1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour chủ đề tháng Mười: Mùa này ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tour chủ đề tháng Mười: Mùa này ở Hà Nội

    "Em mong chờ mùa thu Trời đất kia ngả màu xanh lơ Đàn **** kia đùa vui bên muôn hoa Bên những bông hồng đỏ xinh Em mong chờ mùa thu Tà áo xanh gần kề với giấc mơ Màu áo xanh là màu anh trót yêu Mùa thu quyến rũ anh rồi..."

    Mùa này ở Hà Nội quả là quyến rũ; lòng người ta chùng xuống, không căng như đương hạ, mà ngân nga ngân nga. Có cảm giác ai nấy đều nâng nhẹ bước chân thật thong dong, thư thái. Nắng thì vàng óng và sánh như mật, rải đều lên cỏ cây, hoa lá; không thấy cái gắt gao của mùa hè nữa; ra nắng thấy ấm, vào râm lại mát. Tiết trời thật kỳ lạ, trong một ngày có hầu đủ bốn mùa: có cái ban mai của một mùa xuân, có cái ấm nóng của mùa hạ lúc trưa, có cái se se chiều thu và chút lạnh đêm đông.

    Mùa thu là mùa của hồng, của cốm, của bưởi...Những thúng cốm phủ lá sen xanh đung đưa theo nhịp gánh khoan thai của các bà các cô làng Vòng. Cốm tươi dẻo chấm chuối chín cuốc, vị ngọt thơm của chuối, cái dẻo ngon của cốm non cứ quyện lại, đọng mãi.

    Bạn thử dạo bộ trên hè phố Phan Đình Phùng, Trần Phú.. dưới những tán sấu lá xanh mướt như ngọc, trong gió thoáng đưa hương hoa sữa từ đầu phố, có đôi chút gió heo may đủ để làm chao nhẹ dăm chút lá vàng, để nghe tiếng cười giòn của thiếu nữ tan trường.
    Hay là chiều chiều ra Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch ngắm cảnh hồ sóng gợn qua làn liễu rủ. Hoặc lên tầng 5 toà nhà thương mại ngồi ở ban công Cityview Cafe để toàn cảnh Hồ Hoàn Kiếm như tấm gương xanh biếc giữa bao quanh xanh um cây lá trùm lấy mắt ta.

    Mùa thu ở Hà Nội, ta còn có thể làm gì nữa nhỉ? Đi ăn đồ nướng với bia hơi Hà Nội, ăn ốc luộc với sả-gừng-ớt, ăn cháo gà cháo vịt...

    Đến Hà Nội vào mùa thu để cảm nhận cái trong trẻo của tiết trời, vẻ trữ tình của cảnh vật, sự phong phú của các món ăn và cái thong dong của con người; Tour chủ đề dành cho tháng mười chính là Thu Quyến Rũ Hà Nội.

    Bạn có thể ở đâu?
    Các Khách sạn mini khu vực Cầu Gỗ - Hàng Bạc - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện... có các loại phòng từ 50.000VND/phòng đêm - 200.000VND/phòng đêm không bao gồm ăn sáng. Mà trời này ở HN không cần dùng điều hoà trong phòng. Sang hơn thì chọn KS ở Hàng Trống - Lê Thái Tổ cũng KS mini nhưng tiêu chuẩn tốt hơn, giá từ 120.000VND - 300.000VND/phòng đêm có bao gồm ăn sáng. Nhiều tiền hơn nữa bạn có thể ở các KS từ 2 sao trở lên với khuôn viên rộng rãi, có KS có hồ bơi. Giá phòng thì từ $25 - $100/phòng đêm bao gồm ăn sáng buffet cho hai người.

    Thuê xe máy từ 50.000VND - 70.000VND tuỳ loại xe, giá thuê xe đạp bằng một nửa. Hiện nay xe bus có rất nhiều tuyến, thuận tiện và sạch sẽ, giá vé đồng hạng là 2.500VND/lượt người. Bạn cũng có thể đi ra sân bay Nội Bài và ngược lại bằng xe bus cũng với giá như trên; xe lớn, có máy lạnh.

    Các điểm tham quan trong thành phố: Văn Miếu- Quốc Tử Giám; Lăng Hồ Chủ Minh và Bảo tàng; Bảo tàng Dân tộc học; Bảo tàng Mỹ thuật; Bảo tàng Lịch sử; Chùa Trấn Quốc; Đền Ngọc Sơn; khu vực phố cổ - Ba mươi sáu phố phường với Hàng Thiếc - Hàng Thùng - Hàng Điếu - Hàng Đường - Hàng Tre - Hàng Bạc - Hàng Mã - Hàng Bút - Hàng Giầy - Hàng Giấy....

