1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaovietnam

    chaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, các bác trò chuyện về du lịch Châu Âu rôm rả quá, vô đây mình cũng học hỏi được chút ít kinh nghiệm, sang tháng 6 mình sẽ đi sang Pháp để dự một khoá đào tạo về kỹ năng bán vé tầu Châu Âu vì công ty mình sắp là tổng đại lý cho hãng tàu EURail tại Hà Nội. Sau 3 ngày training tại Paris bên đối tác sẽ mời đi Farm trip bằng tầu tới một số nước Châu Âu, với thời gian khá eo hẹp ( khoảng 10 ngày) nhờ các bác gợi ý giúp mình nên đi thăm những điểm du lịch nào nhé
    Đây là lịch trình của mình:
    Ngày 1,2,3 Paris
    Ngày 4 London
    Ngày 5 Bruxelles
    Ngày 6 Lyon
    Ngày 7 Montreux
    Ngày 8 Interlaken
    Ngày 9 Luzern
    Ngày 10 Wien
    Với lịch đi như thế này không biết có xem được gì không hay suốt ngày lênh đênh trên tầu thi buồn chết
    Mong các bác chỉ giáo nhé sau này xin hậu tạ, giảm giá đặc biệt cho các bác đặt vé qua công ty mình
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    SPAM: to toàn bộ các đồng chí thích đi du lịch Châu Âu và đi bằng tàu hoả đặc biệt là ĐC Chaovietnam cần ra ngay hàng đĩa mua phim Euro Trip

    Highlight đoạn " Micusi! "
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    SPAM: to toàn bộ các đồng chí thích đi du lịch Châu Âu và đi bằng tàu hoả đặc biệt là ĐC Chaovietnam cần ra ngay hàng đĩa mua phim Euro Trip

