1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour xuyên VIỆT- cần sự giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Soserone, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Tour xuyên VIỆT- cần sự giúp đỡ!

    Mình dự định làm 1 chuyến tuor xuyên Việt xuất fát từ Hải Phòng , đến Sài Gòn! Dự định trong von`g 10 ngày nữa, trong chuyến đi này, chỉ có 1 mình mình,Và con xe cuorse(xe đạp đua)
    Tất cả những gì mình có là ...sự cố gắng vuợt wa những khó khăn để có thể hoàn thành đc, thứ nhất là vuợt wa bản thân, thứ nhì là có thể lấy lại lòng tin về bản thân mình, có thể làm đc những điều khác nữa trong tuơng lai....
    Mình thật sự rất muốn làm như thế, nhưng cũng có những khó khăn nhất định.Bản thân mình thì mình sẽ fải thử thách, nhưng thực sự những nơi mình đi wa cũng chắc là ko có nguời wen nào cả! mÌnh rất cần sự ủng hộ của các bạn, thứ nhất là có thể tư vấn cho mình con đường để có thể đi, mình sẽ wa những nơi nào. VÀ mình rất cần những tấm lòng nhiệt tình giúp đỡ ở những nơi mà mình có thể đi wa.Mình chỉ cần chỗ ngủ wa đêm.Vậy thôi!
    Đã xác định đi là khổ, nhưng những gì trong tuơng lai còn fải chấp nhận nhiều, mình đang muốn thử thách chính mình....Nếu mình có ý chí vuợt wa đc và đến nơi như đúng mục đích của mình,thì mình sẽ có tự tin để làm lại con nguời,....
    1 thời gian...mình đã buông xuôi con nguời , ko để cho y'' chí thắng đc những ham muốn cá nhân, nay mình đang fải trả gía cho tất cả những gì đã làm! MÌnh nghĩ cuộc sống từ nay đang mở rộng ra hơn với mình chứ ko fải là đóng lại.Vì đó là lời cảnh tỉnh với mình, Mình đangchấp nhận sự thật, đối diện với nó, và thay đổi nó....
    Mình rất mong đc sự ủng hộ giúp đỡ mình về mặt tinh thần, và cả sự giúp đỡ như bên trên đã nói! Rất mong những nguời bạn của TTVN. cũng đã thân thiết với TTVN wa thời gian wa, hiểu , và tạo điều kiện giúp đỡ để mình có thể hoàn thành đc ý định của mình, mình đang cần sông tốt hơ, mình đangcần thay đổi, và mình hi vọng vào mọi nguời!
    ...Rất mong sự trả lời của các bạn!
    Mọi sự giúp đỡ về chỗ ăn ở wa đêm xin post lên đây, địa chỉ của bạn, và cách liên lạc!
    Mọi chi tiết về từng hành trình của mình cũng sẽ đc thông báo trên đây! Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng ngheTÔi mong đc sự trả lời của MOD box này!
    ( có lẽ nơi đến đầu tiên là HÀ Nội, tiếp theo thì mình chưa biết mong sự giúp đỡ đầu tiên của các thành viên HÀ Nội, và chỉ cho mình nơi nào là nơi mình đi tiếp. Xin cảm ơn!)
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Rất hay! Tôi không phải là MOD box này, nhưng xin thay mặt những con người mến khách đang bận rộn trả lời thay bạn.
    Vấn đề đầu tiên là giúp bạn tìm một nơi hỏi được hiệu quả hơn, đó là vào box Du hí. các thành viên bên đó đi rất nhiều và biết raát nhiều nơi, nên rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn cho bạn. Tôi cũng đi nhiều , tuy không bằng họ nhưng cũng có chút kinh nghiệm để chia xẻ.
