1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác,
    xin lỗi các bác vì mấy ngày vừa rồi tôi im hơi lặng tiếng lâu quá, mặc dù forum của chúng ta rất tấp nập, đặc biệt là những trả lời quý báu dành riêng cho tôi, hic.. một lần nữa xin cảm ơn các bác, nhân thể bác nào có thêm ý kiến gì hay ho nữa xin post lên để tôi tham khảo.
    để các bác rõ thêm thì tôi xin được trình bày là vé máy bay của tôi hoàn toàn free (hì) nên chủ yếu là một hành trình hợp lý, một túi tiền rủng rỉnh và một sức khỏe tốt để đi thôi. tôi cũng xin thưa là tôi đã quyết định đi vào cuối tháng 8 rồi các bác ạ. lý do là vì tôi chỉ có stand-by ticket thôi, đi vào high season rồi không về kịp để đi làm thì chết tèo. bây giờ tôi vẫn mò mẫm thu thập thông tin, lên lịch chi tiết ngày đi thế nào. tôi rất tâm đắc cách đi của bác Linh êvìu, vì cái cảm giác "như một lữ khách trở về chốn cũ" của bác thực sự mới giúp ta tận hưởng được hết cái thú vị của những nẻo đường mình đã qua. tôi cũng rất thích những gợi ý của bác aquarius, và tôi nhất định sẽ áp dụng vào thực tế chuyến đi của mình. bây giờ tôi mới search web thôi, của đáng tội đây là chuyến đi Châu âu đầu tiên của tôi, mà tiền lại không nhiều lém nên tôi cũng muốn chuẩn bị chu đáo một tí, chi tiết tí nào thì sẽ chủ động tí đó :)
    nhân đây buôn dưa lê với các bác nhé, cơ quan tôi vừa có người đi Ý về xong, kêu rầm trời cái vụ thuê nhà của Thương vụ, một phòng 2 người giá 30EUR. nhưng thực chất phòng chật chỉ đủ một người nằm. chưa kể đi đâu cũng phải báo, phải hẹn chính xác giờ về thì mới có chìa khoá vào nhà vì nguyên tắc là không được mang key theo người. hic, thế thì bất tiện quá tôi thấy không ổn.
    còn nhiều chuyện hay nữa, để tôi buôn xong sẽ vào đây tường thuật cho các bác nghe. cuối cùng nói thêm về chuyện tài chính, không nói đến mấy bác sinh viên học bên kia có điều kiện đi chơi lòng vòng, tôi muốn hỏi riêng bác Linh và những người xuất phất chuyến đi từ VN, trừ tiền vé ra thì liệu 1500 $ có đủ không, cho hành trình kể trên, với điều kiện không mua bán gì lung tung hết cả, chỉ dành cho tham quan only, nhà ở phải tự thuê.
    cám ơn các bác nhé
    cheers
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trung bình một ngày em tiêu hết
    Tiền fix
    - 18 đến 25 eur tiền KS
    - 4 eur tiền tàu xe + đi VS cc
    - 10 đến 15 eur tiền ăn uống
    Chi thêm:
    - trung bình 10 Er/ vé vào bảo tàng, sở thú vv
    - 6 eur tiền phát sinh như mua thuốc, mua pin, mua hoa quả ăn thêm vì thiếu rau, mua bột giặt ect..
    Chưa kể:
    - Tiền xe tiền tàu (nếu đi nhiều nước)
    - Tiền dự phòng nếu ốm đau - thường thì mình ít ốm
    - Muốn đi chơi đêm, uống bia, xem phim ect.
    - tiền gọi điện về nhà, tiền vào internet
    - Mua postcards, mua mấy thứ lảm nhảm, mua tem gửi về nhà
    Nên mang theo:
    - Phim cho máy ảnh dự trù đủ cho cả chuyến đi dài
    - Thuốc đau đầu, đau bụng
    - Giấy bảo hiểm (hình như bây giờ bảo hiểm du lịch ở CA là bắt buộc vì mấy lần trước toàn làm visa bên BKK và phải mua bảo hiểm)
    + Trung bình một ngày mình tiêu hết khoảng 35 - 47EUR có ngày nhiều hơn, thường thì kham khổ khoảng 2 ngày sau đó thả phanh một ngày.
