1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TP HCM thế nào vậy ,tớ muốn biết lắm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tu_dinh_huong, 27/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hờ hờ, đọc bài bác paul cứ như đại cáo SG 300 năm í... bi giờ người ta còn chưa vào mà bác đã đem lịch sử dza tra tấn thế thì hư chuyện mất...
    em thấy bác gái tdh vào thì cứ dẫn bác ấy dạo vài vòng SG trước đã... quán kem, quán nhạc, cafê, muốn ngắm dzăng ngắm dzời gì thì cứ chiều bác í tút... mà thấy bác viethoa sốt sắng nhễ héhé thế mai mút em về bác có lo cho em thế ko hahahahahahahahahahaha
    à, mà sao ko thấy bác tdh nói gì chuyện nhà cửa thế nhỡ chắc có dzồi nhễ thế cũng hay...
    à này các bác, nhân tiện chủ đề, cho em hỏi SG dạo này có chỗ nào chơi vui mà mới mẻ ko thế em tìm trên mạng nhưng chỉ thấy vài chỗ, ko thấy có nhiều về quán ăn ( mấy món lào độc chiêu í ) hay quán nhạc, quán kem ( em khoái kem trái cây lém ), quán trà ( hìn như dạo lày SG đương có phong trào mở quán trà phải.... nói chung là những cái gì chơi vui là được thui... mong các bác giúp đỡ em với nhớ !!! Cảm ơn các bác trước. Cảm ơn lun bác gái tdh cho em chia xẻ chủ đề này... hìhìhì

    A.I +
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    thanks cả nhà.
    To Gor: em ơi la em. Nếu em đi cá nhân, tự đi thi mới rẻ. Đi theo tour cũng được. Nhưng đi theo tour người ta cung ghép em đi với đoàn thôi. Em chỉ cần làm thế nào mà ra được tới HN là chị sẽ giúp em từ A đến Z luôn. Ok chưa nào. Em có thể đi tàu ra HN, và trước đó thì báo ngày giờ đến cho chị qua email, chị sẽ đón em. Đi tàu nằm mềm điều hoà thi cũng ko đắt lắm đâu. Chỉ khoảng 800nghìnVNĐ là ra tới Hn thôi, mà lại còn rất thú vị nữa.
    To pauldinh: tớ vào TP đúng là với mục đích kinh doanh thật. Thế nhưng kinh doanh la kinh doanh, còn phải giải trí nữa chứ. TP nổi tiếng là nhiều nơi vui chơi nhất Vietnam con gie`. Tớ vào với mong ước là sẽ được SG dạy cho tính thực tế, bởi hiện tại mọi người bảo rằng tớ giống người trên mây.........hic hic............... phai tim cach mà xuống thôi, chứ ở mãi trên đó sống sao được, ko có bạn, buồn thiu...
    To One: cùng chia sẻ topic ha, hm, cần phải suy nghĩ lai, nhưng thôi được, chị rất quý chú nên chị sẽ chia sẻ với chú. Nhưng nhớ là bao giờ gặp chị thì phải đền kem nhá. Một chầu kem đã luôn.......ok?
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nhạc không lời, có lẽ TP không thiếu, có những quán nằm ngay giữa cái ồn ào của TP ( Dương Cầm, Yesterday, ..) và cũng có những quán nằm tận sâu trong ngõ hẻm ( Oldfriend, Hình như là, ...), nhiều và nhiều lắm lận, có cả những quán phong cách là lạ như Tịnh trà quán, và cả một khu sân vườn dọc bờ sông mát rượi Thanh Đa nữa....Hãy ghé SG và thưởng thức điiii.......hihihi.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    nghe chị tdh bảo rất quý em mà em mát cả ruột... cứ tưởng OneO xưa nay làm toàn chuyện trái ý người, đi đến đâu kết oán đến đấy, ai ngờ có người lại nói là quý mình hu hu hu cảm động qué
    tặng chị tdh bông hoa hén:
    còn chầu kem thì em sẳn sàng thui... khi nào OneO về SG, người đầu tiên em gặp là chị tdh hén? lúc ấy chị mún ăn bao nhiêu thì em xin ngồi tiếp chị bấy nhiêu

