1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour đón năm mới 2007 tại Đà Lạt - (Tường thuật từ trang 12)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CB125

    CB125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh tường thuật chuyến đâu cả rồi ???
    Đầu năm sao chậm chạp thế nhỉ
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cảm nhận và tường thuật về chuyến đi Đà Lạt ?" reported by khome
    Ngày 29/12/2006 đối với khome cũng như nhiều anh em khác có thể nói là the busiest day of the year. Vì là ngày làm việc cuối năm nên nào là báo cáo rồi chuẩn bị xe cộ quần áo cho chuyến đi Đà Lạt, và đi dự đám cưới vợ chồng bác Newsol. Vợ chồng khome vừa về đến nhà là lao vào xếp ba lô khăn gói, mũ nón, mặc luôn cái quần moto đi đám cuới.
    Đám cưới vợ chồng Newsol thật vui với đám anh em moto xe máy thật nổi bật với tiếng cừoi nói, cụng ly rào rào. Phong cách ?otối thứ 5 sáng CN? đựoc thể hiện ngay với việc ghép 3 cái bàn lại làm 1, lại thêm ?oB2 team? vừa đi thi về hào hứng nhập tiệc làm cho không khí ăn nhậu càng thêm sôi nổi.
    Đám cưới xong cũng gần 21h, khome về tới điểm hẹn nhà DP167 thì đã thấy TríTitmui với bác Phú, bác San U18 chờ sẵn. Lúc này mới biết em Blue quyết định nhập bọn khi mượn được chiếc NSRSP của Leo508. Cảm giác hơi hồi hộp. Xin nói thêm là buổi sáng trước chuyến đi này, bác Hòa777 có gọi điện cho khome dặn dò khá lâu và kỹ lưỡng về các đoạn đuờng nguy hiểm, về đội hình chạy đêm và đi đưòng đèo, sau đó khome lại nhận đuợc 1 cái PM dài nửa trang A4 của bác Phong CBR nói về sự nguy hiểm của việc chạy đêm sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Lúc này khome chỉ biết bụng bảo dạ nói với anh em nhớ bám đội hình và chạy xe cẩn thận. Giờ khởi hành tới rồi!
    Sau khi nhắn tin cho bác Saber, cả đoàn chạy ra điểm hẹn tiếp theo tại trạm thu phí cầu SG. Tại đây có thêm bác Saber và ThiRGV nhập tốp. Anh em chờ tại Trạm thu phí khoảng 20p mà vẫn không thấy bác nào lên, lúc này bắt đầu sốt ruột nên sau khi nhắn tin cho bác Di U18, đội xe lao tiếp đến điểm hẹn thứ 3 : Ngã 3 Vũng Tàu. Lúc qua tới trạm 2 bỗng nghe tiếng kèn xe tin tin, 1 chiếc Hornet đỏ từ phía duới phi lên, thì ra bác Týphờnờ cũng đã bắt kịp mọi người.
    Tới ngã 3 Vũng Tàu thì đã thấy Singaporeman và Tùngpho chờ sẵn, sau khi chào nhau bắt chuyện, chỉnh lại găng, nón, balô thì phía sau có ánh xenon lấp loáng rồi nào là CBR1000, CBR600, FZ6? của đội U18 ùn ùn tấp vô vỉa hè. Và em Blue với NSR cũng xuất hiện. Sau khi tạm chia tay Tungpho tại ngã 3 Vũng Tàu, cả đoàn tiếp tục nhằm hướng Đà Lạt thẳng tiến, lúc này đã là 22h15.