    Highlight đoạn " Micusi! "
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ở London thì có thể đi 1 tour gọi là city sightseeing 17-18 bảng sẽ đi qua rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng của London. Ví dụ như Buckingham Place, London Eye, Big Ben rồi Tower, Bond Street, Oxford Street....Nếu mà đi đúng 11h trưa thì có thể xem được đổi gác ở Buckingham Place.Đi cái tour này khoảng 2-3 tiếng nếu như thích dừng lại ở 1điểm nào đấy có thể xuống chụp ảnh và đợi chuyến tiếp theo để đi tiếp mà vẫn dùng vé cũ.
    Ngoài ra còn có người hướng dẫn đến chỗ nào có cảnh đẹp, họ sẽ nhắc mình chuẩn bị máy ảnh trước để chụp.
    Còn thích mua sắm thì có nhiều nơi lắm 1 ngày đi chẳng hết được. Muốn mua đồ trang sức kiểu nghịch nghịch hay là hầm hố rồi đồ da thì có Camden Market. Còn mua ở mấy shop brandname thì có Bond Street hoặc là selfridge.
    Còn thích thì có thể đến chỗ khách sạn mà Bác Hồ ngày xưa đã từng làm việc ở đấy hiện giờ là trụ sở của hàng ko New Zealand hay là đi thăm mộ Các Mác mỗi tội hơi xa
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 27/05/2005
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ở London thì có thể đi 1 tour gọi là city sightseeing 17-18 bảng sẽ đi qua rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng của London. Ví dụ như Buckingham Place, London Eye, Big Ben rồi Tower, Bond Street, Oxford Street....Nếu mà đi đúng 11h trưa thì có thể xem được đổi gác ở Buckingham Place.Đi cái tour này khoảng 2-3 tiếng nếu như thích dừng lại ở 1điểm nào đấy có thể xuống chụp ảnh và đợi chuyến tiếp theo để đi tiếp mà vẫn dùng vé cũ.
    Ngoài ra còn có người hướng dẫn đến chỗ nào có cảnh đẹp, họ sẽ nhắc mình chuẩn bị máy ảnh trước để chụp.
    Còn thích mua sắm thì có nhiều nơi lắm 1 ngày đi chẳng hết được. Muốn mua đồ trang sức kiểu nghịch nghịch hay là hầm hố rồi đồ da thì có Camden Market. Còn mua ở mấy shop brandname thì có Bond Street hoặc là selfridge.
    Còn thích thì có thể đến chỗ khách sạn mà Bác Hồ ngày xưa đã từng làm việc ở đấy hiện giờ là trụ sở của hàng ko New Zealand hay là đi thăm mộ Các Mác mỗi tội hơi xa
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 27/05/2005
  6. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Paris ah,mùa này nhiều thứ để đi lắm; Díneyland này,park exterieux này,NOTRE-DAME,TOUR EFFEIL,đi tàu sông sien,khải hoàn môn,công viên LUXEMBOURG,nhiều lắm.....................;;;
    còn LYON ah,cũng có nhưng không nhiều PARK TETE D''OR,mấy cái nhà thờ trên núi,nói chung đi sẽ khám phá ra nhiều lém
  7. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Paris ah,mùa này nhiều thứ để đi lắm; Díneyland này,park exterieux này,NOTRE-DAME,TOUR EFFEIL,đi tàu sông sien,khải hoàn môn,công viên LUXEMBOURG,nhiều lắm.....................;;;
    còn LYON ah,cũng có nhưng không nhiều PARK TETE D''OR,mấy cái nhà thờ trên núi,nói chung đi sẽ khám phá ra nhiều lém
  8. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vài câu chuyện linh tinh ...
    Chào các bạn !
    Lâu nay vẫn thỉnh thoảng vào đây xem các bạn trò chuyện về tour châu Âu , xem kinh nghiệm , nghe cảm nhận và rút ra cho mình không ít điều bổ ích . Cám ơn tất cả mọi người và gửi lời chào đặc biệt tới đ/c Linh E . Hãy đi nhiều hơnnữa nhé vì thế giới vẫn còn rộng lớn !
    Vừa có chuyến đi công việc sang Đức 1 tuần , cũng kịp ghé qua Hàlan và Ý . Vì không phải là kỳ nghỉ , xen kẽ giữa công việc nên không toàn tâm toàn ý cho việc chơi và quan sát . Tuy vậy cũng có một vài nhận xét và kinh nghiệm "xương máu" thế này :
    - Ở Đức và Hàlan , và có lẽ là các nước Bắc Âu , không chỉ do kinh tế và xã hội phát triển và chủ yếu do tập quán và tính cách dân tộc , mọi chuyện đều rất quy chuẩn , rất rõ ràng , rất trật tự . Có cảm giác tất cả đều đã đuợc lên dây cót sẵn và luôn đuợc kiểm soát . Một bộ máy trơn tru . Một xã hội an toàn và ít điều bất ngờ. Đi chơi rất yên tâm nhưng sẽ chóng nhàm
