1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour motor 3 nước Vietnam -Cambodia -Thailand - 25/4 ~ 02/05 2009 - Dành cho những người VN đam mê m

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thewin1107

    thewin1107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hay quá, tiếp đi Lu ơi, nhanh và dài dài 1 chút
  2. khanh919

    khanh919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    2km, ý em nó vậy, kỳ này ăn rồi viết thiếu chữ, dư số gì đâu không hà. Thiệt đúng là Da-ua chiến cuả anh Tuối!
    Đang tường thuật chuyến đi Đông Dương tự nhiên chọt cái câu này dzô hà làm nhớ Cà Phê Đá quá .
    Da-ua chiến của anh Tuối . Da-ua chuối của anh Tiến . Hí hí kỳ quá nha Blu . Tường thuật tiếp đi.
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhà đài BLU phát sóng y như nhà đài Hắc Tê D(V)ê, cứ phim đang đến đoạn gây cấn, hồi hộp, hấp dẫn .... thì tạm dừng để mai phát tiếp
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tiếp
    26/04/2009
    Trat - Pataya, khúc 1.
    Rồi, đi tiếp cho tới Pataya luôn.
    Đoàn rời Trat trong màu trời âm u, sẽ mưa là chắc rồi, nhưng ỷ có cái áo mưa tiện lợi M vẫn ngoan cố lôi máy chụp hình ra lăm lăm trên tay vì nghe đồn rng đường đến Pataya sẽ được đi trên cao tốc rất hoành tráng.
    Ngồi trên xe chị 7 lúc nào cũng được ở trong top 5 của đoàn, phía trước lúc nào cũng là bác Som Chai, A Sợt, A Phon, A Ti - ến (kêu vậy cho nó sang), còn sau lưng lúc nào cũng có một cái đuôi lòng thòng đu theo.
    [​IMG]
    Sao cứ đu theo người ta hoài vậy! Giờ thì M đã hiểu tại sao A Cư - ờng muốn đổi xe với M rồi, ghiền được lên hình chớ tốt lành gì đâu, khữa khửa!
    [​IMG]
    Lâu lâu mới có người khác chen vô được chổ của Thúy Kiều, đó là anh Hùng mặt ác (M sẽ giải thích ?oVì sao anh ác? sau)
    [​IMG]
    Trời vẫn chưa mưa, và cặp vận động viên Xanh ?" Vàng vẫn đang so kè quyết liệt:
    [​IMG]
    Nhưng mà VĐV áo vàng làm gì có cửa, bởi vì BTC đã chỉ định cấm vượt, đã vậy phe kia còn có lơ xe theo dõi hahahah:
    [​IMG]
    Mà không những theo dõi, lơ xe còn chăm sóc cho nài kỹ càng, bóp hay bóng đây hông biết ta?
    [​IMG]
    Tạm ngừng theo dõi cuộc đua giành quyền làm vơ-đét trước ống kính của nhà đài B.S, mời quý vị ngó lên phía trước một chút coi.
    Uhm, chạy so le nhau vậy là đúng rồi đó, mấy anh cứ giữ vững đội hình vậy cho em nha, chạy sai là em không cho dẫn đường nữa à! Hí hí, cho M oai một xí coi, nãy giờ toàn bị 7 la không mà, uất ức lắm!
    [​IMG]
    Ngó đường trước xong lại ngó đường sau, mấy người xanh xanh vàng vàng làm ơn dạt ra cho người ta ghi hình mấy bạn khác cái coi:
    [​IMG]
    Rồi, mưa rồi, chụp cái này xong rồi bỏ máy vô bao nylon, rồi ủ vô áo mưa thôi. Đây, đoàn mình có người tự nhiên trời mưa thì mọc ra thêm 2 chưn, 2 tay:
    [​IMG]
    Qua cơn mưa trời lại sáng, mấy bạn lại ùa vô ống kính:
    [​IMG]
    Chạy một đoạn lại nghe A Ti-ến thông báo: ?oToàn đoàn tấp vô lề bên phải?, toàn đoàn biết anh hớ rồi nha, cho anh trả giá lại đó. ?oÍ, anh em tấp vô lề bên trái điii, anh thử anh em thô?. Uhm, lề bên trái thì tấp, mà nhe, biết là đứng đúng phần đường mà sao cứ ngợp ngợp.
    [​IMG]
    Đoàn bị đứt đuôi, chờ xíu cho đuôi lên rồi đi tiếp, sắp được ăn trưa rồi, bây giờ là chiều rồi nha, đừng có lấy cơm trưa ra mà dụ hoài nha, bực bội nha, may mà mình có bào dĩa bún rồi, hì hì. Đoàn lại lên đường: ?oMơ một nồi lẫu có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh??
