1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn định đi du lịch từng đấy nước chỉ trong có hai tuần thôi á? Như thế có khác gì cưỡi ngựa xem hoa? Đi xe buýt tiết kiệm được tiền thật nhưng bạn có ít thời gian như thế thì nên đi máy bay. Mua vé của bon Easy Jet thi phai lưu ý là không phải lúc nào cũng rẻ đâu đấy nhé. Giá vé giao động tuỳ theo lượng khách và theo giờ. Nếu bạn đặt trước sớm thì mới rẻ được. Hơn nữa giá vé mà bạn trả trên mạng la chưa tính thuế sân bay đâu đấy nhé ( ví dụ ở sân bay Roissy ở Paris là 35E ). Nói chung là đi du lịch ở châu Âu thì không thể rẻ được rồi.
    Châu Âu rất đẹp, rất nhiều chỗ đi thăm quan nhưng theo tôi bạn nên lập một chương trình cụ thể trước. Đến châu Âu mà không đến Paris thì chưa gọi là đến. Amsterdam cũng đẹp. Nhưng mà thực sự tôi khoái nhất là nước Ý. Để thăm quan một thành phố bạn phải ở đó ít nhất là 2 đến 3 ngày. Do đó bạn phải tính toán kỹ.
    Ở các thành phố châu Âu, bạn nên đến các nhà trọ cho sinh viên để ngủ vì đó là chỗ rẻ nhất. Chúc du lịch vui vẻ
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em đã check cái Easy Jet rồi nhưng mà vào thời gian đó nó hơi bị hạn chế đường bay, VD từ Copenhagen hoặc từ Amsterdam sang Paris là không có chuyến, chỉ có chuyến sang Nice thôi. Ngoài ra cái lịch trình của EuroPass lại khá thuận tiện, em có thể đi từ Copen (tối) sang Ams là sáng và chơi ở Ams 3 ?"4 ngày rồi đi tiếp sang Paris bằng máy bay là ổn. Từ Paris thì xe buýt rất nhiều để sang Ý , tuỳ theo tình hình mà sau khi ở Ý em sẽ đi về Copen bằng máy bay hay Bus ( tất nhiên là sẽ phải đặt vé trước trong cuối tháng 11).
    Sau khi tham khảo tất cả các lời khuyên của các bác? em sẽ lên lịch trình dần dần?Bây giờ bảo em lên kế hoạch cụ thể thì em cũng chịu. Tất nhiên có nhiều thời gian đi thì thích rồi nhưng em thì chịu? Kế hoạch của Cty và dự án của bọn em hơi bị kín. Để xin nghỉ được 30 ngày như thế này em đã phải từ bỏ đến bao nhiêu cái weekend rồi? ấy là chưa kể lúc xin nghỉ, run gần chết vì sợ không được?
    Các bác cứ tiếp tục truyền kinh nghiệm nhá, em vẫn đang tiếp thu đấy ạ?
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em đã check cái Easy Jet rồi nhưng mà vào thời gian đó nó hơi bị hạn chế đường bay, VD từ Copenhagen hoặc từ Amsterdam sang Paris là không có chuyến, chỉ có chuyến sang Nice thôi. Ngoài ra cái lịch trình của EuroPass lại khá thuận tiện, em có thể đi từ Copen (tối) sang Ams là sáng và chơi ở Ams 3 ?"4 ngày rồi đi tiếp sang Paris bằng máy bay là ổn. Từ Paris thì xe buýt rất nhiều để sang Ý , tuỳ theo tình hình mà sau khi ở Ý em sẽ đi về Copen bằng máy bay hay Bus ( tất nhiên là sẽ phải đặt vé trước trong cuối tháng 11).
    Sau khi tham khảo tất cả các lời khuyên của các bác? em sẽ lên lịch trình dần dần?Bây giờ bảo em lên kế hoạch cụ thể thì em cũng chịu. Tất nhiên có nhiều thời gian đi thì thích rồi nhưng em thì chịu? Kế hoạch của Cty và dự án của bọn em hơi bị kín. Để xin nghỉ được 30 ngày như thế này em đã phải từ bỏ đến bao nhiêu cái weekend rồi? ấy là chưa kể lúc xin nghỉ, run gần chết vì sợ không được?
    Các bác cứ tiếp tục truyền kinh nghiệm nhá, em vẫn đang tiếp thu đấy ạ?
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  4. ICEM

    ICEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại năm trước đón bus qua Paris chơi, trên bus chỉ có khoảng 25 mạng, hơn chục mạng là ... đen. Khiếp thật, chẳng phải mình kì thị chủng tộc nhưng... hic hic hic... mấy bác nào ở Pháp chắc biết nhỉ? vì Pháp nhiều ... đen mà lị... Bọn Đen nó có .... mùi rất là đặc trưng , chẳng biết phải tả thế nào, nhưng khi vừa bước chân lên bus hôm ấy, mình suýt tí nữa là ói trên xe (xe vẫn chưa chạy đâu nhé!), mùi bọn nó hăng hăng, hôi hôi thế nào ý.... Bọn con gái đi chung hôm ấy phải lôi dầu gió ra bôi lung tung để át mùi bọn kia đi, mà khổ quá, đi vào mùa lạnh, xe bít bùng không được thông thoáng gió cho lắm... hic hic đến được Paris, cả bọn mặt mũi xanh lè vì cứ nín thở suốt hành trình.
    Giờ này đang là mùa Thu thôi mà ở Halan đang 0 - 8 độ C, năm nay triển vọng sẽ có nhiều tuyết hơn năm trước đây
  5. ICEM

    ICEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại năm trước đón bus qua Paris chơi, trên bus chỉ có khoảng 25 mạng, hơn chục mạng là ... đen. Khiếp thật, chẳng phải mình kì thị chủng tộc nhưng... hic hic hic... mấy bác nào ở Pháp chắc biết nhỉ? vì Pháp nhiều ... đen mà lị... Bọn Đen nó có .... mùi rất là đặc trưng , chẳng biết phải tả thế nào, nhưng khi vừa bước chân lên bus hôm ấy, mình suýt tí nữa là ói trên xe (xe vẫn chưa chạy đâu nhé!), mùi bọn nó hăng hăng, hôi hôi thế nào ý.... Bọn con gái đi chung hôm ấy phải lôi dầu gió ra bôi lung tung để át mùi bọn kia đi, mà khổ quá, đi vào mùa lạnh, xe bít bùng không được thông thoáng gió cho lắm... hic hic đến được Paris, cả bọn mặt mũi xanh lè vì cứ nín thở suốt hành trình.
    Giờ này đang là mùa Thu thôi mà ở Halan đang 0 - 8 độ C, năm nay triển vọng sẽ có nhiều tuyết hơn năm trước đây
  6. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hình như đòng chí kém tớ vài tuổi hì hì... Bao giờ sang thì cứ alo 6599 - điện thoại phoang làm viêc đấy.
    Đang scan mấy cái ảnh đi Đan Mạch để cho lên mà bận quá. Làm việc cho APEC rõ là mệt....bái bai bà con, gặp lại sau...
  7. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hình như đòng chí kém tớ vài tuổi hì hì... Bao giờ sang thì cứ alo 6599 - điện thoại phoang làm viêc đấy.
    Đang scan mấy cái ảnh đi Đan Mạch để cho lên mà bận quá. Làm việc cho APEC rõ là mệt....bái bai bà con, gặp lại sau...
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thì em thấy đi CHâu Âu thì đảm bảo không rẻ tý nào rùi các bác ạ, hồi em đi rẻ lắm cũng cái vé mất 500 E rùi ạ, sau đấy thì nên bay tiếp vì bác ấy không có time ( em hồi đấy ở Frce), mà ở Frce thì bus chạy chậm lắm ạ, đợi thì dài râu, nhất là vào mùa vacances thì nó nghỉ suốt, chính xác hơn là nó giảm tuyến bus các bác ạ, và vé bus thì theo em cũng tạm được 1,2 /tour, aller-retour thì 2 E, mùa đông thì lạnh cực, tuyết thì không phải nơi nào cũng có, như nơi em ở là ở miền Nam, rét cóng lên, nhưng tuyết thì chẳng được bao nhiêu, ở Parí thì tha hồ ạ, đấy là em bảo để bác chuẩn bị mà sắp lịch, em chỉ sợ bác không khéo thì sang đấy lại phải đi ngủ bụi ạ, vacances thì mọi thứ đắt đỏ, super marché trong villes thì nó nhiều cái lại đóng bác ạ, thế thôi, bác liệu mà "xử" ạ, em chúc bác may mắn !
    Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas ...Je t'aime
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thì em thấy đi CHâu Âu thì đảm bảo không rẻ tý nào rùi các bác ạ, hồi em đi rẻ lắm cũng cái vé mất 500 E rùi ạ, sau đấy thì nên bay tiếp vì bác ấy không có time ( em hồi đấy ở Frce), mà ở Frce thì bus chạy chậm lắm ạ, đợi thì dài râu, nhất là vào mùa vacances thì nó nghỉ suốt, chính xác hơn là nó giảm tuyến bus các bác ạ, và vé bus thì theo em cũng tạm được 1,2 /tour, aller-retour thì 2 E, mùa đông thì lạnh cực, tuyết thì không phải nơi nào cũng có, như nơi em ở là ở miền Nam, rét cóng lên, nhưng tuyết thì chẳng được bao nhiêu, ở Parí thì tha hồ ạ, đấy là em bảo để bác chuẩn bị mà sắp lịch, em chỉ sợ bác không khéo thì sang đấy lại phải đi ngủ bụi ạ, vacances thì mọi thứ đắt đỏ, super marché trong villes thì nó nhiều cái lại đóng bác ạ, thế thôi, bác liệu mà "xử" ạ, em chúc bác may mắn !
    Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas ...Je t'aime
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em có một cô bạn khi còn đi học hay bảo em, 18 tuổi tao sang Mỹ lấy Axl Rose, đến lúc 18 tuổi thì lại cười vào cái giấc mơ ngày xưa ấy và sang Pháp. Còn em thì luôn muốn mình được đi Châu Âu để được thấy tuyết thực sự rơi trên những mái nhà của xứ sở Andecxen... và hơn nữa em muốn hưởng cái sự vui sướng điên cuồng của các cuộc phiêu lưu khi em còn đầy đủ các sở thích điên cuồng và hiếu thắng. Em không muốn lỡ hẹn với chính mình cho dù hình như sau khi người bán hàng gõ cửa ngày hôm qua thì em cũng có hơi nao núng...( hì hì..)
    Qua những chuyến đi ấy em muốn nhắn gửi với Papa em rằng
    " Cha thấy đấy, con đã đi nhiều hơn những đường bay cha đã đi qua, nhưng con không bao giờ quên lối về nhà"
    P/S: To Trocky: Chắc em kém bác dăm ba tuổi... em mới 22.
    ơ thế cứ bấm 4 số thế thôi à bác ( nếu em gọi từ trong AIT ), đêm bác có ở VP khô mà cho em số VP thế...
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................

Chia sẻ trang này