1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tp HCM họp mặt! ---> 5 giờ chiều Chủ nhật, 21/4, tai cafe 226A Pasteur, Q3 (góc pasteur với Điện Biê

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BoSquall, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuleledn

    thuleledn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    dừng để mấy việc nhỏ ngăn cản chúng ta! cứ làm những điều mình thấy có thể làm được như họp hội 82 hcm, đi huế hay thanh toán tiền đi lại trong dịp Fetival cho tớ...
    hội 82 HCM hay hơn vì có dính đến Bác hồ . chúng ta se có bài hát cho hội là AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH = CÁI HỘI 82.HEHEHE.
    cũng nên có một cái bảng thiệt to" 82 HCM DZÔ ĐÂY" ĐỂ BIẾT MÀ TẬPKẾT CHỨ. CHẢ NHẼ LẠI ĐẾN HỎI TỪNG NGƯỜI ĐỨNG Ở ĐÓ "BẠN Ở HỘI 82 HẢ".


    anhthu
  2. sakura297

    sakura297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    các bác có chắc chắn thời gian không?
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
    SAKURA
  3. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Chắc.

    Squall
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hà hà, tui tưởng họp mặt đi nhậu chứ
    Nothing is imposible
  5. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có ba cái dzụ nhậu nhẹt ở đây chứ, chưa gì đã xúi bậy rùi 1..2...3 .
    Được sửa chữa bởi - pinocchio vào 29/03/2002 20:50
  6. sakura297

    sakura297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nhận diện ra các bác đây? Lỡ như tui được đi chơi mà đến đó không biết ai để hỏi phải hụi mình không thì sao? Bộ tui đứng đó đợi suốt chắc?
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
    SAKURA
  7. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Dễ wá! Tui đeo kiếng dày 3 diop.
    Úi dời ơi quên mất một việc quan trọng. Thế đến đó họp mặt xong rồi đi đâu nhỉ? Tui còn chưa thuộc đường ở Sài Gòn chứ nói gì đến chuyện đi chơi! Chẳng họp xong về nhà

    Squall
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    this morning, I went to USA Vietnamese society training center for your appointment, but i didn't meet anyone, I thought you changed the locus because I couldn't connect to TTVNonline.com on Friday and Saturday. I went to the internet service to check the information again, but nothing was changed. I came back again and I saw two boy and a girl who wore the black sunglasses were sitting there, I wondered if they are the member of the 1982 club, they left there when I was going to ask them. Now I'm very vexed because this is the first time I was "climbed tree", as you see, i couldn't speak vietnamese
    Nothing is imposible
  9. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Trong số ba người đó có tôi và tôi cũng bị "climb tree như bạn thôi. Tiếc là không gặp được bạn nhỉ! Lúc đầu tôi cũng định thôi không muốn tổ chức thêm một cuộc gặp nào nữa nhưng nghĩ lại thì thấy "vạn sự khởi đầu nan" nên có lẽ chúng ta sẽ hẹn gặp vào dịp khác, ở một nơi thích hợp hơn và sẽ chắc chắn hơn về số người đi dự.

    Squall
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    now, i'm very sad who want to drink with me
    Nothing is imposible

Chia sẻ trang này