    Đây rồi, chổ ăn trưa đây rồi:
    [​IMG]
    Té ra chị 7 bực bội với em là vì đói và vì nhớ anh Đích quá, giờ dừng xe ăn cơm mới được gặp lại, 2 người quàng vai bá cổ cười như Liên Xô được mùa đây nè, đúng là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó:
    [​IMG]
    Bữa cơm đạm bạc chỉ có bò, heo, tôm, trứng, lẫu này kia nọ thôi, he he, ăn cho no vậy thôi, chớ ham hố gì, mà nha qua Thái ăn nước chấm cay và ngon hết sức, nhắc lại là thèm?
    [​IMG]
    Nài no cơm rồi, đến lượt cho xe no xăng, tội nghiệp Tuấn KK hồi nãy vô ăn cơm lén lén xách xe chạy đi đổ xăng trước bị tổ chức phê bình quá trời. Bởi ta nói, cái gì cũng phải từ từ, đổ xăng cũng vậy:
    [​IMG]
    Đổ xăng xong thì người no xe đủ, chạy tiếp. Lại chiến thuật trước một cái:
    [​IMG]
    Sau một cái:
    [​IMG]
    Ăn no nhìn tỏ, bắt đầu quan sát lòng đường và các vật thể liên quan.
    Xe bồn gì mà dài thoòng loòng hà, xe Pick-up thì ngập đường, người ta ngồi trên xe nhìn đoàn mình cười với vẫy tay quá trời, đoạn này vui.
    [​IMG]
    Mà nhe ghét chị 7 ghê luôn, bị cái tật chỉ đạo, xe hơi đẹp chạy qua người ta thấy rồi, để người ta chụp cứ xỉ xỉ cái tay ý biểu chụp đi. Cuối cùng cái hình ra dính nguyên cái tay nà, bực bội gì đâu!
    [​IMG]
    Thanh niên Thái Lan, đầu trần chân dép hưởng ứng đoàn qua bằng một cú bốc đầu Chặc-ly cúc cu, tiếc quá chụp hông kịp:
    [​IMG]
    Chạy xe hơi làm như đi bộ, hô hào ?oYou?Tll never walk alone?:
    [​IMG]
    Chạy tiếp:
    [​IMG]
    3 chàng lính ngự lâm ?" phiên bản Thái Lan, bonus thêm cái bờm của chị 7 Việt Nam:
    [​IMG]
    Tinh thần sẵn sàng quẹo cổ để các bạn được lòi ra của anh Danh, cả lớp vỗ tay đi:
    [​IMG]
    Cổng chào này viết những gì? Nhìn hết một lượt chỉ hiểu được bạn Toyota:
    [​IMG]
    Chạy qua rồi, nhìn lui cũng vẫn chỉ hiểu được bạn Toyota:
    [​IMG]
    Lại ghé vào trạm xăng:
    [​IMG]
    Đổ - xả lẹ lẹ đi anh em ơi, ráng chạy chút nữa là tới Pataya rồi.
    Pataya, party đang chờ ta? (nghe thật là ngân nga)
    ?
    Nhưng mà 12 giờ trưa rồi, đi ăn trưa cái, ăn no chiếu tiếp, thống nhất vậy đi ha!
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    26/04/2009
    Trat ?" Pataya: Khúc 2.
    Đổ xăng xong anh em lại tiếp tục hành trình.
    Thiệt ra là đã tới Pataya rồi nè:
    [​IMG]
    Thành phố du lịch biển, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng:
    [​IMG]
    Con đường nhỏ chạy dọc bờ biển, hàng quán nhộn nhịp, nếu xét về độ đẹp thì các phố biển Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồ Sơn ? của mình ăn đứt:
    [​IMG]
    Còn xét về đông vui thì ở đây ăn đứt, các hàng quán hú hét vỗ tay rần rần khi đoàn mình chạy qua:
    [​IMG]
    Này thì ngựa xe như nước, trời ơi ta nói xe bự bự, xe đẹp đẹp không hà, đầy đường hà. Trước quán bida:
    [​IMG]
    Trước các cửa hàng:
    [​IMG]
    Nhìn thấy thiệt là thèm thuồng, ơ nhưng mà mình cũng đang đi trong 1 đoàn xe bự bự đẹp đẹp mà! Chuyển qua ngắm xe hơi, cái hình này hông biết là bạn áo vàng đang cứu bạn áo đỏ hay là bạn áo đỏ đang chờ được cứu khỏi bạn áo vàng, thời buổi vàng thau lẫn lộn mà, nhìn cái gì cũng thấy nghi ngờ:
    [​IMG]
    Anh em mình đã tới khách sạn Royal Twin Palace rồi, hoành tráng nhe:
