TOUR CHỦ ĐỀ THÁNG 4 Cuối tuần vừa rồi hì hụi gõ bài hy vọng post kịp theo như đã hứa trước, thế mà chẳng thể nào truy cập được vào mạng. Cứ vào được một tẹo lại bị đánh bật ra, có lẽ đông người quá rồi, chẳng còn chỗ cho mình??! Tui mong được đóng góp một tour du lịch có thể thực hiện vào dịp nghỉ lễ 30/4 này, hoặc cũng có thể đi vào bất cứ cuối tuần nào cũng được. Hiện tại tui mới thiết kế các chương trình xuất phát từ HN. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn miền Nam sẽ đóng góp các chương trình xuất phát từ TP HCM. Và đây là Tour của Tháng: Một chuyến đi tắm biển và chui hang có tên là "Cuộc trò chuyện tháng Tư". _Tháng này đi chơi miền Trung là thích hợp nhất, vì thời tiết chưa nóng lắm, cũng chưa có mưa nhiều quá, mà cũng tránh được cái rét cắt da cắt thịt nơi đây. Khoảng cách từ HN cũng không xa quá, thời gian cũng không nhiều quá. Bạn thử xem nhé! Ngày 1: Hà Nội - Quảng Bình Bạn có thể đi bằng tàu hoả khởi hành từ Ga HN lúc 8.00 PM, hoặc 9.00PM tuỳ theo chọn loại tàu S1 hay là S3. Ngủ đêm trên tàu. Khoảng 3h sáng tới ga Đồng Hới, kiếm cái phòng nào để ngả lưng nối giấc ngủ dở dang trên tàu. Ngày 2: Đồng Hới - Phong Nha 8.00AM: Dậy thôi, ăn sáng và chuẩn bị đi Phong Nha. Tuỳ theo số lượng người tham gia trong nhóm chúng ta sẽ quyết định đi bằng phương tiện gì. Nếu có hai người sẽ đi xe ôm, thuê xe gắn máy cho tình củm. Nếu nhóm từ 5 người trở lên, sẽ thuê xe ô tô. Cụm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cách thị xã Đồng Hới 50km về phía Bắc, đường đi rất tốt. Chúng ta chỉ được tham quan động Phong Nha, còn Khu rừng nguyên sinh Kẻ Bàng hiện chưa cho phép tham quan du lịch mà chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và lâm tặc! Hì hì, thật đấy; khách du lịch thì toàn xả rác, vặt hoa bẻ cảnh, trêu chọc thú khiến thú biếng ngủ chán ăn rồi chết dần; còn lâm tặc rất biết cách bảo vệ rừng và làm triệt để vì mục đích kinh tế, đốn cây tận gốc, mang thú về xả thịt làm đặc sản góp phần đa dạng hoá các sản phẩm du lịch (hị hị)... Phần động Phong Nha cho phép khách du lịch tham quan là một phần hang khô lộ thiên và một phần hang ngầm dưới lòng đất đi sâu khoảng chừng 700m. Chúng ta lên thuyền xuôi dòng sông Son nước xanh êm ả, chiêm ngưỡng cảnh quan sơn thuỷ hữu tình khoảng chừng 7km thì đến cửa động. Thuyền luồn qua một tảng đá chắn ngang cửa động và đi sâu vào phía trong, lần lượt thăm các hang khô, động ướt với vô vàn nhũ đá, măng đá kỳ vĩ. Những giọt nước cứ tí tách rơi hàng triệu năm nay kết lên cảnh tượng phi thường. Bạn đã từng thăm các hang động Kast ở Hạ Long, Ninh Bình, Lạng Sơn... và chắc chắn bạn sẽ sững sờ trước một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng ở nơi đây. Chúng ta tiếp tục thăm hang khô sau khi đã ra khỏi động ướt bằng thuyền. Đi thuyền trong hang là cả một điều kỳ thú, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng mái chèo khua nước, tiếng giọt đá nhỏ tí tách; có một sự tích lưu truyền rằng: hễ ai hứng được 99 giọt nước từ trần hang rơi xuống người sẽ toại nguyện mong ước của cuộc đời. Thử đưa tay ra nhé, 5-8, rồi 26, 39 giọt rồi... hì hì thực hiện được một phần mấy ước nguyện cũng may chán, bạn nhỉ? Buổi chiều, sau khi dừng chân bên bến phà Xuân Sơn - nơi bắt đầu của đường mòn HCM lịch sử, chúng ta quay ra Quốc lộ, đến bãi biển Đá Nhảy - một thắng cảnh của Quảng Bình. Nhận phòng KS, nghỉ ngơi. Buổi tối dạo chơi thơ thẩn trên bờ biển cát sạch tinh. Ngày 3: