1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Singapore - Malaysia xem đua MotoGP - Sepang 2007 - Tường thuật từ trang 18

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi thaihoa777, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày dài hết bay trên trời đến bơi trên đường nên đêm về chui vô cái mền là ngủ được luôn, không hề trằn hay trọc gì hết! Sáng là tự dậy luôn, không cần ai kêu hối gì luôn, mà hình như M có kêu hối chị Nút thì phải, không nhớ nữa, có khi ngược lại mà mình cứ?tưởng, khữa khửa.
    Loay hoay xếp đồ vô giỏ để chút nữa check out luôn, không biết sao tự nhiên đồ nó bự hơn hôm qua, xếp vô giỏ mà kéo dây kéo không được luôn! Chỉ có lấy cái quần short ra bỏ cái quần dài vô thôi mà ta, khó hiểu! Cuối cùng cũng đánh nhau xong với mớ quần áo. Le te chạy xuống dưới nhà ăn sáng Búp-phét.
    Xuống tới là đã thấy rải rác quân ta đóng khắp các bàn rồi, ai cũng lăm lăm tay muỗng tay nĩa nhai nhai nuốt nuốt hết rồi. M xách dĩa đi một vòng, mặt ngắn tủn lại vì chả có gì nhắm thấy ăn được hết. Cái gì cũng chan nước sệt sệt, nhìn ớn ăn. Cuối cùng đành nướng bánh mì ăn cho qua quận, bánh mì mà người ta không để bơ ăn mất ngon! Hên ghê, anh Thanh đi kiếm đâu về cho M hộp bơ, ăn khí thế.
    M đi lấy 1 ly nước, 1 ly sữa, 1 ly cam, đây hổng ăn được thì uống cho nó lợi dzốn, he he. Tha về bàn, anh củ sâm kêu ?oNhỏ này ăn tham mậy!? Dzậy mà mình lo ăn bánh mì một chặp ngước lên thì nước cũng hết, cam cũng hổng còn! Cái Cờ Bờ Nờ á chớ!
    Mà hình như trong cái phân cảnh ăn sáng này M giết được anh Thanh với anh Tiến mấy lần, he he, giết sao quên rồi, nhưng mà có anh Hòa làm chứng! Mọi chi tiết xin liên lạc với nạn nhân hoặc người làm chứng.
    Mọi người ăn xong lại lục tục lên phòng vác giỏ xuống, hình như là chuẩn bị đi coi đua xe rồi đó nhoa!
    Nhưng mà trước khi đi Sepang chúng ta hãy cùng nhau leo ngược lên tầng 1 để đi?pee pee, chú ý biểu tượng mặc váy thì không dành cho các bác giai, nhá!
    Tất cả đã leo lên xe bus, thường thì cần phải mở mắt thì mới biết là xe đã chuyển bánh, nhưng với chuyến xe bất thường này thì chỉ cần nghe giọng anh củ sâm hô: ?oThằng Dziệt đâu? Mi-ke-cu đâu? Xuống lẹ mày!? là biết luôn ?osòng gầy là xe chạy?.
    Yoga tiếp thôi, mà trên đường thi thoảng vẫn hí mắt coi mô tưa đẹp vù qua, náo hết cả nức trong lòng!
    Đùng một cái trường đua Sepang hiện ra, lộng lẫy và troành há?, nhầm, hoành tráng nhưng máy chụp hình của mình còn có mấy tấm à, để dành dzô trỏng tác nghiệp, hik hik.
    Ta nói vừa bước chân vô bãi đậu xe thôi là đã choáng ngợp với cơ man nào là xe. Xe đàng trước to, xe đằng sau rất to, xe bên trái to vật, xe bên phải to cực! Nói chung là xe nào cũng to và cũng đẹp, tự nhiên cái chạnh lòng nhớ đội xe nhà ta, lại ?oước gì? một phát rồi đi tiếp vô trong.
