1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antimonde

    antimonde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ở trên mạng Yahoo có mục hướng dẫn du lịch trong đó có khá đủ các thông tin về từng nước, phương tiện vận chuyển, khách sạn, chỗ nên đến thăm quan...
    Ban nhấn vào link này sẽ vào thẳng mục các nước châu Âu. Hy vọng nó sẽ bổ ích cho bạn
    http://travel.yahoo.com/p-travelguide-191500008-europe_vacations-i
    Đây là bản tiếng Anh, cũng có bản bằng các thứ tiếng khác.
  2. book4beer

    book4beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ở vùng Bác Euopean countries đúng là chẳng có gì thú vị , vừa lạnh, vừa âm u, tuyết xuống tan ra dơ vô cùng dơ . Trời lạnh ai cũng khăn đầu trùm kín, nhìn ai cũng giống ai, cái lạnh làm cho mình có cảm giác chỉ muốn trùm mền ngủ ... Tuy nhiên cũng có nhiều người đi du lịch vào mùa này nên chắc bạn không đi một mình đâu mà ngại . Mùa này vì ít người đi nên đi cùng sướng lắm vì không phải xếp hàng chờ lâu . Mùa này thật là lý tưởng để đi thăm quang các viện bảo tàn (trong thì dĩ nhiên là ấm hơn đi ở ngoài đường nhiều).
    Miền Nam Europe (Italy, Nice, Spain, etc) thì ấm hơn nhiều, nên đi! Nếu bạn thật sự muốn đi thăm quan và học hỏi thì đừng nên đi quá nhiều nơi kiểu cỡi ngựa xem hoa, uổng lắm . Nhiều người chỉ muốn đến chụp hình rồi đi ... hmm, như vậy uổng tiền vé máy bay ...chỉ cần năn nỉ các thành viên của box du lịch ở những nơi khác gởi cho cái postcard là xong ngay :-) (tui đang năn nĩ các bác ở các nơi gởi cho tui các postcard, làm ơn nhé, nhắn tin dùm tôi để tôi gởi địa chỉ cho các bác, cảm ơn trước) .
    Và, đi mùa đông chắc đi xe lửa hay hơn xe bus, nó an toàn hơn và có thể ít bị đình trệ vì thời tiết xấu . Chúc LinhEvil đi vui ...
  3. book4beer

    book4beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ở vùng Bác Euopean countries đúng là chẳng có gì thú vị , vừa lạnh, vừa âm u, tuyết xuống tan ra dơ vô cùng dơ . Trời lạnh ai cũng khăn đầu trùm kín, nhìn ai cũng giống ai, cái lạnh làm cho mình có cảm giác chỉ muốn trùm mền ngủ ... Tuy nhiên cũng có nhiều người đi du lịch vào mùa này nên chắc bạn không đi một mình đâu mà ngại . Mùa này vì ít người đi nên đi cùng sướng lắm vì không phải xếp hàng chờ lâu . Mùa này thật là lý tưởng để đi thăm quang các viện bảo tàn (trong thì dĩ nhiên là ấm hơn đi ở ngoài đường nhiều).
    Miền Nam Europe (Italy, Nice, Spain, etc) thì ấm hơn nhiều, nên đi! Nếu bạn thật sự muốn đi thăm quan và học hỏi thì đừng nên đi quá nhiều nơi kiểu cỡi ngựa xem hoa, uổng lắm . Nhiều người chỉ muốn đến chụp hình rồi đi ... hmm, như vậy uổng tiền vé máy bay ...chỉ cần năn nỉ các thành viên của box du lịch ở những nơi khác gởi cho cái postcard là xong ngay :-) (tui đang năn nĩ các bác ở các nơi gởi cho tui các postcard, làm ơn nhé, nhắn tin dùm tôi để tôi gởi địa chỉ cho các bác, cảm ơn trước) .
    Và, đi mùa đông chắc đi xe lửa hay hơn xe bus, nó an toàn hơn và có thể ít bị đình trệ vì thời tiết xấu . Chúc LinhEvil đi vui ...
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người nói rất nhiều đến cụm từ " cưỡi ngựa xem hoa", thử định nghĩa thế nào là cưỡi ngựa xem hoa trong du lịch hộ tớ với.