Đá Nhảy - Đồng Hới - Hà Nội Cả ngày tắm biển thoả thích. Bãi cát dài mênh mông và cực kỳ yên tĩnh. Bạn cũng có thể dạo chơi trên những con đường nhỏ quanh co trên núi, mà phóng tầm mắt ra biển xa, mà bâng khuâng nhìn đám đá lô xô gần bờ như lũ trẻ tinh nghịch đang nhảy lên tránh sóng; mà trò chuyện với bạn bè giữa không gian biển tháng Tư yên lành. Chiều chiều quay về thị xã Đồng Hới mua đồ biển làm quà. Người dân nơi đây thật thà, chất phác, quê hương của mẹ Suốt anh hùng, nơi có biết bao người con đã hy sinh trong chiến tranh. Chúng ta lại leo tàu đêm về HN, có mặt tại Thủ đô khoảng 5h sáng hôm sau. Vẫn kịp ngủ một giấc trước khi đi học, đi làm. Liệu trong mơ bạn có lẩm nhẩm đếm những giọt đá từ trần hang rơi xuống mũi không? Ms. Toét Được sửa chữa bởi - wildcat vào 09/04/2002 12:43 Được sửa chữa bởi - On4U vào 12/04/2002 19:32
Tour của bác thực sự thú vị đấy, nhưng mà 3 h sáng tới Đồng Hới thì sao mà tìm được khách sạn mà ngả lưng như bác nói??? fandem from 1980 Family Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.
Tour này tôi chỉ mê nhất là thức dậy ở Đá Nhảy, tắm biển và ăn sáng bằng những đĩa mực luộc tươi . Chúa ơi, thiên đường hạ giới là dây . Còn hơn cả đi tắm biển sáng ở hải đảo Hawaii thần tiên . Bãi biển Quảng Bình chưa bị khai thác nhiều nên sạch, yên, đẹp tuyệt
Đúng là bãi biển ở đây chưa bị khai thác quá tải, một phần do khoảng cách điạ lý, giao thông không thuận tiện lắm nên du khách ở các thành phố lớn ít khi chọn; còn dân cư vùng này lại quá nghèo chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Đồ biển ở đây khá rẻ, lại tươi ngon; bãi cát thì sạch sẽ và yên tĩnh; cảnh quan thơ mộng; người dân địa phương thật thà, chất phác. Sao không mau sửa soạn hành lý mà lên đường thôi! Về KS lúc 3h, chẳng thiếu; đã là KS, bạn muốn vào lúc mấy giờ mà chẳng được, có phải là sợ phụ huynh thức giấc gì đâu kia chứ. Nếu không muốn đi xa, thì ngay ga Đồng Hới có KS Đường sắt, có rất nhiều loại phòng với nhiều mức giá; từ 60.000VND/phòng đêm - 200.000VND/phòng đêm. Các KS ở thị xã Đồng Hới như KS Nhật Lệ, KS Hữu Nghị, KS Bộ Công an... có các loại phòng khá tiện nghi từ 150.000VND - 350.000VND/phòng đêm. Nếu chọn ở TX Đồng Hới, bạn có thể đi tắm biển Nhật Lệ. KS ở bãi biển Đá Nhảy có các loại phòng từ 120.000VND - 3000.000VND/phòng đêm. Bạn cũng có thể đi bằng ô tô từ HN đến Quảng Bình, như thế thì chương trình sẽ thay đổi khác với đi bằng tàu hoả, và đi ô tô thì chủ động hơn. Tất nhiên điều này chỉ tiện lợi cho nhóm bạn đông, chia sẻ được chi phí chung. Và khi đi bằng ô tô riêng sẽ rất tiện nếu bạn mang theo xe đạp, mình sẽ đạp xe giữa thiên nhiên mà hát vang, lần lượt qua những địa danh tên rất lạ như Tróoc... Vé thắng cảnh ở Phong Nha bao gồn cả vé thuyền, phí tham quan và phí hướng dẫn địa phương. Bạn mang theo thẻ SV, thẻ HS được giảm phí đấy. Ăn uống thì rất rẻ, thực sự đấy. và Quảng Bình gần Huế (cách khỏang 100km) ngày nào cũng có tàu địa phương nen ai muốn đi Huế luôn cũng rất tiện. Ai muốn vượt biên sang Lào cũng gần. Ai muốn tìm hiểu về dân tộc học thì ở khu vực miền núi, cách Phong Nha khoảng 50km, có dân tộc Rục chỉ còn sót lại hơn trăm người đang có nguy cơ tiệt chủng. Bộ tộc này ăn lông ở lỗ, hiện tại đang trong tình trạng "điếc". Bạn nào quan tâm đến tour này thì liên lạc với tui nhé. Tui đang muốn đi chơi mà chưa tìm được đồng minh để liên kết đây. Hì hì, đi chơi với tui sẽ rất có lợi (và răng tất nhiên vẫn còn!)...
