1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour motor 3 nước Vietnam -Cambodia -Thailand - 25/4 ~ 02/05 2009 - Dành cho những người VN đam mê m

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    BANGKOK ve dem ne`
    [​IMG]
    De minh chay ra xem lien
    [​IMG]
    Trai hay gai???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị anh phóng Vinh hong post hình thẻ em nhoa, để em tường thuật cho nó sôi động cầu trường nhoa. Mà mấy cái này ở Pataya bộ, hí hí, sao nhớ Bangkok hoài vậy anh Vinh ơiiiii, khữa khửa!
  3. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    OK..OK...Co vai tam cua em thui ma`.Ban e'' sao canh tranh giu vay u..bo..u..lu
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 2, 25/04/2009
    Ngày hôm qua, đã qua.
    Koh Kong, ngày mới lại bắt đầu.
    Dù tối hôm qua mất ngủ M vẫn không thấy mệt mỏi gì lắm, chỉ thấy trong gương khuôn mặt mình hốc đi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi như chạy xuống cầu thang vì đã nghe tiếng mọi người kêu réo thúc hối nhau từ sớm kia.
    Xuống sân đã thấy các anh đang tụ tập rửa xe rồi. Sao mà hay quá vậy không biết, cứ hễ đi đâu dừng lại một cái là phải rửa xe liền hà.
    [​IMG]
    Rửa cho bóng loáng như vầy nè:
    [​IMG]
    Lau cho kỹ như vầy nè:
    [​IMG]
    Rửa xong thì phải săm soi từng tí xíu như vầy nè:
    [​IMG]
    Thôi, thiệt là mệt mấy người có xe quá đi, M không có xe M đi ăn sáng tranh thủ ngắm nghía xung quanh tí xíu vậy.
    Koh Kong Resort là đây:
    [​IMG]
    Hồ bơi thì nó như vầy:
    [​IMG]
    Nếu mà mình ở trong cái toà nhà này thì mình có thể bắc ghế ra ban-công ngắm các em bikini thư giãn:
    [​IMG]
    Hoặc là mình có thể nằm xãi lai dưới mấy cây dù đó, uống 1 ly sinh tố gì đó, chẹp chẹp:
    [​IMG]
    Thôi, bớt giỡn, cả đoàn mình ở một cái khu nhà đối diện cái khu resort nà, hông có hồ bơi càng hông có bikini nào hết, mình chỉ ăn sáng bên này thôi. Ăn xong thì đi chụp hình ké vậy thôi, chụp xong thì đi ra thôi. Ra khỏi cửa còn ráng thêm cái vòi phun nước nữa:
    [​IMG]
    Qua tới bên sân để xe rồi còn tiếc nên ráng thêm cái nữa:
    [​IMG]
    Ta nói, ang phong cảnh hữu tình thì lại phải quay về với cái ? máng lợn. Chị em Thúy Kiều làm thêm kiếm tiền đặng qua Thái chỉnh sửa một số thứ:
    [​IMG]
    Nhân viên rửa xe của đoàn, làm bộ ngầu thấy sợ, bực bội lát khỏi boa nha cưng:
    [​IMG]
    Dịch vụ rửa xe, tắm heo nhưng đôi khi thiếu heo thì tắm nài cũng được:
    [​IMG]
    Thiệt là bực bội quá đi, em để ý 2 người này lắm,hết chụp hình chung rồi tới tắm cho nhau:
    [​IMG]
    Từ đây đi đến biên giới Thái Lan không còn bao xa chỉ khoảng 20km nữa thôi nên toàn bộ anh em trong đoàn rất sốt ruột được lên đường. Anh Tiến đang bắc loa gọi đoàn tập trung lại để họp trước lúc khởi hành. Mọi người vây quanh, không chạy xe nên M cứ như con lăn quăn lượn quanh mọi người.
    [​IMG]
    Được tặng quà lưu niệm, anh Tiến cười rất tươi:
    [​IMG]
    Rồi giờ khỏi hành cũng đến, anh em ai nấy đều đã áo nón chỉnh tề từ từ cho xe ra khỏi sân, ổn định đội hình, chỉ chờ xe dẫn đường quay đèn chuển bánh là xuất phát thôi!