    Các điểm tham quan ngoại ô: làng lụa Vạn Phúc (Thị xã Hà Đông), chùa Bút Tháp - chùa Dâu - làng tranh Đông Hồ, làng chạm khắc gỗ Đồng Kỵ, làng nấu rượu và làm gốm Thổ Hà (Bắc Ninh), làng gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm), chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian, chùa Hương (Hà Tây)...

    Các điểm tham quan xuất phát từ HN: Hạ Long (180km), Tam Đảo (80km), Tam Cốc - Hoa lư (110km), Hải Phòng (100km), đảo Cát Bà, Lạng Sơn (160km), Hồ Ba Bể (230km), Sapa (380km), Điện Biên Phủ....






    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 11/10/2002 ngày 17:50
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em Toét viết hay thế. Bán cho tớ một suất du lịch Hà Nội đi.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... chiều nay ông xếp về lại Hà Nội mà em như cứ muốn chạy theo ông ta lên máy bay để được ra Hà Nội chơi lúc này đấy chị ạ. Híc.... bậy giờ đọc bài này của chị lại càng làm em muốn ra Hà Nội hơn.... híc... Hà Nội mùa này là dẹp nhât trong năm, Hà Nội mùa thu...
    All for you
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh ơi, anh phải xác nhận là em tả đúng chứ không chỉ là hay thôi đâu. Vì nếu thấy đúng thì các bạn mới đi thăm Hà Nội chứ. Anh xác nhận lại đi, có một người sống và gắn bó với Hà Nội (hơn hai mươi năm anh nhỉ?) lại còn là người rất hay đi lang thang trong thành phố nữa công nhận là em không viết quá lên thì rất tuyệt. Em mà bán chạy tour này thì sẽ chiêu đãi anh một chầu beer tươi, lần này không ra Hoàng Đạt nữa, mà đi uống ở Hoa Viên nhé,
    Em nuôi muốn thưởng thức cốm dẻo chấm chuối tiêu chín mồi thì đặt hàng nhé, chị sẽ chuẩn bị một bịch cốm loại hảo hạng bọc lá sen tươi nguyên, em chịu trách nhiệm khoản chuối tiêu đấy. Còn một tháng nữa thôi....
    Còn chuyện nữa chưa kể với các bạn, mùa này đi bơi thuyền trên hồ Tây rất thú, có loại thuyền chèo bằng tay, có loại xuồng cao su, có thuyền thiên nga thuyền ngỗng...(mà tụi này thường gọi là đi đạp vịt). Hồ Tây lớn lắm chứ không nhỏ như hồ trong Đầm Sen hay Kỳ Hoà đâu; có lần tui nghe thấy các bạn ở SG xì xào về "sông Hồ Tây", hé hé
  5. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    he he cốm làng vòng ngon tuyệt mà lai còn reasonable nữa chứ !

    what is love ??

  6. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    híc híc...con tui o hanoi hoa`i....lai chi muon chay vao mien nam choi hê hê...

    when it comes true love nothing is imposible
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất yêu mùa thu Hà Nội - một mùa thật đẹp thật lãng mạn. Giá như có một "ai đó" để được "hand in hand" cùng thưởng ngoạn mùa thu HN thì càng lãng mạn hơn nữa! Chậc chậc, tiếc là chưa có
    _________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  8. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hic hic..mua thu hanoi thi ai ma co the khong me duoc co chu...di dao tren pho va nghe mui hoa sua thoang thoang khi nong nan khi diu dang...hic hic...dung la co ai do de hand in hand thi qua la qua tuyet....di long vong qua may cai ho...de gio thoi va toc bay bay....de dem ve suong lam ta se se lanh...hic hic..co le phai..hi` hi`....

    when it comes true love nothing is imposible
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa ư... ở Đà Nẵng họ đang điêu đứng vì hoa Sữa đấy... Nghe đâu hít nhiều quá thì bị mất ngủ, dĩ ứng, nhức đầu... khiếp... thế thì có gì mà lẵng mạng chứ .
    Chị này... chị đâu có nhắc gì khoản chuối tiêu lúc phone cho em đâu nào. Nhưng em sẽ chuẩn bị đợi ngày chị vào đấy...
    All for you
  10. qwert

    qwert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    troi lanh nhu the nay di 1 minh thi buon , di 2 minh thi am nhung mat nhieu thoi gian .
    Ai co' cach nay hay hon chi giup ?

Chia sẻ trang này