1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Phan Thiết (7-2005)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    He he, tớ muốn ghé trường Dục Thanh, nơi có cây khế Bác Hồ, nhiều quả lắm nhé.
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    bác nào chưa có quần bơi liên hệ gấp, sale - off quần xịn chỉ có 5k/cái. Con gái thì tặng luôn nhưng bắt buộc phải mặc
  3. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn tán xôm tu quá, tiếc là mình không tham gia đựoc.
    Final là bao nhiêu người tham gia vậy ta?
    Chúc mọi người lên đường an tòan, vui vẻ và enjoy trip nhé.
  4. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    em cố mãi vẫn chịu không đi cùng các bác được, CN tuần này hết người cafe chán quá
  5. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Uhm..hôm nay Sivextien mới có thời gian rãnh rỗi để post bài về tour Phan Thiết ..
    Chiều thứ 6 01.07..trời mưa lâm râm.Sivextien cảm thấy rất lo lắng cho chuyến đi sắp tới của cả đoàn vì chưa bao giờ đi xa buổi tối trong thời tiết thế này.
    Sau khi về nhà lấy hành lý, các bác khác gọi nhau í ới qua ĐT. Sivextien tạt qua nhà Saber, sau đó 2 chiếc cruiser sánh vai ra điểm tập kết.
    8h kém 15. cả đội tập trung tại Cafe Đại Lộ. Trời chỉ còn mưa lất phất.
    Tại ngã tư Thủ Đức, sang khi Nice100s gia nhập thì mọi người bắt đầu cuộc hành trình 200km để tới Phan Thiết. Suốt dọc đường đi, anh em cùng kèm cặp nhắc nhở nhau giữ đúng khoảng cách và tốc độ, cũng như thông báo cho nhau những điều cần chú ý, có lẽ vì vậy mà suốt chặng đường đi mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
    Đúng 12h, cả đoàn tới TP Phan Thiết. Tại đây , nhân vật quan trọng nhất của chuyến đi, người đã có công take care cho cả đội từng miếng ăn giấc ngủ ( VAT sướng nhé ) đã đứng chờ sẵn. Sau đó mọi người cùng di chuyển về KS tại Mũi Né.
    Thứ 7 02.07
    6h sáng khi mọi người còn đang say giấc, Sivextien tranh thủ giậy sớm để săn ảnh. Mời bà kon thưởng lãm cảnh Mũi Né lúc bình minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi tập trung, cả đoàn kéo nhau vào PT rửa xe và ăn sáng với khẩu phần cơm tấm trong khi chờ các em xe được tắm rửa ở một tiệm rửa xe kế bên..ai cũng đói bụng sau 1 đêm dài di chuyển nên cảm thấy rất ngon miệng.
    Sau khi các em xe được rửa xong, chiến mã NV750 của phambienngoc bỗng lăn đùng ra, nhất quyết không chịu nổ máy...sau một hồi vặn vặn, tháo tháo, lau lau với sự giúp đở rất nhiệt tình của các chú rửa xe, cuối cùng...hic hic...quyết định được đưa ra..là cho em NV750 đi bệnh viện...
    Sau khi ăn sáng, cả đoàn lên đường tham quan đồi cát.
    Trời hôm nay thật đẹp cho 1 chuyến dã ngoại. Biển xanh với những con sóng bạc vỗ bờ cát trắng, với những rặng dừa nghiên nghiên trong nắng vàng mỏng mảnh...
    Tại một điểm dừng chân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường ra Hòn Rơm, cả đoàn bắt gặp một đoạn bờ biển thật đẹp.Thế là dừng lại chụp hình lưu niệm cho chuyến đi..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi làm bà kon Mũi Né- Hòn Rơm chóng mặt với mấy chiếc môtô cứ chạy đi chạy lại, cả đòan hành quân về 1 quán ăn nổi tiếng ( ? ) tại Mũi Né là quán Cây Bàng để ăn trưa..Sau một hồi lật tới lật lui Menu và hỏi han nhiên viên phục vụ, mọi người mới biết tại sao quán lại nổi tiếng..àh không...tai tiếng mới đúng...Một bữa trưa cho 7 người chỉ có 1/2kg mực một nắng và 1 dĩa cơm chiên, cộng thêm nước mà phải bấm bụng trả hơn 270k..hic hic...lần sau em xin chừa....
