1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Madaguoil 2 ngày 1 đêm ( 26-27/02 ) với SGCD

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác
    Tối qua Sivextien và bác Khome có qua SGCD để lấy lịch trình. Cụ thể như sau :
    Madaguoil mộng mơ, huyền bí và đêm hội rượu cần
    Số lượng tham gia : 30 +
    Phương tiện : xe môtô
    Thời gian : 14.00 26/2 - 18.00 27/2
    26/2
    - 14.00 : Tập trung tại trạm thu phí ngã ba Cát Lai1
    - Ghé ngã ba Dầu Giây uống Cafe , nghỉ ngơi
    - Dừng chân tại cầu La Ngà
    - 17.30 đến KDL Madaguoil nhận lều, tham quan KDL và chuẩn bị cho đêm Rượu cần cao nguyên
    -18.30 dùng cơm tối tại nhà hàng
    -20.00 Đêm hội lửa trại : sinh hoạt tập thể, văn nghệ, uống rượu cần và thưởng thức thịt rừng
    -23.00 Sinh hoạt tự do
    27/2
    -5.00 Thức giấc thưởng thức sương mù của núi rừng
    -6.30 ăn sáng
    -7.00 Khởi hành đi Bảo Lộc uống Cafe sau đó đi tham quan thác Dambri
    -11.00 Trở về Madaguoil
    -12.00 Ăn trưa và trả lều
    -13.00 Nghỉ ngơi tại phòng nghỉ của KS
    -15.00 Khởi hành về TPHCM
    Trên đây là chương trình tour do SGCD thiết kế. Theo Sivextien nghĩ, việc join để đi chung là cần thiết cho việc di chuyển an toàn và tăng cường tinh thần đoàn kết. Ngoài ra nếu các members có chương trình riêng ( không follow SGCD - nhất là chặng Bảo Lộc - Thác Dambri ) thì cũng OK.Miển là tuân thủ theo giờ giấc Xuất phát và Trở về để có thể đi chung là được.
    Hôm nay thứ 6, Sivextien sẽ book phòng + lều trước cho mọi người.
  2. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Thông báo cuối cùng về vụ đi Madaguoil
    A. Danh sách các thành viên tham gia
    1.Khome + bà xã ( CB 400 )
    2.Kasanova ( CD 125 )
    3.Saber ( Daystar 125 )
    4.Sivextien ( LA 250 )
    5.Nice110s ( Nice 110 )
    6.H225 ( Su RGV120 )
    7.TiTMui ( GL-Pro 150 )
    8.BlueSerenade
    B. Tập trung tại Cafe Boulevard ( Đại Lộ ) trên đường Điện Biên
    Phủ lúc 1.30 PM sau đó di chuyển đến điểm tập trung với CD
    tại trạm thu phí
    C.Chương trình như thông báo.Chi phí sẽ share đều cho mọi người.
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 25/02/2005
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cháu chào các bác ạ!
    Cho phép cháu được phát biểu vài lời dài loằng ngoằng sau hôm cháu được phép đi tán loạn cùng các bác Ô tô - Xe mái ạ.
    Đài báo thường hay rêu rao "Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ". Vầng, cháu xin nói đến nhát ngược lại, đằng sau thành công của một người phụ nữ cũng xuất hiện bóng dáng của một bác đàn ông. Vầng, hơi dài dòng một tí, ý cháu muốn nói đến bác Tịt Mũi, người đã cho phép cháu thực hiện thành công quả ngoằn nghoèo trên con GL Pro của bác í trong chuyến Madaguoil vừa rồi.
