1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour motor 3 nước Vietnam -Cambodia -Thailand - 25/4 ~ 02/05 2009 - Dành cho những người VN đam mê m

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CB1, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Líu lói "lóng" dzí nghĩa nà "nóng" thj lùm ơn khoanh tòn, gạch dứ, highlight... các chổ lèo "lóng" lên lùm pằng chứn i cho tuj koj rùj tuj chju tách nhjệm vụ nàj choa.
    P/S: Đối thoại với xìtyn thiệt là mỏi tay!
  2. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    A Hung
    [​IMG]
    Dinh BS
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Buoi sang tai Banh canh Trang Bang,cung la diem dau tien doan dung chan
    [​IMG]
    Cu tac nghiep nha LU...
    [​IMG]
    VULAMHA
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tam co 4g30 am tai nha tho Duc Ba,dien xuat phat cua doan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    A E dang lam thu tuc qua Cam
    [​IMG]
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Làm như mỗi lần anh Vinh post hình lên là em lại thấy nhớ nhớ, mấy bữa nay bận quá đi, đi hoài chưa ra khỏi Pataya nữa. Nhưng mà bây giờ hết đêm Pataya rồi đây.
    26/04/2009
    ****tail Pataya
    Từ buổi tiệc tối trở về, còn đang đứng coi lại mấy cái hình thì điện thoại trong phòng reo ầm lên. Nhấc máy nghe tiếng Beo xì tyn léo nhéo:
    - Sao? Có đi hông? Hông đi thì ngủ à.
    - Á, đi, đi!
    Đâu ra cái thái độ hướng dẫn viên chèn ép khách du lịch như vậy nữa không biết! Vậy là trong khi một số đi mát-xa thì UD, M, Beo đi bộ lòng vòng khu phố.
    Trước hết là chui vô cái cửa tiệm ngay trước khách sạn, cần phải sắm phương tiện đi lại. He he, làm đôi dép cái coi, đôi dép có gắn cái đầu lâu nhìn rất chi là hợp với dáng em! Xong xuôi đâu đó thì bắt đầu dạo phố.
    Bạn Beo giới thiệu món bắp bào, mặc dù mới ăn no xong nhưng mà nghe quảng cáo dữ quá nên M cầm lòng không đậu, phải mua một bịch. Có thể diễn tả công thức món bắp bào này như sau: trái bắp (tây ta tùy) đem luộc lên, xong lấy cái dao bào xoẹt xoẹt (nhớ bỏ phần cùi bắp ra nhe), xong xúc đường bỏ vô, trộn lên, rồi ăn được rồi đó. Coi vậy mà ăn thấy lạ lạ.
    Đây là Beo đang hành nghề HDV ở Thái Lan, tay cầm bịch bắp bào: Đây là con cá sấu, ồ de!
    [​IMG]
    Ăn no quá, cả 3 bắt đầu lê lết qua mấy con phố. Đường phố ở đây ngoài con phố chính là hơi rộng thì các đường ngang dọc khác đều nhỏ nhỏ vừa vừa nhưng mà đông đúc. Không thấy biển cấm xe nào trong mấy con đường nhỏ này hết nhưng cũng chỉ toàn là người đi bộ mà thôi.
    Boyz Town, vậy mà chơi bỏ băng, không dắt cho M đi ngang qua!
    [​IMG]
    Ở đây người ta làm ăn buôn bán rất thoải mái, hàng quán thì san sát nhưng không thấy cảnh nhân viên các quán chạy ra xí khách, chỉ thấy mấy anh nhân viên cầm mấy cái bìa carton để giá tiền vừa rao mời vừa cười hết cỡ với du khách. Mấy cái quán bar thì mở nhạc lớn, mạnh loa ai người đó vặn, y chang như một cái hội chợ vậy đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những quán nào có kinh doanh dịch vụ liên quan đến chị em thì còn dựng cả bục ngoài trời để quảng cáo cho thêm phần trực quan sinh động.