    [​IMG]
    Tạm biệt Koh Kong, đi thôi:
    [​IMG]
    Quãng đường không dài nên chẳng mấy chốc mà đã đến khu vực biên giới Cambodia ?" Thailand, phía Cambodia là cửa khẩu Cham Yeam còn ở phía Thailand là cửa khẩu Khlong Yai. Lúc này trời rất nóng lại thêm mặt đường nhựa hắt hơi nóng thêm nên ai cũng như đang tắm hơi.
    [​IMG]
    Rồi trong khi các anh đang tập trung chờ gọi tên để nhận Passport và giấy bảo hiểm xe thì M vẫn là một người rãnh rỗi, thủ tục từ Cambodia qua Thái của M chỉ mất chưa đầy 10 phút kể cả thời gian đi nhầm quầy. Vậy là cứ đi lanh quanh chụp hình hoặc ai kêu thì dạ.
    [​IMG]
    Mấy anh vẫn còn phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục ở cửa khẩu Cham Yeam rất lâu. Trời trưa, nắng lên gay gắt, mọi người mồ hôi mồ kê nhễ nhại như đi làm đồng. Người thì trùm khăn lạnh lên đầu, người thì tưới nước lên mình, có người còn xăn quần vén áo đi long nhong, thiệt là mệt đứ đừ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi thì ai xong trước thì đẩy xe qua bên Khlong Yai xếp trước:
    [​IMG]
    Xong xuôi th tranh thủ vào một quán café, tụ tập giải khát và chờ đợi mấy người còn lại:
    [​IMG]
    Lúc này mọi người dù đã mệt nhoài vì chờ đợi dưới cái nắng nóng gay gắt nhưng vẫn cảm thấy rất hào hứng vì bên ngoài barie đã thấy xe hậu cần Thái Lan có mặt, còn mang theo cả băng-rôn chào đón đoàn nữa. Vậy là anh em ta cứ tranh thủ chui qua barie hí hửng chụp hình mặc kệ chị Bảy gào thét ?oTừ từ sẽ được chụp hình, lo làm thủ tục cái đã!? Bà con chẳng ai nghe, phải cho đến khi mấy bạn bên Thái cất cái băng-rôn đi thì trật tự mới được vãn hồi. Anh em lại tập trung và chuyên môn chờ đợi và nói dóc.
    Cái ghế mát-xa này có mọt cái khe bỏ tiền vô mới được leo lên nằm, anh Việt xồm nhà ta hong có tiền nhưng có máu liều nên cứ vậy leo lên phè cánh nhạn luôn:
    [​IMG]
    M xách áo ra phủ cho xe Kawa, có có 1 cái áo hà, thôi thì đi xe nào rào xe ấy, chúc các nài xe khác phỏng mông!
    [​IMG]
    Rồi tranh thủ mang vác hành lý chuyển từ xe hậu cần Cam qua xe hậu cần Thái. Chuyển hành lý lên xe xong thì bên này mấy anh nhà mình cũng đã làm xong thủ tục. Mấy anh xong trước đã chạy xe ra khỏi cửa khẩu Khlong Yai luôn rồi, đang núp nắng chờ mấy người còn lại chạy qua.
    Anh em bên Cam vừa mới ló xe ra khỏi barie đã nghe ?obọn Việt kiều Thái? thi nhau la chói lói: ?oChạy bên trái nha mấy thằng quỷ kiaaaa!!!? Thiệt là ra vẻ quá đi, ta nói, cái miệng thì la đi bên trái mà nguyên đám đang tấp ở lề bên phải, đánh võng nó cũng vừa vừa thôi chớ mấy bạn!
    [​IMG]
    Đã vậy, vừa lúc đó có một con chó đang chạy từ Cam qua Thái, hên sao nó cũng nhè bên trái mà chạy, vậy là mấy ?oViệt kiều Thái? được thể la tiếp: ?oThấy không, chó còn biết chạy bên tay trái nữa đó!?. Có vẻ như tinh thần của mọi người cũng có đỡ đi được nhiều?
    Vừa qua đất Thái thôi thì M đã nhìn thấy những chiếc xe sơn vẽ cầu kỳ, người Thái có vẻ rất thích những màu sắc và hoa văn nổi bật:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì là lần đầu tiên đến Thái nên M chăm chú quan sát từng chút một như vậy, ai đi Thái nhiều lần có thể sẽ bật cười vì mấy ?ophát hiện? ngố rừng của M, dù sao đi nữa thì M cấm các bạn cười à!