    Khữa, cháu đi chơi thấy rất vui. Cháu được chạy con GL vù vù rất thích, hehe, cháu biết bác Tịt Mũi đã phải hy sinh nhiều để ngồi sau cho cháu chở. Cháu biết thiên hạ lắm kẻ chạy ngang lại lẩm bẩm "Thằng bé cao to cơ bắp thế kia mà lại không chạy được xe, phải để con bé bé tí như cục kẹo chở!". Cháu biết thế nên cháu chỉ xin chạy lúc đi mấy tí khi qua đèo thôi, cháu thích mê ly. Đến khi vào thị trấn thấy có Công An là cháu ngoan ngoãn xuống xe, tự giác vác balô lên vai ra sau ngồi ngay, cháu chưa có cả bằng lái xe mừ. Nhưng chạy thế là đủ mê ly rồi, cháu còn phải để bác Tịt Mũi được phồng mũi nữa chứ. Nhưng chạy trong thị trấn thì chán chết đi được, cứ U30Km/h thì cháu phát cáu hết cả người! Cháu thì cháu đang đi con Vespa Mini 50, nó cà ạch cà đụi nên chạy chậm cháu vẫn vui cái thú vui chạy chậm. Chứ ngồi quả mô-tô mà bắt cháu nối đuôi với xe Chaly thì cháu chịu làm sao nổi!
    Cháu thích mô-tô từ hồi be bé xem mấy cái lịch tường có mấy cô người mẫu vặn vẹo đứng ngồi trên xe kia. Cháu cũng có mượn mô-tô mấy đứa bạn chạy lăng quăng trong khu phố rồi. Nhưng đến hôm qua cháu mới được chạy đường dài như thế, cháu thích quá! Hiện tại là cháu dư tiêu chuẩn ngồi sau lưng giặc lái rồi, cháu được cái là ngồi sau rất bình tĩnh, không la hét hay cào cấu cắn xe giặc lái bao giờ, luôn tạo điều kiện cho giặc lái tập trung cao độ vào chuyên môn. Cháu đang có kế hoạch tiếp tục ngồi sau, nhưng mà ngồi sau tay lái í, cho nó máu. He he, cháu đang nghiên cứu em NSR125, có thể nó sẽ "rất hợp với dáng em", nhưng cháu phải để giành tiền đến bao giờ nhỉ?. Nhưng thế nào thì thế cháu không mua được xe thì cháu rình rình cháu đi...xe ké. hí hí, cháu mua nón bảo hiểm đẹp trước vậy, rồi còn đi thi bằng lái nữa nhểy. Hôm qua cháu tha hồ vọc hết mấy xe của các bác, chạy tới chạy lui sướng tít hết cả mắt, nên hôm nay cháu quyết tâm cao rồi! Cháu thì cháu không bỏ được Vespa rồi, từ hôm nay cháu quyết định bỏ ... thêm vào đời cháu thể loại mô-tô racing.
    Không mua được xe thì quyết tâm đi...ké!
    Nhất định là vậy!
    Từ hôm nay, cháu xin phép các bác cho cháu được hóng hớt một cách chính thức ở Box này ạ.
    Kính các bác 1 cái , làm thêm phát thơ nữa:
    Những vòng bánh xe lăn
    Đường phía sau bỏ lại
    Sống đời sau tay lái
    Liệu còn gì thú hơn (*)
    Ghi chú:
    (*): Thú ở đây là "thích thú / vui thú" hoàn toàn không liên quan gì đến phạm trù "thú vật" hay "sở thú"
    Cháu
    B.S
  4. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nhìn BS chạy xe rất chiến. Kể từ bây giờ đội moto - xe máy có thêm những hai thành viên hóng hớt cơ.
    Chị thì mê moto cũng từ bé, chỉ vì bé tí teo nên chỉ chiêm ngưỡng moto thôi. Bởi vì chúng bạn chị cảnh báo "Cậu mà chạy moto thì cảnh sát đứng tim mà chết vì chúng tưởng xe không ai lái mà chạy", rồi thì là "môtô nó nghiêng 1 bánh thôi là cậu bẹp dí", vân vân và vân vân. Như thế cũng không làm nhụt chí anh hùng.
    Không chạy được thì chiêm ngưỡng môtô vậy.
    Lon ton chạy đến xin thành viên chính thức Box này vậy nhé . Các Bác cho em một chân loăng quăng nhé. Kính các bác mộ ly xem như chào sân vậy
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 28/02/2005
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 28/02/2005
  5. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc...chết cười với 2 chị em B.S và DP167. Chị P đi về rồi mê ôtô-xemáy lun rùi....Dù sao cũng nhiệt liệt đồng ý cả n chân + n tay cho hai thành viên hóng hớt này.
