1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Touring bằng xe đạp xuyên Việt hè 2007 !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuyenngocpham, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyenngocpham

    tuyenngocpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Touring bằng xe đạp xuyên Việt hè 2007 !

    Đã bao giờ bạn tự thấy xâu hổ với bản thân mình,rằng tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết của mình không bao giờ đủ mạnh để kéo bạn ra khỏi thành phố nơi bạn đang sống?
    Đã bao giờ bạn thấy buồn khi có quá nhiều thứ,quá nhiều nơi,quá nhiều người trên mảnh đất Việt Nam-tuy nhỏ nhưng tươi đẹp và mến khách này bạn chưa đặt chân đến?
    Đã bao giờ bạn thấy xấu hổ cho cả một lớp thanh niên của thời đại mới,sống trên chính đất nước của mình mà lại phải giương mắt ra nhìn hàng nghìn hàng vạn bạn trẻ từ khắp thế giới...sục sạo từng ngõ ngách của Việt Nam.?
    Đã bao giờ bạn nghĩ,mang tiếng mình là người sống qua hai Thiên Niên Kỷ,chứng kiến bao nhiêu thăng trầm đổi thay của cuộc sống mà vẫn sống một cuộc sống tẻ nhạt: ăn-học-đi làm-về nhà-ăn..?.
    Đã bao giờ.....?

    Vâng ạ,đã không ít hơn một nghìn lần tôi tự hỏi lòng mình những câu đó.Và không ít hơn từng ấy lần tôi bảo lòng mình rằng sẽ làm cái gì đó.Nhưng nói không thì đâu có được.Mặc dù đã đi khá nhiều,dịch chuyển khá nhiều..nhưng với tôi không bao giờ biết thêm cái mới là đủ.Cuộc đời là những chuyến đi,là dịch chuyển,là khám phá...Và đây là lần dịch chuyển tới của tôi :

    Kế hoạch đi xuyên Việt bằng xe đạp vào mùa hè này 2007,vào khoảng tháng 6 tới tháng 8.Một nhóm bạn khoảng tối đa là 4 người bao gồm cả người Việt và người nước Ngoài(nói tiếng Anh).Xuất phát từ Hà Nội và đích đến là thành phố Hồ Chí Minh.

    Tính chất của chuyến đi :
    Du lịch bụi,bằng xe đạp,sinh hoạt cùng cộng đồng địa phương nơi đến.Cá nhân tự túc sinh hoạt phí của mình

    Mục đích của chuyến đi :
    Khám phá,tìm hiểu cảnh vật,con người,phong tục tập quán của những nơi đi qua,mang thông điệp về HOÀ BÌNH-TUỔI TRẺ-TRÁI ĐẤT tới mỗi nơi đi qua,và quan trọng nhất là thử thách bản thân mình-chứng minh cho bạn bè thế giới biết rằng:Thế hệ thanh niên Việt Nam là những con người có hoài bão-sẵn sàng đương đầu với mọi nguy hiểm,thử thách.

    Những việc làm trong chuyến đi :
    +Tìm hiểu,khám phá( tất nhiên)
    +Sống với cộng đồng những nơi đến
    +Nói chuyện với học sinh-sinh viên những nơi đến
    +Đem theo thông điệp về HOÀ BÌNH-TUỔI TRẺ-TRÁI ĐẤT
    +..............
    Tôi đã và đang chuẩn bị được những gì :
    +Sự giúp đỡ về kinh nghiệm và xây dựng tuyến đường đi của một thày giáo Canada-một người đã đi gần hết trái đất này!
    +Sự giúp đỡ của một số bạn ở các điểm đến về nơi ăn nghỉ,hướng dẫn,và liên hệ nói chuyện
    +Liên hệ tài trợ với một số công ty Du Lịch về : xe đạp và những thứ liên quan đến việc ...đạp xe( Tất nhiên bù lại thì chúng ta sẽ có trách nhiệm quảng cáo cho họ bằng cách nói về họ,mặc áo có logo của họ...)
    +Kinh nghiệm du lịch + mối quan hệ khá rộng trong giới xê dịch để có những lời khuyên tốt nhất


    Tôi đang cần có thêm những gì :?
    -Tối đa ba người bạn đồng hành có cùng chí hướng,người Việt và người nước ngoài.Có máu phiêu lưu mạo hiểm,có máu xê dịch..và quan trọng hơn cả: có nhiệt huyết và yêu Việt Nam.
    -Sự giúp đỡ từ các bạn ở các địa phương chúng tôi sẽ đi qua.
    -Kinh nghiêm đi những chuyến đi tương tự từ các bậc tiền bối có kinh nghiệm.
    -Sự tài trợ ( về phương tiện) từ các Mạnh Thường Quân.