    [​IMG]
    Mọi người nhận phòng, tắm rửa thay đồng phục chuẩn bị đi giao lưu tiếp, mới ăn đó mà nghe thông báo chuẩn bị đi ăn tiếp cũng thấy đói nữa. Đây là từ ban-công phòng M ngó ra:
    [​IMG]
    Đoàn mình đi tới đâu là náo động tới đó, rần rần nguyên một dãy hành lang toàn nghe tiếng Việt không hà:
    - Có đội nón bảo hiểm không?
    - Tao hông biết, nghe nói không cần đội mày ơi.
    - Ê! Tao mới dưới đất đi lên nè, thằng nào hồi nãy nói không đội đó?
    - Móa người biểu đội người biểu khỏi, sao tao biết!
    Cộc cộc cộc
    - Gì á anh?
    - Lu, biết xài sim Thái hông? Có cái kim cho mượn cái kim thay sim coi.
    Cộc cộc cộc
    - Gì á anh?
    - Móa, biết phòng anh ở đâu không?
    - (Cắn lưỡi)
    - À à, tại thằng nào cầm chìa khóa đi đâu rồi.
    Cộc cộc cộc
    - Gì nữa?
    - Có đội nón bảo hiểm hông?
    - Tùyyyyyyyyyyyy!
    - Vậy khỏi đội nha!
    - Ừaaaaaaaaaaaa!
    Vừa phải thôi nha, mấy người rãnh thì cũng để cho M rãnh với chớ!
    Cuối cùng cũng tắm rửa thay đồ xong xuôi, le te đi xuống sảnh. Thấy có anh nào nhìn mặt quen quen, cứ nhìn mình cười cười, còn mặc áo đoàn nữa chớ! Thì ra là A Phon! Không mặc cảnh phục nữa coi A Phon vừa hiền vừa ngộ:
    [​IMG]
    Trang phục dạ tiệc của M là quần đùi, áo đồng phục và dép lào. Ku Beo ở đâu xuất hiện: ?oMặc quần đùi đi dép vậy hả? Mất lịch sự! Để em bỏ áo vô quần cái cho nó lịch sự?. Xong rồi nó đứng ngay giữa sãnh, sãnh ngay giữa khách sạn, khách sạn ngay giữa Pataya, Pataya ngay giữa Thái (giữa không ta?) Beo tụt quần để bỏ áo vô quần cho lịch sự hơn chị Lu, hu hu hu
    [​IMG]
    Anh em ra ngoài trước ngồi chờ chuông reo là biến:
    [​IMG]
    Tới giờ rồi, đi party thôi. Trên đường phố Pataya, ngập tràn màu áo chúng ta:
    [​IMG]
    Nhưng mấy chú đừng có tưởng mấy chú ngon nghe, nhìn anh nè:
    [​IMG]
    Náo nhiệt và thoải mái, thật đúng là không khí của một thành phố du lịch. Các hàng quán bên đường đông đúc và ồn ã. Khi đoàn mình đi qua người ta huýt sáo, vỗ tay rần rần.
    [​IMG]
    Bỗng đâu xuất hiện một cu Tí Biên Hòa, lộn, xuất hiện em gái Biên Hòa:
    [​IMG]
    Rồi tới tiệc rồi, lúc nào anh em ăn thì M cũng ăn, anh em uống bia thì M cũng uống coca, anh em giao lưu thì M chụp hình. Tinh thần moto là khắp nơi đi đâu cũng như anh em một nhà. Bác Som Chai xõa tóc nhìn nghệ sỹ quá trời:
    [​IMG]
    Đại ý bài phát biểu của bạn là: Thiệt với mấy bạn chứ mình không nghĩ Việt Nam mà cũng chơi big bike nghe, càng không nghĩ là mấy bạn chạy xe qua Thái nghe. Mà mấy bạn còn chọn Pataya làm điểm dừng chân nữa, thiệt là vui mừng đón tiếp các bạn!
    [​IMG]
    Phát biểu xong tới phần tặng áo, mấy bạn biker Thái thay áo tại chổ rốp rẻng luôn. Thiệt sườn sợ chi cởi:
    [​IMG]
    Thiệt mỡ cũng đâu sợ thiệt sườn:
    [​IMG]
    Tặng áo các bạn xong rồi, M đang sợ các bạn tặng lại phe mình quần thì ? may quá, mấy bạn tặng phe mình vòng đeo tay: Ride for peace
    [​IMG]
    Rồi, ai về bàn nấy, bào bào bào.
    Rôì tự nhiên nhìn ra ngoài bờ biển thấy có ai đang yoga: Anhhhhh đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Em van anh, van anh nói ra điiiiiiiiiiiiiiiiii.
    [​IMG]
    Buổi tiệc kết thúc, anh em làm tấm hình kỷ niệm, hình này có M trỏng đó nha:
    [​IMG]
    Thôi xong rồi đó, về he. Về cất nón bảo hiểm rồi đi bộ đi chơi tiếp!