    Trong ngày thả phanh có thể mua vé vào bảo tàng (đắt lòi ra), đi ăn tối ngon, uống bia,đi xem phim, mua kem ect.
    Các ngày kham khổ thì chịu khó ăn fastfood và ăn thêm hoa quả, đi bộ thật nhiều.
    + Chịu khó đếm lại tiền trước khi đi ngủ
    + Ngủ thật ngon và ăn sáng nhẩn nha, ăn nhiều hơn 1 chút sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày sảng khoái.
    + Thủ một quả táo hay cam hay lê trong người không phải là 1 í kiến tồi, có thể ngồi bệt đâu đó gặm hoa quả và lấy lại sức khoẻ.
    + Không nên nhịn đi ị và đi tè he he he
    + Chớ có ăn ít để tiết kiệm tiền vì bữa sau bạn sẽ ăn gấp đôi.
    + umm...cứ đi shopping đi nhưng đừng mua những thứ nặng và thử nghĩ xem số cân nặng cuối cùng khi mình ra sân bay là bao nhiêu. Chớ có trả tiền ngu cho số cân dôi ra vì phí của nó đắt hơn là những thứ đồ của bạn
    He he... đấy là một số kinh nghiệm của em, khi nào nghĩ ra tiếp thì lại buôn.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trung bình một ngày em tiêu hết
    Tiền fix
    - 18 đến 25 eur tiền KS
    - 4 eur tiền tàu xe + đi VS cc
    - 10 đến 15 eur tiền ăn uống
    Chi thêm:
    - trung bình 10 Er/ vé vào bảo tàng, sở thú vv
    - 6 eur tiền phát sinh như mua thuốc, mua pin, mua hoa quả ăn thêm vì thiếu rau, mua bột giặt ect..
    Chưa kể:
    - Tiền xe tiền tàu (nếu đi nhiều nước)
    - Tiền dự phòng nếu ốm đau - thường thì mình ít ốm
    - Muốn đi chơi đêm, uống bia, xem phim ect.
    - tiền gọi điện về nhà, tiền vào internet
    - Mua postcards, mua mấy thứ lảm nhảm, mua tem gửi về nhà
    Nên mang theo:
    - Phim cho máy ảnh dự trù đủ cho cả chuyến đi dài
    - Thuốc đau đầu, đau bụng
    - Giấy bảo hiểm (hình như bây giờ bảo hiểm du lịch ở CA là bắt buộc vì mấy lần trước toàn làm visa bên BKK và phải mua bảo hiểm)
    + Trung bình một ngày mình tiêu hết khoảng 35 - 47EUR có ngày nhiều hơn, thường thì kham khổ khoảng 2 ngày sau đó thả phanh một ngày.
    Trong ngày thả phanh có thể mua vé vào bảo tàng (đắt lòi ra), đi ăn tối ngon, uống bia,đi xem phim, mua kem ect.
    Các ngày kham khổ thì chịu khó ăn fastfood và ăn thêm hoa quả, đi bộ thật nhiều.
    + Chịu khó đếm lại tiền trước khi đi ngủ
    + Ngủ thật ngon và ăn sáng nhẩn nha, ăn nhiều hơn 1 chút sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày sảng khoái.
    + Thủ một quả táo hay cam hay lê trong người không phải là 1 í kiến tồi, có thể ngồi bệt đâu đó gặm hoa quả và lấy lại sức khoẻ.
    + Không nên nhịn đi ị và đi tè he he he
    + Chớ có ăn ít để tiết kiệm tiền vì bữa sau bạn sẽ ăn gấp đôi.
    + umm...cứ đi shopping đi nhưng đừng mua những thứ nặng và thử nghĩ xem số cân nặng cuối cùng khi mình ra sân bay là bao nhiêu. Chớ có trả tiền ngu cho số cân dôi ra vì phí của nó đắt hơn là những thứ đồ của bạn
    He he... đấy là một số kinh nghiệm của em, khi nào nghĩ ra tiếp thì lại buôn.