    Blue em, em cứ tham gia, không có xe tự lái thì mình tham gia lái thằng giặc lái. Tên nào mà lôi thôi ngó ngang ngó dọc thì cứ ...xin nó cái tai hehehhe .
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chú Nice 110 ơi, chú đừng buồn chuyện bể bánh dọc đường nhé. Các bác CD về trễ cũng bị bể bánh phải tự thay bánh lấy đây nè
    [​IMG]
  7. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác mặc áo kẻ ca-rô trong ảnh đang vò đầu bứt tai với dáng vẻ rất đau khổ các bác nhỉ. Chứ đồng chí Nice110 nhà mình lúc bể bánh vẫn tươi cười yêu đời các bác ạ.
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Madaguoil hồi 1,
    Buổi trưa, đã chuẩn bị sẳn sàng tinh thần ngủ nghĩ cho hết ngày Thứ 7 và Chủ Nhật. Trời xui, đất khiến thế nào lại chui vào hội ?oÔ tô ?" xe máy? đọc được cái Topic cực kỳ kêu gọi ?oTour Madaguoil 2 ngày 1 đêm..?. Đã lâu chưa được thưởng thức cảm giác núi rừng nên chỉ trong 30 giây để quyết định : Lên đường.
    Công việc đầu tiên là phải liên lạc được với 1 người trong chuyến đi, sau khi đọc một dọc danh sách và số điện thoại những chiến binh góp mặt, thế là tớ quyết định nhấn số của người đầu tiên trong danh sách:bác Sivextien. Sau một hồi yên lặng để dò sóng thì nghe ?oò í e, ò í e? vài tiếng rồi một giọng nói cực kỳ ấm áp vang lên ?othuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau?. Bao nhiêu háo hức đang đua nhau hành quân tiến lên thì đùng 1 phát dồn cục lại, thế có ức không! Nhưng với quyết tâm ngùn ngụt của ?ođoàn giải phóng quân một lòng ra đi?, tớ nhủ thầm ?ogọi cho bác này lần nữa mà không được, thì sẽ gọi cho bác khác có tên trong danh sách?. Và công nhận là quả máy của bác Sivextien thiêng thật, đã chịu ?orengggggg, renggggggg ??. Và cuối cùng tớ đã được ?ođứng vào hàng ngũ những chiến binh dũng cảm? với chiếc vé vớt ngay trước giờ lên đường.
    1h30 bắt đầu vác balô xông trận với cái nóng giữa trưa cực kỳ ?oấm áp? của Sài Gòn. 10 phút sau là tớ và bác Sivextien có mặt tại ?oBoulevard?, thấy 1 chiến hữu đang đứng trước cửa chờ đón: Blue Serenade. Tay bắt mặt mừng với bé BlueS xong, thì thêm quả làm quen với vợ chồng bác Khome đã yên vị trong quán rất chi là đúng giờ. Đội hình tập hợp gần như đầy đủ sau 30 phút và chuẩn bị lên đường. Chia tay bịn rịn với bác U18SG và còn được bác í tiễn ra tận chân cầu Sài Gòn, thế là chúng tớ đã bắt đầu lên đường chinh phục Madaguoil rừng núi.
    Nắng phới phới, xe to phân khối, người tinh thần đang tiến tới thì thắng xe bác Khome quyến luyến nhau không rời. Tất cả chăm chú tìm cách giải cứu chúng. Sau vài phút thảo luận, quyết định cuối cùng là ?othương cho roi cho vọt?, các chiến hữu ta thay phiên nhau dùng đá bổ lấy bổ để vào cùm thắng của con CB400. Bác Khome cứ thế là thở dài thườn thượt vì con xe yêu quý bị hành hạ 1 trận ra trò. Sau khi thắng trước đã yên vị trong bọc ni lông, tất cả lại lên đường tiến về nơi tập kết.
