1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Singapore - Malaysia xem đua MotoGP - Sepang 2007 - Tường thuật từ trang 18

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Dạ,em xin xác nhân là của em ạ,xin anh Hòa cho em được nhận lại,em xin hậu tạ!
    Mừng quá nên thôi,em không tính vụ 2 viên viagra bị bóc vỏ,coi như em gửi lại 2 viên còn lại để anh Hòa xài,xem như là cảm tạ bác Hòa nhà mình đã giúp.
    Đang rầu quá trời,online đọc tin,dzui quá,một lần nữa xin chân thanh cảm tạ bác Hòa,em chỉ xin được nhận lại mấy đồ phụ tùng xe,còn quần có ren,chắc để tặng bác Hòa xài trong dịp picnic tới của anh em!12 BCS,em xin 1 nửa ạ!Còn mấy cái kích...,tình....,nếu bác Hòa có nhã ý,em cũng xin tặng lại bác ạ!
  2. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Không ai nhận đem đấu giá gây quỹ đê.Mình mua món 4 và 5 và mấy thứ linh tinh kia cho hehe ....
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Àh vậy thì hàng đã có chủ nhân rùi, sẽ hoàn trả đầy đủ, còn việc chủ nhân có nhã ý tặng lại 1 số món thì xin thui k nhận để chủ nhân dùng cho tiệc mừng của mình đi.
    Còn hậu tạ hả, cu có bi nhiu mà đòi hậu tạ, bạc lẻ thì đừng nói chuyện hậu tạ nha, a là a có tiền nên những chuyện hậu tạ là chuyện tầm thường
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cái gì mà ném bomb qua lại tùm lum là sao? Hổng ai lo làm báo cáo gì hết là sao?
    Thôi thì Phường làm gương phần mình trước, , ACE thông cảm cho thẻ nhớ thuộc loại "chụp dăm ba cái chơi cho vui" nên hình in ít vầy thôi. Báo cáo xin được phép bắt đầu:
    Phù, vậy là lại đi làm, sáng giờ tranh thủ trả lời hết email rồi, khi sáng bên chổ chép hình gọi điện qua:
    - Chị ơi, cái USB của chị đầy hình rồi.
    - Trời, 1G mà, hai cái thẻ mới nhỏ xíu hà, có mấy chục cái hình thôi, hông có đủ chổ hả chị?
    - Hông đủ nè.
    - Vậy chị đọc sơ qua mấy cái file trong USB em coi có xóa bớt cái gì được không.
    - Hình không hà
    - Chị coi giùm em hình gì đi.
    - Hình gì mà chụp ở nhà nè, chụp biển nè , chụp sông nè, à, có cái ở nhà tù Phú Quốc nữa.
    - À, cái này em chép vô máy rồi, chị xóa giùm em với.
    M đang nhờ chép hình đi coi đua xe ra đó mà, tình hình là máy mượn, không có cable, và đã mất cái đầu đọc thẻ đáng yêu rồi nên phải quăng ra ngoài chép. Báo cáo giờ mới chính thức bắt đầu nè :
    Tối thứ 6, 19/10/2007
    Mọi người tập trung kéo nhau đi ăn đi uống, gặp mặt chuẩn bị ?ongày mai đi coi đua xe?. Khỏi nói M sốt ruột tới cỡ nào rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi nước ngoài mà hí hí. Thậm chí quần áo này kia M đã xếp vô giỏ hết từ đêm qua luôn rồi!
    Anh Tiến, anh Thanh, chị Nút ngoài Nha Trang cũng vô rồi. Biểu chị Nút ở lại chung với 2 anh kia đi thì không chịu, cứ đòi về nhà M ngủ, thôi thì cho về nhà tui dưỡng sức đặng ?ongày mai đi coi đua xe? :D
    Cả đêm M chẳng ngủ được, không có ngủ trên gác, xuống nhà cho nó mát, chị Nút nằm ngủ trên ghế (cái ghế mới mua - êm lắm) M nằm ngủ dưới thảm cho rộng. Mà chẳng ngủ được, không phải vì sốt ruột nữa, mà không biết tại làm sao mà nó nhất quyết là không có ngủ được. Mở nhạc nằm nghe cả đêm tới sáng không thiếu bài nào luôn, mắt cay lè luôn!