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bác thích kiểu nào thì em mới chỉ dẫn cho bác được chứ? . Nếu thích lên núi Apls rồi ngắm cảnh, đẹp lắm ah thì bác mua vé lên đó, mỗi tỗi vé đắt lắm 150 swissfranc (1franc = 13,000VND), chỗ đó gọi là Top of Europe.
    Thuỵ sĩ không có biển nên khỏi giới thiệu cho bác rồi . Thành phố Bern cũng đẹp lắm, trong tiếng Đức nói chệch đi là Bear, nên cái cờ của bang này cũng là con gấu ah. Bern thì bác đi vào town đó là thành phố cổ hồi trước và từ toà nhà quốc hội và ngân hàng quốc gia ở đó bác có thể view được núi Apls và ở Bern thì đi thăm chỗ họ nuôi gấu, biểu tượng của canton Bern bác ah.
    Xa hơn thi bác đi Lucern, Locarno (hơi xa vì nó thuộc vùng nói tiếng Ý ở thuỵ sĩ và biên giới với Ý luôn) nhưng có điều kiện thì bác đi, chỗ đó thì đẹp cực kỳ luôn.
    Hôm nào em rảnh em nhòm bác cái link mà bác vào google search thì nó ra cả đống luôn .
    Bác mà là người thích chính trị thì bác đi Geneva cho em, có đầy đủ các phi tổ chức rồi tổ chức nhân đạo, rồi trụ sợ liên hợp quốc luôn, đa chủng tộc ở Geneva .
    Còn thành phố lớn nhất, kinh tế mạnh nhất thì là Zurich ah và cũng nhiều ngân hàng nữa, Geneva cũng nhiều ngân hàng nữa nhưng ở Zurich nhiều hơn ah .
    Em bận rồi, bác cần gì hỏi tiếp, em trả lời cho
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bác thích kiểu nào thì em mới chỉ dẫn cho bác được chứ? . Nếu thích lên núi Apls rồi ngắm cảnh, đẹp lắm ah thì bác mua vé lên đó, mỗi tỗi vé đắt lắm 150 swissfranc (1franc = 13,000VND), chỗ đó gọi là Top of Europe.
    Thuỵ sĩ không có biển nên khỏi giới thiệu cho bác rồi . Thành phố Bern cũng đẹp lắm, trong tiếng Đức nói chệch đi là Bear, nên cái cờ của bang này cũng là con gấu ah. Bern thì bác đi vào town đó là thành phố cổ hồi trước và từ toà nhà quốc hội và ngân hàng quốc gia ở đó bác có thể view được núi Apls và ở Bern thì đi thăm chỗ họ nuôi gấu, biểu tượng của canton Bern bác ah.
    Xa hơn thi bác đi Lucern, Locarno (hơi xa vì nó thuộc vùng nói tiếng Ý ở thuỵ sĩ và biên giới với Ý luôn) nhưng có điều kiện thì bác đi, chỗ đó thì đẹp cực kỳ luôn.
    Hôm nào em rảnh em nhòm bác cái link mà bác vào google search thì nó ra cả đống luôn .
    Bác mà là người thích chính trị thì bác đi Geneva cho em, có đầy đủ các phi tổ chức rồi tổ chức nhân đạo, rồi trụ sợ liên hợp quốc luôn, đa chủng tộc ở Geneva .
    Còn thành phố lớn nhất, kinh tế mạnh nhất thì là Zurich ah và cũng nhiều ngân hàng nữa, Geneva cũng nhiều ngân hàng nữa nhưng ở Zurich nhiều hơn ah .