    Lúc này đã thấy có 3 xe moto của các bạn Thái đang đậu ở phía đường bên trái, vậy mới gọi là đậu xe đúng nè!
    [​IMG]
    Trong số 3 xe của Thái thì 2 chiếc là của bên Cảnh sát hỗ trợ dẫn đường còn 1 chiếc là của hướng dẫn viên. Tuy nhiên, nhìn cả 3 người đều ngầu như nhau và không có vẻ gì là có khoảng cách giữa 3 người họ, thậm chí là 2 anh cảnh sát trẻ còn có vẻ rất nể bác hướng dẫn lớn tuổi.
    Cả đoàn mình lúc này đang rất hào hứng học những câu tiếng Thái thông dụng đã được phía bên Thái chuẩn bị từ trước. Lúc 3 xe dẫn đường qua trao đổi quy tắc đi đường với đoàn thì ai nấy đều đã có thể chào hỏi và cám ơn bằng tiếng Thái như ? Pháp rồi.
    Anh Cường Binladen: khạp sawa khun dee khráp, hic, sao trời tối quá Phong:
    [​IMG]
    Anh Phong Công chúa đang ngẩn ngẩn: ?oKhun khạp dee? là cái gì bay? Ừ, tui cũng thấy túi thui à ông, chắc Cam Thái lệch múi giờ á mà!
    [​IMG]
    Mệt quá chừng, tháo mắt kiếng ra giùm đi! Qua đi họp nè:
    [​IMG]
    Cuộc trao đổi diễn ra nhanh gọn. Mọi người đều ngay lập tức nhớ được anh cảnh sát A Sợt mà ai cũng nhớ là A Sói (vì đầu anh này hói), anh cảnh sát A Phon (mũm mĩm) và bác Som Chai. M đặc biệt ấn tượng với bác Som Chai, nhất là khi được biết bác đã 60 tuổi rồi và bác nói tiếng Việt cực kỳ chuẩn với giọng Bắc trầm ấm.
    Mở đầu, bác Som Chai chia buồn cùng đoàn vì đã mất đi một thành viên, và với cách nói của bác mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng được phần nào.
    Quy tắc đi đường trước hết là lưu thông bên tay trái, tiếp đến là luôn chạy sau xe dẫn đường. Xe cảnh sát sẽ chủ động lên xuống xin đường và chặn đường cho đoàn qua ngã tư hoặc vượt đèn đỏ, tất cả không bấm và hụ còi ngoại trừ xe dẫn đường. Cuối cùng trước khi khởi hành, bác cầu chúc Trời Phật phù hộ cho cả đoàn mình một chuyến đi an toàn, người Thái luôn tỏ lòng sùng Phật như vậy, thật đúng là đất nước của Phật giáo.
    Anh A Phon đang làm động tác vít ga và tỏ ra rất thú vị khi được dẫn đoàn:
    [​IMG]
    Anh em đều cảm thấy bước đầu như vậy là vui lòng và vững tin với các bạn dẫn đường, và liên tục những ngày sau đó niềm vui và lòng tin này càng được củng cố.
    Sau buổi trao đổi, trong đoàn có 3 xe gần hết xăng đã được 1 xe cảnh sát dẫn đi đổ xăng trước để tránh mất thời gian của cả đoàn. Phần mình M lại áo nón leo lên sau xe anh Toàn. Đoàn xe từ từ tách ra khỏi phần đường bên phải và nhập vào làn đường bên trái.
    [​IMG]
    Mọi thứ từ lúc này thật sự thay đổi: hôm qua ?" hôm nay; bên phải ?" bên trái.
    Phía trước là 7 ngày.
    P/S: M viết từ Koh Kong đến cửa khẩu Khlong Yai là 20km nhưng đầu M nghĩ là 2km, còn anh Hòa thì kêu là chưa được 1km. Cái này đúng chuyên môn của M luôn: chưa bao giờ nói đúng khoảng cách, khửa khữa.
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 14/05/2009
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    @Blu: bé cái nhầm rùi hả, từ Koh Kong resort đến Biên giới Thailand có tí tẹo chưa tới 1km nữa đó, làm gì tới 20km lận hả, tầm nhìn của e bị xa quá rùi đó hả
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    2km, ý em nó vậy, kỳ này ăn rồi viết thiếu chữ, dư số gì đâu không hà. Thiệt đúng là Da-ua chiến cuả anh Tuối!
