1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour motor 3 nước Vietnam -Cambodia -Thailand - 25/4 ~ 02/05 2009 - Dành cho những người VN đam mê m

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Chắc Tuấn công công ngày xưa học Khoa Văn trường Xây dựng hah...
    Ướt át vầy chắc là đêm mưa nằm công trường vẫn thút thít nhớ mẹ hỉ??
    Lu ơi, vậy là Lu có đối thủ cạnh tranh nặng ký rồi đó nha!!
    ACE còn hình ko zị... thấy vẫn còn ít quá....
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    @viethorse: đâu có cạnh tranh đâu bác
    Em viết theo góc nhìn của nón số 7 thôi. Văn Sĩ Lu sẽ vẫn đảm nhiệm cho cả đoàn.
    Ghi Chú: Văn Sĩ Lu ko có dính dáng họ hàng gì đến anh em nhà Văn Sĩ xxx đâu nha.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tank, đá banh hay quá nhe pa! Đồ cái đồ kimono mũ bảo hiểm!
    [​IMG]
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày một ?" 25/04/2009
    SAU TIẾNG THỞ PHÀO
    Sau nhiều những ngày chờ đợi, chính xác hơn là gần 1 tháng bỏ việc ngồi nhà thì cái ngày mà M chờ đợi cũng đã đến: ngày 25 tháng 04 năm 2009.
    Suốt đêm trước M gần như thức trắng, lui cui với những việc không tên: dọn dẹp nhà cửa, viết những mẩu giấy nhỏ dán lại mấy chổ trong nhà cho Me bởi vì M sẽ lên đường trước khi Me đi công tác về.
    Sau cùng M cũng cố chợp mắt vào lúc 3 giờ sáng với đồng hồ báo thức để lúc 3 giờ rưỡi vì 4 giờ rưỡi sẽ phải có mặt ở chổ tập trung. 30 phút, dĩ nhiên chỉ là nhắm mắt để đó. M trở dậy sửa soạn rồi gọi điện cho anh tài xế taxi vẫn hay đậu xe phía dưới chung cư. Sau đó khệ nệ vác hành lý xuống xe: 1 balo đựng máy tính và máy chụp hình, một giỏ xách đựng đồ cá nhân và một hộp y tế, may là cái giỏ quần áo đã gửi đi từ hôm qua rồi nếu không lúc đó chỉ còn có cách liệng đồ từ trên tầng 14 xuống cho nó nhanh và khỏe.
    M ở quận 2, chổ tập trung ở bưu điện thành phố bên quận 1, xe taxi đang đi qua cầu Sài Gòn:
    [​IMG]
    Thành phố sáng sớm hẵng hãy còn ngái ngủ với đèn vàng uể oải và những cú ngáp dài không cần che đậy của những người lo buổi chợ sớm. M chợt nhớ đến cái lúc mình kéo sập cửa và bước ra khỏi nhà, một mình trong hành lang vắng ngắt. M vốn không thích chia tay lằng nhằng, nhưng nếu có Me thì có lẽ cái sập cửa đã không buồn đến vậy?
    Chưa được 4 giờ rưỡi M đã có mặt ở chổ tập trung, trời còn tối và mọi người cũng đã đến khá đông đủ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    M tranh thủ mang đồ đạc xếp lên xe hậu cần rồi lăng quăng chụp hình. Đây là cái máy chụp hình M mới có được, dùng nó còn chưa thạo lắm nhưng cũng tạm bằng lòng. Mọi người trò chuyện và đùa giỡn, nhiều anh em không tham gia chuyến đi cũng ra tiễn khá đông. Lại lăng xăng chụp hình cho nhau và chọc ghẹo những người ở nhà: Làm người ở lại có bao giờ vui, khữa khửa:
    [​IMG]
    Những cái kim của cái đồng hồ lớn trên tường bưu điện đang nhích dần đến giờ khởi hành. Mọi người đang tập trung để bốc thăm lấy số thứ tự và nghe phổ biến lại quy tắc đi đoàn. M cũng được nhận số thứ tự, cầm trên tay một lúc rồi cho vào túi áo, lặng lẽ đứng quan sát mọi người?
