1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    Híc bác thông cảm dạo này em đang đi tìm việc nên không online nhiều. Cơm áo gạo tiền mệt lắm
    Khi nào bác đi đấy ạ? Bây giờ thì em chưa thể ngồi tỉ mẩn cùng bác được nhưng cuối tuần em sẽ online trả lời bác..
    bác cần gì email cho em linktolinh@gmail.com
  2. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là đi vào tháng 7 thì chỗ nào cũng đông khách du lịch và trời nắng nóng (nhưng chỉ ở Ý thôi, chứ Pháp thì thời tiết mùa hè cũng không đến nỗi oi bức lắm, nhất là nếu bạn đi Nice thì trời phải ấm mới tắm biển được chứ nhỉ). Dời lại vào tháng 6 hay tháng 9 gì cũng được, hai tháng này đối với mình là như nhau, nhưng theo mình nghĩ thì tháng 7 cũng ok thôi, người ta đi đầy ý. À, tháng 7 vé máy bay có thể đắt hơn.
    - Bạn nói như vậy là có phải chuyến đi thì đến Pháp, chuyến về thì đi từ Rome về không ? Không biết đi kiểu đấy thì vé máy bay có đắt hơn không ?
    - 14 ngày theo mình là vừa đủ, mà cũng tuỳ vào sở thích của bạn nữa. Nếu bạn thích đi tham quan ngắm cảnh, di tích lịch sử kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chụp hình thì ok, còn nếu thích tìm hiểu mỹ thuật, lịch sử, thích đi thăm các viện bảo tàng mất nhiều thời gian thì sẽ tốn tiền và tốn thời gian hơn hì hì Nói chung là tuỳ người nên mình cũng không thể lên chi tiết được. Nhưng hồi mình đi thì thế này, mình dự trù trước số ngày cho từng thành phố, ví dụ Paris 3 ngày, Nice 2 ngày, Venice 2 ngày, Florence 2 ngày, Rome 4 ngày (tuỳ vào mức độ hấp dẫn, số lượng điểm cần tham quan ở mỗi thành phố). Sau đó mình mới tra cứu trên các web du lịch trên internet, ví dụ trang www.virtualtourist.com và sách hướng dẫn du lịch (của LonelyPlanet, hay Let''s Go,...) rồi mình xếp lần lượt các địa điểm mình interest vào kế hoạch (thí dụ như mình không thích bảo tàng thì không cần đi, hoặc mỗi thành phố chỉ đi một cái tiêu biểu), đến ngày đi thì cứ theo kế hoạch đó mà đi, có thể không cần lên sẵn địa điểm tham quan theo thứ tự đâu. Bởi vì có khi đến nơi thì mình mới có bản đồ của thành phố đó, rồi mới căn cứ vào vị trí các điểm trên bản đồ để có thứ tự tham quan cho phù hợp, các điểm gần nhau thì sẽ đi một lượt, ví dụ vậy đó. Còn chỗ ở thì mình là con gái, đi một mình, nên cũng ngại lôi đồ lỉnh kỉnh đi lòng vòng tìm nhà trọ, với lại có những thành phố mình đến vào buổi chiều tối, nên mình book trước các hostel, giá cả cũng rẻ, nhưng không rẻ như 8-10e của các bạn, thường là rơi vào khoảng 13-20e). Ăn uống thì mình thường thích có một bữa ăn nhà hàng để ăn thử món ăn truyền thống của thành phố đó (nhiều món kinh lắm hic ), còn lại thì hay vô siêu thị mua bánh mì, mua đồ nguội, mua trái cây, sữa đem về ăn cho rẻ. Chỗ ăn thì không nhớ để chỉ, chỉ nhớ là ở Paris thích ăn đồ VN thì đến Quận 13 hihi còn lại nếu bạn thích ăn quán thì cứ đi gặp quán đến coi menu và giá tiền, thấy được thì vô không thì thôi. Có lần aquarius này đã xớn xác chui vào một quán mà ngồi coi menu thấy không đủ tiền đành xin lỗi đi ra hihi
    - Để tiện thì bạn nên bố trí lịch di chuyển giữa các thành phố sao cho mình đến một thành phố mới là vào buổi trưa hoặc chiều chứ đừng vào buổi sáng, vì đến buổi sáng thì mình sẽ phải gửi hành lý ở đó rồi đi lòng vòng chơi cho đến giờ check-in mới vào được. Có thể đi chuyến từ Pháp sang Ý đi tàu đêm để bớt được một đêm nhà trọ.