    Tuy nhiên khi bạn đến một đất nước, dù chỉ là để chụp một tấm hình... thì bạn cũng được nếm cái hương vị thật sự của đất nước đó chứ không phải 1 góc nhìn và 1 con tem qua bưu thiếp. và vì thế, cứ đi đi ! Quan trọng là đừng đến một đất nước xa lạ mà lại chưa có chút hành trang nào về đất nước đó, một địa danh , một chương lịch sử, một chút quan tâm về kiến trúc hay văn hoá... Cứ tìm thấy một điểm bám... và bạn sẽ có thể khám phá ra nhiều thứ cho riêng mình qua mỗi chuyến đi.... Quan trọng nhất đối với tôi là đừng đi qua các thành phố với tư cách một kẻ du lịch...tôi luôn đi đến những nơi xa lạ với tư cách là kẻ tha hương về nhà.... và thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều..
    Bây giờ tớ đã có 1 nhóc thông tin qua lời khyên và các trang web các thành viên cung cấp. Đấy vào box du lịch rất chi là có lợi
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 26/10/2003
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 26/10/2003
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người nói rất nhiều đến cụm từ " cưỡi ngựa xem hoa", thử định nghĩa thế nào là cưỡi ngựa xem hoa trong du lịch hộ tớ với.
    Tuy nhiên khi bạn đến một đất nước, dù chỉ là để chụp một tấm hình... thì bạn cũng được nếm cái hương vị thật sự của đất nước đó chứ không phải 1 góc nhìn và 1 con tem qua bưu thiếp. và vì thế, cứ đi đi ! Quan trọng là đừng đến một đất nước xa lạ mà lại chưa có chút hành trang nào về đất nước đó, một địa danh , một chương lịch sử, một chút quan tâm về kiến trúc hay văn hoá... Cứ tìm thấy một điểm bám... và bạn sẽ có thể khám phá ra nhiều thứ cho riêng mình qua mỗi chuyến đi.... Quan trọng nhất đối với tôi là đừng đi qua các thành phố với tư cách một kẻ du lịch...tôi luôn đi đến những nơi xa lạ với tư cách là kẻ tha hương về nhà.... và thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều..
    Bây giờ tớ đã có 1 nhóc thông tin qua lời khyên và các trang web các thành viên cung cấp. Đấy vào box du lịch rất chi là có lợi
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 26/10/2003
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 26/10/2003
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì, lâu lâu vào đây thấy các bác bàn chuyện đi chơi châu Âu nên cũng xin mạn phép các bác ti toe một tí.
    Tớ cũng vừa làm một chuyến đi 14 ngày trong đợt cuối tháng 9, qua 4 nước Hà Lan, Bỉ, Ý, Pháp, 10 thành phố là Ams, Antwerp, Gent, Brussels, Rome, Pisa, Florence, Venice, Milan, Paris, nên cũng có tí chút.
    Đi máy bay rẻ thì có 3 hãng tớ đã đi, là www.mytravelite.com, www.ryanair.com, www.easyzet.com
    Bác cứ book trước càng lâu thì càng có cơ hội rẻ. Tax cố định các chuyến mười mấy đồng rồi, còn tiền vé thì tuỳ.
    Như lần đi vừa rồi tớ đi, tiền vé từ Birmingham - UK sang Amsterdam là 5 pounds + 17 tax = 22 pounds. Brusel - Rome : 25 euro vé + 15 e tax = 40; Milan - Paris: 5 e vé + 15 tax = 20 e. Book trước 1 tháng.
    Căn bản là thời điểm. Có hôm tớ tra chuyến Barca - Birmingham có 1.99 e + 15 tax = 17, sau đấy một tuần xem lại thì là 178 + 15 = 193 e rồi. Các bác tìm cách book sớm, kế hoạch chi tiết vào.
    Ở châu Âu tớ toàn dùng euro, không thấy dùng đô la.
    Trong các nước có thể dùng tàu cũng tiện, đến ga tra và mua vé trên máy luôn, có cái tiện là như vậy có thể ra ga ban đ êm vì ban đem không có người bán. Ở Italia mua vé trên tàu bị charge thêm 5 đồng (khốn kiếp).
    Ở Ý có một thứ rất khó chịu là không có locker ở ga để vứt đồ vào đó, đúng hơn là có nhưng không dùng được. Bọn nhà ga làm dịch vụ gửi đồ, mà ở Rome thì đắt một cách cực kì vô lý, nó tính theo túi, cho nên càng nhiều túi càng chết.
    ....
    Mùa đông ở châu Âu thì trời xấu. Tớ may đi đợt vừa rồi trời nắng rất đẹp.
    Bác nào có thích tham khảo tí ảnh ọt thì mời bác xem qua (quảng cáo tí) http://community.webshots.com/user/chitto3
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì, lâu lâu vào đây thấy các bác bàn chuyện đi chơi châu Âu nên cũng xin mạn phép các bác ti toe một tí.