    [​IMG]
    Đã thấy anh Hùng ôm bé ù:
    [​IMG]
    Anh Vinh tạm biệt bé My:
    [​IMG]
    Anh Nghiêm bá vai bé Quỳnh:
    [​IMG]
    Sắp lên đường rồi! M rất muốn được ngồi xe máy, một đoạn từ đây ra chổ ăn sáng thôi cũng được, nhưng yên sau là để chằng buộc các thứ đồ cần thiết và M không muốn làm mất thời gian của mọi người. Vậy là kéo tay UDD: đi anh, rồi 2 đứa leo tọt lên xe hậu cần.
    Xe hậu cần đã chạy rất nhanh nhưng đoàn xe phía trước còn nhanh gấp bội, bộ đàm lúc này đứt liên lạc vì khoảng cách đã giãn xa quá rồi. Cảm giác M với UDD ngồi trên xe hậu cần chỉ như làn khói của đoàn xe, lúc nào cũng phía sau và tan dần. M bắt đầu ngọ nguậy, bắt đầu than mắc ói, bắt đầu than cái máy lạnh sao cứ chỉa vô mặt người ta, than cái máy chụp hình chẳng để làm gì rồi đem bắt UDD cầm luôn, M xuôi xị, ngồi vật ra, chẳng thèm gì nữa!
    Mãi đến lúc xe hậu cần bắt kịp đoàn xe ở chổ ăn sáng M mới lại nhí nhố trở lại. Nhảy tót xuống xe, đòi lại cái máy chụp hình, ăn uống qua loa rồi đi lại lăng xăng giữa mấy cái xe, chụp hình lung tung, rào rào xung quanh là tiếng anh em cười nói, tiếng máy xe khởi động? thiệt là vui quá đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Nghiêm nói:
    - Lu xuống ngồi Nghiêm chở, ra dấu giùm cho Nghiêm để Nghiêm chạy luôn.
    M mừng khấp khởi:
    - Vậy anh chở UD nha?
    - Thôi, nó bự lắm, thắng một cái nó nhảy lên cổ Nghiêm ngôi luôn à! Anh Nghiêm vừa cười ha hả cừa trả lời
    - Vậy thôi em lên đi oto với UD.
    Tiếc rẻ quay lại xe oto thì Beo nói:
    - Lu xuống em chở. Em chơi hong có bỏ bạn đâu.
    - Còn UD nữa.
    - Vậy lát tới Mộc Bài tính, xuống đi xe với anh em chớ ngồi oto làm gì.
    ?
    Đoàn xe lại rùng rùng di chuyển tới Mộc Bài, thôi lên xe UD ơi, hic hic:
    [​IMG]
    Libero chặn đường cho đoàn ra:
    [​IMG]
    M ngồi oto mà cứ sốt ruột hỏi UD ?ogần tới chưa anh?? mấy lần. Rồi cứ xách máy chồm lên phía trước mà chụp lấy chụp để mấy cái ? đít xe:
    [​IMG]
    Có cả đít xe oto đoàn báo đài đu xe lam bám xe lu theo:
    [​IMG]
    Rồi thì cũng đã đến Mộc Bài:
    [​IMG]
    Mọi người xếp xe và hào hứng làm giấy tờ hải quan để đưa xe qua biên giới, ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ với tấm giấy thông hành màu hồng trên tay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai không có giấy hồng thì ngồi buồn giống như vầy :
    [​IMG]
    Sau khi làm giấy tờ xong thì chạy xe tới khu vực cột cờ để làm lễ chào cờ:
    [​IMG]
    M cũng tranh thủ chạy lại bố hụt làm một tấm:
    [​IMG]
    Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối cùng M cũng như mọi người tham dự một lễ chào cờ? Với M thì cũng đã hơn 10 năm nay rồi!
    Nói đến Quốc kỳ, nhiều khi đi giữa rợp trời cờ hoa mà trong lòng không hề thấy rộn ràng bằng lúc thấy bóng Quốc kỳ ở những nơi xa xôi như khi ở địa đầu tổ quốc, như lúc ở vùng biên, ở cửa khẩu, ở một đất nước xa lạ? thấy bóng Quốc kỳ như thấy cả quê hương! Yêu nước là gì? Yêu nước có thể đơn giản chỉ là như thế không?
