1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh sướng nhỉ, được đến vùng đất của bao kỳ quan, cái nôi văn minh thuở nào.
    Bọn bạn tớ đi HyLạp về sướng mê tơi, 2 tháng sau nằm khoèo bên bờ sông Hồng mà vẫn mơ về những hòn đảo mê li ở đấy.
    Dân Hy Lạp sống chủ yếu bằng nghề dịch vụ, nhàn tản lắm, thường xuyên diện đẹp rồi ngồi uống cà fe.
    Bạn Linh chịu khó ghi chép, viết cảm tưởng và post ảnh cho bà con ngắm nghía với nhé.
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà đi Thuỵ Sỹ, qua Lausanne thì đi tàu lên Geneva chơi đi? cũng gần thôi, đi tàu hết khoảng 1 tiếng gì đó, nếu mượn được vé giảm giá của sinh viên thì hết khoảng 12 euros 2 chiều, còn ko thì gấp đôi. Mình thích nhất là hồ Leman rộng lớn, gió ***g lộng, đợt mình đi thì lạnh (tháng 3), nhưng đến hè mà đi ra đó thì tuyệt vời luôn!!!!
    Ở Roma cũng đẹp tuyệt vời, có rất nhiều chỗ để đi, nhất là khu vực Colisée và Forum Romain, hết ngắm cảnh này lại trầm trồ công trình khác... Nếu bạn đi đường Corsa (or Corso), có lẽ sẽ gặp vài nghệ sĩ vỉa hè. Họ "vẽ" tranh bằng các hộp sơn, trông thần bí lắm
    Nếu mà kiếm được trang web nào để post ảnh lên đó thì mình sẽ post vài ảnh tiêu biểu lên, tại lần nào post trực tiếp lên đây cũng đều bị hỏng cả
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà đi Thuỵ Sỹ, qua Lausanne thì đi tàu lên Geneva chơi đi? cũng gần thôi, đi tàu hết khoảng 1 tiếng gì đó, nếu mượn được vé giảm giá của sinh viên thì hết khoảng 12 euros 2 chiều, còn ko thì gấp đôi. Mình thích nhất là hồ Leman rộng lớn, gió ***g lộng, đợt mình đi thì lạnh (tháng 3), nhưng đến hè mà đi ra đó thì tuyệt vời luôn!!!!
    Ở Roma cũng đẹp tuyệt vời, có rất nhiều chỗ để đi, nhất là khu vực Colisée và Forum Romain, hết ngắm cảnh này lại trầm trồ công trình khác... Nếu bạn đi đường Corsa (or Corso), có lẽ sẽ gặp vài nghệ sĩ vỉa hè. Họ "vẽ" tranh bằng các hộp sơn, trông thần bí lắm
    Nếu mà kiếm được trang web nào để post ảnh lên đó thì mình sẽ post vài ảnh tiêu biểu lên, tại lần nào post trực tiếp lên đây cũng đều bị hỏng cả
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chèo các bác, em vào để nói lời chia tay ạ.
    Tối nay em bay sang BKK, chơi 1 hôm đêm mai em bay đi CPH qua Thuỵ Điển roài em sẽ bay đi Athen.
    Chúc các bác ở nhà zui zẻ.. he he sướng quá em vừa lấy VISA sáng nay.. cứ hát ầm Yellow Sumarine ngoài đường, trời thì mưa tầm tã, nói tóm lại là em sướng quá các bác ạ....
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chèo các bác, em vào để nói lời chia tay ạ.
    Tối nay em bay sang BKK, chơi 1 hôm đêm mai em bay đi CPH qua Thuỵ Điển roài em sẽ bay đi Athen.
    Chúc các bác ở nhà zui zẻ.. he he sướng quá em vừa lấy VISA sáng nay.. cứ hát ầm Yellow Sumarine ngoài đường, trời thì mưa tầm tã, nói tóm lại là em sướng quá các bác ạ....
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang ngồi ở ** xin post vai dong tổng kết chuyến đi của em.
    CHP & Sweden 5 ngày ngắm cây cối đâm chồi nảy lộc
    Athen ~4 ngày rảo bước ngắm nghía, ăn uống (chủ yếu là ăn dâu tây) , cảm thấy vừa đủ.
    Sifnos Island (6 gio di ferry từ Athen). Ở Sifnos 5 ngày trèo đèo lội suối, tắm táp, đi đào đá để tìm bạc.... sau đó đi tàu sang Milos ~1/2 ngày. Đi tàu về Athen (8 tiếng tàu đêm)
    Ở Athen 1 ngày nữa rồi về CPH, sau đó đi tàu về Helsingor kiếm chỗ ở.
    Đêm nay bay về BKK.
    Kết luận : Chuyến đi thành công tốt đẹp, tiêu hết sạch tiền, thân thể vẫn khoẻ mạnh. CÓ nhiều kinh nghiệm mới, và chụp toàn ảnh xấu hu hu....
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang ngồi ở ** xin post vai dong tổng kết chuyến đi của em.
    CHP & Sweden 5 ngày ngắm cây cối đâm chồi nảy lộc
    Athen ~4 ngày rảo bước ngắm nghía, ăn uống (chủ yếu là ăn dâu tây) , cảm thấy vừa đủ.
    Sifnos Island (6 gio di ferry từ Athen). Ở Sifnos 5 ngày trèo đèo lội suối, tắm táp, đi đào đá để tìm bạc.... sau đó đi tàu sang Milos ~1/2 ngày. Đi tàu về Athen (8 tiếng tàu đêm)
    Ở Athen 1 ngày nữa rồi về CPH, sau đó đi tàu về Helsingor kiếm chỗ ở.
    Đêm nay bay về BKK.
    Kết luận : Chuyến đi thành công tốt đẹp, tiêu hết sạch tiền, thân thể vẫn khoẻ mạnh. CÓ nhiều kinh nghiệm mới, và chụp toàn ảnh xấu hu hu....
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Greece - Ảnh trước kể chuyện sau
    Arcopolis địa thế của sự thống trị.
    Athens trong tầm mắt
    Âm nhạc và thành phố
    Những cô gái của Arcopolis (trừ cái mặt của LE)
    Nắng trong đền - 7:30 phút tối
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Greece - Ảnh trước kể chuyện sau
    Arcopolis địa thế của sự thống trị.
    Athens trong tầm mắt
    Âm nhạc và thành phố
    Những cô gái của Arcopolis (trừ cái mặt của LE)
    Nắng trong đền - 7:30 phút tối
  10. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Kể ra ở Athens tận 4 ngày thì hơi bị ...kỹ.
    Sao không đi Delphin or Olympia như ai đó đã từng post ảnh vào.
    Chíp bị dính quả tàu đêm vé hạng bét từ Santorini về Athens, một lúc mắc hai tội: trốn vé và ăn trộm ga trải giường để ngủ ở boong tàu.
    May mà không làm sao, trời thương gái nhà lành

Chia sẻ trang này