    Chờ tới giờ là gọi điện thoại ngay cho anh UDD, he he, rồi hối chị Nút dậy chuẩn bị đi. Mà gọi chờ hoài không thấy ai nghe máy hết trơn, tức gì đâu! Một chặp mới thấy gọi lại:
    - Bên đó dậy hết rồi hả?
    - Có ngủ đâu mà biểu dậy!
    - Bên này cũng đâu có ngủ đâu, nhưng mà điện thoại kêu không có nghe gì hết
    - (Chửi thầm thầm trong bụng)
    Xong xuôi, 2 chị em bắc ghế ra trước hiên ngồi, chờ khùng luôn, ô tô qua lại hà rầm mà không có chiếc nào nó ghé lại nhà hết! Sốt ruột rồi á nha, nhắn tin không thấy trả lời, gọi không thấy nghe. Gọi cho vợ chồng anh Rose coi thử xe qua bên đó chưa thì toàn nghe ?otung bay tà áo tung bay?, bay hết cả tủ đồ luôn mà cũng không thấy ai nghe máy!
    Sắp ngoắc taxi luôn rồi thì mới thấy xuất hiện, mừng quá xá, cất ghế khóa cửa trong vòng chưa đầy 1 phút là tót lên xe ngồi rồi. Sân bay thẳng tiến! Ơ, mà còn phải đón anh Hùng SM kẹo kéo nữa. Nhà sát một bên sân bay mà còn dẹo, bắt qua đón, hôm qua còn chơi chiêu, bắt M giữ vé máy bay để sáng nay phải ghé qua nhà đón nữa!
    Tới sân bay đã thấy Miceku ngồi chóc ngóc rồi, he he, đâu phải có một mình M sốt ruột đâu nè!
    Mọi người tới từ từ cũng đông đủ, và bắt đầu nói chuyện?ăn sáng. Chị Nút đem theo bịch bánh mì ngọt, mấy anh chê ỏng chê eo, rồi đòi đi ăn trong nhà hàng. M đã nói đây là sân bay mà, cái gì cũng phải trên trời, kể cả giá, nói cho mà biết á vậy mà không nghe, he he, kết quả là mấy anh quay về mở bịch xốp ra lôi bánh mì ăn ngấu nghiến!
    Chẳng mấy chốc mà đã thấy người ta gọi đội mình lên máy bay, cả đội ùa ra xếp hàng, thiếu mấy anh em vulamha, gọi điện thoại miết mà cứ chưa thấy tới! Ơn trời, cuối cùng cũng xuất hiện đầy đủ. Anh em lên máy bay toàn ngồi nói chuyện máy bay gắn mấy máy, xài turbo không, xài Yoshi hay là cái gì, rất là rôm rả. Sau đó máy bay bay nhanh quá, M ngồi yoga là chính, nên không biết chuyện gì xảy ra xung quanh cho đến khi máy bay hạ cánh.
    Anh em bắt đầu xúm lại ghẹo vụ HQ không cho nhập cảnh. Anh ***i cứ đứng cạnh khịa ?oLàm gì sợ, làm gì phải mặc đồ bụi như con trai? Chài ai, cái xịt-tai của người ta nó vậy chứ bộ! Đang đứng chờ, nhìn qua line bên kia thấy gái Phụng bị dzịn lại, anh Hùng chép miệng ?oAi mượn ngựa đi duỗi tóc làm chi, nó hỏi tới thì ú ớ là nó dzịn à!? M giựt mình giơ tay lên rờ đầu, hên ghê, tóc bờm xơm một đống! Anh Thanh dặn: ?oĐó, dzô tới rồi trong khi nó kiểm tra PP thì bốc kẹo ăn như anh Tiến dzậy đó, nhớ bốc nhiều nhiều lát lên xe bus còn ăn tiếp?