    Ăn cơm no quá, nghỉ lát rồi đi tiếp cho tới Trat, đường còn xa quá hà... buồn ngủ.
  8. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tiếp Lu, làm phát dài dài coi Lu.
    Đến đoạn hay là dừng. Tính bắt chước phim truyền hình hở?
    Thiệt là bực bội hết sức!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Rời cửa khẩu Khlong Yai, đoàn lại hòa mình vào làn đường phía bên trái mà chạy:
    [​IMG]
    Quân đội Thái Lan mặc quân phục nhìn rất ngầu:
    [​IMG]
    Anh em cứ vậy nối đuôi nhau chạy mãi miết trên con đường phẳng lì đen bóng màu nhựa. Không một tiếng còi, không hề phải tranh lấn đường, đoàn cứ như một dòng nước đang chảy qua một vùng đất trơn tru không một chướng ngại nào.
    [​IMG]
    Thi thoảng con đường lại uốn bên này một chút, lượn bên kia một tí làm cho mọi người cảm thấy rất thích thú. Suốt dọc hai bên đường là xanh um những cây cối, cảm giác thật yên bình và sảng khoái vô cùng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe chở đoàn phóng viên, anh tài xế chạy rất lụa, lúc nào cũng vun vút theo đoàn:
    [​IMG]

    Đây đó dọc đường là đỏ rực bóng phượng. Ừ, tháng 5, hè rồi. Bây giờ không còn đi học, quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm cúi đi làm nhưng hễ thấy màu hoa phượng thì không thể không nhớ đến những mùa hè thời đi học.
    [​IMG]
    Rồi bỗng nghe mùi hơi đất nồng lên, mùi một cơn mưa sắp đến. Cả đoàn dừng lại để mặc áo mưa. Lắc rắc rồi lào rào, cơn mưa đổ sập xuống. M vội vàng chạy đi gửi máy chụp hình vào cốp xe Harley. Rồi thì mấy cái túi áo của M căng phồng lên, đủ mọi thứ được mọi người gửi: điện thoại, bóp, giấy tờ, tiền, passport. Mà cái áo này cũng kỳ ngộ nữa, thấm nước toàn phần, ngoại trừ mấy cái túi áo. Tinh thần là tắm mưa tiếp thì được đưa cho một cái áo mưa tiện lợi, 5000 đồng/cái nhưng tình hình là sau khi khấu hao đâu đó chắc còn có 1000 à, he he. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn gấp mấy lần cái áo mưa của Tuấn Tank, mua thì đắt lại được bạn Tuấn lăng xê từ Việt Nam qua tới Cam, vậy mà mặc chưa hết một cơn mưa đầu tiên đã rách toét. Hôm đó chạy sau xe Tuấn Tank cảm giác như đang chạy sau ngựa của Mỵ Châu tại áo mưa của bạn bị rách rớt lả tả về phía sau như lông ngỗng á!
    Tròng được cái áo mưa thì nhìn qua thấy UD ướt chèm nhẹp rồi, cố lên, hôm nay UD đã chuyển qua nài R1 của anh Tê. Còn mấy anh cảnh sát với bác Som Chai thì không ai có áo mưa hết, cứ vậy mà chạy vù đi. Bác Som Chai còn dí dỏm khi M hỏi ?oBác không mặc áo mưa vô đi??, bác trả lời: ?oTôi không có áo mưa, chỉ có áo da? rồi vừa cười ha hả vừa bẹo vô tay M ?oDa này này?.
    Lại xuyên qua cơn mưa mãi miết đi, đi một lúc thì M ngóng lui mà không thấy tốp sau đâu hết. Anh Toàn chạy chậm lại có ý chờ tốp sau lên. Nhưng càng chậm thì càng mất dấu tốp trước chứ chẳng thấy tốp sau đâu. Lại tăng tốc dí theo tốp trước để báo cho anh Thanh ?" libero là đứt đuôi rồi. Anh Thanh lại chạy vút đi. Một lúc sau thì thấy bác Som Chai cùng với một anh cảnh sát quay lui. Để ý thấy mỗi lần có gì thì cũng đều có 1 anh cảnh sát kèm theo giải quyết, M thấy yên tâm.