    Đang bon bon trên đường, tớ cũng tranh thủ ngắm nghía phong cảnh hai bên. Đang liếc con mắt bên phải, chớp con mắt bên trái thì thấy em BlueS phóng vút qua, và sau lưng là Titmui có lẽ là đang cần tiếp máu. Tớ trông theo cả hai vô cùng ngưỡng mộ. Khi dừng lại phỏng vấn cảm giác ngồi sau lưng em Blue thì bác Titmui nhà ta xem chừng đã được uống thuốc trợ tim, chỉ phát biểu mỗi câu ?oem vãi cả linh hồn?. Sau đó tớ được nghe là em Blue vào đèo rất ngọt, em Blue quả thật là tay lái lụa, chuyên trừng trị Vespa nay qua môtô làm giặc lái.
    Chiều tối, các anh em đã tập kết trước sân khu du lịch Madaguoil để điểm danh trước khi vào cuộc chinh phạt ?oMadaguoil huyền bí?.
    ?~còn tiếp?T
  9. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Đúng như đã hẹn, Sivextien đã dày công sưu tập đầy đủ tư liệu về chuyến đi Madaguoil vừa rồi với SGCD Club để post lên cho mọi người xem. Trong bài có sử dụng hình ảnh của các members khác ( Saber, Khome, TitMui ) và của SGCD Club
    12.40 PM 26.02.2005
    Reeng....reeng..... Đang thu xếp đồ đạc cho chuyến đi buổi chiều cùng SGCD, Sivextien nhận được điện thoại từ một số lạ hoắc... " P mới đọc thông tin về chuyến đi Madaguoil, không biết bây giờ đăng ký còn kịp không ? " - " Được chị ạh...Ăn chơi thì nhanh thôi mà " - " Vậy 1.10PM ghé nhà P nhé " - "OK"
    30 phút sau, Sivextien lượn đến trước nhà DP167, liệng người lên xe rồi vù đến Boulevard Cafe. Mới chỉ có BlueSerenade thập thò trước cửa và vợ chồng bác Khome đang yên vị trong quán.Sau đó lần luợt bác Kasanova, chú TitMũi, H2215 Cúm Gà và Saber đến. Mọi người bắt đầu xuất phát với sự đưa tiễn nhiệt tình của bác U18SG
    Trong khi đó, chú Nice110s vừa đợi dài cổ vừa làu bàu dưới cái nóng gay gắt buổi chiều tại ngã tư TĐ. ...tội nghiệp chú quá....
    Đoàn xe phăm phăm đuổi theo đội hình của SGCD đã xuất phát trước đó 20p....khi ngang qua khu vực BigC Đồng Nai.......Hình như có mùi khen khét...Bác Khome dừng phắt xe lại..Trouble đầu tiên đây.....Đĩa thắng trước nóng như lửa....Kẹt bố thắng rồi....
    [​IMG]
    Giải pháp được nhanh chóng thông qua : Tháo cùm thắng. Sau một hồi đánh vật với 2 con ốc, lại đến phiên lay , lắc mãi mà không có kết quả gì...Sivextien lượm ngay 1 viên đá thật to trước ánh mắt thảng thốt của bác Khome...Saber, H2215, Nice110s và cả Sivextien lần lượt phang túi bụi vào chiếc càng thắng khổ sở...
    [​IMG]
    " Kiểu này tiêu cái cùm thắng của tôi rồi..." Bác khome vừa nhủ thầm vừa len lén nhìn cô vợ yêu quí của mình đang bị người ta dày vò hành hạ....Bác nào có từng trải qua cảnh này ( Cầu Trời chỉ có bác Khome bị ) thì mới hiểu tâm trạng bác ấy lúc này....
    Cuối cùng thì chiếc cùm thắng cũng được cho vô bịch và treo lủng lẳng trên chắn chân...Nào chúng ta lại lên đường...
    Đến địa phận ngã ba Dầu Giây thì cả đoàn bắt kịp đội hình của SGCD....Một đội môtô cực kỳ hoàng tráng với những chiếc CD sơn đen, những bộ áo da đen và cả những chiếc nón sắt sơn đen....Anh em môtô cứ tưởng mình đang đi giữa một đại đội lính Nazzi.....
    Trước chân đèo Chuối, mọi người tập trung kiểm tra quân số...Bà con hai bên đường lại được dịp chiêm ngưỡng
    [​IMG]
    5.40PM. Mọi người đến đích tại KDL Madaguoil....
