh Saybia cũng cả Đan Mạch, cũng được. Ờ tự dưng lạc sang dòng âm nhạc. Hoặc là có thể đi tàu thuỷ từ Đan Mạch lên tít phí trên rồi bắt đầu đi tàu hoả vòng ngược trở lại Na Uy Thuỵ Điển. Lão già không được quảng cáo phim Mẽo ở đây nhé :D Bọn easy Jet thì hình như có cả dịch vụ đưa vé về tận nhà cơ đấy. Nhưng tất nhiên phải sắm cái visa mà trả tiền qua net rồi. Tính sơ bộ cũng hết đến 2K ấy chứ nhỉ .. Thiếu tiền thì lên Paris xin một chân rủa kính máy bay lau phanh hoả tiễn với lão AK_M, ngày bỏ rẻ cũng 40 Eu, làm hai tuần có tiền đi tiếp. Mà đi chơi một mình thì quả là buồn và nguy hiểm, dù sao hai người đi thì cũng an toàn hơn nhiều.
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hêh ai nói mày teo coi o được hả ku - thàng bạn ở khaosan moi vua gui cho cái bùa thứ 3 đeo cho giống thái tí hé hé hé - còn tao chỉ thích ngắm hội gặt lúa hay lễ quyên góp xây chùa ở nakon sawan hay là dzià nhà thằng bạn chăn trâu với hái ớt ăn cho nó đã, chứ cái quái âu châu này có cho tiền cũng chắng thèm đi nữa, 15 năm giò chả, quá đủ rồi
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hêh ai nói mày teo coi o được hả ku - thàng bạn ở khaosan moi vua gui cho cái bùa thứ 3 đeo cho giống thái tí hé hé hé - còn tao chỉ thích ngắm hội gặt lúa hay lễ quyên góp xây chùa ở nakon sawan hay là dzià nhà thằng bạn chăn trâu với hái ớt ăn cho nó đã, chứ cái quái âu châu này có cho tiền cũng chắng thèm đi nữa, 15 năm giò chả, quá đủ rồi
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác LinhEvil ơi. Bác định đi âu châu à. Thời gian ấy em cũng rỗi đấy. Cho em đi với. Đi với em sang bên ấy thể nào bác cũng được ăn ở không mất tiền ở một số nước. Chiến hữu của em bên ấy nhiều lắm
    Đời lộc cộc!
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác LinhEvil ơi. Bác định đi âu châu à. Thời gian ấy em cũng rỗi đấy. Cho em đi với. Đi với em sang bên ấy thể nào bác cũng được ăn ở không mất tiền ở một số nước. Chiến hữu của em bên ấy nhiều lắm
    Đời lộc cộc!
  10. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi cái
    Cái vụ đông 10 bath ý mà. Có xài được không ? Em nghe nói nhiều mà nhà lại rất nhiều đồng đó. Nếu xài được để em đi buôn.
    Bác Caoson cũng định đi à ? Bác đinh làm Visa thế nào, em chỉ xin được visa 15 ngày thôi. Bác có cách nào xin hơn không ?
    F1

Chia sẻ trang này