1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour planning: Sài Gòn - Nha Trang (miền Tây) - Đà Lạt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dactanhan, 08/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dactanhan

    dactanhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tour planning: Sài Gòn - Nha Trang (miền Tây) - Đà Lạt

    Hi các bác

    Em sắp về SG chơi khoảng 7-10 ngày. Trong thời gian đó em có dự định đi chơi Đà Lạt, Nha Trang hoặc miền Tây trước khi bay ra Hà Nội. Các bác có kinh nghiệm nhiều xin cho ít lời khuyên về việc sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lý, thêm nữa là:

    - Ở đâu tại SG, ĐL, NT: student nên chỉ có thể ở KS 3 sao trở xuống

    - Ăn đâu: các món ăn VN tại các địa điểm nói trên. Ăn thì thoải mái giá cả

    - Đi chơi đâu ...

    Em đi hai người

    Cám ơn các bác trước
  2. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mình là Bu zi (Vespa) nít xờ men mà vừa rồi vào SG còn xác định là ở KS ngàn sao, chứ bạn là SV mà ở tới 3 sao thì là SV Trung Đông rồi!
    Anh em thích đi Du lịch thì nên thửa 1 con lêu cơ động, 5 phút là có mái ấm ngay! Vụ hội ngộ của Những người bạn Vespa ở Đà lạt vào cuối năm sẽ có lều miễn phí cho bạn!
    Gợi ý tí Tour nhé:
    28/12 SG - NT với mấy kẻ gàn hết chỗ nói, đi bằng Vespa.
    29/12 NT: Thăm thú, nhậu nhẹt
    30/12 NT - ĐL đi cùng đoàn HN lên ĐL dự Hội ngộ 3 Miền
    04/01 ĐL - Miền Tây: Đi lùng đồ cổ
    06/01 SG: Bay chuyến bay hạ giá ra HN, khệ nệ 1 đống Kỷ niệm!
    ĂN CHƠI LÀ PHẢI HẾT ĐỘ - LÀM VIỆC LUÔN LUÔN HẾT MÌNH

  3. VnNetServices

    VnNetServices Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    http://kyniem.easyvn.com/greentours
    http://www.dalat.gov.vn/dulich/dichvu/amthuc.htm
    Bạn vào trang trêm tham khảo chương trình. Nhân tiện cũng giới thiệu mấy món ăn ngon ở Phan Thiết.
    Chả cuốn Phan Thiết

    Tất cả được cuốn trong bánh tráng gạo có vị mằn mặn của biển
    Thoạt nhìn những cuốn chả cá chít như những cuốn chả giò, nhưng món chả cuốn vùng đất có lầu ông Hoàng này được kết hợp từ chả giò cá chít, nem và trứng luộc, hai thứ mà thực khách tìm ở bất cứ nơi nào cũng có.
    Cái lạ không kém phần độc đáo và tinh tế là sự kết hợp những thức ấy lại theo kiểu Phan Thiết, mà thực khách chỉ có thể tìm thấy khi thưởng thức chả cuốn cá chít mang dấu ấn ẩm thực dân dã hoang sơ của xứ sở nàng Mộng Cầm đầy nắng, gió, tiếng sóng và những đụn cát hồng biết đi này.
    Bởi nó mang đậm hương vị mộc mạc của biển: từ thịt cá chít được chế biến thành chả giò mà phụ gia đi kèm chỉ là củ sắn. Vị bùi bùi của cá chít từ lòng biển cả pha cùng vị ngọt của củ sắn được tích tụ từ những đụn cát hồng. Góp thêm vị ngon là chén nước chấm đậu phộng. Cái vị béo không ngậy của đậu phộng như bổ sung chất béo cho cá chít, hương thơm của lạc rang vàng xay nhuyễn vừa át mùi đậm đà của biển, vừa làm tăng thêm sức hấp dẫn khứu giác của món ăn hòa cùng vị chua từ nem, rau húng, xà lách và diếp cá. Tất cả được cuốn trong bánh tráng gạo có vị mằn mặn của biển. Đơn sơ, độc đáo mang đậm phong cách, hương vị của biển trời và con người Phan Thiết trong món chả cuốn cá chít mà du khách có thể tìm thưởng thức đâu đó trên từng góc đường vàng hoa như gấm, sau khi nghe biển đêm thì thào, rảo bước trở về chốn trọ.
    Chỉ có người dân xứ biển mới hiểu biển mặn chứa đầy vị ngọt nhưng cũng chứa đầy những bão giông mà dung hòa thêm vị chua, cay, béo vào chén nước mắm như sự am tường của người dân nơi đây với biển mà thêm hương, bớt vị dữ dội của biển, để nuôi sống con người. Phải chăng đây là nét tinh tế độc đáo trong cách ăn uống của người dân Phan Thiết.

