1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour đón năm mới 2007 tại Đà Lạt - (Tường thuật từ trang 12)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, đề nghị bác 750 kg nàm náo lọan thị trường chứng khóan Đà Lạt nhá.
    Bác chuyển sang cái topic ăn thứ 5 uống Chủ Nhật đi hé.
    Gì thì gì chứ đã 750 4 máy V to oạch là phải tầm cỡ sân thượng mới xứng đáng.
    Chứ kg thì nó lại nghẹt xăng khó chạy nhắm đấy
  2. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0

    Đi Vũng Tàu lấy nước biển rủa mới sạch.
  3. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn ae moto sg đã tổ chức cho e 1 sinh nhật hoành tráng và đáng nhớ.
    Chúc anh em ngày càng đông vui và càng ngày càng có nhiều chuyến đi như chuyến đi dlat này nữa..
    hẹn gặp ae ở chuyến đi xuyên việt và đi nha trang 30/4
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hi Thi, chúc mừng Thi đã tới nơi an toàn.
    Anh em motoSg sẽ nhớ em nhiều đấy.
    Hẹn sớm gặp lại!
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em về đến nhà là mừng rồi. Thỉnh thoảng xuống Sài Gòn nhé em trai .
    Thi gửi cho chị số tài khoản, chị sẽ mua 1 chai nhớt 2T, còn lại chuyển vào tài khoản cho em vì tiền chuyến đi Đà Lạt em vẫn còn hơn 100ngàn đấy.
    Các bác đi Đà Lạt chủ nhật này đừng vắng mặt, để thủ quỹ quyết toán toàn bộ để trả tiền cho những ai dư, thu tiền những ai thiếu nhé
  6. edfty

    edfty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [
    Các bác đi Đà Lạt chủ nhật này đừng vắng mặt, để thủ quỹ quyết toán toàn bộ để trả tiền cho những ai dư, thu tiền những ai thiếu nhé
    Hic hic! Phương ơi! chủ nhật này chú Duy và Cô Thoa chắc là không gặp các bạn được ,vậy nếu phần chú và cô có còn thiếu tiền thì Phương vui lòng hỏi khome số phone của chú , cho chú biết để chú gửi trả thêm ,còn nếu còn dư thì để hôm nào nhờ Phương mua cà lem phát cho mọi người ăn , mà Phương phát kem được lắm đó ...người lạ tới xí phần liền hà !!!
    Một lần nửa , chú cám ơn rất nhiều cô thủ quỷ lanh lợi , cám ơn vợ chồng khome , vợ chồng saber , cám ơn tất cả các bạn đã chăm sóc cô chú đủ điều trong chuyến đi .Chúc các bạn có ngày họp mặt vui -Chú Duy và cô Thoa
  7. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hình Dalat (phần 2) đây các bác ơi.......Nhà cháu hôm qua bị cúp điện cả ngày, tối thì lại cắp sách đi theo B2 team nên giờ mới post hình được
    Đây là cả nhóm tại "Cafe rửa xe" trưa ngày hôm sau ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khome: Rửa xe mà làm té "vợ ông" là chít với ông đấy!!!
    [​IMG]
    Ơ...ơ...Em Blue tranh thủ mọi người không để ý định làm ô nhiễm môi trường các bác ơi.......
    [​IMG]
    Đã bị bắt quả tang mà vẫn còn cười được nữa, thật là ko bít xấu hổ
    [​IMG]
    Về khách sạn chụp hình nè
    [​IMG]
    Có đứa yêu cầu E là ko muốn lộ mặt nên mặt nó biến dạng kìa
    [​IMG]
    Chú "i ngắn" nhà ta có vẻ thích shopping phết, mua đến 5,6 cái áo. Nào là cái này biếu ba, cái kia biếu....., tặng tùm lum , cái thằng thế mà có hiếu quá
    [​IMG]
    Nhà Saber thì được cái rất nhiệt tình ....tư vấn
    [​IMG]
    i ngắn: Áo da đẹp wá !!!! nhưng em hết tiền rồi.....hu hu...
    [​IMG]
    Shopping chán rồi thì chui xuống "hầm" ăn bánh xèo nè ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    E cũng đói wá nên chỉ tác nghiệp lúc ...bánh xèo chưa ra thôi ạ . Bánh xèo ra rồi chả thấy bác nào tác nghiệp cùng E
    [​IMG]
    Thôi...E lại buồn ngủ rồi, mai E tiếp phần 3 các bác nhé. Mỗi hôm E rặn ra 1ít nó mới thòm thèm.
