1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Nha Trang - Đà Lạt (28/04 - 01/05) - Tường thuật từ trang 15

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi venus_pisces, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    @Kool: chị chạy TZM từ Sài Gòn ra Nha Trang .
    @Cakhoai: Chị cũng nhớ em nữa, không biết bao giờ mới gặp nhau, em nhỉ?
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, Nút máu nhờ. Tui lại post mấy tấm ảnh chị em k0 mặc đồ tắm lên bây giừ
    P/s : Welcome bác Polaris, có phải bác có người em gái tên Quỳnh? Nếu k0 phải thì bác bỏ qua giùm nghen
  3. Mustang_2926

    Mustang_2926 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp của bác Khome thật tuyệt: xe, bikers, cảnh đẹp tất cả đều được thu vào trong ống kính của bác. Đọc và xem bài mà có cảm giác như mình chính là người trong cuộc. Hy vọng sẽ được xem nhiều, đọc nhiều hơn. Cheers
  4. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bac Venus va Khome để ý đến. Hân hạnh được làm quen. Box này thật vui. Máy hôm vừa rồi stress quá nhờ vào box này mà tự nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn ra.
    To bác Khome: Polaris ko có em gái tên Quỳnh. Ko vấn đề gì.
  5. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ban tung thay ui! post hinh len mang chu!
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    1. Không post hình áo tắm
    2. Ai biết đường ra quốc lộ 2C chỉ em với
    3. #%$^%^%^%%&%^ bạn Minh Vento
    4. Anh em làm ơn cho em lại sđt, chuyến này em bội thu quá, nên đang xài điện thoại mới nồi đồng cối đá và không có một cái số ghẻ nào của ai cả.
    5. Hu hu, lạnh lẽo và cô đơn vật vã quá
  7. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    híc.. ảnh đẹp quá.. phong cảnh làm mình ngất ngây con gà tây luôn....
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Nha Trang ?" Đà Lạt này em có nhiều thay đổi vào giờ chót. Một tuần trứơc khi lên đường, anh Typn và ku VPB đang nhận lãnh trách nhiệm làm tem xe em đã bỏ trốn đi buôn tá lả các loại hàng trên biên giới Việt Trung, để lại câu dặn dò: ?oMọi việc anh bàn giao cho ku Huy Fxr rồi nha, liên hệ em nó!?. Vầng, cái mà sự liên hệ nó loằng ngoằng, còn có 2 bữa là đến ngày đi rồi mà không thấy tăm hơi con xe em, ku Huy nói đã hối bọn thợ, mà bọn thợ có biết cái ngày hội họp tại Nha Trang của anh em mô tô Sài Gòn là cái ngày gì đâu, hic.
    Tối 25 điện thoại, vẫn chưa có tín hiệu gì, kỳ này là thôi hẳn xong xong hẳn. Em cà kê với bác Danh: để lại cho em vé xe buýt vì dù gì thì cũng phải bò ra đựơc Nha Trang.
    Chiều 27, ku Huy gọi điện: chị ơi, xe xong! Thế chứ. Nhận điện thoại của 1 người, càng mong có xe đi hơn. Chuyến này em sẽ đi an toàn để có xe đi chơi. Tối dọn 1 số đồ ngắn bỏ ba lô cột xuống xe, mang theo chai nhớt, chai xịt sên thì anh Khome đã xung phong mang theo. Thế là đủ! Ngủ thôi!
    Sáng 3h55, ku Bình gọi điện: dậy chưa, 15?T nữa em qua! Ku Bình là cả 1 vị cứu tinh dân tộc, qua đón chị chỉ để nổ máy xe chị dùm. Cảm ơn ku Bình. 2 chị em qua đón đối tác của bác kietlac113 thì nhận điện thoại của an hem: đang tập trung ngoài trạm thu phí.
    Em và ku Bình đến nơi tập trung, điểm danh đội xung kích có anh Khome, anh Hongaiyeu, Paraday, Thầy Tùng, Hải Remi, Em và ThanhBinh, đội đu xe lam bám xe lu có bé Long (đối tác của anh Kietlac113), đội hộ tống gồm có: anh CB1, Hải India. Em nghe nói Mr Từ từ đã đến khi anh em bắt đầu xuất phát, chắc tại em đang phấn khởi khi đựơc chạy xe cùng anh em lần đầu nên toàn chạy trên hàng đầu, không ngoái lại nhìn phía sau.
