1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Đà Lạt ngày 25-27/11/2005 (hình ảnh tường thuật trang 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Nice ơi, nghỉ ÓI chút xíu post hình lên... sau đó ói tiếp
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Trời, bà con tự nhiên chuyển qua chít chát. Đề nghị tập trung vào chuyên môn đê. khome và sivextien đâu, xuất hiện post hình tiếp cho bà con chiêm ngưỡng coi nào.
  3. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Khome; Sivextien; Nice... ơi... tập trung vào chuyên môn... tường thuật tiếp đi các pác ơi....
    Làm cái nào...
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Chờ các bác post bài Đà Lạt lâu quá, em viết xong bài của em rồi . Post trước luôn nhá cho nóng, về chuyến đi thác Mai của em bù lỗ cho chuyến lên Đà lạt hụt với các bác.
    Bài này em copy vào nên xưng tôi, ngại sửa quá . Em tập tành viết lần đầu, bắt chước cách viết của mấy bác bên du lịch hê hê nhưng mà gửi sang đấy bèo quá chắc chắn chả ai thèm đọc, tương vào bên đây cái đã
    Chả là dạo này bức xúc quá, chiều T7 học xong phi lên Đà Lạt hội ngộ với các bác. Tính xách NV nhưng cuói cùng thay đổi ý kiến vì tiện thể sẽ ghé qua thăm ông chú- dạo này lại đang cao điểm thanh tra nội bộ, xách Dream đi cho an toàn. Hờ thế mà cuối cùng ghé qua thăm ông chú bị tạm giữ lại không cho lên Đà lạt bằng xe máy nữa. Kiên quyết đấu tranh chú mới cho đi tiếp nhưng phải đón xe dò lên, khổ nỗi trời mưa nên không đón được xe đò.
    Sáng hôm sau không biết đi đâu, gọi điện báo sẽ đón các bác trên đường đi Đà lạt về. Rồi đi lang thang có ghé vào hồ Trị An 1 tí, sau đó lại chui vào chỗ thác Mai&suối nước nóng này.
    Chuyến đi vào thác Mai - suối nước nóng là một chuyến đi tình cờ. Tôi lang thang dọc trên trục đường quốc lộ 20, không dự tính trước sẽ ghé ngang vào đâu vì không có bản đồ hành chính tỉnh Đồng Nai , dự định sẽ dừng ở Định Quán ăn cơm và uống cafe hay massage nghỉ ngơi, chờ hội ngộ những người bạn đang trên đường từ Đà Lạt về. Thời gian còn khoảng 4 tiếng nữa họ mới đi ngang Định Quán, còn khá lâu. Hôm nay trời nắng nhẹ và mát, thời tiết rất tốt làm tôi đi với tâm trạng thư thái, tốc độ vừa phải, chẳng vội gì mà. Vừa đi vừa nhìn sang 2 bên đường "nhắm" xem có quán cafe nào vừa mắt thì ghé vào, cafe ở xa trung tâm thì thoải mái và yên tĩnh, thích hơn là ngồi cafe trung tâm huyện Định Quán. Rồi đột nhiên lướt qua tấm bảng thác Mai&suối nước nóng ở vệ đường, khá nhỏ và cũ nên nếu đi nhanh chắc là sẽ không nhìn kịp. Tôi quành lại xem và quyết định đi vào, nghĩ đây chắc là 1 khu du lịch tư nhân nhỏ, vào ngâm nước nóng cho khoẻ người. Ngã ba này ngay đoạn bắt đầu vào huyện Định Quán.

    Tấm bảng đề suối nước nóng cách 3 km nhưng thực tế không phải vậy. Đường đi vào là đường đất đỏ bằng phẳng, giống như đường vào làng quê hơn vào khu du lịch(vì vậy tôi mới nghĩ đây chắc là bồn nước nóng tư nhân). Ở đây chỉ có 2 con đường, đường Thanh Long bắt đầu từ quốc lộ 20 đi vào thôn, đi khoảng 3km thì gặp đường Thác Mai đi vào thác và suối nước nóng. Đoạn đường từ quốc lộ vào đến ngã ba Thác Mai này thì không có gì, nhưng cung đường Thác Mai thì có những bất ngờ thú vị đã đóng góp khá nhiều vào cái hay của chuyến khám phá. Thế nên cũng có chuyện kể về cung đường này.