    [​IMG]
    Sau khi nhận lều, tắm táp và dùng cơm tối tập thể tại nhà hàng của KDL, mọi người quay trở lại khu cắm trại để chuẩn bị cho đêm hội tối nay trong khi bác Khome, bác Kasanova và Sivextien bất ngờ được dịp thưởng thức một tour tham quan Madaguoil bằng xe máy kéo .
    Trăng vừa lên...không gian như chìm ngập trong ánh sáng bàng bạc huyền ảo...Cả con suối cũng trông như một dải lụa bạc uốn mình bên dưới chiếc cầu treo thơ mộng.
    Xa xa là núi non trùng điệp, là rừng núi ngút ngàn mờ mờ dưới ánh trăng đêm......
    Lửa được nhóm lên, tiếng củi khô lách tách , tiếng cười nói râm ran...mùi bắp nướng ngòn ngọt...mùi thịt nướng thơm lừng...và cả mùi ruợu cần dìu dịu tạo nên một không khí hết sức đầm ấm thân tình....Sau tiết mục giao lưu, chơi trò chơi tập thể, toàn đội CD tập trung thành 1 hàng, chuẩn bị.....
    [​IMG]
    Lưu ý : Do đội hình SGCD quá rộng nên Sivextien phải chụp làm 2 tấm sau đó Merge lại...Vì để độ phân giải cao nên bác nào muốn load hình gốc ( 3.75MB ) thì dùng link này
    http://www.goodtop.com.vn/FireLight.jpg
    Và đây là show diễn khi cả đoàn môtô cùng đi vòng quang đống lửa :
    http://www.goodtop.com.vn/Madaguil.mpg ( 2.98 MB )
    http://www.goodtop.com.vn/MVI_0452.mpg ( 5.05 MB )
    Rượu thịt được bày ra...bà con ta sáp vào ăn uống...Phải công nhận thịt rừng có khác....B.S nhe hàm Steel Teeth của mình ra nhằn da heo làm chú H2215 nổi da gà khi liên tưởng đến cái tai của mình...Giải nhất của cuộc bình chọn " Người có răng chắc khoẻ vô địch" đã thuộc về Saber khi bác này lẳng lặng làm láng không chừa lại một mẩu tí ti nào...
    Sau đó là màn văn nghệ cây nhà lá vườn với các tiết mục Hát cho nhau nghe, Đọc câu đối và tiểu phẩm hài " Đám cưới " với sự góp mặt của một danh hài ...hết sức tục tĩu ( sorry bác nếu bác có vô đây đọc ).
    [​IMG]
    Sau khi no bụng, và thoả mãn với 1 buổi tối đầy phấn khích, mọi ngưòi vào lều đi ngủ, riêng H2215 phải đi ngủ với 1 cái nồi cơm điện chụp trên đầu và các thứ " linh tinh bên ngoài" khác được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt.
    6h sáng...Mọi người được đánh thức bằng đủ các thứ âm thanh hỗn loạn..tiếng loa eo éo, tíêng còi xe và cả tiếng máy gầm inh ỏi...Khi Sivextien ra khỏi lều thì bắt gặp ngay Saber đang cặm cụi lau từng hạt sương trên con xe yêu quí....Chà...anh chàng này cưng xe dữ quá...Làm một phát mới được...
    [​IMG]
    Trong khi mọi người đang bận rộn với con xe của mình thì Sivextien lang thang ra bờ suối....Núi rừng còn ngái ngủ trong làn sương khói mỏng manh....tiếng suối róc rách uốn lượn qua bãi đá...Không khí trong lành của một buổi sáng cao nguyên làm Sivextien cảm thấy thật thanh bình....Mới hôm qua thôi...Còn ngược xuôi trong dòng xe cộ chen chúc trong thành phố Sài Gòn, với những cao ốc chọc trời che chắn tầm nhìn...thì hôm nay đã được thả mình phóng tầm mắt về phía những dãy núi xa xa mờ sương khói...chợt nhớ một ngày xưa đã rất xa.......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi Sivextien còn đang mê mải với núi rừng, tại khu trại, các bác SGCD đã kịp tổ chức một show Moto Contest và chụp ảnh với những chiếc xe cưng của mình.