    Hải India chia tay anh em về làm nhiệm vụ lễ lạc với tổ chức ngay ngã ba Cát Lái, anh CB1 đưa đoàn ra tận Khu Công Nghiệp AMATA, Biên Hoà. Và anh em cứ đúng đội hình nhắm Nha Trang thẳng tiến. Theo đúng kế hoạch, chặng nghỉ chân đầu tiên tại Phan Thiết, an hem ăn sáng và nghỉ xã hơi, lúc này đã 8h sáng. Trời trong và nắng, không mưa, rất thuận lợi cho việc di chuyển của anh em.
    Các em xe yêu quý nghỉ xả hơi:
    [​IMG]
    Chú út Paraday đang tác nghiệp:
    [​IMG]
    Sau 1 hồi lạc anh em, anh Dtsac đã đến:
    [​IMG]
    Chặng thứ 2 sẽ đi qua Cà Ná tránh gió tạt. Nhưng hôm nay nắng trong, trời đẹp, thì gió sẽ lên nhanh và sớm. Đường xe rất đông, xe to, xe nhỏ, xe lớn, xe bé tất cả đều tập trung ra đường hay sao í. Theo sự sắp đặt của tổ chức, em luôn bám theo sau xe ku Bình hoặc anh Hongaiyeu. Tếp tục hành trình.
    Đoạn Phan Thiết ?" Phan Rang này em đi theo đội hình rất tốt, đi ngay sau Bình và anh Tĩnh-Hongaiyeu. Nhưng có 1 chú xe Mazda Premacy đáng ghét cứ bám đuổi ngay sau em. Có đoạn còn hất em xuống lề khi tốc độ đang cao, thật sự thì em hơi run, chỉ muốn chạy lên chỉ vào tên tài xế mà mắng cho bõ tức nhưng biết mình thấp bé nên thôi. Em chạy lên ra hiệu cho anh Tĩnh lùi ra sau, và dàn bọc hậu của em thì quá đẹp, anh Tình đã cho con xe ấy ngửi khói cả đoạn gần 30km. Đáng đời nó.
    Đọan Cà Ná gió tạt rất mạnh, có lúc gió tạt em và anh Tĩnh, anh Khome xuống sát lề. Tốc độ di chuyển giảm đáng kể. Rồi cũng qua đựơc đoạn đường đầy nắng và gió. Anh em nghỉ chân tại 1 quán ven đường, cách Nha Trang chừng 130km. Điềm danh quân số gần đủ, thiếu anh Dtsac vì đi chiếc VFR mới làm rất rón rén, tướng chạy cào cào rất đẹp, hỏi ra thì tại anh đau chân.
    10h15 anh em tiếp tục lên đường. Nha Trang vẫy gọi. Gần đến đường vào sân bay Cam Ranh, đội hình toán loạn, em lọt lại đi chung với bé Paraday, Thầy Tùng, anh Tú. Bắt đầu đoạn Cam Ranh vào Nha Trang, em thấy anh Tú đi từ từ lại, tấp vào sát mé trái đường làm em cũng giảm tốc độ từ từ, đợi xe có vấn đề gì thì thấy anh Tú vụt lên. Hoá ra anh Tú dừng xe lại để chuẩn bị tăng tốc. Em dí theo, nhưng rồi lại giảm ga vì học sinh đi học về khá nhiều, anh Tú xa tít mù khơi. Đoạn đường quá đẹp. Anh em dừng tại Bãi Dài chờ anh 777 và anh em Nha Trang. Đón đoàn có vô số các anh nha Trang, anh 777, Minh Vento và ku Tùng.
    Đoàn đựơc dẫn về khách sạn, đã đi đến nơi an toàn. Chuyến đi này em vỡ ra đựơc cách đi theo đoàn và nhận đựơc rất nhiều sự giúp đỡ của các anh em trong đoàn. Chúc anh em nhà mình ngày càng có nhiều chuyến đi xa hơn, an toàn hơn.
    (Em có mang máy hình theo, nhưng không mang ra tác nghiệp nên chỉ có vài tấm thế thôi)
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 05/05/2007
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Híc, đoạn này a dừng xe để nghe đt của bác Tĩnh. Thực sự cái đoạn qua Phan Rang mình hơi lo, anh em moto đã mấy lần gặp sự cố ở đây, nhưng everything''s ok.
    Viết tiếp đi P
  10. paraday

    paraday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    chị DP ko cho em lên chức mà bắt em xuống chức nha...ko chơi đâu.....mà ko sao có vậy mọi người mới thương và quý bé paraday chứ

Chia sẻ trang này