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 15/05/2009
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ặc ặc, Việt râu ơi, có tâm sự gì thì về VN tâm sự với a chứ làm gì mất hình tượng biker VN quá
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú Việt nhà mình dang cắn răng chịu đau nhổ .... lông chưn?
  8. onlyspeed

    onlyspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Há há há zui quá , há há há
  9. onlyxityn

    onlyxityn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trang phục dạ tiệc của M là quần đùi, áo đồng phục và dép lào. Ku Beo ở đâu xuất hiện: ?oMặc quần đùi đi dép vậy hả? Mất lịch sự! Để em bỏ áo vô quần cái cho nó lịch sự?. Xong rồi nó đứng ngay giữa sãnh, sãnh ngay giữa khách sạn, khách sạn ngay giữa Pataya, Pataya ngay giữa Thái (giữa không ta?) Beo tụt quần để bỏ áo vô quần cho lịch sự hơn chị Lu, hu hu hu

    @Blue: bạn nàj phảj đứng ra nhận trách nhjệm vụ nàj,khj đăng ảnh lóng của nạn nhân lên mà chưa dc sự cho phép của đương sự.Bạn giải thít seo zìa ziệc nài,đó là sự leng xia ngoài mức cho phép,xớ...
  10. motorcycle

    motorcycle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Áh chớ ng ta nói, lớn rồi đi đâu đứng "đái", í lộn đứng đắn tí đi, cái tội "chụt cái wần wè " trước mặt bàn dân thiên hạ và lại ở nước ngoài là tội làm "nhụt" mặt anh em ở nhà đó àh nha.Phải đúng tay mình, chắc 2-3 ng xúm lại đưa nó đi giải phẩu luôn cho rồi
    P/S: Cái dzụ này chắc chắn là mở ra kiểm tra coi có còn ko đây nè

Chia sẻ trang này