    Sau bữa trưa, mặc dù ai cũng còn thấy thiếu thiếu ( chưa no, vì đâu dám ăn nhiều ), cả đòan theo hướng dẫn viên đi tham quan Bàu Trắng ( hay còn gọi là Bàu Sen ) ...đây là một trong những bất ngờ thú vị nhất của chuyến đi khi cả đoàn được chiêm ngưỡng 1 trong những con đường có thể nói là đẹp nhất từ trước đến nay...Đường có những khúc cua trái, cua phải rất rộng, có những đoạn thẳng tắp mấy cây số liền....Hai bên là thảo nguyên bát ngát, không một bóng người...anh em tha hồ thử con ngựa chiến của mình...Sivextien lần đầu tiên chạy hết ga hết số trên con chiến mã LA250 của mình...9200rpm ( max ), 120km/h..cảm giác lâng lâng không thể tả được..các chiến hữu kách cũng không kém với Nice110, CB400,Daystar chốc chốc lại vượt lên cho LA250 hửi khói..
    Xin mời các bác chiêm ngưỡng con đường tuyệt vời này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ tội cho chú Ngọc,từ biệt em NV750 yêu dấu, phải bắt "con nai" ốm yếu thồ đằng sau...vừa đi vừa tiếc vì không có dịp thử xem em NV750 có thể lên được bao nhiêu...
    Sau một hồi lượn trái lượng phải với vận tốc trên 80kmh, mọi người được chiêm ngưỡng phong cảnh thật đẹp của Bàu Trắng. Đến lúc này Digcam của sivextien lại ..hết pin..nên rất tiếc chỉ có 1 tấm ảnh tại nơi tuyệt đẹp này
    [​IMG]
    Trên đường về, để bù vào khoản thiếu thốn , thòm thèm của bữa trưa, mọi người ghé vào 1 vựa hải sản bên đường.Khi trở ra thì nào là ghẹ, nào là mực..
    Sau khi về KS , mọi người được thưởng thức 1 bữa hải sản ra trò với chi phí chỉ hơn bữa trưa tại cây Bàng một chút...híc híc..lần sau sẽ nhớ vụ này, vừa vui, vừa rẻ lại vừa ngon...
    Trong khi một vài người say mê tắm biển, thì một vài người khác vừa lai rai hải sản vừa hóng gió vi vu....
  6. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Sau khi thưởng thức hải sản và tắm biển, mọi người về phòng chuẩn bị cho chương trình buổi tối.Cả đoàn di chuyển lại vào PT, ghé thăm nhà anh Sơn, một người bạn mới quen của cả nhóm.Anh Sơn rất nhiệt tình hướng dẫn cả đoàn đi thưởng thức món bánh xèo PT ...Món này tương tự như bánh xèo ở SG, nhưng lạ là dầm luôn bánh vào nước chấm và ăn với rau sống...
    Nghe nói quán này cũng là 1 trong những quán rất nổi tiếng tại PT
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi no say, tiếp theo là màn Karaoke tại gia được tổ chức tại nhà anh Sơn
    [​IMG]
    Lúc này , mọi người mới phát hiện ra..ĐÊM NAY, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGÔI SAO
    Sau đây xin mời bà kon chiêm ngưỡng những giây phút xuất thần của các SIÊU SAO
    Đầu tiên, xin giới thiệu ngôi sao ca nhạc Khome, với giọng nam cao ..vút và 1 ngôi sao khác cũng không kém ngồi kế bên
    [​IMG]
    Tiếp theo , là ngôi sao ca nhạc Nice110s
    [​IMG]
    Sau màn trình diễn ca nhạc rất ấn tượng của các sao là tiết mục cafe sân thượng ngắm Phan Thiết về đêm, và chia tay anh Sơn...Một đêm thật vui và thú vị...