    - Đi lại thì mình nghĩ nên đi train hơn là bus (euroline gì đó) mặc dù đi bus rẻ hơn tại vì đi bus mình tốn nhiều thời gian hơn, lịch chạy của nó cũng không nhiều như train, mà trễ rồi thì phải chờ lâu lắm mới có chuyến sau.
    - Đi chơi nhiều mình cũng rẻ hơn là đi một mình, trong một số khía cạnh thì có vui hơn nữa.
    - Đi chơi thì cũng đừng khắt khe quá về số lượng điểm tham quan, có hôm có thể đi nhiều, có hôm đi ít cũng không sao, mình đi chơi để relax mà. Hồi đó mình đi thì có hôm đi tham quan ngược xuôi, có hôm chỉ ra công viên nằm ngắm trời trăng mây gió hoặc ghé vô một nhà sách ngồi đọc một quyển sách viết về Việt Nam hết một buổi trờ luôn. Tại lúc đó đi một mình nên sao cũng được.
    Chúc bạn đi chơi vui vẻ.
  3. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là đi vào tháng 7 thì chỗ nào cũng đông khách du lịch và trời nắng nóng (nhưng chỉ ở Ý thôi, chứ Pháp thì thời tiết mùa hè cũng không đến nỗi oi bức lắm, nhất là nếu bạn đi Nice thì trời phải ấm mới tắm biển được chứ nhỉ). Dời lại vào tháng 6 hay tháng 9 gì cũng được, hai tháng này đối với mình là như nhau, nhưng theo mình nghĩ thì tháng 7 cũng ok thôi, người ta đi đầy ý. À, tháng 7 vé máy bay có thể đắt hơn.
    - Bạn nói như vậy là có phải chuyến đi thì đến Pháp, chuyến về thì đi từ Rome về không ? Không biết đi kiểu đấy thì vé máy bay có đắt hơn không ?
    - 14 ngày theo mình là vừa đủ, mà cũng tuỳ vào sở thích của bạn nữa. Nếu bạn thích đi tham quan ngắm cảnh, di tích lịch sử kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chụp hình thì ok, còn nếu thích tìm hiểu mỹ thuật, lịch sử, thích đi thăm các viện bảo tàng mất nhiều thời gian thì sẽ tốn tiền và tốn thời gian hơn hì hì Nói chung là tuỳ người nên mình cũng không thể lên chi tiết được. Nhưng hồi mình đi thì thế này, mình dự trù trước số ngày cho từng thành phố, ví dụ Paris 3 ngày, Nice 2 ngày, Venice 2 ngày, Florence 2 ngày, Rome 4 ngày (tuỳ vào mức độ hấp dẫn, số lượng điểm cần tham quan ở mỗi thành phố). Sau đó mình mới tra cứu trên các web du lịch trên internet, ví dụ trang www.virtualtourist.com và sách hướng dẫn du lịch (của LonelyPlanet, hay Let''s Go,...) rồi mình xếp lần lượt các địa điểm mình interest vào kế hoạch (thí dụ như mình không thích bảo tàng thì không cần đi, hoặc mỗi thành phố chỉ đi một cái tiêu biểu), đến ngày đi thì cứ theo kế hoạch đó mà đi, có thể không cần lên sẵn địa điểm tham quan theo thứ tự đâu. Bởi vì có khi đến nơi thì mình mới có bản đồ của thành phố đó, rồi mới căn cứ vào vị trí các điểm trên bản đồ để có thứ tự tham quan cho phù hợp, các điểm gần nhau thì sẽ đi một lượt, ví dụ vậy đó. Còn chỗ ở thì mình là con gái, đi một mình, nên cũng ngại lôi đồ lỉnh kỉnh đi lòng vòng tìm nhà trọ, với lại có những thành phố mình đến vào buổi chiều tối, nên mình book trước các hostel, giá cả cũng rẻ, nhưng không rẻ như 8-10e của các bạn, thường là rơi vào khoảng 13-20e). Ăn uống thì mình thường thích có một bữa ăn nhà hàng để ăn thử món ăn truyền thống của thành phố đó (nhiều món kinh lắm hic ), còn lại thì hay vô siêu thị mua bánh mì, mua đồ nguội, mua trái cây, sữa đem về ăn cho rẻ. Chỗ ăn thì không nhớ để chỉ, chỉ nhớ là ở Paris thích ăn đồ VN thì đến Quận 13 hihi còn lại nếu bạn thích ăn quán thì cứ đi gặp quán đến coi menu và giá tiền, thấy được thì vô không thì thôi. Có lần aquarius này đã xớn xác chui vào một quán mà ngồi coi menu thấy không đủ tiền đành xin lỗi đi ra hihi
    - Để tiện thì bạn nên bố trí lịch di chuyển giữa các thành phố sao cho mình đến một thành phố mới là vào buổi trưa hoặc chiều chứ đừng vào buổi sáng, vì đến buổi sáng thì mình sẽ phải gửi hành lý ở đó rồi đi lòng vòng chơi cho đến giờ check-in mới vào được. Có thể đi chuyến từ Pháp sang Ý đi tàu đêm để bớt được một đêm nhà trọ.