    Bánh hỏi lòng heo

    Bánh hỏi lòng heo Phú Long là đặc sản dân dã ở Phan Thiết. Bánh hỏi mềm mướt, cuốn với nước mắm cốt me thơm dịu.
    Người Phan Thiết thích ăn bánh hỏi lòng heo nên bạn có thể tìm thấy nhiều quán bán món này ở các đường phố trung tâm. Tuy nhiên, những người sành ăn hay chịu khó đi xa một chút, đến Phú Long, cách Phan Thiết khoảng bảy cây số để thưởng thức hương vị gốc của món ăn dân dã này.
    Món ăn này như là một đặc sản địa phương. Bên cạnh đĩa lòng heo nóng bốc khói là đĩa rau sống tươi, gồm xà lách và các loại rau thơm khác. Cái hồn của món ăn này chính là đĩa bánh hỏi. Những lá bánh hỏi to bằng ba ngón tay, trông mềm và mướt lắm, được điểm những miếng tóp mỡ nhỏ xíu vàng rộm và những cọng hành lá cắt nhuyễn xanh xanh. Bánh hỏi ở Phan Thiết từ bao đời nay được làm từ làng Lụa. Những người làm bánh chọn loại gạo ngon, ngâm trước một đêm, đến khoảng ba bốn giờ sáng là mọi người trong nhà thức dậy, người thì xay bột bằng cái cối đá to ở góc nhà, người nổi bếp lửa lớn và đặt nồi nước lên để làm bánh cho kịp trời sáng mang ra chợ và các hàng quán bán ăn sáng. Thế mới biết để có miếng ăn ngon, dù chỉ là món ăn dân dã thôi cũng phải tốn lắm công phu.
    Nước mắm nóng chưa cũng chính là điểm đặc biệt của món bánh hỏi Phan Thiết đấy. Nói là nước mắm nhưng không có mắm mà chỉ có tỏi ớt xay nhuyễn, pha với nước cốt me, đường và một chút muối tạo nên vị chua chua ngọt ngọt rất nhẹ nhàng.
    Để bắt đầu thưởng thức bạn hãy cầm lấy một miếng bánh tráng, xếp vào một cọng xà lách, mấy ngọn rau thơm tươi ngon kia, một vài lát lòng và một lá bánh hỏi rồi cuốn lại, chấm ngập vào chén nước chấm đang còn nóng để cảm hết sự mềm mại và vị béo từ miếng bánh hỏi có mỡ hành, cộng với miếng lòng heo giòn giòn và mùi thơm rất quyến rũ của rau thơm Phan Thiết
    Goodluck !
  4. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây về chỗ mình đi!
    Liên hệ www.innoviet.com
    Bảo đảm bạn có 01 chuyến đi miền Tây đáng nhớ nhất!
    Mình là Nhà vườn liên kết với Innoviet!
    Tour miền Tây : đi xe khách đến Vĩnh Long, đi đò vào Nhà vườn, tát mương bắt cá (hoặc chài lưới), gói bánh ít (hoặc bánh tét), chèo xuồng 03 lá, đi xe đạp trong đường làng rợp mát, trái cây phủ phê và còn nhiều nữa!
    Thân
  5. dactanhan

    dactanhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều nhé.
    Vậy chắc là em sẽ đi miền Tây, lên Đà Lạt và nếu còn thời gian thì ra Nha Trang. Không thích ở SG lắm vì ồn ào quá, bây giờ chỉ thích nhẹ nhàng thoải mái.
    Đi chơi kiểu này chắc không join với các bác Vespa đc rồi, 30/12 em mới bay về đến SG. Bác Goldbullvn cho em hỏi thêm vụ thuê lều di động chi tiết như thế nào cái.
    Bác trungtruc2005: có tour miền Tây nào nhiều ăn uống chút không nhỉ, hehe ngày xưa em cũng nông dân, mấy vụ chèo xuồng, tát mương đi xe đạp em không ham lắm. Lần này dẫn bạn vào nên muốn ăn đồ ăn Nam nhiều chút. Có tour nào đi chợ nổi không nhỉ các bác?
    Thanx bác VNNservice

Chia sẻ trang này