    [​IMG]
    Lễ chào cờ đã xong, M cũng không ngờ là anh Toàn hát Quốc ca chuẩn tới vậy, tại bình thường chơi giỡn anh Toàn rất chi là nhí nhố!
    Anh em lại di chuyển sang cửa khẩu nước bạn, sắp xếp đội hình chuẩn bị Phnompenh thẳng tiến. M lúc này như đã chịu chấp nhận rằng vị trí của mình là trên xe hậu cần và đang lọc cọc đi về xe thì nghe Beo hỏi giựt:
    - Sao? Lấy đồ mặc vô lẹ đi coi! Móa! Nói UD xuống có Vũ chở.
    - Vũ nào?
    - Vũ Biên Hòa kà! Móa! Lẹ đi!
    M mừng quá trời, khấp khởi chạy lại xe lấy áo, nón bảo hiểm, đồ bọc gối, lấy xong tha lôi một mớ lệch xệch như vậy vừa đi vừa nhớn nhác kiếm UD, vừa đưa áo nón cho UD vừa nói:
    - Anh qua Vũ Biên Hòa chở, em qua Beo chở.
    À ừ đâu đấy rồi một lúc sau lại thấy UD biến mất, M thì đã tót lên xe Beo ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn như học trò lớp 1 rồi. UD nói em đi đi cho đỡ ói, anh ngồi oto tranh thủ ngủ chút đã, buồn ngủ quá.
    Đúng là đời chả biết đâu mà lần đến lúc M đã xác định tư tưởng hành trình của mình là ói xuyên Cam Thái rồi thì lại được ngồi mô tô. Vậy là M ngồi cười hí hí sau lưng Beo xì tyn:
    [​IMG]
    Băng qua biên giới rồi, chuẩn bị xuyên thôi!
    Có thể nói lúc này đây chuyến đi của M mới được chính thức bắt đầu!
    (Còn tiếp )
  5. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    tiep nua chị.... nua di chị.....coi chua sướng......uống nước rùi tiếp tục nhé...
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Tiếp đê tiếp đê, càng chi tiết càng tốt.
    Sao mình đi đâu cũng chỉ nhớ được mỗi điểm đầu với điểm cuối với lại những lúc đứng đ á i thôi chẳng được như Lu
  7. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tank viết hay quá, vẫn đâu đó chất giọng của con nhà binh nhà lính (bệnh nghề nghiệp nhà hắn )
    Mình vấn thích cách viết của Lu hơn, nhí nhảnh, dễ đọc dễ hiểu mà lại gần gũi, mà sao ko viết nữa vậy Lu ....Lu ơi là Lu......
    Cảm ơn hai bạn đã có những bài viết hay cho những anh em ko tham gia được có tí gì hình dung và nước bạn và hành trình của đoàn!
    Nghe mà phê quá, phê hơn cả chuyến Tây Bắc leo SAPA giữa giá lạnh âm 3 độ c.
  8. nice110

    nice110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  9. yeknomgnuh

    yeknomgnuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi nhiều, lại chạy nhanh, nguy hiểm là rất thường trực. Em thấy các bác nên tổ chức thường xuyên các buổi học về kỹ năng sơ cấp cứu như băng bó vết thương, cầm máu,... Điều này rất quan trọng nhưng có vẻ như mọi người đã bỏ qua nên khi tai nạn xảy ra thường rất lúng túng, đặc biệt là khi đi nhóm ít người. Mong các bác quan tâm!!!
    Có thể liên hệ bệnh viện 175 mời bác sĩ về tập huấn cho, có thể là một đến hai tháng tập một buổi chẳng hạn.
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Trong đoàn có bác Thọ Tiger GT là bác sĩ đó bác
    E cũng vừa mới được cty tập huấn về sơ cấp cứu, băng bó vết thương, hô hấp nhân tạo...
    Lu ơi tiếp đi, mới bắt đầu thôi mà.

Chia sẻ trang này