1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    BG ơi cho mình hỏi với có số phone của ĐSQ VN tại Ý ko? ở đó bao nhiêu tiền một đêm? mình tìm được nhà trọ ở Rome 20 euros/người/đêm, liệu ở ĐSQ có rẻ hơn ko??
    She-dog
    ...coming soon...
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Kể ra tớ cũng rất muốn viết một cái chi tiết để kể về chuyến đi của mình, nhưng thời gian không cho phép, mà mạng dạo này cũng chuối chuối.
    Tớ đi theo lịch trình Birmingham (UK) - Ams - Antwerp - Gent - Brussels - Rome - Pisa - Florence - Venice - Milan - Paris - Birmingham.
    Chuyến đi của tớ có kế hoạch trước 1 tháng, vốn dự định trước khi đi 1 tuần sẽ online đọc các thông tin về các nơi sẽ qua, lịch sử văn hóa, công trình, thế nhưng tuần đó có 5 ông bạn đến chơi, nên khi đi chẳng biết gì ngoài lời tự nhủ ?ođến đâu hay đó?. Như thế cũng có cái hay là tự do tự tại, không bị cảm giác bó buộc là chưa đến chỗ này, chưa thăm chỗ nọ, tuy rằng kể lại thì ý nghĩa, lai lịch, tên tuổi những nơi đã qua có vẻ hơi nghèo nàn.
    Tớ bay sớm, đến Ams 8 giờ sáng ngày 16/9.
    Tại Ams, tớ được cậu bạn giới thiệu một cậu bạn khác, đón tiếp tớ rất nhiệt tình, tuy rằng chưa gặp nhau trước đó bao giờ nhưng vẫn vui, đi vòng quanh thành phố, bảo tàng Van Gogh.
    Tối tớ đi xem *** Museum, cũng không có gì lắm, rồi Redlight district, rất nổi tiếng của Hà Lan đến nửa đêm.
    Hôm sau tớ đi thuyền trên kênh vòng quanh Ams, lên bờ lại đi lạo dạo, vào bảo tàng, mua postcard.... nói chung thong thả.
    6 giờ chiều lên Eurolines đi Antwerp - Bỉ, với giá 18 euro. 9h30 tối đến nơi, có bà chị họ học ở đó ra đón về nhà nghỉ.
    Ant là một thành phố nhỏ và đẹp, không phải thành phố du lịch. Sáng hôm sau tớ đi dạo khu rừng và vườn tượng ở gần trường bà chị, gặp bác Gent (nick trên TTVN) - người hẹn trước rồi cùng đi với tớ.
    Đầu giờ chiều hai bọn tớ đi dạo thành phố, chụp ảnh, vào nhà thờ, qua mấy chỗ như cái khách sạn nổi tiếng gì ấy, pháo đài cổ...
    3 giờ rưỡi đi tàu đến Gent, chạy khoảng hơn 1 giờ.
    Gent là thành phố của sinh viên ở Bỉ, rất nhiều sinh viên ở đó.
    Hai bọn tớ lấy xe đạp đi chơi quanh thành phố, khu quảng trường trung tâm, các nhà thờ, khu nhà cổ nhất, toà thị chính... đại khái là đi dạo quanh, ngắm những hàng phong xanh rì, mà giờ này chắc đang đỏ rực rồi......
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 28/10/2003
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Kể ra tớ cũng rất muốn viết một cái chi tiết để kể về chuyến đi của mình, nhưng thời gian không cho phép, mà mạng dạo này cũng chuối chuối.
    Tớ đi theo lịch trình Birmingham (UK) - Ams - Antwerp - Gent - Brussels - Rome - Pisa - Florence - Venice - Milan - Paris - Birmingham.
    Chuyến đi của tớ có kế hoạch trước 1 tháng, vốn dự định trước khi đi 1 tuần sẽ online đọc các thông tin về các nơi sẽ qua, lịch sử văn hóa, công trình, thế nhưng tuần đó có 5 ông bạn đến chơi, nên khi đi chẳng biết gì ngoài lời tự nhủ ?ođến đâu hay đó?. Như thế cũng có cái hay là tự do tự tại, không bị cảm giác bó buộc là chưa đến chỗ này, chưa thăm chỗ nọ, tuy rằng kể lại thì ý nghĩa, lai lịch, tên tuổi những nơi đã qua có vẻ hơi nghèo nàn.
    Tớ bay sớm, đến Ams 8 giờ sáng ngày 16/9.
