1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TP.HCM 5-3 HAGL: Cú đúp của Công Phượng không cứu được HAGL

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 16/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Trận thắng đậm 5-3 đã giúp CLB TP.HCM thắp lên hy vọng ở cuộc đua trụ hạng, trong lúc HAGL khiến hình ảnh của họ ngày càng mờ nhạt với trận thua đậm thứ 3 liên tiếp. >>chơi blackjack online

    Hà Nội FC tri ân NHM sau chức vô địch thứ 4 trong lịch sử
    Đức Huy nói gì khi U23 nhận giải thưởng nhân vật của năm tại VTV Awards
    TP.HCM 5-3 HAGL: Cú đúp của Công Phượng không cứu được HAGL
    BÀN THẮNG
    TP.HCM: Quang Nam (18’), Phi Sơn (21’), Hữu Tuấn (33’), Huỳnh Kesley (76’, 84’)
    HAGL: Công Phượng (13’, 86’), Văn Anh (90’+1)

    [​IMG]

    Sau 5 phút khởi đầu, CLB TP.HCM đã dần nắm thế trận và liên tiếp gây sức ép về phía khung thành của thủ môn có cái tên khá lạ Rmah Sươ bên phía HAGL. Mải mê tấn công, đội chủ nhà đã bất ngờ bị HAGL dội nước lạnh bằng một pha phản công nhanh ở phút 13, bóng được đưa vào vòng cấm của thủ môn Sơn Hải và Công Phượng đã kịp lao vào đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

    Thế nhưng niềm vui của khán giả phố Núi không kéo dài lâu, vì trong một pha phối hợp đá phạt nhanh ở phút 18, Quang Nam đã có cú sút nối cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà. >>nhà cái tặng tiền cược miễn phí 2018
    Bàn thắng khiến các học trò của ông Miura càng chơi càng hưng phấn hơn và bất ngờ có bàn thắng thứ hai ở phút 21. Từ cú đá phạt bên cánh phải của Phi Sơn, bóng được lốp thẳng qua đầu tất cả và đi thẳng vào lưới nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB TP.HCM trong sự ngỡ ngàng của khá đông khán giả HAGL có mặt trên khán đài.
    Những phút sau đó, trận đấu càng trở nên hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục được cầu thủ hai đội tạo ra. Nhưng khi HAGL vẫn chưa tìm được bàn rút ngắn tỷ số thì Hữu Tuấn đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho TP.HCM từ đường chuyền của Phi Sơn ở phút 33.

    Bị dẫn bàn nên các cầu thủ HAGL đã đẩy mạnh sức ép về phía khung thành đội chủ nhà nhằm rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên những cú dứt điểm của đội khách vẫn chưa làm khó được thủ môn vào thay người là Thanh Diệp bên chủ nhà.

    Thế giằng co cứ kéo dài như vậy đến phút 76, và bàn thắng lại đến với đội chủ nhà khi Huỳnh Kesley một mình một bóng đột phá vào vòng cấm địa rồi tung cú sút nâng tỷ số lên 4-1. Sau đó, Huỳnh Kesley hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 5-1 cho CLB TP.HCM từ đường tạt bóng của Hải Anh ở phút 84.Chỉ 1 phút sau, thủ môn Thanh Diệp đã phạm lỗi với Hồng Duy trong vòng cấm, HAGL được trọng tài cho hưởng quả phạt đền và Công Phượng đã rút ngắn tỷ số 2-5 từ chấm 11m. Sau đó, Văn Anh tiếp tục rút ngắn 3-5 cho đội khách phố Núi bằng cú đánh đầu cận thành ở phút 90+1.

    Thắng chung cuộc 5-3 giúp CLB TP.HCM tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đua trụ hạng, trong lúc HAGL với trận thua đậm thứ 3 liên tiếp đang ngày càng nhạt hoà trong mắt của các fan.>>đăng ký nhận tiền cược miễn phí 2018[/b

    ĐỘI HÌNH RA SÂN
    TP.HCM: Sơn Hải (Thanh Diệp, 46’), Văn Hoàn, Hữu Tuấn, Quang Nam, Công Hiển, Văn Thuận, Quang Huy, Phi Sơn, Anh Tuấn (Minh Trung, 81’), Huỳnh Kesley, Chaves Santos (Hải Anh, 70’).

    HAGL: Rmah Sươ, Văn Sơn, Đông Triều (Hồng Duy, 46’), Đức Lương, A Hoàng, Anh Tài, Minh Vương, Văn Thanh (A Sân 80’), Việt Hưng, Công Phượng, Osmar (Văn Anh, 76’).

Chia sẻ trang này