    Tới phiên M vô rồi, M dòm anh HQ cười hí hí, ảnh hỏi đi đâu đây, kêu đi coi đua xe, vậy là ảnh chán chả buồn hỏi thêm, đóng dấu cộp cộp. Nhớ lời anh ***i, M bốc luôn mấy cái kẹo, cám ơn rồi chúc một ngày tốt lành xong phi tót ra đám anh em đang chờ. Em Phụng cũng qua rồi, trong kia chỉ còn có Mình anh Cường Binladen đang bị mắc kẹt lại, chắc là vì?bộ râu, mãi một lúc sau mới thấy gỡ xong râu để đi ra.
    Anh em tụ tập ra ngoài đợi xe Bus lại rước, thôi thì đủ các kiểu lăn lê bò toài, đổi tiền, xin tiền, nhặng hết cả CBN xị lên! M thì còn phải ngồi viết giấy lát vô Malaysia nữa, chớ để lên xe nó lắc lư thì vừa viết vừa ói luôn!
    Út công an gom tiền đi coi đua xe:
    [​IMG]
    Xe bus xuất hiện rồi, anh em lũ lượt lên xe, M xí một mình 2 cái ghế, nhưng cuối cùng cũng ngồi được có 1 cái hà, tại vì giữa 2 cái ghế nó có cái cục vài dây an toàn, nằm ra không có được! Đập đầu vô kiếng mấy lần luôn! Phía cuối xe là casino di động, ồn ào nhặng xị, ngủ không được với cái sòng bài này, cứ lâu lâu vừa sắp ngủ thì lại nghe hét toáng lên một cái! Được cái là cứ có xe mô tô đẹp chạy lên là anh củ sâm thông báo ngay ?oBên trái / bên phải? anh em cứ thế mà dồn sang trái hay sang phải để coi xe. Mấy bạn này cũng đang đua qua Malaysia để mai ra Sepang coi đua xe đây mà. Ngồi trên ô tô mà cứ ngưỡng mộ và cứ ?oước gì!?. Từ sáng đến chiều mà cứ thấy xe mô tô rải rác trên đường, thích thiệt là thích!
    Ăn trưa ở Singapore, thăm cái chùa lớn nhất ở Singapore, và đi lòng vòng quanh đó một chút rồi lại lên xe.
    [​IMG]
    M cứ phải uống thuốc chống say xe để yoga cho nó thành công, cứ mỗi lần nghe ?oxuống xe? là mừng lắm, nhưng nghe tới chữ ?olên xe? là muốn ói rồi! Vậy mà ở Singapore có con sư tử Merlion, nó phun nước suốt ngày mà không thấy mệt là sao hả trời!?!?
    Nghỉ trên đường qua Malay. Anh em mình nhìn thấy một anh kia chạy cái xe Nịna chà pá qua liền hú hét vậy là anh đó đứng lại. Anh em ta bu qua ngay :
    Em Lu bị xấu đi vì anh Hùng
    [​IMG]
    Em Lu bèn trả thù bằng cách làm xấu anh Tiến:
    [​IMG]
    [​IMG]
    * Anh Út đen đen: Móa, sao nó nhỏ mà dám đi xe to hơn xe mình là sao!?!
    * Anh hongaiyeu: thường thôi, có gì đâu chú phải cú!
    Xe lại đi tiếp, M lại yoga, ráng chụp hình đường đi từ Singapore qua Malaysia.
    Phía sau xe nè:
    [​IMG]
    Bên cạnh xe nè:
    [​IMG]
    Phía trước xe nè:
    [​IMG]
    Chổ M ngồi nè:
    [​IMG]
    Xong, M ngủ tiếp đây!
    Xe đi qua cây cầu nối liền Singapore với Malaysia, M hí mắt dòm dòm, chuẩn bị được xuống xe rồi đây.
    HQ Malaysia sắc diện rất không vui, có lẽ vì ca trực đêm làm họ mệt mỏi, họ làm M cũng lính quýnh theo! Ở bên đây nhiều ô tô mà ít có kẹt xe, đi cả ngày chỉ có kẹt ở trạm thu phí chút xíu.
    Tới khách sạn AnCasa, M mừng lắm, được tạm biệt cái xe bus rồi, sáng tới giờ toàn ngồi trên xe thôi hỏi sao không sợ nó cho được! Chị Nút đã nhận phòng rồi, phi ngay lên thôi.