    Trước chuyến đi xa này, có lẽ không quá khó khăn như bạn tuởng. Nếu bạn có mang nhiều tiền, mọi việc sẽ đơn giản hơn, phải vậy không? Nhưng con đường bạn đi sẽ có nhiều lúc tiền không là gì cả, nên hành trang và khả năng tự xoay sở của bạn rất quan trọng. Trong những ngày này, Tôi nghĩ chắc trước một chuyến đi xa đầy gian khổ bạn đã chuẩn bị kỹ về sức khoẻ rồi, phải không? Hành lý bạn mang theo cũng nên chú ý. Một cái ba lô to, chắc chắn là hành trang đầu tiên. Trong đó cần có gì? Mùa hè nên chắc chỉ cần 2 bộ quần áo, một để mặc và một để thay. Dụng cụ Y tế để lo cho bản thân là rất cần thiết. Bạn sẽ có nhiều khi phải ngủ ngoài trời, cần một cái chăn mỏng. Đêm nhiều khi lạnh, ăn uống cũng phải tự túc. Cần một con dao tốt để chặt, một con dao nhỏ để làm những việc khác.
    Nghỉ đêm trên đường trường, nếu vùng đó có người ở bạn có thể xin nghỉ nhờ. Nhiều nơi mến khách lắm. Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ phải ngủ ngoài trời nhiều hơn. Nơi bạn đến đầu tiên là Hà Nội. Bạn sẽ hỏi đuờng ra quốc lộ 1. Sau đó thì cứ thẳng đường mà tiến.1700 km sẽ đến đích. (không biết bạn có mang máy ảnh không, nếu không sẽ hơi phí trong chuyến đi này) Khi bạn đạp xe nhiều thấy mệt, thì hãy vẫy và đi nhờ những chiếc xe tải cùng chiều. Trên quốc lộ 1 có rất nhiều trạm xăng, đó sẽ là nơi bạn sẽ nghỉ đêm trong lúc không tìm được chỗ ngủ.Nếu gặp chùa thì càng tốt, có nơi ăn. Bạn phải có bình nước cá nhân, thức ăn nên có đồ dự trữ, nếu không khổ lắm. Trên đường đi lắm ngô nhiều khoai, không thiếu mía và hoa quả trồng dọc đường, chịu khó mang tiếng ăn trộm cho tiết kiệm... Con nhieu nua. Nếu bạn muốn biết thêm tôi sẽ nói sau. Khi ra HN, nếu còn đủ sức lang thang tôi sẽ dẫn bạn đi một vòng truớc khi bạn tiếp tục. OK?
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đều rất bổ ích! Cảm ơn bạn truớc mi`nh sẽ thông tin cho bạn khi lên HÀ Nội bằng PM! Mìnhmong nhận đc thêm những sự giúp đỡ khác nữa!
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng đi du lịch balô, kinh nghiệm của tôi khi đi chơi xa là trong túi không thể thiếu được những thứ này:
    + Kính & Mũ che nắng - nếu bạn cận thì rất cần kính dự trữ
    + Đồ giữ ấm ban đêm và che mưa - phòng khi có mưa. Tôi hay dùng 1 cái áo khoác bằng vải nylon => nó đáp ứng được cả 2 yêu cầu
    + Một con dao to & sắc - tốt nhất là 1 bộ dao tổng hợp đa năng có bán sẵn đó.
    + Một cuộn dây dài tối thiểu 20m, dây loại tốt. Cái này dùng trong cực kỳ nhiều trường hợp, ví dụ như buộc cái xe đạp vào xe tải (ví dụ như khi đi nhờ xe 1 đoạn), hoặc khi bị mưa, quần áo đồ dùng ướt hết thì có cái căng lên mà hong vv..vv...
    + Bạn di chuyển bằng xe đạp nên fải chuẩn bị 1 bộ đồ sửa xe - để khắc phục khẩn cấp như vá xe (cái này có keo bán nhiều lắm)... xe đạp của bạn có cái bơm xe loại nhỏ gắn vào không? nếu không cũng cần 1 cái
    + 1 đèn pin và đầy đủ pin dự trữ
    + Vài chiếc bật lửa - nếu là diêm thì phải cho vào túi nilon gói chặt cho khỏi bị ẩm
    + Cuối cùng, không thể thiếu được là đầy đủ các loại thuốc cá nhân, bông băng cá nhân, dầu gió, thuốc đau bụng (cái này lúc cần không có là ), một số loại vitamin thông dụng.
    Tôi hay chuẩn bị đồ cá nhân bằng cách kiểm tra các thứ sẽ dùng từ đầu đến chân - ví dụ như: từ đầu trở xuống sẽ có mũ, kính, bàn chải răng vv...vv... xuống đến chân sẽ có vớ (tất), giày .... cách làm này để tránh sót lại thứ gì đó...