    [​IMG]
    Ta nói, đi trên mấy con phố này những đoạn ngắn thôi mà thấy như đi hết một kiếp ăn chơi vậy đó. Từ những em măng trẻ mắt còn tinh lanh, môi còn cong cớn, ngực còn xô nhào tới phía trước, mông còn ngã dụi ra phía sau đứng ngồi la liệt dưới ánh đèn quay quắt cho đến những bà cô xã xuội, rạc người bên cột điện với đốm lửa thuốc lá nhạt nhòe hay những thân hình không rõ là nam hay nữ? Thật sự, lúc đầu thì M còn tò mò háo hức, về sau thì M cảm thấy đầu óc mình mệt nhoài.
    Đâu đó giữa xô bồ lại bắt gặp một cái nắm tay, thấy dịu hết cả đầu. Hong biết tới chừng mình già như vậy có ai còn muốn nắm cái tay củi cành của mình nữa không :
    [​IMG]
    Lại đi vào những con hẻm nhỏ, thưa người hơn, người ta bán những món ăn làm từ côn trùng. Cái này thì nghe và coi hình nhiều rồi, bây giờ mới nhìn thấy tận mắt, nhìn thấy cũng có vẻ hấp dẫn nhưng mà biểu ăn thì thôi, sợ nổi da gà. Lân la một lúc thì mua mấy con cá chiên, kiếm cớ chụp hình, phải tội mắt mờ nên cứ đứng lờ rờ hoài mà chụp không ra gì hết, hông có năng khiếu rồi, phí cái máy chụp hình rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó ghé 7-11 mua đồ uống, 7-11 là một kiểu chuỗi cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhỏ nhỏ vừa phải, bán đủ thứ, không có nhân viên kè kè đi theo, mình cứ thoải mái lựa chọn. Bây giờ ở bên mình thì cũng có mấy cái cửa hàng 24 Shop & Go rồi đó. Hồi lúc M còn nhỏ, M cũng từng mong ước mốt lớn lên mở cái cửa hàng tạp hóa đó chứ, ghê hong !

    Hai thanh niên thời đại đang le te trên phố, UD nhìn cái chi mà nhìn ác vậy không biết! Bực bội hà!
    [​IMG]

    Rồi lại qua những con hẻm khác, cũng hàng quán mà sao vắng hoe à, thôi nhiêu đây cũng đủ rồi, quay lại khách sạn thôi.
    Thả bộ về khách sạn, sao thấy cuộc sống xô bồ quá. Tự hỏi mình chỉ mới đi một vòng thôi mà đã ngột ngạt lắm rồi, còn người ta làm để mà sống ngày này qua ngày khác thì không biết cảm giác của họ như thế nào? Cũng ánh đèn đó, cũng sân khấu đó, cũng những điệu nhảy đó, cũng ánh mắt nụ cười mời gọi đó? người ta có thật sống không? Hay đang dần mòn? Mà sao đầu óc M phức tạp như vậy làm chi? Chơi thì chơi đi, vui thì vui đi can cớ chi phải suy nghĩ coi người ta cảm nghĩ gì!
    Trên phố người ta bày bán nhiều quần áo và các thứ linh tinh khác:
    [​IMG]
    Những tấm vải lớn hình Che, Bob ? vòng vèo các kiểu?
    [​IMG]
    Nghe như có giai điệu No woman no cry hay là Could you be loved của Bob đâu đó, là âm nhạc mà như là trò chuyện và phần nào đó ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của nhiều người.
    (Don?Tt let them fool ya or even try to school ya, oh no, we?Tve got a mind of our own
    ?
    Don?Tt let them change ya or even try to rearrange ya, oh no, we?Tve got a life to live )
    Thôi thì cứ thoải mái đi, nhớ đừng méc Má nghen!:
    [​IMG]
    Khi đi gần về tới khách sạn thì M nhìn thấy một người đang chắp tay xin tiền, người đó ngồi khuất sau một chiếc xe hơi, ở trần để lộ ra thân thể tàn tật, khuôn mặt biến dạng. M không có tiền trong túi, UD lục lấy hết mấy đồng tiền xu ra để vô trong cái ca hay cái nón gì đó của ảnh. Thật sự bây giờ M không thể nhớ được là cái nón hay cái ca bởi vì có một điều bất ngờ xảy ra vào lúc đó. Đã dợm đi rồi thì bỗng nghe:
    - Anh ơi, anh là người Việt hả?