    TV ở đây có được mười mấy kênh, nhưng mà nó lại không có kênh nhạc nào hết ráo, chỉ có một kênh nó hát nhạc mà không có hình, thôi thì xài đỡ vậy.
    2 chị em tắm rửa + hóa trang xong xuôi liền phi ngay xuống dưới nhà. Thấy mình cũng nhanh vậy mà xuống tới thì mọi người đi hết ráo rồi! Làm sao dám đi lòng vòng đây trời, may hên lò tò đi xuống đường thì gặp anh Danh, anh Hòa anh UDD đang đi lên, bắt đi tiếp! Lại phải đi taxi, trời ơi, ta nói chạy trời không khỏi nắng! Mấy anh em tính đi tháp đôi, nhưng trên đường đi qua đó thì thấy quá trời mô tô, ta nói đầy đường là moto, đủ mọi chủng loại! Vậy là ào ngang qua tháp đôi chụp hình với ?o2 cái đọt? rồi vội vàng quay về khách sạn kiếm anh em để ra coi xe.
    2 cái đọt nè:
    [​IMG]
    Cả hội bắt taxi chạy ra lại, lăn lê bò toài chụp hình, xe đâu mà quá trời là xe. Anh em cứ đứng mà chép miệng! Harley mà ta nói nó chạy một dây, nổ pằm pằm như pháo, có cả 1 chị chạy Harley, chỉ cũng nhỏ xíu xiu con hà, làm mình cũng đỡ tủi ghê. Anh Hòa nói:
    - Nó cũng có chút xíu như nhỏ Lu à.
    - Thì xe nó ăn hết rồi, nhiêu sức để chạy xe với dắt xe thôi nên lớn hông nổi mà ?" M giải thích.
    Cái xe bự chà bá nè:
    [​IMG]
    Anh em cứ gọi là chết chìm trong biển xe. Lăng xăng chạy lui chạy tới chụp hình ké, thấy cái xe nào cũng xề vô làm 1 phát. M thì đi kiếm xe nào có đầu lâu xương chéo là chụp hình, thích! Anh Hùng SM kêu ?oCái con nhỏ này làm gì mà cứ thấy đầu lâu là a dzô dzợi!?
    Này thì đầu lâu:
    Miếng cover lốc máy nè, thèm chưa:
    [​IMG]
    Đèn hậu nè, thèm chết chưa:
    [​IMG]
    Chân ải chân ai, tay ải tay ai, đầu lâu ải đầu lâu ai, chết luôn chưa?
    [​IMG]
    Mà nào đâu chỉ có mô tưa, còn có cả ô tưa, toàn là xe đỉnh, kiểu như Ferrari í. Đứng một bên chụp hình mà phải né né không dám rờ sợ alarm nó rú lên. Coi một hồi hả, muốn chết vì thèm luôn, anh em bắt đầu lục tục quay về. M với anh San, anh Vento, 3 anh em vulamha thì đi bộ về, thiệt ra là vì M sợ ngồi ô tô lắm rồi nên M cổ xúy đi bộ chứ cũng mệt rồi. Đi dọc xuống một lúc thì vô tình lượm được bí kíp, còn nguyên một cái Bike Fest chà bá nữa! Ta nói hả, M như cá gặp nước, quên hết mệt mỏi, lại lăn lết ra chụp hình. Toàn xe đẹp, lại thêm cả giai đẹp nữa, đầy đường, cảnh sát giao thông cũng dễ thương nữa. Hỏi làm sao mà về ngủ cho được! He he, thật là đáng công đi bộ về!