    - Đi lại thì mình nghĩ nên đi train hơn là bus (euroline gì đó) mặc dù đi bus rẻ hơn tại vì đi bus mình tốn nhiều thời gian hơn, lịch chạy của nó cũng không nhiều như train, mà trễ rồi thì phải chờ lâu lắm mới có chuyến sau.
    - Đi chơi nhiều mình cũng rẻ hơn là đi một mình, trong một số khía cạnh thì có vui hơn nữa.
    - Đi chơi thì cũng đừng khắt khe quá về số lượng điểm tham quan, có hôm có thể đi nhiều, có hôm đi ít cũng không sao, mình đi chơi để relax mà. Hồi đó mình đi thì có hôm đi tham quan ngược xuôi, có hôm chỉ ra công viên nằm ngắm trời trăng mây gió hoặc ghé vô một nhà sách ngồi đọc một quyển sách viết về Việt Nam hết một buổi trờ luôn. Tại lúc đó đi một mình nên sao cũng được.
    Chúc bạn đi chơi vui vẻ.
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình của bác thì ngon rồi, 14 ngày thì hơi ít nhưng cũng chẳng có gì để phàn nàn em xin góp í ngày trước nhé
    Paris 3 - Nice 2 - Venice 3 - Florence 2 - Rome 4
    T1. Paris: Bác sẽ thích Paris nhưng sẽ thấy Paris quá to chạy quanh tìm tuyến Metro đã đủ mệt, 2 ngày với Paris là đủ cộng với cái ngày bác đếnlà 3, thế là hơi phí thời gian với Paris rồi đấy.. híc híc.
    Đi: Tháp Ép Phê, tận hưởng chút dư vị sông Xen, lên đồi Mông Mác đi ngắm cái cối xanh gió Molin Rouge gì gì đó, đi dọc đại lộ Cham Ê li xem Khải hoàn môn, qua khu Khải Hoàn môn mới và đứng ngoài nhìn vào cái cung điện to đùng.
    2. Nice: Chớ có lạc ở Nice mà quên mất là nước Ý đang chờ, tôi thì chưa đi Nice bao giờ nhưng nghe nói Nice rất đẹp và rất nhiều những khu ăn chơi xa xỉ tụ tập về đấy 2 ngày ở Nice là vừa đủ để tắm táp và get tan. Bác tham khảo trang web: http://www.nicetourism.com/GB/frameset/frameset_voi.html
    Trang web tham khảo về Italia:
    www.travelplan.it
    3. Về Venice tôi không có gì để nói, thực sự Venice với tôi là 1 thành phố quá sức tưởng tượng. Xe cộ đều đỗ ở ngoài thành phố và phương tiện vận chuyện chủ yếu bằng chân và tàu bạn sẽ quen với những từ như Water taxi, water bus. Như ai đó đã nói trong diễn đàn Venice không phải là một chốn để thăm thú mà là nơi để bạn đến và hoà mình vào nhịp sống nơi đó.
    Ở Venice tốt nhất là bạn bỏ ra 3 ngày vì nếu bạn muốn tìm KS rẻ thì nên ở ngoài khu bở biển. Thực ra các KS ở gần biển đều có xe đưa đón đến cái Pizzaria là điểm parking của thành phố và từ đó đi tàu vào trong.
    Thử cái KS này xem sao.