    Xét vé rồi, vô thôi. Nhìn thấy cái backdrop hoành tráng quá, vắng vẻ quá thế là M làm liều lao lên chụp hình:
    [​IMG]
    Ta nói, người tốt mở hàng bao giờ cũng đắt khách, sau đó là cái cảnh toàn bộ anh chị em nhà mình làm loạn sân khấu. Rồi thì các bạn bè quốc tế cũng lao lên nườm nượp, cứ gọi là! Thôi, chụp hình mãi cũng chán rồi, đi vô tiếp thôi.
    Trước khi vào khu vực khán đài thì anh em mình còn phải lăn lê bò toài chán chê mê mãi giữa cái mớ gian hàng bày bán lủ khủ accessories: áo, quần, giày, nón, găng, bịt gối, bịt chỏ, bịt mỏ, bịt lưng? Em là em xem thôi, em không có mua đâu, đừng có mang áo anh Rossi ra mà mê hoặc em, nhá!
    Tự nhiên cái gặp anh TrungU18 đang le te đi vô, ảnh dzịn lại, mới nói có mấy câu, xà nẹo có mấy cái mà quay qua quay lại M lạc mất tiêu đoàn mình! Hu hu, người đông như kiến cỏ, làm thế nào bi giờ! M bắt đầu hành trình đi tìm người thân. Đi mình ên lóc cóc giữa rừng người, tới cửa nào cũng xàng vô dòm một cái, mà hoài chưa thấy đâu! Nhớ hồi nãy anh Danh với anh Hòa dặn là sẽ ngồi ở khán đài đối diện với khu vực phát giải, vậy là lại lết tới đó, nhưng mà cũng không có có! Trong khi đó tiếng pô xe đã rộn rã lắm rồi, càng đi vào trong càng rát tai! Cảm giác như mình đang đi xe đạp mà lạc vào giữa một đoàn xe mô tô á, quýnh quáng hết cả lên!
    Đang lơ ngơ thì gặp hai đứa bạn của Hải Ấn, hợp lại thành 1 team 3 nho, đi kiếm tiếp. Một lúc sau lại tóm được Hải Ấn, team thành 4 nho, đi tiếp. Lần này thì tia được chị Nút ở lô cạnh bên, công nhận mặc đồ chói lóa cũng lợi, anh em đi lạc dễ nhìn thấy, chị Nút mặc cái áo đỏ đỏ trắng trắng lập lòe trong nắng mà!
    Ngồi một chút thì ÚtCA ở đâu nhảy ra kéo anh em về với toàn hội, vậy là lại gặp nhau, mừng mừng tủi tủi gì đâu!
    Đoạn này hổng có chụp miếng hình nào hết trơn, vì thấy quá trời mấy anh chụp rồi. Mọi người chăm chú theo dõi. Cái dãy boots bên kia nhộn nhịp lắm, người ta cứ nẹt pô, cứ người này nẹt một cái thì người kia nẹt một cái, cả cái trường đua như một cái chảo dầu, nóng dần lên VÀ KHÔNG LÚC NÀO NGỪNG TIẾNG NẸT PÔ!
    Đã đến lúc đoàn VIP, press này nọ đi một vòng tham quan, họ đi một dọc qua các boots của từng đội đua, M là V.VIP nên không cần đi, chỉ cần ngồi trên khán đài lấy ống nhòm ra soi qua THÔI .
    Boot của Yamaha Fiat là tiêu điểm của M, trong khi đó anh Hùng SM cứ giành cái ống nhòm để nhìn chân dài không hà! Còn nói: ?oCái thằng đầu quắn của em nó còn chưa ra đâu!? Mà quả vậy thật, chảnh gì mà chảnh ác chiến, núp hoài. Mấy người đi tham quan ngang qua boot Yamaha Fiat 46 là đứng lại lâu nhất, đông nhất, cả nùi luôn. Một lúc sau thì thấy có mấy anh cầm một sợi dây giăng ngang và lùa toàn bộ đoàn khách tham quan về, nhìn như lùa vịt, mắc cười má ơi!
    Sau đó hả, người ta còn kéo cửa hết mấy cái boots lại, căn chỉnh xe trong đó, không ai biết được là trong trỏng người ta đang thuốc xe kiểu gì đâu! Hồi hộp lắm!