    Tại Ams, tớ được cậu bạn giới thiệu một cậu bạn khác, đón tiếp tớ rất nhiệt tình, tuy rằng chưa gặp nhau trước đó bao giờ nhưng vẫn vui, đi vòng quanh thành phố, bảo tàng Van Gogh.
    Tối tớ đi xem *** Museum, cũng không có gì lắm, rồi Redlight district, rất nổi tiếng của Hà Lan đến nửa đêm.
    Hôm sau tớ đi thuyền trên kênh vòng quanh Ams, lên bờ lại đi lạo dạo, vào bảo tàng, mua postcard.... nói chung thong thả.
    6 giờ chiều lên Eurolines đi Antwerp - Bỉ, với giá 18 euro. 9h30 tối đến nơi, có bà chị họ học ở đó ra đón về nhà nghỉ.
    Ant là một thành phố nhỏ và đẹp, không phải thành phố du lịch. Sáng hôm sau tớ đi dạo khu rừng và vườn tượng ở gần trường bà chị, gặp bác Gent (nick trên TTVN) - người hẹn trước rồi cùng đi với tớ.
    Đầu giờ chiều hai bọn tớ đi dạo thành phố, chụp ảnh, vào nhà thờ, qua mấy chỗ như cái khách sạn nổi tiếng gì ấy, pháo đài cổ...
    3 giờ rưỡi đi tàu đến Gent, chạy khoảng hơn 1 giờ.
    Gent là thành phố của sinh viên ở Bỉ, rất nhiều sinh viên ở đó.
    Hai bọn tớ lấy xe đạp đi chơi quanh thành phố, khu quảng trường trung tâm, các nhà thờ, khu nhà cổ nhất, toà thị chính... đại khái là đi dạo quanh, ngắm những hàng phong xanh rì, mà giờ này chắc đang đỏ rực rồi......
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 28/10/2003
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Gent bé tí, nên có được một thổ dân dẫn đi, đến tối là qua hết những cái chính. Tối về ăn rồi nghỉ tại nhà bác Gent.
    Sáng hôm sau hai bọn tớ bắt tàu đi Brussels, cũng rẻ, khoảng 6-7 e gì đó, chạy 1 giờ. Đến nơi lại gửi đồ vào khu kí túc, chỗ có mấy bác quen ở đó.
    Bọn tớ bắt cái xe visit tour đi vòng quanh thành phố, giá hơi chát, 13.5 e. Thực ra nếu có người biết thì có thể đi rẻ và hiệu quả hơn, vì xe tour đi lòng vòng mà cũng không hết. Nó có 14 điểm, bọn tớ xuống thăm Atomium, là mô hình phóng to 150 triệu lần của cấu trúc nguyên tử Fe, cạnh đó là Mini Europe, công viên châu Âu thu nhỏ, giá vé 10.5 e. Tiêu vào đó mấy giờ đồng hồ.
    Lại chạy qua mấy điểm nữa nhưng không xuống, Vào trung tâm, tìm tượng thằng bé tè, là biểu tượng sự may mắn của Bỉ. Truyện nói trước kia phát xít Đức trước khi rút khỏi Bru đã đặt mìn phá huỷ thành phố, nhưng chú bé đã đái vào dây cháy chậm làm tắt nó, cứu cả thành phố, do đó mới có tượng ở đó (tượng bé tí). Thằng bé được mặc quần áo trông rất buồn cười.
    Toà nhà lớn nhất Bru là Toà án Bỉ, một khối nhà rất hoành tráng trên đỉnh đồi, cũng là nơi nên vào xem. Chỗ đó free.
    Hoàng cung Bỉ cũng có mấy chú đứng đổi gác như ở Burkingham, thậm chí còn đẹp hơn. Nói chung hoàng cung các nơi không có gì đặc sắc nếu chỉ được đứng bên ngoài. Còn bên trong thì ... chưa vào nên không biết.
    Bọn tớ còn đi dạo chán đến tối mịt mới về lại chỗ kia, nơi có mấy anh chị em VN ta chiêu đãi một bữa cơm ngon....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Gent bé tí, nên có được một thổ dân dẫn đi, đến tối là qua hết những cái chính. Tối về ăn rồi nghỉ tại nhà bác Gent.
    Sáng hôm sau hai bọn tớ bắt tàu đi Brussels, cũng rẻ, khoảng 6-7 e gì đó, chạy 1 giờ. Đến nơi lại gửi đồ vào khu kí túc, chỗ có mấy bác quen ở đó.