    M ngồi thụp xuống, UD cũng ngồi xuống, trước mặt 2 đứa là một người Việt ?" một người Việt tha hương cầu thực.
    - Em thấy áo anh chị có lá cờ Việt Nam!
    M còn chưa biết nói gì, tự nhiên thấy nghẹn ngào quá! UD hỏi:
    - Anh cũng là người Việt hả? Anh ở đâu?
    - Em ở An Giang
    - Sao mà anh phải qua đây cực như vầy? M hỏi ngay điều muốn biết, ảnh không trả lời, cả 3 im lặng một lúc.
    - Bị tai nạn?
    - Anh có gia đình chưa? M lại hỏi.
    - Dạ có vợ rồi chị?
    - Beo ơi, người Việt Nam mình nè Beo. M gọi khi Beo đang đi tới.
    Câu chuyện loay hay một lúc rồi cũng tìm được lối thoát:
    - Thấy lá cờ Việt Nam mình em mới hỏi, mừng quá!
    - Thôi anh ráng giữ sức khoẻ?
    Để lại bình sữa mới mua hồi nãy cho ảnh, tụi M tiếp tục đi.
    Pataya này có bao nhiêu lượt khách du lịch Việt Nam đã qua, bao nhiêu người được nhận ra? Hôm đó nhờ Quốc kỳ mà nhìn ra nhau, mấy tiếng ?oViệt Nam mình? nghe mà thương chi lạ.
    Ở Sài Gòn, mấy cái ngã tư cũng nhiều những người ngồi chờ chút lòng hảo tâm như vậy. Nhìn thấy lại mũi lòng, lại vội vội vàng vàng lấy ra ngàn tiền lẻ bỏ vô cái ca cho kịp đèn xanh kẻo không phía sau lại có người la trổng ?oĐi thì đi lẹ đi cho rồi!?, chỉ vậy thôi mà thấy lòng buồn hết mấy cái ngã tư vẫn còn buồn. Huống hồ gì bây giờ gặp người mình ở xứ lạ trong hoàn cảnh này, biết đi qua mấy cái ngã tư nữa mới hết buồn đây?
    Ơi, đêm ở Pataya như một ly ****tail với những vui, buồn, háo hức, mệt mỏi trộn lẫn, chẳng biết là mình đang buồn vui với vị nào?
  6. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hay !!! chất "Blue" không lẫn vào đâu được.Văn lúc nào cũng đầy tự sự.
    Đi giữa chốn đông người vẫn thấy cô đơn.Đang giữa cuộc vui vẫn cảm thấy buồn vời vợi.Nhưng mà bớt đi em cứ vậy thì mau già lắm.
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hic , công nhận Lu viết hay hơn báo. Đọc mấy cái ký sự Bangkok, Pataya nhiều rồi nhưng không bằng cái phóng sự vài trăm chữ này.
  8. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta xin tien thi Lu cho,Anh cung la nguoi Viet sao kg thay Lu cho vay ? Thoi,de minh post them hinh cho cac ban dong hanh dang cho doi duoc nhung tam hinh day ky niem.
    Cung co hinh be Lu nua
    [​IMG]
    Ngay dau trong con khoe nha
    [​IMG]
    An no rui ron mo...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Doan tren duong den B.G Tay Ninh
    [​IMG]
  9. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    P.B.Ngoc di tien doan
    [​IMG]
    Khanh919
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhinh dau ku nay ...sao minh muon lem qua''
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. blackzx6r

    blackzx6r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hai dua minh qua Thailand quay nha ku.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ***y
    [​IMG]
    [​IMG]
    Minh sap dc xuat ngoai rui...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này