    Youth Hotel ở Venice:
    Prenotazioni ostello - Hostel Booking (10-11, 17.30-19.30):
    tel 0039 41 567 92 03 - fax 0039 41 567 64 57
    e-mail: info@casasoleluna.it
    hoặc
    http://www.hostelworld.com/findabed.php/ChosenCity.Venice/ChosenCountry.Italy
    4. Florence
    Tôi chưa đi Florence nhưng có hành trình 1 ngày ở Florence đây
    Morning
    To really throw yourself into the educated and artistic atmosphere of Florence, there is nothing better than having breakfast at the Historical Literary Coffee Shop "Giubbe Rosse" in Piazza Repubblica n° 13. It was opened at the end of the 19th century by two German brothers and in the first decade of the twentieth century it became the meeting place for artist and literary experts of the time. Its tables have seen lively discussions between Marinetti and Papini, Prezzolini and Campana, Gadda and Boccioni, Montale and Quasimodo, and the projects for some historical futuristic magazines such as "La Voce" were planned here. The Coffee shop still organizes some cultural events for the intellectuals of Florence today.
    Go on foot from Piazza Repubblica to the nearby Piazza del Duomo that is in the medieval area of Florence, where Dante Alighieri was born. Don?Tt miss out on a visit to the Cathedral of Santa Maria del Fiore, or the Duomo of Florence, where it is possible to see the Dome by Brunelleschi, the Bell tower by Giotto and the Baptistery. Near the Duomo, there is Orsanmichele, the Gothic church whose walls are covered with the sculptures that represent the activities of the citizens?T ?ocorporations?. If you still have enough time, you can take a taxi or bus and visit the Bargello, the home of the National Museum that houses a collection of Renaissance sculptures including the ones by Cellini.
    Choose one of the restaurants in Florence, the one nearest to your next stop on this itinerary and get ready to taste some Tuscan delicacies, but try not to eat too much, as your afternoon will be spent visiting the city. We recommend some typical tasty dishes that are not so hard to digest: panzanella, zuppa di farro, fagioli all''uccelletto and ricotta alla toscana, served with olive oil. Pepper and honey.
    Afternoon
    Make your way to the amazing Piazza della Signoria, the center of Florentine political life since the 14th century. Some of the open-air works on display are Fountain of Neptune, the copy of Michelangelo?Ts David, the Ratto delle Sabine and Perseo by Cellini.
    A trip to Florence has to include a visit, even if just a quick one to the Galleria degli Uffizi where we advise you to stop and see a few important paintings: il Duca e la Duchessa di Urbino by Piero della Francesca, la Venere di Urbino by Tiziano, la Madonna d''Ognissanti by Giotto and the Nascita di Venere and la Primavera by Botticelli. There is still time for a romantic walk on the Ponte Vecchio.
    Evening
    Choose one of the restaurants in Florence shown in our guide and allow yourself to try all those things that you had to pass up on at lunchtime: why not start off with an antipasto of mixed salami and crostini and then go on to a first course such as ribollita or le pappardelle al sugo di lepre. As a second course, don?Tt miss out on the famous Fiorentina steak while for dessert, why not go for a slice of panforte and some ricciarelli. All washed down with a Chianti DOC, or, for the more sophisticated, a Brunello di Montalcino.
    Staying in accommodation in Florence for at least one night is necessary so relax and enjoy your romantic evening in Florence. You will have plenty of time to rest after this hectic day in one of the many hotels in Florence and you can set off on your journey again tomorrow
    5. Rome. Sẵn sàng tiêu phí phần còn lại ở Rome chưa? Tôi đã ở Rome cực lâu luôn và thực sự tận hưởng từng giây ở đó. Nhưng 4 ngày cuối của hành trình ở Rome chắc chắn sẽ rất hợp lí khi bạn sẵn sàng chi tiêu đến đồng xèng cuối cùng, rome đẹp, hơi bị đông đúc và đắt khủng khiếp.
    Thông tin về Rome và KS ở rome đã có trong topic mong bạn tìm lại hộ nhé.
    Về cái vụ băn khoăn thời tiết í mà. Từ VN sang Châu Âu thì khỏi lo về thời tiết rồi dù nắng nóng nhất ở CÂ cũng chỉ 25oC và anh em đã bắt đầu nhảy xếch lên.
    T7 cũng không cao điểm đâu, năm ngoái tôi cũng ở Châu Âu, Tây Ban Nha vào tháng 7 và thời tiết quên sầu và biển thì cực đẹp. Bây giờ là T5 rồi bạn book phòng đi là vừa đấy sau đó đến Giữa T6 confirm lại lần nữa.