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bác týp phò nò ơi, mấy cái ảnh của bác bị trật nội dung qué trời kìa.
    Khi post ảnh, bác đặt tên mấy cái ảnh mới khác tên ảnh cũ đã post, kg là nó lại nhớ đường link cũ llôi ra đấy.
    Sửa lại đi bác ơi.
    Ah, mà bác tăng pixel ảnh lên 600x900 đi, coi to to nó mới đẹp, chứ như vậy nhỏ quá, kg đã tí lào. hé hé
  9. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác ! Em post bài trễ chút xíu ....
    30-12-2006 :
    Các bác Bình Phantom + Định ; Chú rể + Phu nhân ; Tuấn VPB + Bạn , chờ TùngPhở + BàXã tại ngã 3 VT ...Nhóm thứ 2 xuất phát lúc 15h30 .....3 SuperFour và 1 CB1 bám nhau ...dẫn đầu là bác Bình ...Đường đi lúc này rất đông người và xe ...mọi người chạy chậm , cẩn thận ...qua dầu dây đến huyện Tân Phú ...mọi người dừng chân chặn đầu tiên 5 phút ....lúc này khoảng 17h
    Chạy một lúc , thì trời bắt đầu nhá nhem tối mọi người cũng chạy rất chậm bỗng nhiên phía trước có 1 đám đông nhốn nháo ...thì ra xe Bác Kiệt húc vào 1 chú chở 3 két vỏ bia ....chú chở bia biết lỗi ko có nói gì cả nhưng người dân xung quanh la lối um xùm , nên nhóm cử Bác Định ở lại để giải quyết ...cũng may bác "đặc phái viên Mr.Định" cũng an toàn thoát khỏi vòng vây đó ...hehehe...(nếu là bia nguyên chai , có lẽ việc giải quyết sẽ khó khăn hơn )
    Sau khi xe Bác Kiệt húc vào chú chở vỏ bia ....,nhóm thứ 2 dừng chân lần thứ 2 tại 1 quán cóc ven đường ,cách đèo chuối khoảng 7km , trời mưa lất phất như mưa phùn ...trời càng trở nên lạnh hơn ....
    [​IMG]
    Đến thị xã Bảo Lộc ....mọi người đều đói cả ...nhưng cả thị xã chỉ có 1 vài nhà có đèn điện mà thôi .....em là em muốn đến chỗ dừng chân trà Tam Châu ....nhưng có lẽ vì cúp điện và đói nên nhóm 2 ghé đại vào 1 quán cơm ....đây là chặng dừng chân thứ 3 ...lúc này trời ko mưa nhưng càng về khuya trời càng lạnh ....cảm giác thật khó tả .....
    [​IMG]
    Sau khi nạp đầy đủ năng lượng , nhóm thứ 2 sẵn sàng vào đèo Bảo Lộc ....Lần đầu tiên ôm SF 400cc ...lần đầu tiên chạy leo đèo bằng xe gắn máy ....bà xã em ngồi đằng sau cứ nhắc nhở rằng : "Ông Xã hãy bình tĩnh , tự tin , chạy chậm bám theo xe của Bác Bình và Định ..." . Đường lên đèo quanh co , hiểm trở ....ĐàLạt đã đi nhiều rồi , không biết qua cái đèo này bao nhiêu lần rùi mà toàn ngồi trên xe lớn ...giờ đây mới cảm nhận đuợc trọn vẹn cảm giác lên đèo , ôm cua , thả dốc đèo ....Ôi ! Sung sướng biết bao !
    Chạy khoảng 70km ....mọi người dừng chân "đi ca- đi hát" ....sau khi "ca hát" xong , 3 chiếc kia đề ba mất tiêu ....chỉ còn 2 dzợ chồng em và chiếc xe đề hoài ko chịu kêu lên 1 tiếng ...em gọi cho Định , rồi cho Kiệt nhưng ko 1 ai nghe đt ....trời khuya tối đen như mực ....2 dzợ chồng lo lắng ..chẳng lẽ ôm chiếc xe ngủ ngoài đường vậy sao !!?? Đang buồn và sợ ...thì nghe đt reo lên , úi dzời mừng hết lớn ....em thông báo cho Bác Định biết là em đang nằm lại chổ "ca hát" lúc nãy ! Thiệt là xui xẻo ...cái bình điện mới gắn vào lúc 3 giờ chiều bây giờ ko cầm được điện ....Bác Định đến và đậy nhẹ xe em 1 cái là tiếng pô xe lại kêu lên ...thế là vui biết bao , tiếp tục cuộc hành trình ...Hổng hiểu vì sao mà khi tiếp tục lên đường em chạy như điên , đến khi gặp được Bác Kiệt và Tuấn thì dừng lại ...em bị bác Bình và Định la cho 1 trận ....hic...hic...hic..."em xin lỗi nha !"
    Lúc này đã chuẩn bị bước sang ngày mới rùi .....cách đèo Prenn khoảng 7km nữa trong lòng 2 vợ chồng thật vui vì qua khỏi đèo là đến ĐàLạt rùi ....nhưng ko thấy thiếu 2 chiếc nữa ....bác Bình Định quay lại ...2 dzợ chồng em lại đứng đợi ...ko giám tắt máy xe ...nhưng hổng hiểu do trời lạnh quá hay sao mà xe cũng tắt máy .....Khu vực này , lúc này còn đáng sợ hơn hồi nãy ....nhưng chẳng lẽ 2 dzợ chồng em đứng đợi như vậy sao ?!?! Thế là em lấy hết 8 phần công lực của em (vì để dành 2 phần nếu có sự cố gì thì còn lếch lên ĐàLạt nữa chứ !) tự đẩy em mông to này ......wa ..wa em vui mừng la lên vì tiếng pô xe đã kêu lên .....em ngừng lại và thở cho đã (mặc dù chỉ đẩy nó chưa tới 10m ) ....2 vợ chồng quay lại tìm 3 chiếc xe kia ....Thì ra em CB1 của Bác Tuấn "mệt" quá ko chịu đi tiềp ...Sau khi kiểm tra , "năn nỉ" , "dụ dỗ" , tìm cách khắc phục nhưng em CB1 ứ thèm lên tiếng ..thế là mọi người quyết định đẩy .....thật là khó khó khăn ....nhưng đi được 1 lúc thì em bắt gặp ánh đèn Xeon quen quen ...thì ra là bác Khome ....mừng qua ..vậy là có đoàn Cứu Hộ từ Đà Lạt xuống ...lúc này mọi ngừoi mới thấy nhẹ nhõm biết chừng nào !!!
    Vào nhận phòng khách sạn lúc này cũng là lúc bắt đấu 1 ngày mới rùi ....sau một chặng đường dài , mệt mỏi , em thay đồ trùm mền ngủ 1 phát cho đã !!!
    Các diễn biến tiếp theo Bác Khome đã post rùi ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi tiệc chúc mừng chuyến đi an toàn , đi đến nơi về đến chốn (mặc dù có 1 vài sự cố nhỏ ) ...
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được tungpho sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 05/01/2007
    е?c khome s?a v௠14:33 ng๠05/01/2007
    Được tungpho sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 05/01/2007
  10. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Bài tường thuật thì các bác đã viết hết rồi.Trở về sau tuần lễ dập mật Nha Trang -Đà Lạt em cũng ráng chút sức còn lại post hình chuyến đi vừa rồi
    Đội hình lên đuờng chiều 30-12-2006
    Em và 2 bà vợ
    [​IMG]
    Vợ chồng anh tungpho
    [​IMG]
    Vợ chồng vpb
    [​IMG]
    "Dzợ chồng" Định và Bình lên đời
    [​IMG]
    Buổi sáng hôm sau tại Đà Lạt.Tiếp tục tiết mục khoe vợ
    Anh Saber+matbiec - Dragon-typn+bạn gái
    [​IMG]
    Khome+bà xã
    [​IMG]
    Vợ chồng nhà em ạ
    [​IMG]
    Vợ lớn +vợ bé anh khome
    [​IMG]
    Vợ lớn+vợ bé của em
    [​IMG]
    Cấm ganh tị nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào chúng ta cùng nâng ly đón năm mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt gặp 1 nguời ngủ gục keke..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những tấm ảnh cuối kết lại một chuyến đi.Chỉ tòan những nụ cuời.Mong rằng trong năm mới anh em chúng ta lại có những chuyến đi mới vui hơn thú vị hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này