    Xe sắp đua rồi, làm phát hình VVIP cái coi:
    [​IMG]
    Lưu ý: cái mắt kiếng (xịn bà cố) này đã trốn ở lại Singapore luôn rồi, hu hu, hôm đó về bỏ quên trên xe mất tiêu .
    Coi trực tiếp trên sân thì được cái là có cái không khí hội hè và âm thanh cực chuẩn mà mình không thể nào có được khi coi TV! Thêm vào đó là cảnh các teams họ ra đặt bảng báo cho nài biết là đã chạy được bi nhiêu lap rồi hay ho lắm!
    Khán đài chính như một dấu > , như vầy nè:
    [​IMG]
    M cứ ngồi ở khán đài chính xem xuất phát và một vài laps xong là lại chạy ra nhánh sau để coi mấy ảnh bo cua. Ta nói, chạy tới chạy lui muốn hụt hơi vậy đó. M cũng ráng chụp hình lắm, bấm liên hoàn cước mà cái nào mở ra cũng thấy có cái đường đua không thôi, còn mấy ảnh đua đi đâu hết ráo rồi. Mãi sau mới rút kinh nghiệm, chụp kiểu ?ođi tắt đón đầu?, nghe tiếng pô đằng xa là đưa máy lên bấm rồi, mình bấm xong thì mấy ảnh cũng vừa đua tới, hình ra vừa đẹp luôn.
    Cái này là ngồi phía trước nè:
    [​IMG]
    Cái này là ngồi phía sau nè:
    [​IMG]
    Coi trực tiếp trên sân thì chịu không nhìn được số xe, chỉ nhìn thấy màu xe vù qua cái thôi. Ngồi phía trước thì còn có màn hình để biết xe số mấy, có anh nào xòe ở đâu thì cũng lên màn hình luôn. Còn ngồi phía sau thì sẽ coi được mấy ảnh ôm cua đẹp mê hồn, nhưng mà có anh nào té hay có sự cố gì ở những khúc khác là không có màn hình để theo dõi.
    Mà ta nói, mấy cái cảnh ôm cua, nó mê ly lắm, giống như bấm nút cái là lật, lật chính xác ngay một điểm, cứ anh nào xe vừa tới đó là lật đều như máy! Thích gì đâu!
    Mà thích nhất là coi vòng 800cc, trời ơi, ta nói, nó nhanh chóng mặt luôn! Cứ vừa thấy vù qua trước mặt cái là đã nghe tiếng pô ré lên sau lưng rồi.
    Ngồi phía sau mà coi thì được cái là lúc mấy ảnh đã biết kết quả rồi mấy ảnh biểu diễn bốc đầu, trời ơi, ta nói, khán giả vỗ tay rần rần! Mấy anh thì chúi mũi chúi lái dở hết ngón nghề ra mà biểu diễn! Thích lắm! Có điều phía sau thì nắng lắm, nhất là khúc gần góc cua, nắng cho say luôn!
    M là M biết anh Rossi chặng Sepang này ảnh chạy cho có thôi, ngu gì ảnh chạy cho cố, rủi van van van xòe thì sao! Đành quay sang cổ vũ Ducati khí thế, he he.
    Xong GP, người ta tháo dỡ hết boots, xe cộ cũng tháo hết ra luôn, xếp vô trong mấy cái thùng gọn ơ, cả cái xe chà bá mà xếp lại gọn bâng à! Anh em có liên hệ mua lại mấy cây bô mà mấy ảnh không có chịu bán, không bán thì thôi dzị, mai ra HKL mua, ha!
    Tới giải quốc gia, ta nói, đúng tội nghiệp luôn, thấy thương lắm kà, xuất phát 3 lần mới được. Lần đầu thì tự nhiên có mấy anh cướp ga chạy trước, lần hai thì có một anh tự nhiên trật duộc. Mà mỗi lần xuất phát hỏng là phải chạy cho hết 1 vòng để về xuất phát lại. Mà mấy anh này chạy 1 vòng nó lâu má ơi, không giống mấy anh GP mới vù cái đã thấy giáp vòng rồi! Coi 1 vòng cho vui rồi anh em ta giải tán.
