1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trả anh về với người anh thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_stylish, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_stylish

    baby_stylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    trả anh về với người anh thương!

    "Nếu ko thành xin làm em gái nhỏ,
    Sẽ không mơ không ước chuyện yêu đương
    Trả anh về với người anh thương
    Để mặc em tủi hờn trong cay đắng"

    chẳng biết anh có dọc được những dòng này ko,nhưng em cứ viết, chẳng may.....
    nhưng em sẽ dũng cảm vượt qua tất cả,để xứng đáng là "em gái" của anh
    "Không nên khóc khi gặp bao cay đắng
    Không nên than khi gặp vạn bất công"
    anh đã từng nói với em như thế ,a nh có nhớ ko?
    thôi thì:
    "Nếu chúng mình không yêu nhau dược nữa
    Anh hãy đi đi cho kịp chuyến tàu
    Hạnh phúc đợi anh ở ga nào đấy
    Đừng dùng dằng thêm xót bận lòng nhau"


    HANH PHUC NHE ANH!"EM GÁI "LUÔN CẦU MONG ANH ĐƯỢC ........

    Được sửa chữa bởi - quick vào 24/04/2002 00:41
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Moi ban baby_stylish qua day va doc bai Em trả lại anh cho cô ấy của quyen_my mình tin rằng bạn sẽ được chia xẻ! Luc nay ban nghe bài hát TÌnh yêu màu xanh nữa nha!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai

Chia sẻ trang này