    -Còn ở Ý . Đó là một câu chuyện khác . Đó là con người và tất cả điều tốt đẹp cũng như xấu xa luôn tồn tại bên nhau . Một đất nuớc không quy chuẩn . Ở đây mọi thứ đều có thể xảy ra . Trong vòng hơn 24h ở Florence tôi đã trải qua 7 lần thay đổi cung bậc cảm xúc . Đủ cả hỷ nộ ái ố ... chưa hết tức giận bị khách sạn chém đẹp thì lại được một buổi tối lãng mạn trong quán rượu ở phố cổ , sáng ra bị dội một gáo nước lạnh với bữa sáng củ chuối giá 25E , chưa kịp chán thì lại có một cuộc gặp gỡ thú vị với đối tác kết thúc bằng bữa trưa ngon không thể tả đuợc trong một cái quán tồi tàn đến không ngờ , lâng đâng dạo phố sau đó vừa kịp thấy yêu cái không khí lãng mạn nơi đây thì lại bị lôi tuột về cái thực tại đáng nguyền rủa lúc đổi tiền bị trả fee charge đến 20% .... Đến cả thời tiết cũng thay đổi liên tục . Nuớc Ý đón tôi bằng một trận mưa mù mịt và tiễn đưa bằng một chiều nắng tưng bừng . Nói tóm lại ở nơi này bạn phải chuẩn bị tinh thần là sẽ luôn gặp những điều bất ngờ , thú vị cũng như khó chịu . Nhưng đấy mới là nét quyến rũ của đất nước hình chiếc ủng này . Vì đó chính là cuộc sống ...
  9. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vài câu chuyện linh tinh ...
    Chào các bạn !
    Lâu nay vẫn thỉnh thoảng vào đây xem các bạn trò chuyện về tour châu Âu , xem kinh nghiệm , nghe cảm nhận và rút ra cho mình không ít điều bổ ích . Cám ơn tất cả mọi người và gửi lời chào đặc biệt tới đ/c Linh E . Hãy đi nhiều hơnnữa nhé vì thế giới vẫn còn rộng lớn !
    Vừa có chuyến đi công việc sang Đức 1 tuần , cũng kịp ghé qua Hàlan và Ý . Vì không phải là kỳ nghỉ , xen kẽ giữa công việc nên không toàn tâm toàn ý cho việc chơi và quan sát . Tuy vậy cũng có một vài nhận xét và kinh nghiệm "xương máu" thế này :
    - Ở Đức và Hàlan , và có lẽ là các nước Bắc Âu , không chỉ do kinh tế và xã hội phát triển và chủ yếu do tập quán và tính cách dân tộc , mọi chuyện đều rất quy chuẩn , rất rõ ràng , rất trật tự . Có cảm giác tất cả đều đã đuợc lên dây cót sẵn và luôn đuợc kiểm soát . Một bộ máy trơn tru . Một xã hội an toàn và ít điều bất ngờ. Đi chơi rất yên tâm nhưng sẽ chóng nhàm
    -Còn ở Ý . Đó là một câu chuyện khác . Đó là con người và tất cả điều tốt đẹp cũng như xấu xa luôn tồn tại bên nhau . Một đất nuớc không quy chuẩn . Ở đây mọi thứ đều có thể xảy ra . Trong vòng hơn 24h ở Florence tôi đã trải qua 7 lần thay đổi cung bậc cảm xúc . Đủ cả hỷ nộ ái ố ... chưa hết tức giận bị khách sạn chém đẹp thì lại được một buổi tối lãng mạn trong quán rượu ở phố cổ , sáng ra bị dội một gáo nước lạnh với bữa sáng củ chuối giá 25E , chưa kịp chán thì lại có một cuộc gặp gỡ thú vị với đối tác kết thúc bằng bữa trưa ngon không thể tả đuợc trong một cái quán tồi tàn đến không ngờ , lâng đâng dạo phố sau đó vừa kịp thấy yêu cái không khí lãng mạn nơi đây thì lại bị lôi tuột về cái thực tại đáng nguyền rủa lúc đổi tiền bị trả fee charge đến 20% .... Đến cả thời tiết cũng thay đổi liên tục . Nuớc Ý đón tôi bằng một trận mưa mù mịt và tiễn đưa bằng một chiều nắng tưng bừng . Nói tóm lại ở nơi này bạn phải chuẩn bị tinh thần là sẽ luôn gặp những điều bất ngờ , thú vị cũng như khó chịu . Nhưng đấy mới là nét quyến rũ của đất nước hình chiếc ủng này . Vì đó chính là cuộc sống ...
  10. chaovietnam

    chaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã trả lời, nhân tiện cho mình hỏi một chút là dịch vụ internet bên Châu Âu có sẵn không và giá có đắt lắm không. Vì công việc hàng ngày cần phải lên mạng nhiều nên định mang laptop theo nhưng không biết các điểm truy cập wi-fi bên đó như thế nào.

Chia sẻ trang này