    Đi ra rồi, chuẩn bị lên xe rồi lại bị dụ chạy vô lại mua đồ!
    Muốn mua cái nón cũng hổng có nón nhỏ (hên ghê, tiết kiệm được một mớ). Chuyển qua đi mua găng tay, lựa được 1 cặp rồi, mua trả tiền rồi, thì tới anh Hòa, anh Danh, anh UDD, anh Tĩnh sà vô. Mấy ảnh lựa làm người ta rối nùi nùi lên luôn. Cuối cùng M lại đổi qua mua găng giống mấy ảnh, hic, bù thêm mớ lúa nữa, muốn khóc luôn dzị á!
    Thôi, kiên quyết kỳ này là lên xe à nghen! Không mua gì nữa hết à nghen! Làm cái hình bãi xe cái coi, thấy hông, cả bãi xe toàn xe to xe đẹp không á:
    [​IMG]
    Lên xe, ai uýnh bài thì uýnh, ai chụp hình thì chụp, em Yoga đây, mệt quá rồi, nằm luôn lên cái cục cài dây an toàn, đau hông muốn chết. Mà thà bầm hông còn hơn đập đầu vô kiếng, hic!
    Ăn cơm tối đồng nghĩa với việc được xuống xe, M nhảy bụp xuống liền, vô gục đầu lên bàn ngủ tiếp, ăn đâu mấy miếng rồi chui ra ngoài đường ngồi. Ngoài đó mát và thoáng, khung cảnh suýt chút là giống quận 7 quê nhà, ngồi nghĩ vẩn vơ và chọc con mèo một lúc thì mọi người ăn xong, lại lên xe, lại Yoga.
    Đường về Singapore còn gần hay xa, ai biết, tui đang Yoga?
  3. haihuudoan

    haihuudoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hình như anh có gặp bé lu ở ngoài rồi, bé lu đi chiêc cào cào thì phải..có lần ra cafe đinh tiên hoàng gạp rồi hòa ơi, để canh canh thứ 5 tuần sau anh em mà có nhậu nhẹt thì xách rượu lên xin nhậu ké mới được.... thấy mọi ngưòi ở xì gòn phong trào rầm rộ mà thấy ham...
  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật qua ảnh, Ducati biểu diễn chạy hai người bốc đầu toe toe. Anh em nhà Nha Trang, một số cảnh chụp trước khi đua, và khi xuất phát. (Em chả biết viết dài như miss Blue nên chị cứ thoải mái lao vào comment, lôi hình em ra mà nói nhá).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình này lại nhớ tới cái nón Honda k cánh mà bay, nó lỡ bay đến tay ai thì cho mình nhận lại
    [​IMG]
    Àh 1 số a e (Việt Rose, UCA, Mikecu....)được mình chiêu đãi "con gà" suốt chặng đường từ Sing - Malay - Sing sao k thấy lên tiếng cám ơn vậy cà a e làm vậy là mình lẫy lần sao k mời nữa à
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Anh sâm ơi, dzầy là sao? "Anh đang ngủ" mà thành "ảnh đang ngu", hí hí, cái này hay à nhen!
  7. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    ủa, lần này bác 777 mất con gà ah
    chắc là kg hợp thổ nhưỡng rùi đúng kg?
    Thui vậy lần sau cứ trong lãnh thổ VN mà bác chiến nhóa, còn khi đi ra nước ngèo thì nhường đi he.
    tìn hìn là đang chờ xem ảnh nhắm đóa
  8. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Củ sâm nhà mình tài trợ cho anh em trên đường mưu sinh xuyên lục địa đó mà. Xúm lại cám ơn cu Hòa đi, không cám ơn lần sau không tài trợ thì chít đó
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu bình chọn trong các kiểu ngủ thì chắc kiểu này đạt giải "dáng ngủ sang trọng và quí phái"
    Phải công nhận người đẹp khi ngủ cũng thấy đẹp
  10. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian chờ đợi post hình mới, mọi người xem tạm hình..... năm ngoái ở Sepang
    http://www9.ttvnol.com/garage/760776/trang-7.ttvn

Chia sẻ trang này