    Khi xe qua Dầu Giây, trời càng lúc càng lạnh, cũng may nhờ có bộ đồ moto dày cộp nên cái lạnh dường như chỉ phảng phất bên ngoài chứ không chui qua đuợc bên trong. Chỉ có con đuờng phía trước tối đen như mực và cứ sâu thăm thẳm đến vô tận, thấp thoáng xa xa ánh đèn đuôi của anh em phía trước và ánh đèn pha loang loáng của anh em phía sau khiến tay lái thêm vững tin hơn. miết ga 1 lúc gần đến Định Quán thì chợt không thấy anh em phía sau đâu cả. Vợ chồng khome quyết định tấp vô 1 cây xăng ven đuờng đứng đợi. 5 phút -rồi 10 phút vẫn không thấy tốp duới lên, cảm giác sốt ruột khó tả. Và rồi cũng đã thấy bác Saber, MinhHornet cùng với Thi, Blue chạy lên. Vậy là cả bọn tiếp tục chạy. Đến địa phận Madagui thì, dù đã giảm tốc độ vẫn không thấy ThiRGV ở dứoi bò lên, vậy là Khome và Saber tấp vô lề, lôi điện thoại ra thì nhận đuợc tin nhắn : ?oA cu chay truoc, e ngu lai nha ban e o Madagui, xe e moi lam chay xa k0 duoc, vay a nhe?.
    Cũng chuẩn bị vô đèo Chuối, anh em lôi nước ra uống, duỗi chân duỗi tay 1 lúc thì bác Minh Hornet chạy tới, vậy là 3 chiếc cuối đoàn tiếp tục phi về phía trước. Vô đèo quanh co, tối đen như mực, nhưng khác với dự đoán, lần này đi không có sương mù, tầm nhìn khá tốt.
    Đừong lên Đà Lạt có thể nói là 1 cung đuờng khá nguy hiểm, để ý qua mỗi khúc cua ta lại thấy 2-3 cái miếu nho nhỏ, nhớ lời em Blue trong chuyến XV2005, mỗi làn như vậy khome lại khẽ gật đầu chào 1 cái để thêm vững tay lái.
    (còn nữa, mỏi tay quá)
    е?c khome s?a v௠18:49 ng๠02/01/2007
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 02/01/2007
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ba chiếc cắm cúi qua đèo Chuối, tới đèo Bảo Lộc thì gặp các bác U18 và anh em chờ sẵn. Lúc này Khome bám theo chiếc Hornet bạc của bác San chạy lên tốp đầu.
    Qua đèo Bảo lộc âm âm u u, bỗng có 2 chiếc Dream của 2 thanh niên địa phương phi qua cái vèo. Haha, có người dẫn đừờng rồi, vậy là khome quyết định bám theo. Quả là xe Dream mà họ đi đèo hết sức điệu nghệ và báo tín hiệu nguy hiểm bằng tay cho xe khome phía sau y như 1 biker thực thụ.
    Khome và San đến Bảo Lộc, bắt gặp LeTrungHieu bỏ CBR1000 lề đừong dựa cột điện ngủ ngon lành, thì ra cậu ta đã đến Bảo Lộc hơn 40 phút trước đó tranh thủ đánh 1 giấc
    Anh em dừng quán phở ăn cho đỡ đói. Đợi khoảng 30phút sau mới thấy tốp dưới lên, thì ra GL150 của TitiMui bị nổ lốp trên đèo phải dừng lại vá.
    Một vài hình ảnh lúc 3h sáng tại Bảo Lộc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  4. phucnh

    phucnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, thấy bác khome kể mà thèm quá, ước gì được có mặt trong chuyến đi đó
    nhìn hình thấy FZ6 mà thèm quá
    [​IMG]
  5. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    bác khome up mấy hình xe độc không hà..01 con CBR1000, 01 con fazer 600, đúng là 02 con dữ nhất của các bác U18
  6. matbiec77

    matbiec77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là series ảnh by matbiec
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa dưới hầm
    [​IMG]
    NAThi cũng tới kịp bữa
    [​IMG]
    Tham quan nhà vườn
    Vườn carot
    [​IMG]
    Trong bụi Atiso
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà bác Phú - U18
    [​IMG]
    Nhà em :)
    [​IMG]
    Sau khi tham quan, Blue "cám ơn" bà chủ vườn
    [​IMG]
    Hồ Xuân Hương
    [​IMG]
    Vespa Dalat
    [​IMG]
    Sau lưng... Giải đua xe đạp đôi Dalat lần 1
    [​IMG]
    Người đẹp nè...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyện gì đây...
    [​IMG]
    Xe bị trục trặc. Tranh thủ...
    Ngủ :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn :)
    [​IMG]
    Cũng đến lúc đi ăn...
    Nhà Newsol
    [​IMG]
    Nhà Dragon_typn
    [​IMG]
    Ông lái đò "Singaporeman" :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa trưa với thịt rừng, rau Dalat, rượu cần...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Motor band
    [​IMG]
    [​IMG]
    "... ta sẽ luôn có đôi."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    saber
    [​IMG]
    Bác typn lăn xả vì nghệ thuật
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiệc tất niên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mua quà Dalat
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa sáng tự phục vụ
    [​IMG]
    Tiến về Sài gòn
    [​IMG]
    Đổ đèo nè...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c khome s?a vo 10:23 ngy 03/01/2007
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    (Tiếp tục)
    Lúc này đã là 3h sáng ngày 30/12/2006, chỉ còn cách Đà Lạt 110km nữa thôi. Sau khi nghỉ ngơi ăn 1 chút lấy sức, các bác U18 quyết định quay về Sài gòn, kế hoạch của anh em U18 là dự kiến tiễn mọi người đến... Đà Lạt, cà phê 15p rồi về luôn. Dự kiến xuất phát lúc 21h-21h30, đến Đà Lạt lúc 3h nhưng vì xuất phát hơi trễ dọc đưòng lại phải dừng chờ anh em gặp sự cố nho nhỏ nên 3h mới tới đưọc Bảo Lộc. Vì ngày 30/12 một số bác vẫn còn có công việc nên phải quay về Tp kịp đi làm.
    Lúc này anh em tham gia chuyến Đà Lạt chia tay các bác U18 tại đây, chỉ có LeTrungHieu đi tiếp, he said "phải làm vài vòng Hồ Xuân Hương rồi mới về được"
    (nghe nói sau đó các bác U18 chạy từ Bảo Lộc về Tp chỉ mất có 2 tiếng rưỡi, vãi linh hồn)
    Con đưòng từ Bảo Lộc tới Đà Lạt chỉ có 110km nhưng sao mà nó dài càng đi càng mất hút. Lúc này em Blue lọt xuống dưới cùng, may có bác Saber khóa đuôi 2 xe dìu nhau chạy.
    Và rồi đèo Prenn, Thành phố Đà Lạt mến yêu cũng đã hiện ra trước mặt. Đã thấy người dân Đà Lạt kéo nhau ra Hồ Xuân Hương tập thể dục.
    Lúc này là 5h30, trời lạnh buốt, có lẽ chỉ 13-14 độ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em chia tay LeTrungHieu tại đây, 1 mình 1 đưòng 1 xe phi về Sg, he''s a lonely and lovely biker.
    (còn nữa)
  8. sbk

    sbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ah hóa ra e cũng gặp bác letrunghieu trên đường lên DL đấy! Lúc đó chắc tầm gần 9h sáng có 1 bác phi CBR phóng cái vù ngược chiều! E cũng không nghĩ các bác U18 lại về ngay nên không để ý lắm giờ bác khome nhắc lại mới nhớ!
    @matbiec: thanks chị!
  9. sbk

    sbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    E cũng có vài tấm gọi là đóng góp cho các bác nào ở nhà xem đỡ thèm!
    Nhóm này tranh thủ đi ăn thịt nướng trước sau đó mới đi ăn bánh xèo! Hình mờ là do khói thịt mù mịt đó các bác!
    [​IMG]
    Mạng chuối quá up tạm 1 cái lát e up tiếp!
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    mí xiền một xiên thịt nướng xế
    u?c saber s?a vo 09:08 ngy 03/01/2007

Chia sẻ trang này