    Này thì KL Bikefest 2007:
    Anh San chụp ké M nè:
    [​IMG]
    ÚtCA - San - M:
    [​IMG]
    Phụng Vũ:
    [​IMG]
    ÚtCA:
    [​IMG]
    Minh Vento:
    [​IMG]
    Xê-ri giao lưu dzới biker quốc tế:
    Blue dzới Singapore biker:
    [​IMG]
    ÚtCA nó khóc lóc quá, phải cho nó lên giao lưu luôn:
    [​IMG]
    Thailand + Việt Nam + Singapore +Malaysia các loại bikers
    [​IMG]
    Đang anh em Đông Nam Á khí thế thì có anh Tây biker nhào vô, rồi, giao lưu luôn:
    [​IMG]
    Cuối cùng là chủ tịch Phường ra chụp hình lưu niệm & cám ơn mấy anh Polis đa hoàn thành tốt nhiệm vụ chặn đường cho anh em giao lưu :
    [​IMG]
    Mấy người kia đi theo khóc lóc năn nỉ quá, M phải cho lên chụp cái hình mới chịu về:
    [​IMG]
    Cuối cùng người ta năn nỉ lắm M mới vô chụp cái hình với cái xe Trafik Polis này đó nha :
    [​IMG]
    Anh San cứ hối về, đang vui mà cứ bắt về, may mà máy chụp hình của M nó hết pin, hết thẻ rồi chứ không còn phia M mới chịu về!
    Cái đoạn về mới ghê, đi lòng vòng 1 hồi cái đi lạc. Hỏi đường trúng người tốt bụng, họ gọi về khách sạn hỏi đường rồi dắt anh em mình ra tận đường, ảnhcứ lầm lũi dắt anh em mình đi mà không có nói gì, tại cái anh này ảnh không có biết nói tiếng Anh !
    M nói chơi ?oCái này hên xui lắm đó nha, xui là lạc đường, hên là gặp anh này, xui tiếp là anh này gọi cho đồng bọn báo là vừa gặp một mớ hàng ngon lắm, hên tiếp là bọn mình hổng có xu teng nào cho mà cướp!?
    Đường về, ông nhóc UCA cứ la đói ỏm tỏi, M thì 1,2 là về ngủ mai đi coi đua xe, không có ăn! Đang buồn ngủ lắm thì thấy một dãy 4 chiếc Hayabusha đậu bên đường làm mình sáng cả mắt tỉnh cả ngủ he he he!
    Cuốc bộ lên phòng mà 2 con mắt cay lè, đập cửa khí thế mới thấy chị Nút mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
    ?
    Chui vô cái mền nằm cong queo ngủ thiệtt là sướng, nghĩ lại một ngày dài vừa qua: ăn sáng Việt Nam, tè trên không phận quốc tế, ăn trưa Singapore, ăn tối Malaysia và ngủ trên tầng 3 AnCasa, khữa khửa, thích thật!
    Thôi, ngủ thiệt đây, hẹn mai nghen, mai đi coi đua xe! [​IMG]
  5. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Không khí náo nức chuẩn bị ngựa chiến để sẵn sàng đua. Khi mới bứơc vào trường đua, tiếng nẹt pô của những chiếc MotoGP 2 thì 250cc (chạy còn khiếp hơn cả mấy con 1000cc phổ thông). Lúc này dòng 125cc đang chạy Warm-up.
    Mấy em gái của Yamaha cute phết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Danh CB1 đang đăm chiêu dõi mắt về hướng xuất phát. Đây là khung cảnh trước khi đua. Nào là camera man, photography, đo đạc, chăm sóc rider, press, một nùi rối hết cả lên. Sau đó tiếng kèn toe toe được thổi lên báo hiệu chỉ còn 5 phút để đến giờ bắt đầu. Ai nấy cũng tấp nập khẩn trương.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là pô ảnh cảm động nhất chộp được trước khi xuất phát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Còn tiếp ... )

  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bác india chộp được khoảnh khắc lãng mạn quá
  7. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    híc, bà Lu ngồi trên cái chỗ mà có nhiều vệt lạ quá, giống mấy cái vệt mà người ta soi đèn tia cực tím lên giường quá, ha ha ha
  8. haihuudoan

    haihuudoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị M mà cười bể bụng luôn... nếu có cơ hội phải xin giao lưu mới được
    Được haihuudoan sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 24/10/2007
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Lúc Hải gọi a mà nói câu này thì được GIAO lưu - kết HỢP với e Lu rồi vì nó ngồi kế a mà để vuột mất cơ hội rùi
  10. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Series hình của mấy cô chân dài tại MotoGP 2007, Sepang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này