    Em bận rồi, bác cần gì hỏi tiếp, em trả lời cho
  6. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    HI,
    Chíp vào "tu viện" cũng tình cờ thôi, vì khi YH ở Venice kín chỗ thì C đặt chỗ ở Camp , nhưng rồi ở Camp ồn ào và hơi xa ( phải đi bus 30 phút thì phải) , tệ hơn nữa là lại còn bị mất đồ ...nên mới chuyển vào "tu viện". Chỗ đó nằm ngay gần YH ở Venice, cách khoảng 300m gì đấy. Rồi các sơ giới thiệu cho điện thoại và đến Rome C lại trọ ở cùng một "hệ thống" như vậy.
    Giờ không có "bửu bối" ở đây nên không giúp bạn được, sozy.
    Thôi, bạn dùng tạm mấy cái này, tìm xem có chỗ nào khả dĩ không nhé:
    http://www.travelnotes.org/Europe/
    http://www.hostelplanet.com/
    http://reservations.bookhostels.com/
    http://www.hihostels.com/openHome.sma
    - To bạn gì: Nếu có thời gian thư thả thì có thể dừng lại lâu ở những chỗ mình thích, tất nhiên.
    - Chíp cũng không đi từ Châu Âu, toàn ở nhà trọ không thôi. Lúc xin visa họ bắt chứng minh mỗi ngày có đủ 50$ để tiêu. Và khi đi chơi thì thấy 50$ cũng đu đủ ( nhưng khi đó E chưa cao lắm).
    - Nói chung, nếu đồ bạn không nặng lắm thì mang ít mỳ tôm và cháo ăn liền cũng tiện( đừng quên mang thuốc theo). Chocolate và bánh thì có thể mua ở bển . Nhưng nói chung có nhiều chỗ bán pizza cũng rẻ. Cả kem nữa
    - Tàu thì mua "pạt" mấy ngày đấy, các bác ở đây ghi hết cả rồi. Vé vào cửa các nơi, nếu có student card ...v..v...thì cũng rẻ được tý chút ( tuỳ chỗ). Đến đâu đó thì lại mua các pạt ngày
    - Bạn đọc sách guide, đặt phòng, mua vé tàu trước thì tự bạn cũng có thể dự trù được chi phí .
    - Chíp nghe nói ở Paris nếu thuê phòng của thông tấn xã chỉ mất 10 E thôi, chả hiểu có đúng không nữa
    Chúc bạn có chuyến đi tốt đẹp.
  7. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    HI,
    Chíp vào "tu viện" cũng tình cờ thôi, vì khi YH ở Venice kín chỗ thì C đặt chỗ ở Camp , nhưng rồi ở Camp ồn ào và hơi xa ( phải đi bus 30 phút thì phải) , tệ hơn nữa là lại còn bị mất đồ ...nên mới chuyển vào "tu viện". Chỗ đó nằm ngay gần YH ở Venice, cách khoảng 300m gì đấy. Rồi các sơ giới thiệu cho điện thoại và đến Rome C lại trọ ở cùng một "hệ thống" như vậy.
    Giờ không có "bửu bối" ở đây nên không giúp bạn được, sozy.
    Thôi, bạn dùng tạm mấy cái này, tìm xem có chỗ nào khả dĩ không nhé:
    http://www.travelnotes.org/Europe/
    http://www.hostelplanet.com/
    http://reservations.bookhostels.com/
    http://www.hihostels.com/openHome.sma
    - To bạn gì: Nếu có thời gian thư thả thì có thể dừng lại lâu ở những chỗ mình thích, tất nhiên.
    - Chíp cũng không đi từ Châu Âu, toàn ở nhà trọ không thôi. Lúc xin visa họ bắt chứng minh mỗi ngày có đủ 50$ để tiêu. Và khi đi chơi thì thấy 50$ cũng đu đủ ( nhưng khi đó E chưa cao lắm).
    - Nói chung, nếu đồ bạn không nặng lắm thì mang ít mỳ tôm và cháo ăn liền cũng tiện( đừng quên mang thuốc theo). Chocolate và bánh thì có thể mua ở bển . Nhưng nói chung có nhiều chỗ bán pizza cũng rẻ. Cả kem nữa
    - Tàu thì mua "pạt" mấy ngày đấy, các bác ở đây ghi hết cả rồi. Vé vào cửa các nơi, nếu có student card ...v..v...thì cũng rẻ được tý chút ( tuỳ chỗ). Đến đâu đó thì lại mua các pạt ngày
    - Bạn đọc sách guide, đặt phòng, mua vé tàu trước thì tự bạn cũng có thể dự trù được chi phí .