    CN 03.07
    Hôm nay mọi người dậy muộn, ngủ nướng đến tận 7.30. Sau màn hành quân ăn sáng với món bún chả cá lạ miệng ( uhm..nhưng cũng giống giống với bún cá của Nha Trang ) là tiết mục tham quan Tháp Bà Poshanư, một di tích của nền văn hoá Champa tại Bình Thuận...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sivextien nhanh tay "chộp" được cô bé này..người đâu mà xinh thế !!!
    [​IMG]
    ...và giây phút suy tư..
    [​IMG]
    Sau khi cùng bác khome và bác Văn- bạn Khome tham quan quầy lưu niệm, kết quả là thế này đây :
    [​IMG]
    Khi xuống đến dưới tháp, đã thấy phambienngoc tranh thủ thử Daystar..Anh em lại hành quân về KS để thu dọn hành lý. Giây phút chia tay thật bịn rịn.....
    Đúng 12h, mọi người khởi hành về TP, sau khi dừng chân ăn trưa dọc đường, lại đến tiết mục vi vu trên chiến mã với vận tốc hơn 80kmh...Hôm nay thời tiết có khá hơn, trời nắng, đường khô...Đến địa phận Xuân Lộc, trời bất chợt chuyển mưa, mưa rất to, ào ạt, mưa trắng xoá cả trời, cả đất, mọi người vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa cố gắng giữ khoảng cách để khỏi lạc nhau....
    7.30PM sivextien về đến nhà.Mọi người cũng đã ai về nhà nấy...Chuyến đi kết thúc thật tốt đẹp.Tuy bị mắc mưa ở cả 2 bận đi-về, nhưng bù lại là cảm giác phiêu lưu khi những chiếc xe lướt đi trong đêm dưới cơn mưa lất phất......
    Xin tạm biệt..Hẹn gặp lại anh em tại tour Đà Lạt tháng 11 sắp tới...
    Good luck, riders !!!
    Sivextien, Jul.2005
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 06/07/2005
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hic hic, sivextien kỳ quá, chụp hình đúng lúc người ta đang phiêu như Tùng Dương, ngại nghê cơ.
    Mà chụp hình bò bị thiếu rồi Chinh ơi, bò của người ta có 2 con cơ mà
    [​IMG]
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Vỗ tay khen bác sivextien. Sau đây là mời các bác buôn dưa lê
    Đồng chí Văn: "Cứ để tớ đi, việc thường ngày của tớ ấy mà"
    [​IMG]
    nice110: "Hừ hừ hừừ......" (Mơ cái gì không biết?)
    [​IMG]
    Hai con cá hố đang rình mò
    [​IMG]
    Ngắm trời, ngắm đất, ngắm hoa

    [​IMG]
    Xem "cá hố gồng" này.
    [​IMG]
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 07/07/2005
  9. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    phambienngoc tiếp tục đi, tớ nhớ cậu còn mấy tấm đẹp dã man hơn nữa cơ mà......... post lên cho bà con thèm chơi nhá!!!!!!!!
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có 1 chi tiết on-the-way thế này
    12h trưa 03/07, anh em lên đường về SG, khome tranh thủ chạy ra khỏi Tp Phan Thiết đổ xăng, đổ 50ng xăng A92, 8000đ/l. Sau khi anh em ăn uống no say xong chạy về đến Xuân Lộc dừng lại để các bác đổ xăng thì bỗng nhận được tin dữ : xăng lên 8.800đ/l . Đây quả thật là tin sét đánh với các anh em moto các bác à.

Chia sẻ trang này