    Comes like a sign from history to a human mind ​
    A.I +
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    chẹp, mình lại hỏi tip nè!
    Thế đi tàu mât mí ngày? hình nhu 1,2 ngay lan huh? thề thi di máy bay cho chắc en a! hichic! The em sẽ goi dien cho dhị thiet e! chỉ so hoi disturb chị thui a! hic hic!
    Hì hì! bac Vietthoa cũng vao Old friend rùi sao? Hình nhu em nho bà chủ là nguoi Huế thì fải( nêu hổng lầm) ba chủ dep fết á! Hhiền nua! Luc dau vào suyt nữa lac duờng! HÌnh nhu là gần nhà Gor i! hè hè! O day mon bít têt dzà bún bò lè hết sẩy! Thanh đa thì.. hè hè! co mí wen hổng đèn é! Cafe đèn pin! hổng biết chi tdh có biet mi cai nay o HN ko nhi? o HN co hông chị?
    Chùi, 2 chi em nhà kia en kem ngon wé! cho em en nữa nhá! Bac One chừng nao ra HCM, co cả chi Tdh, bác One hối lộ di rùi tui chi chỗ kia en kem, fong cảnh mát mẻ, an kem thập cẩm hay gi cũng toàn la 1000 dong thui e! CO cả bò bia cung rẻ luon! chịu hông? hihi
    chi TDH nhể!
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cô em muốn nhanh thì cứ đi máy bay cũng được. Còn chị thì thích ngắm cảnh trên đường đi hơn. Ok, gọi điện cho chị ngay khi xuống nha....nhưng nhớ báo trước ngày ra.
    One ơi..... có người muốn chia phần với chị em mình kìa. Ko hiểu One thế nào chứ TĐH thì ki bo lém...kem ko cho ai bao giờ, kể cả cái que. Vậy nên chị để chú One quyết định nhá, chú xem tình hình thế nào...........Gor mà đi cùng chắc chị sẽ bị thiệt thòi lắm đây......hic hic........Khổ thân tôi, phải chia sẻ topic mới được kem, giờ kem cũng bị người ta....hic hic.................
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hừm, công nhận cô Gor lày ít kinh nghiệm du lịt qué... cứ ưa đi ngay tới ngay thế thì chỉ có "du" thôi chứ ko có "lịch" được đâu... mà thế thì chả mở rộng tầm hỉu bít về cuộc đời của mình được đâu... nhưng thui, Gor thít đi cách nào tiện nhất thì cứ thế vậy...
    còn chuyện ăn kem thì OneO định thế lày... cái chầu OneO mời chị tdh là riêng rùi, để cảm ơn chị cho OneO dùng chung chủ đề lày... Gor thông cảm hén... nhưng nếu Gor thích ăn kem thì OneO rất vui lòng mời Gor 1 chầu thui... lúc ấy nếu Gor thích thì mình rủ lun chị tdh đi hén thông cảm nhé... mà cái quán Gor nói chắc vui lắm, nhớ lúc ấy OneO mời thì đừng từ chối nha...
    chị tdh ui, đừng vội bùn mà... chuyện đâu còn có đó muh... vui lên đi chị hén em giải quyết thế lày chị thấy sao

    A.I +
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em trai chị đúng là Tuyệt
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 24/03/2002 21:56
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hừm, công nhận cô Gor lày ít kinh nghiệm du lịt qué... cứ ưa đi ngay tới ngay thế thì chỉ có "du" thôi chứ ko có "lịch" được đâu... mà thế thì chả mở rộng tầm hỉu bít về cuộc đời của mình được đâu... nhưng thui, Gor thít đi cách nào tiện nhất thì cứ thế vậy
    -----------------------
    Bác nói thế tội em lém é ! bác chửa biết gì em nhìu muh bac bẻo em ít kinh nghiệm du lịch lè em hổng biết nói gì lun! Anyway, hổng thich show up nên.... stop here!
    Hic hic! chị TDh dzè bác số mẹt chả hiểu em cái chi hêt rọi é! Em chỉ co 20 ngay o VN, muh chỉ co 4 ngày o Hà Lội, em đi tàu mat 2 ngay) giả su di) em còn bi nhiêu ngày o Ha Lội huh? hic hic! Fải nghi den chiẹn do chu! Vả lại, hic! chị và béc xem lẹi giùm em em lè R"A"hs person muh! ART trong í muh! Neu di có cảnh thi vẽ thì khoái lém, trc gio cai gì em cung là cảnh muh! Nhưng hông fải chiện gì mình thích cũng làm dc hết đâu! thích la 1 chuyen và hoàn cảnh có cho mình dc hay ko là 1 chuyện khác hoàn toàn! hic hic!
    À, sẵn tiện cho hỏi chị và bác co iêu hay đam mê ART ko thì vào tham club ART hộ em cái! Nó có tên là Mỹ Thuật, hội em đang ko dc đông cho lắm! ( sure la ko bang HCM rui huhuhu) Moi nguoi tham gia cho vui! KO ieu ART vào đây cũng trở nên iêu thui! ART làm cho tam hồn con nguoi trở nên thanh thản hơn í!
    TDH trong í có nhung tác fẩm tuyệt của Levitan day! Ko chỉ MUa thu vàng ko dau! anyway.... vào nha! bác One nữa nha! thanks a! hic hic! sorry, bị wảng cáo nữa rùi! hyic hic!
    Bác One, em nói thế thui chu răng em sắp rụng hết rùi!
    Còn mỗi 2 cái cửa để ăn com, thui, em noi la noi the, chu chị và bác cu an kem thoai mai! hì hì! hổng dám xin an nua dau! hì hì! Em muh an nữa chac từ móm thành móm sọm nữa thì het d0ẹp lão !
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mà xíu nữa em wên! chị TDH à!
    Chị nếu rảnh( em biết là hơi fiền a ! hic hic) chị co thể cho em biết chỗ nào mua tranh HN đỉnh ko? Vả lại... giua tháng^6 o HN có diễn hoà nhạc ko? Co gì rảnh cho em biết giùm a ! hic hic!
    Em cám on chị lần nữa a ! Nếu em co gì ko fải.. nêu fien chị wa thì,, chị luong thứ giùm a ! huhuhuhu ! huhuhu !
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

Chia sẻ trang này