    Người lần đầu chạy cung đường này có lẽ ít ai ngờ nó dài tới 18km mới vào suối nước nóng, còn vào tới thác Mai thì phải chạy thêm 6km nữa. Nếu chạy hết cả thì sẽ tới một xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mà tôi không nhớ được tên. Toàn bộ cung đường xuyên qua rừng rậm với tán cây hai bên rất mát mẻ và đẹp. Từ ngã ba Thác Mai rẽ vào cung đường này, chạy được gần chục cây thì tôi bất ngờ gặp một đoạn đường đang làm dở rất khó đi, nói đúng ra nó là đoạn đường xương xẩu nhất mà tôi từng đi. Đoạn đường này mới được đổ đá lên trên, thậm chí là chưa nén đá xuống để bằng phẳng 1 chút. Xe và tôi cứ nhảy tưng tưng đến nỗi tôi mờ cả mắt, những hòn đá trên đường thì to bằng trái ổi, nhỏ nhất cũng bằng trái cóc, đi đúng bằng tốc độ đi bộ. Đi được khoảng gần 100m thì tôi phải xuống dắt bộ vì không chịu nổi độ xóc, vả lại lúc này đi bộ cũng nhanh bằng đi xe. Nhưng mà ôi thôi xe nhẹ đi thì cứ bị trượt hết bên này đến bên khác, vất vả và bị tắt máy nhiều lần vì lên xuống ga liên tục. Dắt thêm được trăm mét nữa thì tôi thấy rãnh thoát nước 2 bên đường, mưa từ ngày hôm qua đến hôm nay thì chỉ còn hơi ướt 1 chút thôi. Thế là tôi xuống rãnh này đi, cứ bẻ lái sang bên trái góc 20 độ, kéo ga số 2 và xe tôi cứ tịnh tiến theo đường chéo- bánh xe quay tít, bùn bắn tứ tung và tôi thì vừa lo giữ chặt xe vừa không nín được sự khoái trí với kiểu đi độc này. May thay đoạn đường này chỉ dài 500m, và may là khi tôi bỏ cuộc định quay lại thì gặp 1 bác đang "bò" ra cho biết chỉ còn 1 chút nữa thôi, quả thật nơi vắng vẻ thế này mà đột nhiên xe nổ lốp thì chẳng biết làm thế nào(từ ngã ba Thác Mai vào đây chẳng có nhà dân nào cả). Đoạn đường Thác Mai khởi công từ tháng 7/2005, dự tính hoàn thành tháng 1/2005 nhưng xem ra kiểu này thế nào cũng chậm trễ, do cũng chẳng phải khu du lịch lớn, dân cư lại quá thưa thớt.

    Vượt qua đoạn đường trần ai lại tiếp tục phi, lại sướng vì đường bùn lầy và tán cây mát mẻ, chả có ma nào ngoài cây cỏ rậm rạp bao quanh con đường độc đạo xuyên qua rừng hoang. Đi được 2 km nữa thì đến phân trường I của lâm trường Tân Phú, tôi rẽ vào. Trong phân trường chỉ còn 2 anh ở lại, ngày CN mọi người ở đây đã về với gia đình hết. Tôi xin cốc nước và ngồi trò chuyện, hỏi han thông tin về đoạn đường sắp tới. Mấy anh cho biết là người vào đây chơi rất hiếm, người từ thành phố vào chủ yếu là các đoàn nghiên cứu, các đoàn sinh viên lâm nghiệp đến thực tập- họ chọn nơi đây vì gần thành phố tiện đi nghiên cứu, rừng lại có thác Mai và suối nước nóng. Chủ yếu thì vẫn là các đoàn sinh viên thực tập nhưng họ đến đông vào đầu học kỳ, thời gian này(tháng 11 đến Tết) thì chẳng có ai. Nghe vậy tôi càng sướng vì chỉ có mình ta, tha hồ mà tắm tiên(tôi không chuẩn bị sẵn quần áo để thay). Mấy anh ngạc nhiên khi thấy tôi đi chơi lại đi 1 mình, tôi bèn kể là mình tình cờ rẽ vào thôi.

