TQ muôn năm tôi cũng dân tuyên quang mình đây.lần đầu vào box này đọc thấy có ảnh máy em ở thị xã hay sao ý.nhìn quen vãi hàng mà cái box này quanh đi quẩn cũng chỉ có vài ng vào.
Có Có vấn đề là từ khi đọc các bìa viết của thu lam đến giờ hôm nào cũng mất cả tiếng vào mạng xem thu lam có viết bài ko,tốn tiền nét quá,nhưng ko vào thì ko dc,nó giống 1 nỗi nhớ.....
À, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn cho việc tăng trưởng nền kinh tế bằng hình thức tăng cầu .... Internet Đừng lo tốn tiền vì tiền có mất đi đâu? chỉ chuyển từ túi bạn sang túi các chủ quán Internet, thay mặt những người làm dịch vụ này, xin cảm ơn Về việc nỗi nhớ, cẩn thận kẻo từ giống như sẽ chuyển thành nỗi nhớ, sau đấy, sẽ giống như là yêu, rồi đến yêu...... Oái oái, xin lỗi, xin lỗi, hì, tôi là ngày nào cũng ăn một quả dưa bở nên thành ra tính cũng thích ăn dưa bở...... Sắp tới tôi định rủ mọi người gặp mặt đi chơi lòng vòng, có ai có ý kiến gì không? ( mượn topic này để thông báo nhé!)
Hôm qua mất ngủ nên bức xúc quá hả em? Nếu người nào cũng có ý nghĩ như em thì box TQ đã chán lại càng chán hơn. Mỗi người cùng góp tay vào xây dựng thì sẽ vui thôi mà, quan trọng là phải có leader giỏi thôi. Cố lên em nhé.
uhm,cũng ko biết nó sẽ chuyển thành cái gì nữa đây,chỉ biết sau phải đòi thu lam tiền net. O,mà như thế thật thì biết tìm em thu lam ở đâu? Đi chơi à?Hay nhỉ ,nhưng ko hỏi nick,ko hỏi linh tinh nhé,lộ hết bí mật,ko còn gì vui nữa.Mà ko phải dân TQ có dc đi ko?