    Tôi dùng 1 cái túi không thấm nước để cho tất cả giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, thẻ tín dụng ... vào và đeo vào cổ
    À mà tôi cũng hay để phân tán đồ ra, ví dụ như có 2 cái bật lửa thì để 1 cái trong túi quần, cái còn lại trong balô, phòng khi thất lạc balô vẫn có xài
    Tạm thế đã nhé, nghĩ gì thêm tôi sẽ viết thêm
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    [navy] Mod đây , Mod đây !!!!!
    Tớ chưa bao giờ du lịch ba lô được hết nên kinh nghiệm cũng không có mà bài trên của Anh BIG cũng có nhiều ý kiến để Bạn tham khảo thêm rồi Bạn nhỉ ?
    Điểm đầu tiên là Hà Nội thì liên hệ cho chúng tớ nhé , sẽ có chương trình nho nhỏ dành để chào mừng thành viên đặc biệt thế này , hi hi .........
    Liên lạc với Augustan : 0913322759 hoặc Longking : 0912102200 .
    * Hai Bạn hiền :)) , hiểu tớ nhá !
  6. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có kinh nghiệm nhét rơm khô vào lốp xe
    Chả là hôm đó tớ và 1 chú nữa về quê chú kia cưa gái làng [​IMG]. Hai thằng tít mít mãi đến tối mới mò về Đến giữa đường thì xe bị đinh mà chả còn hàng sửa xe nào gần cả - trên đường chỉ có toàn rơm ( chắc mọi người cũng tưởng tượng được cảnh các bác ở quê phơi rơm trên đường thế nào huh ) Cái khó ló cái khôn - tớ và thằng bạn tớ mới vật ngửa cái xe ra, rút hết săm ra và nhét rơm vào [​IMG].
    Kết quả là bọn tớ chạy được gần 10km về nhà mà không phải dắt bộ [​IMG][​IMG][​IMG]
    Chỉ là kinh nghiệm ứng biến trên đường. Mong cậu không bao giờ xịt lốp mà phải bắt chước bọn tớ nhá [​IMG]
    Ra Hà Nội đi rùi bọn tớ mời cậu [​IMG]
    nếu cậu không hợp rượu thì beer nè [​IMG]
    Thôi tớ té, không em @Cobalt ngứa tay lại [​IMG] thì hết xăng mất [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Thanks! tui ghi nhận và cảm ơn nhiều!Sẽ liên lạc!
  8. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ! Mình sẽ thông báo rõ ràng hành trình của mình khi đi wa các địa phuơng.Thứ 7 này là xuất fát rồi, mình sẽ ở lại HÀ Nội sáng thứ2 tiếp tục! Và cho đến thứ 6 này thì sẽ thông báo cho mọi nguời biết cụ thể thời gian và SĐT! cảm ơn các bạn nhiều
    Nếu mình wa chỗ các bạn thì sẽ PM cho các bạn! hành trình của mình sẽ đc post lên đây OKIE
  9. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Uh hém bạn có sử dụng điện thoại di dộng không vậy?
    Nếu có -> post lên đây hoặc PM cho tui được không?
    Cho dễ liên lạc [​IMG]
    Chúc chuyến đi thành công ... [​IMG]
  10. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    cÓ! NHƯNG KHI NÀO TỚ ĐI THÌ TỚ SẼ LIÊN LẠC VÀ POST LÊN! CÓ LẼ THỨ 6 HOẶC THỨ 7 SẼ CHO CÁC BẠN SỐ! ĐÊM THỨ 7 NÀY TỚ CẦN 1 CHỖ NGỦ , VẬY BẠN NÀO CÓ THỂ GIÚP TỚ KO????CẢ ĐÊM CHỦ NHẬT NỮA, NẾU NHƯ LỜI CÁC BẠN THÌ TỚ SẼ DÀNH SÁNG CHỦ NHẬT ĐỂ GẶP GỠ CÁC BẠN! tUỲ CHỖ CÁC BẠN CÓ THỂ HẸN, TỚ MONG CHỜ SỰ ĐÓN TIẾP CỦA CÁC BẠN NHƯ COBALT ĐÃ NÓI! tHANKS SO MUCH!

Chia sẻ trang này