    - Chíp nghe nói ở Paris nếu thuê phòng của thông tấn xã chỉ mất 10 E thôi, chả hiểu có đúng không nữa
    Chúc bạn có chuyến đi tốt đẹp.
  8. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Choupat quá. Nhà em cũng đã tìm được mấy cái thông tin chung chung từ Lonely planet về TS rồi. Tuy nhiên, nếu bác có cái link nào hay thì cứ giới thiệu để em được mở mang tầm mắt nhé.
    Em định hỏi bác thêm mấy câu, lúc nào rỗi bác cố trả lời cho em nhé:
    - Vì em rất khoái đi chơi lọ mọ, nên em muốn hỏi bác là trong TS thì dùng fương tiện gì tiện lợi mà không đa tốn lắm
    - Đi sang cái nước Lichstensten tý hon thì đi ntn là dễ nhất (hình như không cần visa thì phải)
    - Em biết là bên đấy tiêu tiền CHF, liệu có cần mang CHF từ VN đi không nhỉ, hay là sang đấy đổi USD ra cũng OK (như kinh nghiệm cay đắng của em ở Pháp thì rate đổi từ đô ra ero chuối kinh dị
    tạm thời đã hết thắc mắc Lúc nào nghĩ ra thêm lại xin phiền bác.
    Cám ơn bác nhiều nhiều
  9. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Choupat quá. Nhà em cũng đã tìm được mấy cái thông tin chung chung từ Lonely planet về TS rồi. Tuy nhiên, nếu bác có cái link nào hay thì cứ giới thiệu để em được mở mang tầm mắt nhé.
    Em định hỏi bác thêm mấy câu, lúc nào rỗi bác cố trả lời cho em nhé:
    - Vì em rất khoái đi chơi lọ mọ, nên em muốn hỏi bác là trong TS thì dùng fương tiện gì tiện lợi mà không đa tốn lắm
    - Đi sang cái nước Lichstensten tý hon thì đi ntn là dễ nhất (hình như không cần visa thì phải)
    - Em biết là bên đấy tiêu tiền CHF, liệu có cần mang CHF từ VN đi không nhỉ, hay là sang đấy đổi USD ra cũng OK (như kinh nghiệm cay đắng của em ở Pháp thì rate đổi từ đô ra ero chuối kinh dị
    tạm thời đã hết thắc mắc Lúc nào nghĩ ra thêm lại xin phiền bác.
    Cám ơn bác nhiều nhiều
  10. chaovietnam

    chaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, các bác trò chuyện về du lịch Châu Âu rôm rả quá, vô đây mình cũng học hỏi được chút ít kinh nghiệm, sang tháng 6 mình sẽ đi sang Pháp để dự một khoá đào tạo về kỹ năng bán vé tầu Châu Âu vì công ty mình sắp là tổng đại lý cho hãng tàu EURail tại Hà Nội. Sau 3 ngày training tại Paris bên đối tác sẽ mời đi Farm trip bằng tầu tới một số nước Châu Âu, với thời gian khá eo hẹp ( khoảng 10 ngày) nhờ các bác gợi ý giúp mình nên đi thăm những điểm du lịch nào nhé
    Đây là lịch trình của mình:
    Ngày 1,2,3 Paris
    Ngày 4 London
    Ngày 5 Bruxelles
    Ngày 6 Lyon
    Ngày 7 Montreux
    Ngày 8 Interlaken
    Ngày 9 Luzern
    Ngày 10 Wien
    Với lịch đi như thế này không biết có xem được gì không hay suốt ngày lênh đênh trên tầu thi buồn chết
    Mong các bác chỉ giáo nhé sau này xin hậu tạ, giảm giá đặc biệt cho các bác đặt vé qua công ty mình

Chia sẻ trang này