1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Singapore - Malaysia xem đua MotoGP - Sepang 2007 - Tường thuật từ trang 18

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ai mà tính như thần í nhờ, hay nhờ, khữa khữa!
    Chẹp, mình còn dư được một số lúa khơ khớ! Mình sẽ không thèm bới theo mì gói bữa
    Vậy mai gặp nhau cuối tuần phải hông? Lấy vé máy bay, lấy đồ bịt tai, lấy tiền
    Có ai đổi SGD chưa? Đổi chung với nhau đi, cho em đổi ké dzí hông thôi qua bển hổng có tiền luộc trứng, bực mình lắm!
    Nghe danh công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu
  2. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bac dongvechai úi ùi ui, bạn của bác can sù, nhưng book tour và mua vé GP cho bạn bác rùi k can sù được
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Phù, các bạn bình tĩnh, trong lúc sao lưu có nhầm nhọt một tẹo, sau đây là bảng phong thần chính thức. ACE vào điều nghiên cẩn - cụ - tỉ, có gì sai sót thì tối nay về chuẩn bị hồ sơ để tối mai kháng nghị
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong cột FINAL, tỷ giá được sử dụng là: 16200 cho chẵn, lời ăn lỗ chịu
    Tóm tắt:
    Tổng thu VND: 56.220.000VND
    Tổng chi VND: 11.252.000VND
    Dư VND: 44.968.000VND
    Tổng thu USD: 3,630USD
    Tổng chi USD: 5,368USD
    Thiếu USD: (1,738USD) = 1,738USD X 16.200 = (28.155.600VND)
    Phải hoàn lại: 44.968.000VND - 28.155.600VND = 16.812.400VND
    Báo cáo hết. Em chạy làng đây, lớp báo cáo sếp, lớp báo cáo đồng bào, ai biểu ham chơi, chắc chết quá!
    P/S: Trời ơi, cái anh Hòa nước sâm, đi đâu cũng có số 777 theo hết! Tính tiền mà cũng số còn lại là 777.000
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 18/10/2007
  4. sexsi

    sexsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi bà con cô pác ơi, đi coi đua xe mà mua đồ bịt tai sao mà quê qía zị
  5. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ***si k thích bịt tai thì bịt lổ mũi
    Có sẵn hay hơn lỡ có điếng tai thì có mà dùng
    A e đổi sẳn tiền Sing và tiền Malay ở VN vì bên đó k sử dụng USD.
    Đường qua Malay mất khỏang 5-6tiếng, để giết thời gian chết a e đổi lun tiền lẻ 10ngàn,20ngàn vnđ để tham gia trò chơi giết thời gian nhé, mình có đem theo dao đó
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 18/10/2007
  6. utdenden

    utdenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hòa ơi mình ko chơi đc môn múa quạt mình thich môn thể thao bạo lực a .
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Muốn bạo lực có luôn, cho UDD xách giỏ chạy theo xe BUS nửa tiếng là biết liền .... hehehe....
  8. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Em đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tác nghiệp về ảnh, và quay video.
    Cần thêm vài bác phó nháy nữa (để chụp hình em) và 1 bác camera-men ở phần khán đài bên kia.
    20 tiếng nữa khởi hành. Chúc cho chuyến đi của anh chị em lần này thành công tốt đẹp ạ.
    Regards.

  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    1.
    Hu hu, vậy là lại 6 tiếng hò ơi rồi, chết mất! Trời ơi, sao mà sợ cái đoạn ngồi ô tơ quá, nhớ hồi lâu đi Nha Trang đi tàu vòng vòng mấy cái đảo có chút éc mà đã mất hình tượng Phường với nhân dân lắm rồi Giờ 6 tiếng đồng hồ thì chắc
    Em sẽ uống thuốc chống say xe để ngồi chơi môn thể thao trí não kiếm tiền xài khi hồi hương mới được, cùng lắm thì "đen boạc đỏa tìn"
    2.
    Mới chat báo cáo mai đi nước ngoài cho Alimama biết, Mama dặn dò, cảm động quá:
    Mama: co gang giu gin suc khoe va dung tin nguoi la qua
    Mama: lan nao con di xa me cung lo lam
    Concon: Hì hì, 30 người đi, quen hết 25 người rồi, còn 5 người kia thì có khi họ sợ con thì sao
    3.
    Gạch đầu dòng: Tuyển người cầm bịch xốp cho chắc ăn thôi
    4.
    Mai lên đường ồi, dzui quá, thằng ku củ cải tối qua nó cứ trù ém mình là: "bà hí hửng cho cố vào, tới sáng thứ 7 thì sẽ bị đau bụng hoặc là bà sẽ ngủ quên cho mà coi! "
    Xớ, ở nhà chống mắt lên mà coi chị đi nước ngoài coi đua xe nhen em Ở nhà ngoan rồi bé Bo nó bắt gió cho [
    5.
    Sáng giờ mà mới có 11 giờ thiếu 10 thôi á!
    Chán!
  10. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Hè hè... Vụ "cho chó ăn chè" này, Lu ơi, dù gì cũng Lu là phụ nữ, ko có mất chút hình tượng nào đâu. Anh camap nè, chỉ cần lên xe 1/2 tiếng đồng hồ là coi như... xong, hết biết gì lun
    Nhưng lúc đó "phê" quá rồi nên hết biết... NHỤC luôn, quen rồi

Chia sẻ trang này