    Chào 2 anh, tôi đi tiếp. Vượt qua cầu Suối Đá nước trong leo lẻo, đi thêm chừng 3 km, phóng vèo vèo, bụng tôi đã bắt đầu biểu tình lúc này đã là quá trưa. Đoạn này có một vài nhà dân, tôi ghé vào tính làm 1 bữa no bụng. Nhưng tôi đã phải thất vọng vì ở đây chẳng có dịch vụ gì cả, cả cơm quán cũng không! Chỉ có 1 tiệm tạp hoá nho nhỏ bán mấy thứ lặt vặt như bánh, mì gói. Đói bụng đành làm 2 gói đậu phộng bim bim và chai nước, nằm lên võng nhai rôm rốp. Nhà cửa ở đây toàn bằng gỗ, chưa có điện lưới mà phải dùng acquy. Nhà có 2 con chó, tôi thấy chó ở quê đẹp hơn trên thành phố nhiều, nhất là chó mực, con nào con nấy trông khoẻ mạnh lông bóng mượt và cái mặt rất khôn. Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng vứt cho nó 1 viên, thế là làm quen được với nó. Rồi có 1 con vẹt xanh thấy tôi cho con chó ăn cũng lù đù lại gần. Tôi vứt cho nó 1 viên nhưng bị con chó nhanh nhảu cướp mất. Con vẹt có dáng đi lù đù khênh khạng rất là buồn cười, giành ăn như 1 ông già khó tính ky bo. Tôi dụ con chó ra rồi vứt cho con vẹt 1 viên, nó ngậm lấy rồi lại lù đù tránh ra xa con chó rồi mới ăn
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ăn xong tôi lại hỏi đường, chị chủ tiệm bảo đi thẳng tới nữa, sắp đến rồi, chị có vẻ ít nói- dáng vẻ cứ lầm lũi làm tôi tò mò, người dân ở đây thì tôi thấy họ rất xởi lởi tốt bụng, hỏi cái gì cũng xáp vô trả lời cặn kẽ lắm. Đi khỏi nhà chị vài chục mét, vượt qua trạm kiểm soát rừng tôi dừng lại để "hoà mình với thiên nhiên", giải quyết xong bầu tâm sự quay lưng lại thì thấy 1 chú sóc màu xám đang ở cách vài mét, chú sóc có đuôi xù vểnh lên trông rất đểu(dễ thương). Tôi dợm nhẹ chân định lại gần thì chú lẩn mất. Quay lại xe, kiểm tra xăng thấy chỉ còn non nửa tôi hơi lo vì không biết có đủ xăng để đi thoải mái được không, lúc rẽ vào đây tôi không biết phải đi nhiều nên không đổ xăng vì mới đổ đầy bình buổi sáng.
    Tôi băng qua ngã ba Quân Y có bảng chỉ dẫn đề lối vào Sa Cả, Tam Thiên đệ nhất động và thác Mai. Không có thời gian tìm hiểu về mấy chỗ này, tôi chọn đi tiếp vào thác Mai, trong đầu phân vân không biết suối nước nóng nằm ở chỗ nào. Đến khi băng qua chỗ bảng đề "Đường rẽ vào thác Mai-8km" mà không thấy nói suối nước nóng, tôi nghĩ đi thẳng chút nữa là tới suối nước nóng rồi và bỏ qua, đi tiếp. Vậy mà tôi đi thêm gần 6km nữa vẫn không thấy suối nước nóng đâu, đường càng vào sâu càng hun hút. Thật sự là tôi thích đi tiếp nữa vì cảm giác ngày càng vào sâu kích thích trí tò mò, nhưng phải tính toán lượng xăng đủ để quay trở lại nên tôi đành quay xe, lần sau quay lại nhất định tôi sẽ đi đến tận cùng cung đường xuyên rừng này để xem nó dẫn đến đâu. Tôi chạy ngược lại, tăng ga tới tốc độ 60km/h. Quãng đường đi ngược lại thật thú vị, tôi phóng vèo vèo trong đường hẹp, đất ướt nhẵn phẳng và trơn tuột. Tuy vậy lại rất an toàn vì có ngã xuống cũng chỉ bị bẩn quần áo, cùng lắm ê ẩm 1 chút vì 2 bên đều là cây lá rậm rạp, những đoạn cua hơi gắt tôi vẫn giữ tốc độ chống chân xuống lê bánh xe như dân đi cào cào chuyên nghiệp biểu diễn trên ti vi, đất rất mềm nên "cày" xuống thoải mái. Cảm giác mạnh khiến tôi cảm thấy rất hưng phấn, vừa phóng vừa khoái chí hú rồi cười hé hé như vượn.

    Quay trở lại rẽ vào thác Mai, vào trong 1 tí mới biết là suối nước nóng gần hơn, vào suối nước nóng còn phải đi 6km nữa mới vào đến thác. Người ta gọi là thác Mai vì trong đó là rừng mai, nhưng mục đích ban đầu của tôi là vào tắm nước nóng nên tôi vào suối trước, tôi để lại thác Mai sẽ khám phá vào lần sau- tôi đã dự định sẽ quay lại nơi này vào 1 dịp gần, tôi thấy thích chỗ vắng vẻ này.