    Khi đã tập hợp được đủ quân số,chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi để xây dựng kế hoạch này hoàn thiện và chi tiết hơn nữa.

    Một vài " thông số " về tôi :
    Phạm Ngọc Tuyền
    Năm cuối Khoa Du lịch-Đại Học Mở Hà Nội
    Chuyên nghành chính :hướng dẫn Du Lịch
    Tuổi :không quá già và không quá trẻ!

    Liên lạc với tôi :
    Tuyền
    Điện thoại : 0983716097 ( làm ơn hãy gọi vào khoảng từ 17:00 đến 24:00)
    Email : tuyenngocpham@gmail.com(preferable)
    Địa chỉ : 38 Lò Sũ-Hoàn Kiếm-Hà Nội
    Blog :http://360.yahoo.com/my_profile-5o6hreglbr9eWkybvDkcuHEM46Sp;_ylt=Aoy3gWsq0CAs04R1fAOil3XlAOJ3


    Vậy anh em ai có cùng chí hướng hãy liên lạc với tôi để chúng ta có thể nói chuyện,bàn bạc thêm.Ngoài ra bạn nào có thể giúp đỡ được chúng tôi thì đó quả là một điều tuyệt vời.

    Tuổi trẻ đẹp lắm,nhưng sẽ qua nhanh lắm,đừng để đến khi già mới nói câu GIÁ NHƯ,bạn nhé!

    IN ADVENTURE WE TRUST !
  2. tuyenngocpham

    tuyenngocpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy có một bạn đã gọi điện và trao đổi với tôi.Trong đó bạn băn khoăn về chi phí của chuyến đi.Câu trả lời của tôi về chi phí như sau :
    Thứ nhất, đây là một chuyến du lịch bụi,nghĩa là chúng ta không quá care chúng ta sẽ ăn như thế nào,nghỉ ra sao (tất nhiên là những việc này cần được bảo đảm ),mà điều quan trọng là những trải nghiệm của chúng ta.Khác với tất cả các loại hình du lịch khác,du lịch kiểu này sẽ không mất quá nhiều chi phí.Tôi đã từng biết nhiều người đi du lịch bui với rất ít tiền trong túi,và họ vẫn thành công!
    Thứ hai,như tôi đã nói,chúng ta sẽ huy động được một nhà Mạnh Thường Quân tài trợ(cty du lịch hoặc liên quan đến du lịch),ít nhất là về phương tiện ( xe đạp ).Và đổi lại thì chúng ta cần có hoạt động gì đó để quảng bá tên tuổi cho họ.Tôi đã liên lạc với một số cty tại Hanoi và phản hồi lại rất khả quan.Họ chỉ đang đợi kế hoạch chi tiết của chúng ta là quyết định.
    Thứ 3,chúng ta sẽ nhờ được sự giúp đỡ của các bạn trẻ suốt dọc chiều dài đất nước,các bạn trong hostpitalityclub.org-những người vui vẻ,mến khách và tốt bụng.Hiện tại thì ít nhất Huế-Đà NẴng-HCMC chúng ta đã nhờ được nơi ăn nghỉ và hướng dẫn.
    Và cuối cùng,tôi muốn nói với các bạn rằng,không có cái gì là không thể.KHó khăn chỉ là thứ để chúng ta vượt qua chứ không phải là thứ bắt chúng ta đầu hàng.
  3. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Oh thanh niên này được đấy. Có phần giống mình cách đây mấy tháng. Mình bây giờ ko thik hô hào nữa rồi, chỉ thik làm thôi ! Box DL càng ngày càng vui !
    Tớ thì chỉ sở trường về xe máy nên ko hiểu lắm về đi bụi bằng xe đạp. Có điều là nếu các bạn chỉ đạp xe trên đường 1 tiừ HN vào SG thì tớ nghĩ là cũng đơn giản thôi, Tuy nhiên chi phí để đi bằng xe đạp thì có phần lớn hơn xe máy đấy.
    Điều các bạn cần nhất có lẽ chỉ là tinh thần dám đi và một lịch trình rõ ràng thôi !
    Chúc các bạn thành công !
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Tớ thì cũng hơi xấu hổ ko phải với mọi người mà vì ông cụ thân sinh ra mình .Ít nhất là ông cụ thời trai trẻ còn đạp xe định kỳ hàng quí về quê từ HN - Nghệ An để gửi tiền (thời chiến tranh) .Và lang thang đó đây khắp miền Bắc cũng với con ngựa sắt ko động cơ đó !
    Thời buổi ô tô, xe máy đâm lười !
    Mình cũng chỉ có 2 lần HN-Sơn Tây bằng xe đạp thôi. Nói chung thuộc dạng lìu tìu, ko chấp !
    Nhưng nếu ai có thời gian mà xuyên Việt bằng xe đạp thì sẽ tận hưởng phong cảnh một cách chầm chậm và sâu lắng hơn là đi môtô huặc ôtô
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Post cái hình Người cha vĩ đại - người thầy đầu tiên - 1 trong những thần tượng của ĐHLV
    [​IMG]
    Thời trai trẻ cụ cũng hay lang thang bằng xe đạp, 68 tuổi còn phóng xe Win100 từ Thanh Hoá về Hà Nội . Thực ra những người kiểu kiểu như cha ĐHLV cũng ko ít đâu
    Các cụ già còn thế, lẽ nào thanh niên trai tráng phóng xe máy mấy chục cây đã kêu oai oái . Tối thiệu tự cho mình là thành viên của box du lịch thì ít nhất phóng xe máy cũng phải tầm 200km-300km một mạch .
    Nói chung , box du lịch chỉ là một phần nhỏ trong lĩnh vực du lịch. Chúng ta đi nhiều và tiếp xúc nhiều sẽ thấy nhiều nhân vật kì dị .Nếu có thời gian và tập hợp đủ tư liệu, ĐHLV sẽ post hầu quí vị box du lịch về các cụ già du lịch !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 24/02/2007
  6. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ở HN năm nào cũng có tour xuyên Việt bằng xe đạp của các cụ cựu chiến binh đi thăm lại chiến trường xưa anh ạh. Đi liên tục 1 2 tháng đấy, nghĩ các cụ mình cũng thấy phục lăn
  7. tuyenngocpham

    tuyenngocpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vâng, và điều tôi cần bây giờ là tìm cho được những người bạn đồng hành có cũng chung ý tưởng và ,tất nhiên, đủ điều kiện về thời gian sức khoẻ và ý chí để lên đường.Ngoài ra cũng rất cần sự giúp đỡ của các bạn trên suốt dọc chiều dài đất nước.Rất mong nhận được sự hứng thú giúp đỡ của các bạn,các anh các chị.
    Bên cạnh đó,những kinh nghiệm+ góp ý của các bậc "cao niên" có kinh nghiệm quả là vô cũng quan trọng cho chuyến đi này.Mong mọi người hãy cho những kinh nghiệm về xe đạp và việc đạp xe.Về các tuyến đường cần và nên qua, về kinh nghiệm đi đường, về các tình huống có thể phát sinh...
    Ngoài ra, Tuyền cũng đang tìm một số website của các trường Đại học có sinh viên nước ngoài đang học tại Hà Nội để tập hợp thêm người đồng hành.Mong mọi người hãy cùng giới thiệu topic này cho tất cả bạn bè...
    Hail challenging Spirits !
  8. tuyenngocpham

    tuyenngocpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nói chuyện với một người bạn.Đã trao đổi về các khó khăn có thể gặp phải.Và nếu không có gì khác thì đã có một bạn cùng chí hướng đầu tiên tham gia.
  9. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Có bác Vagabond1305 nay` định đi từ Nam ra Bắc nè. Nhưng lâu lắm ko thấy gì, ko biết đã bỏ ý định chưa.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/862425/trang-5.ttvn
    Đi = xe đạp cũng hay nhỉ, hik, nhưng 2 tháng thì thời gian dài quá, chắc ko nghỉ được. 1 tháng thì may ra còn cố được ..
    Các bác vào đây mà tham khảo, cậu này cũng vừa đi xuyên việt có 18 ngày bằng xe đạp. mỗi ngày 8 tiếng đạp 150km.
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=76296&ChannelID=4
    Đi ngắn hạn thế thui các bác ơi
    Được red_shorts sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 24/02/2007
  10. tuyenngocpham

    tuyenngocpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với anh Vinh Toàn-Tp Hồ Chí Minh.Anh Toàn tốt bụng đã hữa sẽ giúp đỡ khu vực HCM rồi.Tuyệt vời.Mọi người thật thân thiện và tốt bụng!
    Được tuyenngocpham sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 24/02/2007

Chia sẻ trang này