    Chúc đi chơi vui vẻ.
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình của bác thì ngon rồi, 14 ngày thì hơi ít nhưng cũng chẳng có gì để phàn nàn em xin góp í ngày trước nhé
    Paris 3 - Nice 2 - Venice 3 - Florence 2 - Rome 4
    T1. Paris: Bác sẽ thích Paris nhưng sẽ thấy Paris quá to chạy quanh tìm tuyến Metro đã đủ mệt, 2 ngày với Paris là đủ cộng với cái ngày bác đếnlà 3, thế là hơi phí thời gian với Paris rồi đấy.. híc híc.
    Đi: Tháp Ép Phê, tận hưởng chút dư vị sông Xen, lên đồi Mông Mác đi ngắm cái cối xanh gió Molin Rouge gì gì đó, đi dọc đại lộ Cham Ê li xem Khải hoàn môn, qua khu Khải Hoàn môn mới và đứng ngoài nhìn vào cái cung điện to đùng.
    2. Nice: Chớ có lạc ở Nice mà quên mất là nước Ý đang chờ, tôi thì chưa đi Nice bao giờ nhưng nghe nói Nice rất đẹp và rất nhiều những khu ăn chơi xa xỉ tụ tập về đấy 2 ngày ở Nice là vừa đủ để tắm táp và get tan. Bác tham khảo trang web: http://www.nicetourism.com/GB/frameset/frameset_voi.html
    Trang web tham khảo về Italia:
    www.travelplan.it
    3. Về Venice tôi không có gì để nói, thực sự Venice với tôi là 1 thành phố quá sức tưởng tượng. Xe cộ đều đỗ ở ngoài thành phố và phương tiện vận chuyện chủ yếu bằng chân và tàu bạn sẽ quen với những từ như Water taxi, water bus. Như ai đó đã nói trong diễn đàn Venice không phải là một chốn để thăm thú mà là nơi để bạn đến và hoà mình vào nhịp sống nơi đó.
    Ở Venice tốt nhất là bạn bỏ ra 3 ngày vì nếu bạn muốn tìm KS rẻ thì nên ở ngoài khu bở biển. Thực ra các KS ở gần biển đều có xe đưa đón đến cái Pizzaria là điểm parking của thành phố và từ đó đi tàu vào trong.
    Thử cái KS này xem sao.
    Youth Hotel ở Venice:
    Prenotazioni ostello - Hostel Booking (10-11, 17.30-19.30):
    tel 0039 41 567 92 03 - fax 0039 41 567 64 57
    e-mail: info@casasoleluna.it
    hoặc
    http://www.hostelworld.com/findabed.php/ChosenCity.Venice/ChosenCountry.Italy
    4. Florence
    Tôi chưa đi Florence nhưng có hành trình 1 ngày ở Florence đây
    Morning
    To really throw yourself into the educated and artistic atmosphere of Florence, there is nothing better than having breakfast at the Historical Literary Coffee Shop "Giubbe Rosse" in Piazza Repubblica n° 13. It was opened at the end of the 19th century by two German brothers and in the first decade of the twentieth century it became the meeting place for artist and literary experts of the time. Its tables have seen lively discussions between Marinetti and Papini, Prezzolini and Campana, Gadda and Boccioni, Montale and Quasimodo, and the projects for some historical futuristic magazines such as "La Voce" were planned here. The Coffee shop still organizes some cultural events for the intellectuals of Florence today.
    Go on foot from Piazza Repubblica to the nearby Piazza del Duomo that is in the medieval area of Florence, where Dante Alighieri was born. Don?Tt miss out on a visit to the Cathedral of Santa Maria del Fiore, or the Duomo of Florence, where it is possible to see the Dome by Brunelleschi, the Bell tower by Giotto and the Baptistery. Near the Duomo, there is Orsanmichele, the Gothic church whose walls are covered with the sculptures that represent the activities of the citizens?T ?ocorporations?. If you still have enough time, you can take a taxi or bus and visit the Bargello, the home of the National Museum that houses a collection of Renaissance sculptures including the ones by Cellini.
    Choose one of the restaurants in Florence, the one nearest to your next stop on this itinerary and get ready to taste some Tuscan delicacies, but try not to eat too much, as your afternoon will be spent visiting the city. We recommend some typical tasty dishes that are not so hard to digest: panzanella, zuppa di farro, fagioli all''uccelletto and ricotta alla toscana, served with olive oil. Pepper and honey.