    Bọn tớ bắt cái xe visit tour đi vòng quanh thành phố, giá hơi chát, 13.5 e. Thực ra nếu có người biết thì có thể đi rẻ và hiệu quả hơn, vì xe tour đi lòng vòng mà cũng không hết. Nó có 14 điểm, bọn tớ xuống thăm Atomium, là mô hình phóng to 150 triệu lần của cấu trúc nguyên tử Fe, cạnh đó là Mini Europe, công viên châu Âu thu nhỏ, giá vé 10.5 e. Tiêu vào đó mấy giờ đồng hồ.
    Lại chạy qua mấy điểm nữa nhưng không xuống, Vào trung tâm, tìm tượng thằng bé tè, là biểu tượng sự may mắn của Bỉ. Truyện nói trước kia phát xít Đức trước khi rút khỏi Bru đã đặt mìn phá huỷ thành phố, nhưng chú bé đã đái vào dây cháy chậm làm tắt nó, cứu cả thành phố, do đó mới có tượng ở đó (tượng bé tí). Thằng bé được mặc quần áo trông rất buồn cười.
    Toà nhà lớn nhất Bru là Toà án Bỉ, một khối nhà rất hoành tráng trên đỉnh đồi, cũng là nơi nên vào xem. Chỗ đó free.
    Hoàng cung Bỉ cũng có mấy chú đứng đổi gác như ở Burkingham, thậm chí còn đẹp hơn. Nói chung hoàng cung các nơi không có gì đặc sắc nếu chỉ được đứng bên ngoài. Còn bên trong thì ... chưa vào nên không biết.
    Bọn tớ còn đi dạo chán đến tối mịt mới về lại chỗ kia, nơi có mấy anh chị em VN ta chiêu đãi một bữa cơm ngon....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. BG

    BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    BG ơi cho mình hỏi với có số phone của ĐSQ VN tại Ý ko? ở đó bao nhiêu tiền một đêm? mình tìm được nhà trọ ở Rome 20 euros/người/đêm, liệu ở ĐSQ có rẻ hơn ko??
    She-dog
    Theo BG được biết thì bình thường là 15 euro/người/đêm. Vừa rồi BG ở đấy là 10 euro/đêm, vì BG là sinh viên . Số phone thì bạn thử tra lại trên mạng nhé, mình làm mất mất quyển sổ ghi số phone đấy rồi :(
  7. BG

    BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    BG ơi cho mình hỏi với có số phone của ĐSQ VN tại Ý ko? ở đó bao nhiêu tiền một đêm? mình tìm được nhà trọ ở Rome 20 euros/người/đêm, liệu ở ĐSQ có rẻ hơn ko??
    She-dog
    Theo BG được biết thì bình thường là 15 euro/người/đêm. Vừa rồi BG ở đấy là 10 euro/đêm, vì BG là sinh viên . Số phone thì bạn thử tra lại trên mạng nhé, mình làm mất mất quyển sổ ghi số phone đấy rồi :(
  8. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm được rồi, post lên luôn xem ai có nhu cầu:
    06 8543233 (như số điện thoại HN ý) nhưng mà mình chưa gọi được, mai sẽ thử tiếp.
    Thế cứ là sinh viên là được 10 euros à? bọn tớ gồm 4 người, đều là sinh viên hết mà . Thế cứ gọi điện đến xong nói là "Bọn cháu là sinh viên, muốn ở trọ 3 đêm ... " là được à? có fải gặp ai cụ thể ko??
    She-dog
    ...coming soon...
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm được rồi, post lên luôn xem ai có nhu cầu:
    06 8543233 (như số điện thoại HN ý) nhưng mà mình chưa gọi được, mai sẽ thử tiếp.
    Thế cứ là sinh viên là được 10 euros à? bọn tớ gồm 4 người, đều là sinh viên hết mà . Thế cứ gọi điện đến xong nói là "Bọn cháu là sinh viên, muốn ở trọ 3 đêm ... " là được à? có fải gặp ai cụ thể ko??
    She-dog
    ...coming soon...
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đến Ams ở Youth Hotel 10 EUR/ đêm 8 người/ phòng ----> nghe có hấp rẫn không cơ chứ. Ngoài ra chúng nó bảo không có cái Motel nào mà dưới 20 EUR
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................

Chia sẻ trang này