    Tớ cũng vừa làm một chuyến đi 14 ngày trong đợt cuối tháng 9, qua 4 nước Hà Lan, Bỉ, Ý, Pháp, 10 thành phố là Ams, Antwerp, Gent, Brussels, Rome, Pisa, Florence, Venice, Milan, Paris, nên cũng có tí chút.
    Đi máy bay rẻ thì có 3 hãng tớ đã đi, là www.mytravelite.com, www.ryanair.com, www.easyzet.com
    Bác cứ book trước càng lâu thì càng có cơ hội rẻ. Tax cố định các chuyến mười mấy đồng rồi, còn tiền vé thì tuỳ.
    Như lần đi vừa rồi tớ đi, tiền vé từ Birmingham - UK sang Amsterdam là 5 pounds + 17 tax = 22 pounds. Brusel - Rome : 25 euro vé + 15 e tax = 40; Milan - Paris: 5 e vé + 15 tax = 20 e. Book trước 1 tháng.
    Căn bản là thời điểm. Có hôm tớ tra chuyến Barca - Birmingham có 1.99 e + 15 tax = 17, sau đấy một tuần xem lại thì là 178 + 15 = 193 e rồi. Các bác tìm cách book sớm, kế hoạch chi tiết vào.
    Ở châu Âu tớ toàn dùng euro, không thấy dùng đô la.
    Trong các nước có thể dùng tàu cũng tiện, đến ga tra và mua vé trên máy luôn, có cái tiện là như vậy có thể ra ga ban đ êm vì ban đem không có người bán. Ở Italia mua vé trên tàu bị charge thêm 5 đồng (khốn kiếp).
    Ở Ý có một thứ rất khó chịu là không có locker ở ga để vứt đồ vào đó, đúng hơn là có nhưng không dùng được. Bọn nhà ga làm dịch vụ gửi đồ, mà ở Rome thì đắt một cách cực kì vô lý, nó tính theo túi, cho nên càng nhiều túi càng chết.
    ....
    Mùa đông ở châu Âu thì trời xấu. Tớ may đi đợt vừa rồi trời nắng rất đẹp.
    Bác nào có thích tham khảo tí ảnh ọt thì mời bác xem qua (quảng cáo tí) http://community.webshots.com/user/chitto3
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các hãng máy bay rẻ như trên sẽ không được refund, thường bay và đến từ các sân bay nhỏ, không phải sân bay trung tâm để giảm chi phí sân bay.
    Đoạn đi đến sân bay thì phải tự lo sắp xếp, còn khi hạ cánh rồi thì bao giờ cũng có bus chờ sẵn để đưa vào trung tâm thành phố, với giá đắt hơn từ sân bay chính vào trung tâm không nhiều lắm.
    Nói chung nếu đặt được máy bay rẻ thì vẫn rẻ hơn nhiều đi các hãng chính. Chỉ mất thêm một chút (một chút thôi) thời gian đi lại đến các sân bay nhỏ thôi.
    Đi bus eurolines thỉnh thoảng cũng có đợt hạ giá khá rẻ. Tuy nhiên thường là dành cho khứ hồi thôi.
    Tuyến đi của tớ không giống bác, nên không dám nói về những nước bắc Âu. Còn với những nơi kia, nếu bác cần tham khảo điều gì, mà tớ biết, rất vui được trả lời bác.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 26/10/2003
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các hãng máy bay rẻ như trên sẽ không được refund, thường bay và đến từ các sân bay nhỏ, không phải sân bay trung tâm để giảm chi phí sân bay.
    Đoạn đi đến sân bay thì phải tự lo sắp xếp, còn khi hạ cánh rồi thì bao giờ cũng có bus chờ sẵn để đưa vào trung tâm thành phố, với giá đắt hơn từ sân bay chính vào trung tâm không nhiều lắm.
    Nói chung nếu đặt được máy bay rẻ thì vẫn rẻ hơn nhiều đi các hãng chính. Chỉ mất thêm một chút (một chút thôi) thời gian đi lại đến các sân bay nhỏ thôi.
    Đi bus eurolines thỉnh thoảng cũng có đợt hạ giá khá rẻ. Tuy nhiên thường là dành cho khứ hồi thôi.
    Tuyến đi của tớ không giống bác, nên không dám nói về những nước bắc Âu. Còn với những nơi kia, nếu bác cần tham khảo điều gì, mà tớ biết, rất vui được trả lời bác.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 26/10/2003
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto cưỡi 1 phát 14 ngày được bao nhiêu nuứơc nhỉ... Kể tường thuật 1 tí đi Bác ơi.... kiểu như là nhật ký du lịch của bác ý.
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................

Chia sẻ trang này