    Afternoon
    Make your way to the amazing Piazza della Signoria, the center of Florentine political life since the 14th century. Some of the open-air works on display are Fountain of Neptune, the copy of Michelangelo?Ts David, the Ratto delle Sabine and Perseo by Cellini.
    A trip to Florence has to include a visit, even if just a quick one to the Galleria degli Uffizi where we advise you to stop and see a few important paintings: il Duca e la Duchessa di Urbino by Piero della Francesca, la Venere di Urbino by Tiziano, la Madonna d''Ognissanti by Giotto and the Nascita di Venere and la Primavera by Botticelli. There is still time for a romantic walk on the Ponte Vecchio.
    Evening
    Choose one of the restaurants in Florence shown in our guide and allow yourself to try all those things that you had to pass up on at lunchtime: why not start off with an antipasto of mixed salami and crostini and then go on to a first course such as ribollita or le pappardelle al sugo di lepre. As a second course, don?Tt miss out on the famous Fiorentina steak while for dessert, why not go for a slice of panforte and some ricciarelli. All washed down with a Chianti DOC, or, for the more sophisticated, a Brunello di Montalcino.
    Staying in accommodation in Florence for at least one night is necessary so relax and enjoy your romantic evening in Florence. You will have plenty of time to rest after this hectic day in one of the many hotels in Florence and you can set off on your journey again tomorrow
    5. Rome. Sẵn sàng tiêu phí phần còn lại ở Rome chưa? Tôi đã ở Rome cực lâu luôn và thực sự tận hưởng từng giây ở đó. Nhưng 4 ngày cuối của hành trình ở Rome chắc chắn sẽ rất hợp lí khi bạn sẵn sàng chi tiêu đến đồng xèng cuối cùng, rome đẹp, hơi bị đông đúc và đắt khủng khiếp.
    Thông tin về Rome và KS ở rome đã có trong topic mong bạn tìm lại hộ nhé.
    Về cái vụ băn khoăn thời tiết í mà. Từ VN sang Châu Âu thì khỏi lo về thời tiết rồi dù nắng nóng nhất ở CÂ cũng chỉ 25oC và anh em đã bắt đầu nhảy xếch lên.
    T7 cũng không cao điểm đâu, năm ngoái tôi cũng ở Châu Âu, Tây Ban Nha vào tháng 7 và thời tiết quên sầu và biển thì cực đẹp. Bây giờ là T5 rồi bạn book phòng đi là vừa đấy sau đó đến Giữa T6 confirm lại lần nữa.
    Chúc đi chơi vui vẻ.
  6. rocafort_2004

    rocafort_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  7. rocafort_2004

    rocafort_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại tổng chi phí 1 chuyến đi châu Âu 7 ngày hoặc 14 ngày là bao nhiêu (các bạn đã đi rồi)
    So với tour của các cty thì hơn, kém ở điểm gì...
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại tổng chi phí 1 chuyến đi châu Âu 7 ngày hoặc 14 ngày là bao nhiêu (các bạn đã đi rồi)
    So với tour của các cty thì hơn, kém ở điểm gì...
  10. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hey, nhà Chíp cũng chẳng thích Nice, chả có lý do gì cả. Vì thế, nếu bắt buộc phải đi theo tuyến đó để sang Ý, có lẽ, như ai đó khuyên, ghé Avignon hoặc Marseille mỗi chỗ nửa ngày cũng hay
    Chả có thì cứ ở Paris chơi cho nó khỏe, lang thang chui rúc đồi, điện, phố xá, sông, cầu v...v.. Hay là ghé Bỉ tý cho thêm zui, 1 ngày cũng gọi là lươn lướt. Hoặc là đi thăm Mickey.....
    Ở Venice nhiều cũng lãng phí thời gian nếu chuyến đi ngắn, bác Aqua nói đúng, chỉ nên Venice+ Verona=2, Florence+ Pisa= 2 or 3, Rome = 4 => có khi cũng hơi bị nhiều, hay là từ Rome 1 ngày đi Pompeii đi, nơi Chíp thích nhất đó.
    Nếu bạn là nữ, có thể ở trọ trong nhà trọ của các sơ, rất thân ái, vị trí đẹp và ...đảm bảo ngủ đủ giấc

Chia sẻ trang này