    [​IMG]
    Sivextien chợt thấy tim mình loạn nhịp khi nhìn thấy một cô bé rất xinh trên chiếc BMW độc nhất .....
    [​IMG]
    Saber, Sivextien và bác Kasanova tranh thủ chụp hình lưu niệm
    [​IMG]
    ......trong khi cô bé B.S thử thách chiếc Nice110
    [​IMG]
    Và đây là TịtMũi ( Người đứng sau cùng )
    [​IMG]
    Mọi người tập trung đi ăn sáng và chụp hình tập thể ...
    [​IMG]
    Chương trình sáng nay sẽ đi Bảo Lộc tham quan thác Dambri. Thật tiếc phải chia tay bác Kasanova phải về trước vì có việc bận. Hẹn bác dịp sau vậy...
    Cả đoàn xuất phát....Hôm nay là ngày trọng đại với Saber, Nice110s, H2215, TitMui vì đây là lần đầu tiên cầm lái vượt đèo....Quân ta rồng rắn lượn qua lượn lại, ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo....Bên phải là vực sâu muôn trượng ...trước mặt , sau lưng là núi đá cao vút....
    Anh em môtô-xemáy tranh thủ chụp hình lưu niệm
    [​IMG]
    Saber
    [​IMG]
    DP167
    [​IMG]
    H2215
    [​IMG]
    Nice110s
    [​IMG]
    Còn đây là góc ảnh " Dòm thấy đã"
    [​IMG]
    Vượt qua đèo Bảo Lộc là đến thị trấn Bảo Lộc....Do đã được thông báo trước tình hình chiến sự , đoàn môtô nối đuôi nhau xếp hàng một thẳng tiến, tốc độ U 30 Kmh
    Bất chợt bác Khome vọt lên....30....40...50....55kmh... Sivextien rượt theo muốn hụt hơi...may mà bắt kịp bác trước khi lên dốc...Cách đỉnh dốc 20m, 2 chiếc CD đang bị CA tạm giữ để lập biên bản : Lưu thông quá tốc độ qui định... hic hic... hú vía
    Đường vào thác Dambri quá xấu, toàn trải đá dăm.đoạn khác thì lồi lõm ổ trâu ổ gà hay đất đỏ bụi mù...Sau 30p lách trái lách phải, gồng mình giữ tay lái...cuối cùng mọi người cũng tới KDL thác Damri...Tại cổng vào...trong khi Sivextien mua vé thì BlueSerenade tranh thủ "thử vợ" của Saber.
    [​IMG]
    Các bác thấy em nó giỏi không ? Bác nào nói là thấp bé nhẹ cân thì không hợp với xe to thì xem lại nhé...Chiếc Daystar của Saber cũng ngang ngửa Shadow400 đấy ạ
    Sau khi chùn chân mỏi gối leo xuống lối đi dốc đứng để tham quan thác Dambri....11.30 AM...anh em môtô-xemáy quyết định quay về Madaguoi trước.
    12.20 PM. KDL Madaguoil....Anh em vừa dùng cơm trưa vừa có buổi nói chuyện hết sức thú vị với chú Bảng, người đã thực hiện rất nhiều chuyến đi xuyên Việt / khám phá bằng xe gắn máy...Mọi người như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt tình từ một tay lái lão thành.....Cuộc nói chuyện kéo dài đến tận 3h chiều.Mọi người vẫn còn luyến tiếc và hẹn gặp chú lần sau - Buổi offline CN 06 / 03
    Anh em môtô-xemáy chụp chung tấm hình kỷ niệm Madaguoil
    [​IMG]
    Chào tạm biệt Madaguoil....chào núi rừng cao nguyên...Hẹn gặp lại trong những lần dã ngoại rong ruổi trên những con đường của đất nước mến yêu cùng những con ngựa sắt yêu dấu.....
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 03/03/2005
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sao chị không xem được hình? chỉ thấy mấy ô vuông vuông ở giữa cũng có ô vuông vuông và trung tâm là chữ X màu đỏ rất đẹp. hichic

Chia sẻ trang này