1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà Cổ- đảo Vĩnh Thực- Đông Hưng tuần này (20-23/7) tránh nóng đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hungtqtk, 17/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungtqtk

    hungtqtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,

    Bọn tớ hiện đang có 4 người dự định đi Trà Cổ, đảo Vĩnh Thực, Đông Hưng cuối tuần này lịch trình như sau:

    Tối thứ 6 đi xe Kalong từ bến xe Mỹ Đình

    Sáng thứ 7 có mặt ở Móng Cái, làm giấy thông hành sang Đông Hưng sau đó bắt tàu đi đảo Vĩnh Thực, ăn chơi ở đảo Vĩnh Thực

    Sáng chủ nhật sang Trà Cổ chơi, thăm quan đình Trà Cổ , mũi Sa Vĩ

    Thứ 2 xuất cảnh sang Đông Hưng, chiều về chơi Móng Cái, tối thứ 2 đi xe giường nằm về Hà Nội

    Chi phí: ~2tr

    Bọn tớ muốn rủ thêm khoảng 4-6 bạn nữa đi chơi cùng cho vui, bạn nào quan tâm gọi cho tớ theo số 0974.951.066 nhé, tớ là Hưng
  2. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi Trà Cổ, Vĩnh Thực về, có mấy cái ảnh show hàng hộ chủ thớt nhé?
  3. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Móng Cái
    [​IMG]

    Bãi biển Trà Cổ:
    [​IMG]

    Mũi Sa Vĩ
    [​IMG]

    Chợ Trung tâm:
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cá sấu đầy đường
    [​IMG]

    Cua ghẹ thì bé tí, 400K/kg :D
    [​IMG]

    Nhà nghỉ đắt lè, toàn của Khựa
    [​IMG]

    :))
    Ngư dân thì để tàu mục nát vì ra ngoài sợ hải giám khựa đuổi
    [​IMG]
    =))
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tầm này Vĩnh Thực xấu mù. Tầm tháng chín đi là ngon nhất
  5. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng không quá tệ:
    Sông Bắc Luân trên bến dưới thuyền
    Mạn trái:
    [​IMG]

    Mạn phải:
    [​IMG]

    Nhà thờ:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ra đảo phải đi thuyền, giá vé 50K/người hoặc thuê cano cao tốc (300K/chuyến 8 chỗ). Cũng không phải là quá đắt so với nơi khác. Nhưng đấy mới chỉ là điểm khởi đầu.

    Lúc lên đến bến thì 1 bà sồn sồn chạy vào hỏi thăm vồn vã, đi đâu, chơi gì, chị gọi xe cho. Anh chị đi cùng ngã ngửa người khi biết giá xe cho cả nhà là 800K/lượt ra Hải đăng Vĩnh Thực.
    Xe thì chuồng gà còn sạch sẽ hơn.
    Thế là tớ cho lượn hết, vào nhà dân thuê 150K/ngày kể cả xăng. Tha hồ vi vu nhé.
    Đường ra thì nó đẹp như này:
    [​IMG]

    Như này nữa:
    [​IMG]
    Dọc đường hoa mua nở tím rừng
    [​IMG]
    Có cả cò nữa, nhưng lúc tớ giơ máy lên thì chúng bay mất, tiếc ngẩn ngơ.

Chia sẻ trang này