Ôi, ước gì tôi đang ở Hà Nội nhỉ.... Còn các bác ở miền Nam thì sao há??? Theo tôi thì nên du lịch biển trong mùa nắng nóng này và tất nhiên là 1 vùng biển phải thật sự mới lạ với mọi người... Tôi đề cử nhá : Biển Phước Hải được không vậy??? Biển Phước Hải ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là một bãi biển theo tôi là còn khá mới mẻ và ít du khách. Ở đây các bác có thể tắm biển hoặc thả bộ trên bãi cát trải dài ở bãi Thùy Dương, sau đó các bác có thể tắm nước ngọt ở một dòng suối (hihihihi... độc quyền đó, lần trước đi chơi bọn tôi đã tìm được đấy) để có thể tiết kiệm một khoản tiền... Ngoài ra các bác có thể leo lên ngon núi gần đó (hihi... tên gì thì tôi... tôi wên mất tiêu rùi...) để ngắm cảnh và... và...và gì đó thì tuỳ các bác. Nói chung là thích hợp cho tour một ngày đấy. Nếu đủ thời gian thì trên đường về chúng ta ghé trung tâm du lịch Long Thành để uống sữa và nghỉ ngơi rồi về Tp.HCM.
Một tour thật sự thú vị đấy chứ nhỉ?? Bài hay lắm bác Toet ạ!! Giá cả cũng rất hợp lý.......cho bác 8,5 điểm!! hì hì... Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"...hahaha...
Cảm ơn mylang về mấy bức ảnh. Tui cũng đang tìm mấy tấm hồi trước đi Phong Nha - Đá Nhảy để post cho rõ ràng cái thiên đường nơi hạ giới của bác để bà con còn chiêm ngưỡng. Hì hì Có một chuyện khi đi chơi Phong Nha mà bi giờ nghĩ là cứ cười mãi. Nguyên cả đám bạn tui đi chơi cùng nhau, nhảy tàu đêm đi Đồng Hới, sáng sớm đến nơi, mắt nhắm mắt mở chui vào cái KS Đường sắt mà tui đã giới thiệu để ngủ tiếp. KS này nhất định bắt cả lũ phải làm giấy cam kết là anh chị em thì mới cho share phòng; đang sinh viên muốn tiết kiệm chi phí nên mới ăn ở lộn xộn thế, bà con chớ có nghĩ lệch lạc nhé; thế là cả lũ lụi cụi ghi rằng: Mr. A là anh họ của Ms. B, Ms. B lại là chị ruột của Mr. C, Mr. C là chú họ của Ms. D... nói túm lại cả lũ dây mơ rễ má với nhau; lại có kể lể chi tiết rõ ràng mẹ của người này là chị em con bá con dì với người kia hay là bố đứa này là anh em bá vai với bố thằng nọ... Cô lễ tân cẩn thận cất tờ giấy dòng họ của tụi tôi và trịnh trọng đưa chìa khoá. Hì hì, có khi sau này phải quay lại đó mà xin lại để làm kỷ niệm.
Wow..Hai hình này là Phong Nha và Đá nhảy đó sao? Hùng vĩ và đẹp qúa..Ước gì tớ ở Hà Nội nhỉ...! Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY