1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Hà Nội.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi DrSlump, 11/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hôm nay phát bệnh tự kỉ ám thị...nó nghĩ ai cũng tìm đến nó vì tình...biết đâu đến đòi nợ thì sao hả TYK ?
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Xí xí... từ ngoài Bắc, không hỉu... "Tự kỉ ám thị" là cái gì???
    To T_Y_Kiet@: Úi zùi, chuyện riêng của chúng mình mà anh, sao lại rao ầm lên thía? Pà koong cười chết...

    You are nobody until somebody loves You
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1 công đôi việc anh ạ...

    You are nobody until somebody loves You
  4. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Được thôi Baby của anh ......anh sẽ ko nói chuyện của chúng mình ra nữa nghen......ngượng quá cơ

    Nothing gonna change my love for you
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đây không phải là chỗ để các bác cưa nhau đâu nhé,đi chỗ khác,đây là chỗ công cộng mà,chẹp,giữa đường giữa xá mà thế đấy,[lắc đầu] ôi giời,thế hệ trẻ bây giờ [ /lắc đầu]

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tự kỉ ám thị là từ chuyên môn chỉ một bệnh thần kinh em ạ.
    Mà hai đứa cứ cưa qua cưa lại .... sốt hết cả ruột....
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ủa? Sao lại sốt ruột vậy anh?

    You are nobody until somebody loves You
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    uiui tưởng vào trong này được nghe mí cao thủ về HN ai dè mọi người toàn đọc chuyện những người thợ sẻ thế này ... hehe
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cưa qua cưa lại thì sốt hết cả ruột....bực mình quá là cưa luôn cả hai ông bà đấy nhé..[:D]
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Chồng ơi, có người đòi cưa 2 đứa mình kìa anh...

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này