    Rồi tự nhiên không biết sao chạy một chặp thì thấy chỉ còn có 2 anh em đứng chóc ngóc giữa ngã 3 đường! Tốp trước thì không biết rẽ đi đâu, tốp sau thì mất dấu. Rùng rợn nhe. Lúc này trời đã tạnh mưa, nhưng 2 anh em vẫn cố thủ áo mưa, sau một lúc leo lên lề rồi lại leo xuống chị Thúy Kiều đã quyết định chạy lui một đoạn chờ cho chắc ăn. Đứng chờ ở ngay chốt đèn xanh đèn đỏ, một chút sau thì thấy từ xa đèn đuốc sáng choang đang ào tới, đoàn mình đây rồi! M mừng lắm. Nãy giờ trong bụng lo mà không dám nói ra sợ anh Toàn la. Ta nói, khi sáng thấy UD đề R1 nó kêu khặc khặc nên M tưởng tượng sắp thấy R1 trèo lên lưng pick-up rồi. Nhưng mà làm gì có chuyện đó, thiệt là mừng gì đâu vậy đó!
    Lúc này đang đèn đỏ, anh Cường quay qua M nói: Ê Lu, đổi qua đây ngồi cho đỡ mệt nè em.
    Thiệt ra ngồi Kawa không có mệt gì hết, chỉ có điều khi trời mưa thì ngồi sau giống như đi tắm bùn vậy đó, văng tới đầu luôn. Thấy anh Cường nhiệt tình nhảy qua M cũng nhanh chóng nhảy lại. Đổi lơ nhanh chớp nhoáng vậy rồi mà còn bị chị 7 nạt là ?oLẹ coi, chậm chạp!? Mà ta nói, nói không phải tham phú phụ bần gì chớ leo lên xe Harley cũng sướng thiệt, thỏng chưn, thỏng tay, dựa lưng, tha hồ mà ngã ngớn! Thư giãn tí xíu coiiiiiii.
    Tốp sau lại bắt kịp tốp trước ở một cây xăng. Cả đoàn được thông báo là sẽ ăn nhẹ ở đây nhưng M lạnh với lại chẳng mấy khi cảm thấy đói nên ăn khí thế luôn: bào hết một phần bún cà-ri còn cố uống thêm nửa chai bò húc nữa rồi mới lật đật chạy ra xe. Vừa mặc áo mưa vừa bị chị Bảy la té tát: ?oChậm chạp quá đi, lẹ lên coi!? Vừa phải thôi chớ, làm gì khó ở quá vậy! Chắc là thấy áo mưa của mình khấu hao gần hết rồi mà dám ngồi xe Harley làm xấu xí hình ảnh nên bực bội đây chớ gì! Chụp cho cái hình đỡ bực nè:
    [​IMG]
    Rời cây xăng, đoàn mình lại tiếp tục hành trình, điểm dừng tiếp theo là Trat.
    Và Trat đây rồi:
    [​IMG]
    Đây là một quán bán thức ăn và đồ uống nhẹ, cả đoàn được mời ăn uống và giao lưu với Giám dốc sở du lịch của tỉnh Trat:
    [​IMG]
    Tặng áo đoàn làm kỷ niệm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây thích nhứt có mấy cái kẹo que, M lấy 2 que, Beo cho 2 que nữa, gởi trong cốp Harley, cuốn theo chiều gió đâu hết ráo rồi, thiệt là bực bội quá đi đó nha!
    Giao lưu, chụp hình, quay phim, phát biểu các cái xong xuôi rồi thì lại lên đường.
    Mà nha, khúc này nha, M làm nhiệm vụ ghi lại hình ảnh bảng điện tử chào đón đoàn nên lên xe hơi chậm một chút, lại bị chị Bảy la như con! Lên xe cứ muốn đổi nài! Khữa khửa.
    Xin cám ơn sự nhiệt tình đón tiếp của du lịch tỉnh Trat, bảng điện tử của các bạn làm cho đoàn mình tự hào lắm (chụp hình bảng điện tử chỉ được từng khúc chữ thôi, em tự ghép, trình độ chỉ được nhiêu đó thôi, cả nhà coi nhớ khen ngợi)
    [​IMG]
    Tạm biệt Trat, toàn đoàn lại Pataya thẳng tiến:
    [​IMG]

    Phù, tới Trat rồi!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 14/05/2009
  10. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bởi, bị bà Bãi bả càu nhàu là đúng lắm mà.
    Ráng cái đến Pattaya luôn đi cho đoàn còn nghỉ chớ?!
    Thiệt cái là tình.
    Cố lên coi!

Chia sẻ trang này