    Khu vực suối nước nóng rộng rãi thoáng đãng, cạnh đó có 1 cái chòi xây chắc chắn, có bàn ghế quây tròn nếu rủ bạn bè vào đây đông đông nhậu và vui chơi sẽ rất vui. Bể nước nóng nằm giữa không gian này, trên có tán cây che nắng, nhìn thì bẩn bẩn hơi xấu nhưng lại gần thì khô ráo, rất sạch sẽ. Khung cảnh ở đây không có nhiều "hơi người", không thấy có rác của khách du lịch bỏ lại trên thảm cỏ mặc dù không có bô rác và chắc chắn là chẳng có ai mà dọn. Vi vậy mà tôi cảm thấy như là mình mới khám phá ra 1 nơi hoang dã vậy. Chẳng phải như suối nước nóng Bình Châu xếp hàng xuống tắm, ở đây bán kính vài km ngoài tôi chả có ma nào cả. Tôi yên tâm vứt xe đấy, vứt đồ đạc vương vãi, bỏ bộ mặt nghiêm nghị thường ngày hú hét ầm ĩ,nhảy nhót, làm trò khỉ 1 cách khoái trá, chẳng có ai có thể nhìn thấy tôi cả. Tôi cởi đồ định tắm tiên nhưng vừa xuống đã lập tức bỏ ngay ý định vì nước nóng quá. Dòng nước thật lạ, trong veo, tĩnh lặng, không có hơi nước bốc lên, nhìn như nước lạnh nhưng thực ra nóng phải đến trên 50 độ C. Dòng nước chảy ra từ miệng 1 con cá xây bằng bê tông, nước ở trong bể đầy thì dâng lên tràn qua đập chảy ra ngoài. Nhìn xung quanh 1 lần nữa, khung cảnh lãng mạn thật, nếu cần 1 nơi để thư giãn giải toả căng thẳng tôi sẽ phóng xe đến đây ở lại 1 ngày. Ở nơi tách biệt này thì có thể xả hết mọi thứ ra ngoài.

    Tôi không tắm nữa, nằm dài ra trên thành bể thư giản và nhai gói đậu phông mang theo. Lúc này thì có 2 người đàn ông bản địa cưỡi xe máy đên tắm. Tôi trò chuyện với họ, họ ngạc nhiên vì tôi ở đây 1 mình. Hai người này là 2 bố con, người trẻ 40 tuổi cứ cho rằng tôi là nhà báo, lại còn bảo :" Nãy giờ chắc là không chịu nhận nhà báo để lấy tư liệu, chụp ảnh tắm suối về đăng báo về du lịch chớ gì"- làm tôi buồn cười lắm. Họ cho biết lâu lâu mới ra tắm 1 lần chứ không phải ngày nào cũng ra, nơi này cũng ít khi có người đến lắm, ở đây thuộc phân trường III lâm trường Tân Phú.
    Tắm xong họ mời tôi về nhà chơi, nhà họ ở ngay tại phân trường I, họ vui vẻ nhiệt tình quá và tôi cũng đang đói bụng nên đồng ý ngay. Tôi để lại thác Mai để lần sau vào vẫn còn hứng thú khám phá, và cả con đường mà tôi chưa đi hết nữa.

    Về nhà 2 người bản địa mới quen, tôi ở đây nghỉ ngơi được hơn nửa tiếng nữa thì cám ơn họ để đi ra quốc lộ đón mấy người bạn
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ko chơi tả văn nha! Tả ít thôi, ảnh thêm đi các bác...
  7. nhay_loan_xa

    nhay_loan_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi nhờ với, ở ĐÀ LẠT có cho thuê xe côn tay ( xe nam ) như cào cào, minsk....ko ạ.Tuần sau em đi ĐÀ LẠT định thuê 1con đi cho khoái,.Cảm ơn trước ạ
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Các pác ơi, ai cũng có hình pé Nice gửi òi, post hình đê. iêm kô biết post.
  9. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Update: Sau khi tham quan Thác Prenn, trên đường về tranh thủ làm một pô ( hình được Nice10 chụp-hèn chi không có trong hình).
    [​IMG]
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    (e***ed)
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 05/12/2005

Chia sẻ trang này